21/05/2026
💖 Sau buổi nhóm vừa qua, đâu đó trong tâm trí chúng ta, lời của Đức Chúa Giê-xu phán: “bà góa nghèo nầy đã dâng nhiều hơn tất cả những người khác” vẫn còn vang vọng.
Thật lạ, bà chỉ dâng hiến cho Chúa chỉ mỗi 2 đồng bạc lẻ, trái ngược với những người giàu có bên cạnh. Nhưng Đức Chúa Giê-xu lại khẳng định bà là người dâng nhiều nhất!
📖 "ÍT MÀ NHIỀU"
Đây không phải là một câu chuyện mới, nhưng lời nhắc nhở và khích lệ vẫn còn đó: "Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng." (1 Sa-mu-ên 16:7)
🫴 Giá trị của bạn trước mặt Chúa không đặt ở việc bạn cần phải giỏi nhất, nổi nhất, hay giàu nhất. Đôi khi chỉ cần bạn "dám" - dâng hiến, dâng sức lực, dâng đời sống mình để Ngài sử dụng.
Nếu bạn đang thấy mình “chẳng có gì để dâng”, hãy nhớ lại cách mà người đàn bà goá được Chúa khen thưởng!