09/05/2026
Giáo xứ Bình Thọ - tháng 5/2026
Tháng Năm hằng năm, Giáo Hội dành riêng để kính Đức Mẹ Maria — người Mẹ hiền của Chúa Giêsu và cũng là Mẹ của mỗi người chúng ta. Người tín hữu Việt Nam thường gọi đây là “Tháng Hoa”, bởi vì những đóa hoa tươi thắm được dâng lên Đức Mẹ như biểu tượng của lòng yêu mến, biết ơn và tâm tình con thảo.
Trong suốt tháng này, nơi các giáo xứ, cộng đoàn và gia đình, mọi người cùng nhau lần chuỗi Mân Côi, dâng hoa, tham dự thánh lễ và sống bác ái để tỏ lòng kính mến Mẹ Maria. Những cánh hoa không chỉ là hoa của thiên nhiên, nhưng còn là “hoa lòng” — những hy sinh, việc lành, lời cầu nguyện và tình yêu chân thành dành cho Mẹ.
Đức Mẹ Maria luôn là mẫu gương của sự khiêm nhường, vâng phục và yêu thương. Mẹ đã luôn đồng hành với Chúa Giêsu trong mọi biến cố của cuộc đời, và hôm nay Mẹ cũng vẫn dịu dàng nâng đỡ, cầu bầu và dẫn đưa chúng ta đến gần Chúa hơn.
Xin cho Tháng Hoa trở thành thời gian giúp mỗi người biết sống yêu thương, hiệp nhất và tín thác hơn nơi Thiên Chúa, qua sự hướng dẫn đầy dịu hiền của Mẹ Maria.
“Lạy Mẹ Maria, xin nhận lấy những đóa hoa lòng của chúng con và luôn đồng hành với chúng con trên hành trình đức tin.”