Thăng Long Catholic Daily

Thăng Long Catholic Daily Nơi lan tỏa Lời Chúa mỗi ngày, giúp mọi người sống đức tin giữa đời thường và cập nhật các hoạt động của Gíao Xứ Thăng Long.

🌾🙏 CON THIÊN CHÚA KHỬ TRỪ MA QUỶ | Thứ Tư tuần 22 Thường niên năm II – 02/09/2026 | Lm. Vincente Nguyễn Thế Thủ | Giáo x...
03/09/2026

🌾🙏 CON THIÊN CHÚA KHỬ TRỪ MA QUỶ | Thứ Tư tuần 22 Thường niên năm II – 02/09/2026 | Lm. Vincente Nguyễn Thế Thủ | Giáo xứ Thăng Long

📖 “Các quỷ xuất khỏi nhiều người và la lên rằng: ‘Ông là Con Thiên Chúa!’” (Lc 4,41)

Bài Tin Mừng hôm nay tiếp nối ngay câu chuyện ngày hôm qua. Trong hội đường Caphácnaum, thần ô uế đã nhận ra Chúa Giêsu là “Đấng Thánh của Thiên Chúa”. Hôm nay, tại nhà ông Simon, các quỷ lại kêu lên: “Ông là Con Thiên Chúa!” Qua những trình thuật liên tiếp ấy, Tin Mừng từng bước giúp chúng ta nhận ra căn tính đích thực của Chúa Giêsu.

Theo cái nhìn thông thường, người ta có thể thấy Chúa Giêsu là một con người vĩ đại: Người giảng dạy, chữa lành bệnh tật và làm nhiều điều tốt đẹp cho con người. Nhưng sứ mạng của Người còn vượt xa những điều ấy. Người là Đấng Thánh, là Con Thiên Chúa, là Đấng Kitô được sai đến để chiến thắng quyền lực của sự dữ và cứu độ con người.

Chính Chúa Cha cũng xác nhận căn tính ấy khi Chúa Giêsu chịu phép rửa và trong biến cố Biến Hình: “Đây là Con yêu dấu của Ta.” Và chính Chúa Giêsu cũng khẳng định Người là Con Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta tin tưởng nơi Người, bởi chỉ quyền năng của Thiên Chúa mới có thể giải thoát con người tận căn khỏi sự dữ.

🙏 Cha Vincente mời gọi chúng ta nhận ra ba hình thức của sự dữ cần được Chúa khử trừ trong đời sống mình.

Trước hết là những cơn cám dỗ. Ma quỷ không nhất thiết xuất hiện dưới những hình ảnh đáng sợ như người ta thường vẽ. Sự dữ nhiều khi xuất hiện rất hấp dẫn, mỹ miều và đánh đúng vào những ham muốn của con người, khiến chúng ta tưởng là tốt đẹp rồi từng bước kéo chúng ta vào tội lỗi. Vì thế, không ai được tự cho rằng mình đủ mạnh, nhưng phải luôn cầu xin: “Lạy Chúa, xin gìn giữ con và giúp con chống lại cơn cám dỗ.”

Thứ hai là khuynh hướng lựa chọn điều xấu ngay cả khi biết điều đó là xấu. Thánh Phaolô đã diễn tả kinh nghiệm ấy: điều tốt mình muốn thì lại không làm, còn điều xấu mình không muốn thì lại làm. Chỉ với sức riêng, con người nhiều khi không thắng nổi chính mình. Chúng ta cần ơn Chúa ban sức mạnh để loại bỏ những ý hướng xấu và quyết tâm lựa chọn điều thiện.

Thứ ba là những gì cản trở chúng ta nên thánh. Thánh thiện không nhất thiết là thực hiện những việc nổi bật hay phi thường. Thánh thiện nhiều khi nằm trong những việc rất bình thường, nhưng được thực hiện theo thánh ý Chúa. Đó là sống mỗi ngày dưới ánh mắt của Thiên Chúa.

✨ Sống dưới con mắt Chúa nghĩa là dù có người nhìn thấy hay không, chúng ta vẫn chọn sống tốt. Một mình cũng sống tốt, trước mọi người cũng sống tốt. Nếu chỉ sống để được người khác nhìn nhận, chúng ta rất dễ tô vẽ bên ngoài rồi trở thành một con người khác khi không còn ai quan sát.

Vì thế, chúng ta cần quyền năng và ân sủng của Chúa Giêsu – Con Thiên Chúa để khử trừ sự dữ trong chính mình: giúp chúng ta chiến thắng cám dỗ, từ bỏ khuynh hướng xấu và vượt qua mọi cản trở trên con đường nên thánh. Xin Chúa ban ơn để chúng ta luôn sống thật, sống tốt và sống dưới ánh mắt của Người trong mọi hoàn cảnh.

📖 “Các quỷ xuất khỏi nhiều người và la lên rằng: ‘Ông là Con Thiên ...

🌾🙏 CHÚA GIÊSU LÀ ĐẤNG THÁNH CỦA THIÊN CHÚA | Thứ Ba tuần 22 Thường niên năm II – 01/09/2026 | Lm. Vincente Nguyễn Thế Th...
01/09/2026

🌾🙏 CHÚA GIÊSU LÀ ĐẤNG THÁNH CỦA THIÊN CHÚA | Thứ Ba tuần 22 Thường niên năm II – 01/09/2026 | Lm. Vincente Nguyễn Thế Thủ | Giáo xứ Thăng Long

📖 “Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!” (Lc 4,34)

Bài Tin Mừng hôm nay tiếp nối câu chuyện tại Nazareth ngày hôm qua. Ở quê hương, nơi Chúa Giêsu đã sống gần ba mươi năm, người ta chỉ nhìn Người qua những gì quen thuộc: “Ông này chẳng phải là con bác thợ mộc, con bà Maria sao?” Họ biết nguồn gốc nhân loại của Người, nhưng lại không nhận ra căn tính sâu xa của Người.

Rời Nazareth, Chúa Giêsu xuống Caphácnaum và giảng dạy trong hội đường. Tại đây xảy ra một điều hoàn toàn khác: thần ô uế nhận ra Người và kêu lên: “Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!” Nếu người Nazareth chỉ nhìn thấy nhân tính của Chúa Giêsu, thì lời của thần ô uế lại nói đến căn tính thần linh của Người.

Qua hai bài Tin Mừng nối tiếp nhau, cha Vincente mời gọi chúng ta nhìn vào một chân lý căn bản của đức tin: Chúa Giêsu vừa là người thật, vừa là Con Thiên Chúa. Theo nhân tính, Người có một gia đình tại Nazareth, sống giữa con người và mang lấy thân phận con người như chúng ta. Nhưng theo thần tính, Người là Con Thiên Chúa, là Đấng Thánh của Thiên Chúa.

Chính vì thực sự làm người, Chúa Giêsu đã bước vào thân phận nhân loại, mang lấy những giới hạn và đau khổ của kiếp người. Người không đứng xa con người, nhưng đến sống giữa con người để chữa lành và cứu độ con người.

🙏 Nhưng Chúa Giêsu không chỉ là một con người tốt lành, một vị thầy đáng kính hay một nhân vật tôn giáo lớn. Người là Con Thiên Chúa làm người. Vì thế, Người có quyền năng trên sự dữ: Người truyền cho thần ô uế phải xuất ra và nó phải vâng phục. Người đến để giải thoát con người khỏi quyền lực của sự dữ và dẫn con người trở về với Thiên Chúa.

Cha Vincente cũng nhấn mạnh rằng chính thần tính của Chúa Giêsu là một trong những điểm cốt lõi của đức tin Kitô giáo. Ngay từ những thế kỷ đầu, Hội Thánh đã phải bảo vệ và tuyên xưng chân lý này: Đức Giêsu Kitô không chỉ là một con người đặc biệt, nhưng thực sự là Con Thiên Chúa làm người giữa chúng ta.

✨ Vì thế, bước theo Chúa Giêsu là bước theo Đấng vừa chia sẻ trọn vẹn thân phận con người của chúng ta, vừa có quyền năng đưa chúng ta đến với Thiên Chúa. Người làm người để chữa lành nhân tính của chúng ta, và Người là Thiên Chúa để dẫn chúng ta về cùng Chúa Cha.

Xin Chúa cho chúng ta ngày càng nhận biết và tin tưởng vào Chúa Giêsu, không chỉ như một vị thầy hay một con người đáng kính, nhưng thực sự tuyên xưng Người là Đấng Thánh của Thiên Chúa, Con Thiên Chúa làm người, và để Người dẫn dắt cuộc đời chúng ta trên hành trình tiến về cùng Chúa Cha.

📖 “Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!” (Lc 4...

🌾🙏 KINH THÁNH ỨNG NGHIỆM NƠI CHÚA GIÊSU | Thứ Hai tuần 22 Thường niên năm II – 31/08/2026 | Lm. Vincente Nguyễn Thế Thủ ...
31/08/2026

🌾🙏 KINH THÁNH ỨNG NGHIỆM NƠI CHÚA GIÊSU | Thứ Hai tuần 22 Thường niên năm II – 31/08/2026 | Lm. Vincente Nguyễn Thế Thủ | Giáo xứ Thăng Long
📖 “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.” (Lc 4,21)
Bài Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta về hội đường Nazareth, nơi Chúa Giêsu lớn lên. Người đọc đoạn sách ngôn sứ Isaia nói về Đấng được Thánh Thần xức dầu, được sai đi loan báo Tin Mừng cho người nghèo, giải thoát kẻ bị giam cầm và công bố năm hồng ân của Thiên Chúa. Đọc xong, Chúa Giêsu tuyên bố một câu rất mạnh mẽ: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.”
Cha Vincente nhấn mạnh rằng đoạn Isaia ấy đã được viết trước Chúa Giêsu nhiều thế kỷ. Bao thế hệ đã đọc lời này, nhưng chỉ nơi Chúa Giêsu, lời tiên báo ấy mới được ứng nghiệm trọn vẹn. Chính Người là Đấng mà Thiên Chúa đã hứa ban và là trung tâm mà toàn bộ Kinh Thánh hướng tới.
🙏 Cha gợi lại bốn cách để nhận ra Kinh Thánh ứng nghiệm nơi Chúa Giêsu.
Trước hết, Chúa Giêsu là Đấng đã được loan báo từ trước trong lịch sử cứu độ. Môsê và các ngôn sứ đã nói về Đấng Thiên Chúa sẽ sai đến. Vì thế, khi Philipphê gặp Nathanael, ông có thể nói: “Đấng mà ông Môsê trong Lề Luật và các ngôn sứ đã nói tới, chúng tôi đã gặp rồi: đó là Đức Giêsu, người Nazareth.” Kinh Thánh giúp chúng ta nhận ra rằng lời hứa của Thiên Chúa đã thành hiện thực nơi Đức Kitô.
Thứ hai, lời rao giảng và những việc Chúa Giêsu thực hiện chính là sự ứng nghiệm của Kinh Thánh. Người loan báo Tin Mừng, chữa lành, giải thoát, đem hy vọng cho những người đau khổ và bị bỏ rơi. Những điều ngôn sứ Isaia nói trước không còn chỉ là lời hứa, nhưng đã trở thành những việc cụ thể nơi cuộc đời và sứ vụ của Chúa Giêsu.
Thứ ba, chính dân chúng cũng nhận ra nơi Người Đấng Cứu Thế mà họ đang mong đợi. Họ gọi Người là “Con vua Đavít”, một danh xưng dành cho Đấng Mêsia. Khi Chúa Giêsu tiến vào Giêrusalem, đám đông tung hô Người bằng chính niềm hy vọng ấy.
Và cuối cùng, điều quan trọng nhất: Chúa Cha và chính Chúa Giêsu xác nhận căn tính của Người. Chúa Cha phán: “Đây là Con yêu dấu của Ta.” Còn chính Chúa Giêsu cũng xác nhận Người là Con Thiên Chúa, đến mức lời tuyên xưng ấy trở thành lý do người ta kết án Người trong cuộc Thương Khó.
✨ Vì thế, đọc Kinh Thánh không chỉ là tìm những bài học đạo đức hay những lời khuyên để sống tốt. Nếu chỉ dừng lại ở đó, chúng ta có thể biến Kinh Thánh thành một cuốn sách luân lý như nhiều sách khác. Đọc Kinh Thánh là để qua từng trang sách, chúng ta khám phá ra khuôn mặt của Chúa Giêsu.
Mỗi đoạn Lời Chúa phải dẫn chúng ta đến câu hỏi: Qua đoạn Kinh Thánh này, tôi nhận ra Chúa Giêsu là ai? Tôi khám phá thêm điều gì về Người? Bởi toàn bộ Kinh Thánh quy hướng về Đức Kitô và tìm được ý nghĩa trọn vẹn nơi Người.
Xin Chúa cho chúng ta biết đọc, suy niệm và sống Lời Chúa không chỉ bằng những suy nghĩ luân lý bên ngoài, nhưng để ngày càng nhận ra rõ hơn khuôn mặt của Chúa Giêsu – Đấng mà mọi lời hứa của Thiên Chúa đã được ứng nghiệm.

📖 “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.” (Lc 4,21)...

🌾🙏 SỐNG VỚI CHÚA ĐỂ BIẾT CHÚA HƠN | Chúa nhật 22 Thường niên năm A – 30/08/2026 | Lm. Vincente Nguyễn Thế Thủ | Giáo xứ ...
30/08/2026

🌾🙏 SỐNG VỚI CHÚA ĐỂ BIẾT CHÚA HƠN | Chúa nhật 22 Thường niên năm A – 30/08/2026 | Lm. Vincente Nguyễn Thế Thủ | Giáo xứ Thăng Long

📖 “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.” (Mt 16,24)

Bài Tin Mừng hôm nay nối tiếp câu chuyện của Chúa nhật tuần trước. Khi Chúa Giêsu hỏi: “Còn các con, các con bảo Thầy là ai?”, Phêrô đã tuyên xưng rất chính xác: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Nhưng cha Vincente nhấn mạnh rằng để thực sự biết Chúa, không chỉ cần một câu trả lời đúng, mà còn phải có một đời sống gắn bó với Người.

Điều đầu tiên là phải sống với Chúa. Những người nghiên cứu tôn giáo có thể biết rất nhiều kiến thức về Kitô giáo, thậm chí biết hơn nhiều người Công giáo. Nhưng đó vẫn có thể chỉ là sự hiểu biết bằng trí óc. Còn người môn đệ được mời gọi bước xa hơn: sống với Chúa, cảm nghiệm Chúa và để chính Chúa Cha mặc khải cho mình biết Đức Giêsu thực sự là ai.

🙏 Cũng giống như tình yêu trong gia đình, có những điều rất khó diễn tả bằng ngôn từ. Vợ chồng sống với nhau mới thực sự hiểu nhau; cha mẹ yêu thương con cái cũng không thể dùng vài câu chữ để nói hết tình yêu ấy. Với Chúa cũng vậy: càng ở với Chúa, càng sống với Chúa, chúng ta càng biết Chúa sâu hơn bằng chính kinh nghiệm của mình.

Nhưng biết Chúa rồi vẫn chưa có nghĩa là hiểu hết đường lối của Chúa. Phêrô vừa tuyên xưng đúng về Đức Giêsu thì ngay sau đó lại phản đối khi nghe Người nói đến đau khổ, cái chết và sự phục sinh. Ông chỉ nghe điều khiến mình sợ hãi là Thầy sẽ đau khổ và sẽ chết, nhưng lại không đón nhận trọn vẹn lời Chúa rằng ngày thứ ba Người sẽ sống lại.

Từ đó, cha Vincente nhắc đến một điều rất thực tế: khi nghe người khác nói, phải nghe cho hết câu, đặt lời nói trong đúng văn mạch và hoàn cảnh của nó. Nếu chỉ cắt lấy một câu mình muốn nghe, nhất là khi đã có sẵn thành kiến với người nói, chúng ta rất dễ hiểu sai, xuyên tạc và rồi phán xét người khác một cách bất công.

Điều này cũng đúng trong đời sống đức tin. Nhiều khi chúng ta chỉ muốn nghe những điều hợp với ý mình: Chúa ban ơn, Chúa yêu thương, Chúa chúc lành; nhưng lại không muốn nghe về thập giá, hy sinh và từ bỏ. Nếu chỉ chọn những phần mình thích, chúng ta cũng giống Phêrô khi ấy: muốn Chúa phải đi theo suy nghĩ của mình thay vì để tư tưởng của mình được uốn theo tư tưởng của Thiên Chúa.

✨ Vì thế, sống với Chúa để biết Chúa hơn không chỉ là dành thời gian cầu nguyện hay học hỏi giáo lý, mà còn là tập lắng nghe Chúa trọn vẹn, kể cả những điều không hợp với ý riêng. Càng sống gần Chúa, chúng ta càng được Người sửa lại cách nhìn, giúp mình quân bình hơn, khách quan hơn và biết đón nhận chân lý một cách đầy đủ hơn.

Xin Chúa dạy chúng ta biết ở lại với Người mỗi ngày, để không chỉ biết Chúa bằng trí óc, nhưng thực sự nhận ra Người bằng một đời sống gắn bó, lắng nghe và bước theo Người trên con đường thập giá dẫn đến sự sống.

📖 “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà t...

https://youtu.be/zvk9I0Im2mw
29/08/2026

https://youtu.be/zvk9I0Im2mw

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.

🌾🙏 THẾ NÀO LÀ THẦY DẠY ĐỨC TIN? | Thứ Sáu tuần 21 Thường niên năm II – 28/08/2026 | Lm. Vincente Nguyễn Thế Thủ | Giáo x...
29/08/2026

🌾🙏 THẾ NÀO LÀ THẦY DẠY ĐỨC TIN? | Thứ Sáu tuần 21 Thường niên năm II – 28/08/2026 | Lm. Vincente Nguyễn Thế Thủ | Giáo xứ Thăng Long

📖 “Các con chỉ có một Thầy, còn tất cả các con đều là anh em với nhau.” (Mt 23,8)

Bài Tin Mừng hôm nay dễ bị hiểu sai nếu chỉ tách riêng câu Chúa Giêsu nói: “Đừng để người ta gọi mình là thầy, là cha, là người chỉ đạo.” Cha Vincente nhấn mạnh rằng phải đặt lời ấy trong toàn bộ bối cảnh: Chúa đang khiển trách các luật sĩ và biệt phái vì họ nói mà không làm, thích địa vị, danh xưng và sự kính trọng nhưng đời sống lại không tương xứng.

Vì thế, điều Chúa cảnh báo trước hết là thái độ tự phong, tự nâng mình lên và tìm kiếm hào quang cho bản thân. Một danh xưng được người khác dành cho mình vì lòng kính trọng không phải để mình tự mãn, nhưng trở thành lời nhắc nhở rằng mình phải sống sao cho xứng đáng với danh xưng ấy. Nếu chỉ có cái tên mà không có đời sống tương ứng, thì sẽ trở thành “hữu danh vô thực”.

Trong ngày lễ Thánh Augustinô, Giáo Hội giới thiệu cho chúng ta một con người thực sự xứng đáng được gọi là bậc thầy của đức tin. Hơn 1.500 năm đã trôi qua, nhưng tư tưởng của ngài vẫn còn sống động, bởi ngài không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn dẫn người khác bước vào hành trình tìm kiếm và gặp gỡ Thiên Chúa.

🙏 Thánh Augustinô từng diễn tả một kinh nghiệm rất sâu sắc: Thiên Chúa có từ muôn thuở, nhưng đối với người biết tìm kiếm Người, Thiên Chúa luôn luôn mới. Chúng ta không bao giờ có thể khám phá hết sự phong phú và tốt lành của Chúa. Mỗi ngày gặp Chúa, mỗi ngày sống với Người, chúng ta lại có thể nhận ra một điều mới mẻ hơn về tình yêu của Người.

Cha Vincente lấy sự phát triển không ngừng của khoa học và trí tuệ nhân tạo làm một hình ảnh minh họa. Những điều vài năm trước con người chưa tưởng tượng tới thì hôm nay đã trở nên quen thuộc. Kiến thức và kỹ thuật có thể thay đổi rất nhanh, thậm chí khiến chúng ta khó phân biệt thật – giả. Nhưng Thánh Augustinô không trở thành bậc thầy vì một kỹ thuật hay kiến thức nhất thời.

Điều làm nên vị thế của ngài chính là kinh nghiệm sống thật với Thiên Chúa. Từ một người từng xa Chúa, chạy theo nhiều đam mê, Augustinô đã trở về, gặp được Chúa và dành cả phần đời còn lại để đào sâu cuộc gặp gỡ ấy. Chính từ kinh nghiệm bản thân, ngài có thể dẫn đường cho biết bao thế hệ cũng đang thao thức tìm kiếm Thiên Chúa.

✨ Vì thế, một thầy dạy đức tin không đơn thuần là người nói hay, biết nhiều hay có khả năng truyền đạt kiến thức. Người thầy đích thực trước hết phải là người đã gặp Chúa, đang sống với Chúa và có thể dẫn người khác đến gặp Chúa.

Thánh Augustinô được gọi là một bậc thầy lớn của Giáo Hội bởi đời sống và tư tưởng của ngài luôn quy hướng về cuộc gặp gỡ ấy. Xin Chúa cho mỗi chúng ta cũng biết tìm kiếm Người mỗi ngày, để đức tin không chỉ là những điều đã học thuộc, nhưng trở thành một kinh nghiệm sống động, luôn mới mẻ trong chính cuộc đời mình.

📖 “Các con chỉ có một Thầy, còn tất cả các con đều là anh em với nh...

🌾🙏 GƯƠNG SÁNG CỦA THÁNH MONICA | Thứ Năm tuần 21 Thường niên năm II – 27/08/2026 | Lm. Vincente Nguyễn Thế Thủ | Giáo xứ...
27/08/2026

🌾🙏 GƯƠNG SÁNG CỦA THÁNH MONICA | Thứ Năm tuần 21 Thường niên năm II – 27/08/2026 | Lm. Vincente Nguyễn Thế Thủ | Giáo xứ Thăng Long

📖 “Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: ‘Bà đừng khóc nữa!’” (Lc 7,13)

Bài Tin Mừng lễ Thánh Monica kể lại câu chuyện Chúa Giêsu gặp một bà góa thành Naim đang tiễn đưa người con trai duy nhất của mình. Chồng đã mất, nay người con duy nhất cũng qua đời, bà gần như chẳng còn gì. Nhưng giữa đám tang đông người ấy, Chúa không nhìn vào quan tài, Chúa nhìn người mẹ. Người thấy nỗi đau của bà, chạnh lòng thương và từ chính tình thương ấy, Người cho đứa con được sống lại.

Cha Vincente nhấn mạnh rằng hình ảnh người mẹ thành Naim giúp chúng ta hiểu hơn về Thánh Monica. Mẹ cũng từng đau khổ vì chồng và con. Họ không chết về thể xác, nhưng đời sống của họ xa Chúa khiến trái tim người mẹ đau đớn. Thế nhưng chính trong đau khổ ấy, Monica đã tìm thấy một con đường dẫn mình và gia đình đến với Thiên Chúa.

🙏 Điều thứ nhất: Biến đau khổ thành cơ hội nên thánh.

Ai trong cuộc đời cũng có nỗi khổ riêng: bệnh tật, gia đình, công việc hay những khó khăn trong các mối tương quan. Điều quan trọng không chỉ là chúng ta đang đau khổ thế nào, nhưng là chúng ta sống thế nào trong đau khổ ấy. Thánh Monica không nên thánh chỉ vì đã khóc thương chồng con, nhưng vì Mẹ đã biết biến những thử thách ấy thành cơ hội thanh luyện bản thân, kiên trì trong đức tin và tiến gần Chúa hơn.

🙏 Điều thứ hai: Chinh phục người thân bằng đời sống nhân đức.

Muốn người khác thay đổi, nhất là chồng con và những người trong gia đình, không phải chỉ bằng lời nói hay lý luận. Thánh Monica đã “trang điểm” cho đời mình bằng những nhân đức: cầu nguyện, nhẫn nại và hy sinh. Chính một đời sống tốt lành và gương sáng có sức chạm đến trái tim mạnh hơn rất nhiều lời nói.

“Lời nói lung lay, gương bày lôi kéo.” Người thân có thể không nghe những điều chúng ta khuyên bảo, nhưng họ nhìn thấy cách chúng ta sống mỗi ngày. Một đời sống nhân đức âm thầm nhưng bền bỉ có sức chinh phục và biến đổi con người.

🙏 Điều thứ ba: Tin tưởng vào quyền năng và ơn thánh của Chúa.

Có những điều sức con người không thể làm được, nhưng Thiên Chúa có thể làm được. Thánh Monica đã cầu nguyện, hy sinh và kiên trì suốt nhiều năm cho Augustinô. Mẹ không đặt thời hạn cho Chúa, không mặc cả với Người, nhưng tiếp tục tín thác cho đến ngày người con thực sự trở về.

Sau khi Augustinô hoán cải và hoàn toàn thuộc về Chúa, niềm mong mỏi lớn nhất của Monica đã được hoàn tất. Cuối đời, Mẹ không còn bận tâm thân xác mình sẽ được chôn cất nơi đâu, nhưng chỉ xin các con: hãy nhớ đến mẹ nơi bàn thờ của Chúa.

✨ Gương sáng của Thánh Monica nhắc mỗi gia đình Kitô hữu rằng: khi không thể thay đổi người mình yêu thương bằng sức riêng, hãy cầu nguyện, nhẫn nại, hy sinh, sống gương sáng và để phần còn lại cho Chúa. Đừng thất vọng khi lời cầu nguyện chưa được đáp lại ngay, bởi ơn Chúa có thể hành động vào thời điểm chúng ta không ngờ tới.

Xin Thánh Monica chuyển cầu để mỗi người biết đặt mình và gia đình nơi bàn thờ Chúa mà thưa rằng: “Con phó dâng tất cả gia đình con cho Chúa. Xin Chúa gìn giữ và cứu lấy gia đình con.”

📖 “Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: ‘Bà đừng khóc nữa!...

🌾🙏 TRANG ĐIỂM NHÂN ĐỨC NHƯ MẸ MONICA | Thứ Tư tuần 21 Thường niên năm II – 26/08/2026 | Lm. Vincente Nguyễn Thế Thủ | Gi...
26/08/2026

🌾🙏 TRANG ĐIỂM NHÂN ĐỨC NHƯ MẸ MONICA | Thứ Tư tuần 21 Thường niên năm II – 26/08/2026 | Lm. Vincente Nguyễn Thế Thủ | Giáo xứ Thăng Long

📖 “Bên ngoài các ngươi có vẻ là người công chính, nhưng bên trong các ngươi đầy sự giả hình và gian ác.” (Mt 23,28)

Bài Tin Mừng hôm nay tiếp nối những lời Chúa Giêsu khiển trách các luật sĩ và người biệt phái giả hình. Người ví họ như “mồ mả tô vôi”: bên ngoài trông sạch sẽ, đẹp đẽ, nhưng bên trong lại đầy xương người chết và mọi thứ ô uế.

Từ hình ảnh “tô vôi” bên ngoài ấy, trong ngày tĩnh tâm chuẩn bị mừng lễ Thánh Monica, cha Vincente gợi lên một hình ảnh rất gần gũi: trang điểm. Con người thường trang điểm bên ngoài để làm mình đẹp hơn, để thu hút ánh nhìn và sự chú ý của người khác. Nhưng đối với người Kitô hữu, đặc biệt là những người mẹ, điều quan trọng hơn chính là “trang điểm” cho tâm hồn và cho gia đình bằng các nhân đức.

Cha nhắc đến hình ảnh bàn tay người mẹ đã trở nên gân guốc, thô ráp vì năm tháng hy sinh, đang nâng niu bàn tay mũm mĩm của đứa con. Người mẹ có thể không còn chăm chút nhiều cho vẻ đẹp của chính mình, bởi bao công sức đã dành để chăm lo cho con cái và gia đình. Chính những hy sinh âm thầm ấy lại là một vẻ đẹp sâu xa.

🙏 Nhìn vào cuộc đời Thánh Monica, cha nhấn mạnh ba cách “trang điểm” bằng nhân đức mà người mẹ Công giáo có thể dành cho gia đình mình.

Trước hết là lời cầu nguyện. Thánh Monica đã trải qua rất nhiều đau khổ vì chồng, con và gia đình, nhưng bà không ngừng cầu nguyện. Không có lời cầu nguyện chân thành nào là dư thừa. Lời cầu nguyện của người mẹ chạm đến trái tim nhân lành của Thiên Chúa và có thể âm thầm biến đổi tâm hồn những người thân yêu.

Thứ hai là sự nhẫn nại và hy sinh. Đời sống gia đình rất cần sự nhẫn nại, bởi nhẫn nại dẫn đến dịu hiền. Chính sự kiên trì, hy sinh và mềm mại của người mẹ có thể làm mềm lòng chồng con, gìn giữ sự bình an và xây dựng một mái ấm thực sự.

✨ Và cuối cùng là gương sáng. Một vẻ ngoài bóng bẩy có thể gây ấn tượng nhất thời, nhưng chính cách sống, lời nói và thái độ hằng ngày mới cho thấy con người thật. Đặc biệt trong gia đình, người mẹ hiện diện trước chồng con mỗi ngày, nên gương sáng của người mẹ có sức ảnh hưởng rất lớn: “Lời nói lung lay, gương bày lôi kéo.”

Vì thế, noi gương Thánh Monica, chúng ta được mời gọi làm đẹp không chỉ vẻ bên ngoài, nhưng trước hết làm đẹp tâm hồn và làm đẹp gia đình bằng lời cầu nguyện, sự nhẫn nại hy sinh và gương sáng. Xin Thánh Monica chuyển cầu để mỗi gia đình biết xây dựng vẻ đẹp ấy từ chính đời sống đức tin mỗi ngày.

📖 “Bên ngoài các ngươi có vẻ là người công chính, nhưng bên trong c...

26/08/2026

⛪​🔔 BAN GIÚP LỄ - GIÁO XỨ THĂNG LONG TUYỂN SINH!!! 🔔 ⛪
🤔 Đố các bạn? Ngoài Linh Mục thì ai góp phần giúp cho Thánh Lễ thêm phần sốt sắng nhỉ?
👉 Đó chính là các bạn Giúp Lễ.
📣 Ban Giúp Lễ của Giáo xứ Thăng Long đang tìm kiếm những gương mặt mới, những bạn nam khao khát phụng sự Nhà Chúa.
📝 Các bạn hãy nhanh tay đăng kí bằng cách quét mã QR đính kèm để có cơ hội trở thành một mảnh ghép của Ban Giúp Lễ nhé!
‼️ Góc nhắc nhở: Ban Giúp Lễ tuyển sinh các bạn nam độ tuổi từ 8-12 tuổi nhé!!
‼️ HẠN CHÓT ĐĂNG KÍ : 30/8/2026
‼️ Nếu có trường hợp đặc biệt, vui lòng liên hệ Trưởng phụ trách Ban Giúp Lễ (Trưởng Thiên Ân - 0906651908)



======================================
BAN TRUYỀN THÔNG ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ CARLO ACUTIS GIÁO XỨ THĂNG LONG
📍 Địa chỉ: 84 Đường Tôn Thất Hiệp, Phường Phú Thọ, Thành Phố Hồ Chí Minh.

🌾🙏 NHỮNG CÁCH THỨC GIẢ HÌNH | Thứ Ba tuần 21 Thường niên năm II – 25/08/2026 | Lm. Vincente Nguyễn Thế Thủ | Giáo xứ Thă...
26/08/2026

🌾🙏 NHỮNG CÁCH THỨC GIẢ HÌNH | Thứ Ba tuần 21 Thường niên năm II – 25/08/2026 | Lm. Vincente Nguyễn Thế Thủ | Giáo xứ Thăng Long

📖 “Hãy rửa bên trong chén đĩa trước đã, để bên ngoài cũng được sạch.” (Mt 23,26)

Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta nghe những lời rất mạnh mẽ của Chúa Giêsu dành cho các luật sĩ và người biệt phái: “Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình!” Cha Vincente từ đó chỉ ra ba cách thức giả hình mà mỗi người cần nhìn lại nơi chính mình.

Trước hết, giả hình là khi chúng ta chú trọng những việc bên ngoài nhưng bỏ quên điều quan trọng bên trong. Những người luật sĩ và biệt phái vẫn nộp thuế thập phân rất cẩn thận, vẫn giữ nhiều quy định và được người khác nhìn nhận là đạo đức. Nhưng những điều quan trọng hơn là công bình, lòng nhân từ và lòng tin thì họ lại bỏ qua.

Có những việc chúng ta làm rất tốt, nhưng mục đích sâu xa lại là để người khác nhìn thấy, chú ý và công nhận mình. Trong khi đó, những điều thuộc về chiều sâu tâm hồn và đời sống thật của mình lại không được quan tâm.

🙏 Cách giả hình thứ hai là rất khắt khe với người khác nhưng lại dễ dãi với chính mình. Chúa dùng một hình ảnh rất mạnh: “Các ngươi gạn lọc con muỗi, nhưng lại nuốt chửng con lạc đà.”

Chúng ta có thể soi xét từng lỗi nhỏ của người khác, phân tích từng lời nói, từng hành động của họ; nhưng đến những thiếu sót lớn nơi chính mình thì lại dễ dàng bỏ qua. Ta muốn lấy “cái rác” trong mắt người khác mà quên mất “cái xà” đang ở trong mắt mình.

Cách giả hình thứ ba là bên ngoài và bên trong không phù hợp với nhau. Chúa nói những người biệt phái chỉ lo rửa sạch bên ngoài chén đĩa, trong khi bên trong lại đầy gian tham và nhơ bẩn.

✨ Vì thế, điều Chúa muốn không phải là chúng ta cố gắng tạo nên một vẻ ngoài thật đẹp để người khác nhìn thấy, nhưng là thanh luyện chính tâm hồn mình. Khi bên trong thực sự tốt lành, những gì thể hiện ra bên ngoài cũng sẽ chân thật và tốt đẹp.

Đời sống Kitô hữu không phải là một vai diễn. Chúng ta xin Chúa thanh luyện tâm hồn mình, để điều chúng ta sống bên trong và điều chúng ta thể hiện bên ngoài trở nên thống nhất, không còn phải dùng một vẻ bề ngoài để che giấu một thực tại khác bên trong.

Address

84 Đ. Tôn Thất Hiệp, Phường 11, Quận 11, Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City
700000

Opening Hours

Monday 05:00 - 22:00
Tuesday 05:00 - 22:00
Wednesday 05:00 - 22:00
Thursday 05:00 - 22:00
Friday 05:00 - 22:00
Saturday 05:00 - 22:00
Sunday 05:00 - 22:00

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Thăng Long Catholic Daily posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category