23/02/2022
Mình đã viết nhiều lần, là trước 1975, miền Nam Việt Nam đã có 1 nền giáo dục tiểu học y hệt nước Mỹ bây giờ. Tôi nói bây giờ nghĩa là ngay lúc này, năm 2022!
................
Tôi có 3 con học ở trường Mỹ, từ mầm chồi cho đến đại học.
Bản thân tôi, học mầm chồi tiểu học trường Dòng Đa Minh ở Việt Nam, sang Mỹ làm lao công cho trường học tư Công Giáo, rồi 5 năm qua, công việc gắn bó với các trường học công lẫn tư, tất cả các bậc học từ mẫu giáo cho tới High School bên Mỹ.
Rồi nghe chú bác anh em tôi, những cựu học sinh La San, Don Bosco, St. Thomas, v.v.. kể lại.
Nên tôi dám khẳng định như thế.
....................
Cách riêng trường tư Công Giáo (từ bậc mẫu giáo đến Trung Học).
Mỗi trường có 1 cách thức riêng để giáo dục tinh thần và đạo đức học sinh. Nhưng điểm chung nhất là 1 điều gì đó nhắc nhở hằng ngày về lòng biết ơn, nghĩ đến thầy cô, bố mẹ, đất nước.
Ví dụ, trong ngày học, sẽ có 1 phút thinh lặng, tất cả hoạt động lúc đó đều ngừng lại, để cầu nguyện, để nghe 1 lời nhắc nhở v.v...
Cũng na ná giống như lời tâm niệm trong hình minh họa.
Cuối cùng, tôi muốn nói đều nho nhỏ này với 1 câu hỏi.
Trường Công bên Mỹ thường là trường lớn hơn trường tư, đủ mọi tiện nghi vật chất, đủ mọi hỗ trợ, có xe bus đưa rước (rất quan trọng) và miễn phí hoàn toàn.
Trường tư Công Giáo thiếu thốn mọi bề, nhỏ bé hơn, không xe đưa rước, phải tự đưa đón con và nhất là phải đóng học phí, tiền ăn trưa....
Vậy tại sao trường tư vẫn tồn tại song song, thậm chí lấn át hơn về sĩ số?
=Thai Vu=
----------
📜 Bài viết thể hiện góc nhìn cá nhân của tác giả, một người đang sống và làm việc tại Mỹ. Link bài gốc:
https://www.facebook.com/vu.thai.5/posts/5202275093136463
📸 Ảnh: Trước năm 1975, tại hầu hết các trường tiểu học và trung học Công giáo ở miền Nam, học sinh đọc lời cầu nguyện này trước giờ vào lớp.