Sinh Viên Công Giáo Đăkbla

Sinh Viên Công Giáo Đăkbla Trang thông tin chính thức của nhóm Sinh Viên Công Giáo Đăkbla

✨Trưởng Nhóm: Gioa Kim Trần Nguyễn Quốc Thắng
FB: https://www.facebook.com/thangtran.2923?mibextid=LQQJ4d

✨Phó nhóm đối nội: Gioan Baotixita Trần Hân Du
FB: https://www.facebook.com/handu2304?mibextid=LQQJ4d

✨Phó đối ngoại: Maria Nguyễn Thục Diễm Quỳnh
FB: https://www.facebook.com/thuc.quynh.12032004?mibextid=LQQJ4d

Email nhóm: [email protected]

✨CẦU NGUYỆN TAIZE ĐẶC BIỆT✨[ 10/10/2025 ] 📖 Ga 10,10: “Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào”Chủ đề: ...
02/10/2025

✨CẦU NGUYỆN TAIZE ĐẶC BIỆT✨
[ 10/10/2025 ]
📖 Ga 10,10: “Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào”
Chủ đề: Cầu nguyện cho Ơn Thiên Triệu và cảm ơn Thầy đồng hành
-------------------------------
🍀Phúc Âm Gioan chương 10 là bài nói chuyện của Chúa Giêsu về chính mình như là Vị Mục Tử nhân lành. Người dùng những hình ảnh rất quen thuộc và cụ thể của đời sống Do Thái, để mô tả về tình yêu thương của Người dành cho nhân loại mà Thiên Chúa Cha đã giao phó.
🍀Người là cửa của ràn chiên: “Tôi là cửa cho chiên ra vào”. Để đạt tới ơn cứu rỗi và được sống, con người phải đi qua Người: “Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ”.
🍀Đi qua Người, như đàn chiên qua cửa ràn chiên, có nghĩa là chúng ta để cuộc sống của mình dưới sự hướng dẫn và sự hiệp nhất với Chúa Giêsu. Đàn chiên sẽ không an toàn nếu ở ngoài ràn chiên và không có sự chăm sóc của vị mục tử.
🍀Quả thật, Chúa Giêsu là Vị Mục Tử yêu thương và đem lại sự sống mới cho con người: “Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào”. Người là Vị Mục Tử sống cho và vì đàn chiên.
🙏 Chúng ta hãy cầu nguyện cho mọi Kitô hữu, những người đang sống đời thánh hiến và cách riêng cầu nguyện cho các Cha, các Thầy đã và đang đồng hành cùng nhóm luôn biết kết hiệp mật thiết với Chúa Kitô qua đời sống cầu nguyện và làm chứng cho Phúc Âm.
🕰️Thời gian: 19:00 Thứ sáu, ngày 10/10/2025
⛪️Địa điểm: 90 Nguyễn Thái Sơn, phường 3, quận Gò Vấp cũ, TP.HCM
🍀Sau buổi cầu nguyện sẽ có chương trình nho nhỏ tri ân Thầy Khương - người đã đồng hành cùng nhóm trong năm học 2024-2025, hy vọng mọi người có thể sắp xếp thời gian tham dự.

CHÚC MỪNG TÂN PHÓ TẾThưa mọi người, cách riêng các thành viên của nhóm SVCG ĐăkblaBDD xin trân trọng thông báo tin vui. ...
02/09/2025

CHÚC MỪNG TÂN PHÓ TẾ

Thưa mọi người, cách riêng các thành viên của nhóm SVCG Đăkbla
BDD xin trân trọng thông báo tin vui. Vào lúc 16h00 chiều ngày 06.09.2025, tại Nhà nguyện thuộc Trụ sở Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam, số 311/14/9, KP4, Đường 30/04, P. Thủ Dầu Một, Tp. HCM, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục giáo phận Phú Cường, sẽ truyền chức Phó tế cho 16 thầy thuộc Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam, trong đó có thầy PHÊRÔ ĐỖ HỒNG QUANG, M.F (Đỗ Quang) là cựu sinh viên của nhóm Đăkbla chúng ta

Xin tạ ơn Chúa, chúc mừng Thầy và đại gia đình của Thầy. Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho các tiến chức, cách riêng Thầy Quang trong sứ vụ mới của Thầy.

Gia đình Đăkbla xin chúc mừng!
------
BĐD xin đính kèm video giới thiệu các Tiến chức Phó Tế ở đây, xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho tất cả các Thầy
https://www.youtube.com/watch?v=kd0EFVPvnIM

[LỄ ĐỨC MARIA HỒN XÁC LÊN TRỜI - LỄ TRỌNG 15/08/2025]📖 “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên...
15/08/2025

[LỄ ĐỨC MARIA HỒN XÁC LÊN TRỜI - LỄ TRỌNG 15/08/2025]
📖 “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.” (Lc 1, 39-56)
—————————
🌹Lễ Đức Mẹ được đưa lên trời cả hồn lẫn xác, nhắc chúng ta nhiều điều.
🌹Lễ này nhắc chúng ta về thế giới của Thiên Chúa, về quê hương vĩnh cửu. Chúng ta dễ bị hút xuống thế giới này, với vẻ đẹp và nỗi khốn cùng của nó. Chúng ta loay hoay giải quyết không xong những vấn đề của trái đất, vì quên nhìn nó từ trên cao và hướng nó về trời cao.
🌹Lễ này cũng nhắc chúng ta về giá trị cao quý của thân xác. Thân xác đi với ta suốt cả cuộc đời, chịu gian khổ và được tôn vinh với ta. Chẳng thân xác nào gần Đức Giêsu bằng thân xác của Mẹ. Hơn ai hết Mẹ xứng đáng được ở bên Con cả hồn lẫn xác.
🌹Lễ Mẹ Lên Trời là lễ của niềm hy vọng cho cả nhân loại. Người Kitô hữu thêm xác tín về nơi mình sẽ đến.
Mẹ là người được hưởng trước những gì chúng ta sẽ được hưởng.
🙏 Nhờ gương mẫu và lời chuyển cầu của Đức Mẹ, xin Chúa giúp con nhận ra những hồng ân kỳ diệu Chúa thực hiện trong đời con. Xin cho con vững tin vào Chúa, dám chìa tay ra để Chúa nắm lấy và dẫn đi theo con đường Chúa muốn. Amen.

🇻🇦Annuntio vobis gaudium magnum: Habemus Papam!“Tôi thông báo cho anh chị em một niềm vui lớn lao: chúng ta có Giáo hoàn...
09/05/2025

🇻🇦Annuntio vobis gaudium magnum: Habemus Papam!
“Tôi thông báo cho anh chị em một niềm vui lớn lao: chúng ta có Giáo hoàng!”

✝️ Đức Hồng y đáng kính và đáng trọng, ĐHY Franciscum, Hồng y của Giáo hội Roma thánh thiện, Robertum, đã chọn cho mình tông hiệu là Lêô XIV.

🍀Trong 19 ngày Tông tòa trống ngôi, Dân Chúa trên toàn thế giới đã cầu nguyện, và Chúa Thánh Thần đã soi sáng hướng dẫn các Hồng y để hôm nay Chúa ban cho chúng ta Vị Mục tử của Hội Thánh hoàn vũ.

🍀Khi Đức Hồng y Dominique Mamberti long trọng công bố “HABEMUS PAPAM”, quảng trường thánh Phêrô vang dội tiếng vỗ tay reo mừng. Đức Hồng y Robert Francis Prevost đã được chọn làm Giáo hoàng và ngài đã chọn tước hiệu Lêô XIV.

🍀Kể từ hôm nay, Hội Thánh hoàn vũ lại tiếp tục vang lên lời nguyện xin Thiên Chúa kiện toàn Hội Thánh vững mạnh “trong đức tin và đức mến cùng với Đức Giáo hoàng Lêô XIV” trong các cử hành Thánh Thể mỗi ngày.

🙏Chúng ta cùng hiệp ý “xin Chúa đoái thương nhìn đến Đức Giáo hoàng Lêô XIV, và ban cho người Chúa đã an bài để kế vị thánh Phêrô, được trở nên nguyên lý và nền tảng hữu hình cho sự hợp nhất đức tin và tình hiệp thông nơi Dân Chúa”

✝️Anh chị em thân mến, Giáo Hội chúng ta chỉ vừa mới vui mừng đón Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh trong niềm tin Ngài sẽ trở l...
21/04/2025

✝️Anh chị em thân mến, Giáo Hội chúng ta chỉ vừa mới vui mừng đón Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh trong niềm tin Ngài sẽ trở lại thế gian này để cứu độ chúng ta. Thế nhưng, đáng tiếc thay chỉ ngay trong ngày Thứ Hai Phục Sinh 21/04/2025, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã qua đời.
✝️Cả cuộc đời ngài đã được hiến dâng để phục vụ Chúa và Hội Thánh của Người. Ngài đã dạy chúng ta sống các giá trị Tin Mừng với lòng trung tín, can đảm và tình yêu phổ quát, đặc biệt dành cho những người nghèo khổ và bị gạt ra bên lề xã hội. Với lòng biết ơn sâu xa trước tấm gương của một môn đệ đích thực của Chúa Giêsu, chúng ta phó thác linh hồn Đức Giáo hoàng Phanxicô vào tình yêu thương xót vô biên của Thiên Chúa Ba Ngôi.
✝️Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô Khổ nạn và Phục sinh, xin mọi người hãy hiệp ý cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phanxicô đã trở về nhà Cha trên trời.
🙏 Xin đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Tin Kính và dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Đức Thánh Cha Phanxico được đón nhận vào Nước Thiên Đàng.
📖“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết.”

Lưu ý: Đây là tin buồn, xin mọi người để cảm xúc buồn hoặc không like

✝️Chúa Giêsu Kitô đã chịu đau khổ, đã chết và đã sống lại để cứu chuộc chúng ta. Ngài đang sống trong từng người chúng t...
20/04/2025

✝️Chúa Giêsu Kitô đã chịu đau khổ, đã chết và đã sống lại để cứu chuộc chúng ta. Ngài đang sống trong từng người chúng ta.
🌹Chúng ta tạ ơn Chúa, vui mừng đón lấy Hồng ân cao cả này và cùng nhau nhận ra Ngài là Chúa, là Thầy, là Bạn, là Nguồn mạch bình an, Nguồn mạch sự sống hằng lưu tâm đến từng hơi thở, từng nhịp sống vui buồn của mỗi người chúng ta.
✨Chúng ta hãy mở lòng thưa chuyện với Ngài để chính sự hiện diện của Ngài sẽ là niềm vui và bình an của chúng ta. Xin Ngài chạm vào cối thâm sâu của tâm hồn để chúng ta có được sự mới mẻ, trẻ trung và tràn đầy sức sống.
🙏Xin cho niềm tin và ngọn lửa Phục Sinh luôn thắp sáng trong lòng mỗi người chúng ta để có sức đổi mới cuộc đời mỗi người. Và xin cho bình an cùng sức mạnh tình yêu của Chúa Phục Sinh được lan tỏa đến với những người xung quanh.
🍀Nhóm SVCG ĐăkBla xin gửi đến tất cả mọi người lời chúc mừng Chúa Phục Sinh an bình, vui tươi và thánh thiện.

Chương trình tĩnh tâm Mùa Chay 2025 - HOÁN CẢI – Nhóm SVCG Đăkbla – Giáo phận Kon Tum.Sinh Viên Công Giáo Đăkbla chúng c...
31/03/2025

Chương trình tĩnh tâm Mùa Chay 2025 - HOÁN CẢI – Nhóm SVCG Đăkbla – Giáo phận Kon Tum.

Sinh Viên Công Giáo Đăkbla chúng con vừa có những giây phút lắng đọng và hồi tâm trong chương trình tĩnh tâm Mùa Chay 2025. Tạm rời xa cuộc sống bộn bề của những lo toan công việc và học tập, với những thú vui bên ngoài cùng những thiết bị công nghệ, chúng con đã có những giây phút bên Chúa và bên anh chị em của mình tại Đan Viện Nữ Biển Đức, trong suốt gần một ngày vừa qua.

Chương trình bắt đầu vào chiều tối Thứ 7 29.03.2025, SVCG Đăkbla chúng con di chuyển đến Nữ Đan viện Biển Đức (OSB). Chúng con được các Dì thuộc Đan viện đón tiếp và sắp xếp cho chúng con nơi ở, cũng như không gian để có thể tĩnh tâm rất chu đáo. Nơi đây rất yên tĩnh, nhiều cây xanh mát, không khí trong lành giúp chúng con dễ dàng lắng đọng tâm hồn mình lại. Sau giờ ăn tối, mỗi người chúng con có một khoảng thinh lặng riêng để chuẩn bị tâm hồn bắt đầu chương trình tĩnh tâm. Mở đầu chương trình, chúng con được chiêm ngắm Thánh Thể qua giờ Chầu, dưới sự hướng dẫn của Thầy Phó tế Tô-ma (nguyên đồng hành) và thầy đồng hành Giê-rô-ni-mô, bằng những lời suy niệm ngắn, những bài hát quen thuộc trong giờ Chầu vang lên giữa buổi tối yên ắng. Sau giờ Chầu, chúng con có buổi chia sẻ ngắn với 2 thầy. Thầy Phó tế đã động viên, chương trình sinh hoạt tuy ít người nhưng bầu khí rất ấm cúng, khuyên chúng con nên giữ những chương trình sinh hoạt hàng tháng để chúng con có cơ hội để gặp gỡ Chúa và gặp gỡ nhau.

Qua ngày Chúa Nhật 30.03.2025 sau một đêm nghỉ ngơi bình an, chúng con bước vào giờ giảng phòng. Thầy đồng hành Giê-rô-ni-mô đã nhắc nhớ chúng con về những kiến thức giáo lý cơ bản của Mùa Chay, những tâm thế của người Ki-tô hữu sống mùa Chay Thánh. Thầy nhấn mạnh việc hoán cải không chỉ dựa vào sức người yếu đuối mà phải nhờ vào Ơn Chúa dẫn đưa mỗi người.

Giờ ngắm 14 chặng Đàng Thánh Giá của chúng con diễn ra tiếp nối sau giờ giảng phòng, một trong những việc đạo đức bình dân ý nghĩa của Mùa Chay mà chúng con ít có dịp tham dự. Một chặng đường đi bộ ngắn với những tiếng ca và những lời cầu nguyện dưới cái nắng gần buổi trưa, có lẽ chẳng là gì so với chặng đường Chúa Giê-su đã đi qua, nhưng đã giúp chúng con phần nào hình dung và trải nghiệm với Chúa trên đường chịu Khổ Nạn.

Giờ tĩnh tâm của chúng con tiếp tục với giờ lãnh nhận Bí tích Hòa Giải và Thánh Lễ Chúa Nhật IV Mùa Chay. Trong Thánh Lễ, Cha Tuyên Úy Giuse giúp chúng con hiểu thêm về dụ ngôn người cha nhân hậu, sự “đi hoang” của 2 người con đối lập với sự bao dung và tha thứ nơi người cha già. Tương tự mỗi người chúng con, vì tội lỗi mà xa cách Thiên Chúa, nhưng Ngài vẫn luôn giang tay đón chúng con trở về. Chúng con được tham dự bàn tiệc Thánh Thể nuôi dưỡng tâm hồn. Cuối Thánh lễ, Cha Tuyên Úy đã dành cho chúng con những lời khuyên và những phương hướng, những ý tưởng hoạt động cho nhóm trong thời gian tới.

Chương trình tĩnh tâm gần một ngày không quá dài nhưng để có một chương trình tĩnh tâm ý nghĩa trong Mùa Chay 2025 cần sự hi sinh của rất nhiều người đã giúp đỡ chúng con. Chúng con xin cảm ơn Cha Tuyên úy Giuse đã dành thời gian quý báu giữa công việc mục vụ để đến ban Bí tích Hòa Giải và dâng Thánh lễ cho nhóm Đăkbla chúng con. Kế đến, chúng con xin cảm ơn Thầy Phó tế Tôma vì sự xuất hiện bất ngờ với lòng yêu mến đến đặt Mình Thánh và hướng dẫn chúng con trong giờ Chầu Thánh Thể. Cùng với đó chúng con xin cảm ơn Thầy đồng hành Giê-rô-ni-mô đã lo lắng tìm kiếm địa điểm cũng như đóng góp ý tưởng cho chương trình tĩnh tâm, đặc biệt là giờ giảng phòng và chia sẻ do Thầy phụ trách.

Chúng con xin cảm ơn các Dì thuộc Nữ Đan viện Biển Đức, với lòng bác ái và hiền hậu, đã đón tiếp chúng con rất nhiệt tình chu đáo, với những món ăn ngon, phòng nghỉ rất sạch sẽ, gọn gàng và tiện nghi để chúng con sốt sắng hơn trong chương trình tĩnh tâm này.

Chúng em xin cảm ơn các anh chị cựu, các bạn thành viên dù hiện diện hay vắng mặt trong dịp tĩnh tâm này. Bằng cách này hay cách khác, mọi người đã luôn cầu nguyện và đồng hành với chúng em trong mỗi chương trình sinh hoạt của nhóm.

Tuy nhiên, những thiếu sót trong chương trình là điều chúng con khó tránh khỏi, xin Cha, Thầy, các Dì cùng cộng đoàn vì lòng bác ái bỏ qua cho chúng con. Chúng con sẽ cố gắng cải thiện trong những chương trình sắp tới. Xin Cha, Thầy, quý Dì và cộng đoàn thêm lời cầu nguyện cho nhóm sinh viên công giáo Đăkbla chúng con. Chúng con xin chúc Cha Tuyên Úy, Quý Thầy, Quý Dì và toàn thể cộng đoàn Mùa Chay Thánh sốt mến và kín múc được nhiều hồng ân Chúa.

“Này con đến thân thưa cùng với cha
Tội con đã trót phạm ngày tháng qua
Giờ sám hối, khấn xin Ngài thứ tha
Quyết trở về bên tình cha bao la.”
(Hồi Tâm – Thiên Lý)

Nhóm SVCG Đăkbla – Chúa Nhật, 30.03.2025.

[LỄ TRUYỀN TIN - LỄ TRỌNG 25/3/2025]📖"Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên Thần Truyền" (Lc 1, 26-38)-----...
25/03/2025

[LỄ TRUYỀN TIN - LỄ TRỌNG 25/3/2025]
📖"Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên Thần Truyền" (Lc 1, 26-38)
------------------------
🌹Lễ Truyền Tin không chỉ là một sự kiện lịch sử mà còn là một bài học cho đời sống Kitô hữu. Maria dạy chúng ta về sự khiêm tốn và phó thác. Mỗi ngày, chúng ta được mời gọi nói lời “xin vâng” với Chúa, dù trong những hoàn cảnh khó khăn hay thử thách. Đó có thể là khi chúng ta phải từ bỏ ý riêng để theo thánh ý Chúa, khi hy sinh phục vụ tha nhân, hoặc khi đối diện với những nghịch cảnh mà chỉ có lòng tin mới giúp chúng ta đứng vững.
🌹Sự khiêm nhường của Đức Maria cũng là tấm gương cho chúng ta noi theo. Dù được chọn làm Mẹ Con Thiên Chúa, Mẹ vẫn sống đơn sơ và phục vụ trong âm thầm. Trong cuộc sống, dù có ân sủng hay tài năng, chúng ta cũng cần khiêm nhường và nhớ rằng mọi sự đều đến từ Thiên Chúa. Nhìn vào Mẹ, chúng ta học được rằng giá trị thật sự không nằm ở quyền lực hay danh vọng, mà ở sự tín thác và vâng phục thánh ý Chúa.
🙏Lạy Chúa, lễ Truyền Tin nhắc nhở chúng con về một Thiên Chúa yêu thương và quyền năng, Đấng không chỉ thực hiện những phép lạ lớn lao mà còn làm việc qua những tâm hồn đơn sơ biết vâng phục. Xin giúp chúng con luôn sẵn sàng thưa lời “xin vâng” như Mẹ Maria, để Chúa thực hiện thánh ý Người trong cuộc đời chúng con. Xin dạy chúng con biết khiêm nhường, phó thác và tín thác vào tình yêu của Chúa, để mỗi ngày chúng con trở thành khí cụ mang Chúa đến với mọi người. Amen.

[LỄ THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC TRINH NỮ MARIA - LỄ TRỌNG 19/3/2025]📖“Giuse đã thực hiện như lời Thiên thần Chúa truyề...
19/03/2025

[LỄ THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC TRINH NỮ MARIA - LỄ TRỌNG 19/3/2025]
📖“Giuse đã thực hiện như lời Thiên thần Chúa truyền (Mt 1, 16.18-21.24a)
------------------------
🍀Thánh Giuse đã dấn thân phục vụ cho kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Ngài chăm sóc Thánh Gia mà Thiên Chúa đã trao phó cho ngài. Từ khoảnh khắc truyền tin, ngài trở thành người tôi trung tận tụy, một người tôi tớ quan phòng khi chăm sóc Đức Maria và Hài Nhi mà Mẹ cưu mang trong cung lòng. Ngài bảo vệ Thánh Gia trong những lúc nguy nan.
🍀Thánh Giuse đã dạy Chúa Giêsu cách bước đi bằng cách nắm tay Người. Chúa Giêsu nhận ra sự dịu dàng của Thiên Chúa nơi Thánh Giuse, Người Công chính.
🍀Kế hoạch của Thiên Chúa đã được mặc khải cho Thánh Giuse qua những giấc mơ. Ngài luôn đáp lại và vâng phục Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã học được sự "vâng phục làm con" đối với Thiên Chúa nơi Thánh Giuse. Người đã học sự vâng phục từ cha mẹ mình.
🍀Thánh Giuse được miêu tả như một người tôn trọng và nhạy bén, biết đặt phẩm giá và sự sống của Đức Maria lên trên tất cả, ngay cả danh dự của chính mình. Thánh Giuse đón nhận, tin chắc rằng mọi sự đều được Thiên Chúa quan phòng hướng dẫn.
🍀Maria là một mầu nhiệm, Giêsu cũng là một mầu nhiệm. Giuse sống bên những mầu nhiệm, nên chính đời ngài cũng trở thành mầu nhiệm. Phải đến với mái ấm ở Nadarét ta mới thấy mầu nhiệm ẩn trong cái bình thường. Chỉ ai biết nhìn thì mới thấy sự thánh thiện phi thường ở đó.
✨Đặc biệt hơn hết, ngày hôm nay cũng là quan thầy của Cha Giuse Nguyễn Mạnh Hà, Cha Tuyên úy của nhóm Sinh viên Công giáo ĐăkBla chúng ta. Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Thánh cả Giuse chúc lành và tuôn đổ muôn ơn lành xuống trên cha,được dư tràn ân phúc và niềm vui. xin Thiên Chúa là vị mục tử nhân lành luôn đồng hành và ban ơn nâng đỡ để Cha chu toàn sứ vụ cao cả cho đàn chiên chúa đã trao phó,cho nhóm ĐăkBla chúng con cũng được thừa hưởng những ân phúc của Thiên Chúa qua tình thương và chăm sóc của Cha.
✨Và cũng xin chúc cho ai đã nhận Thánh Giuse làm bổn mạng, biết noi gương Thánh nhân, luôn hăng say, vui vẻ và nhiệt thành trong Sứ vụ, để trở nên những Chứng nhân sống động giữa lòng đời hôm nay.

✨CẦU NGUYỆN TAIZE THÁNG 3✨[21/3/2025]Lc 13, 1-9:“Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ...
13/03/2025

✨CẦU NGUYỆN TAIZE THÁNG 3✨
[21/3/2025]
Lc 13, 1-9:“Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy”.
--------------
✝️Chúng ta đã khởi đầu mùa chay với nghi thức xức tro một nghi thức thật cụ thể để diễn tả mục tiêu của mùa chay đó là sám hối và trở về.
✝️Đức Giêsu đã nói về hai biến cố thời sự làm cho nhiều người chết thảm khốc. Vào thời bấy giờ nhiều người nghĩ rằng những người bị giết hay bị tai nạn đều là người xấu, bị Chúa trừng phạt. Nhưng Chúa Giêsu đã xác định “không phải thế đâu”. Người nhắc cho mọi người ý thức thân phận tội nhân của mình và hết mọi người phải sám hối.
✝️Hội Thánh mời gọi chúng ta tin tưởng vào lòng nhân từ hay tha thứ của Chúa để can đảm đứng dậy, thống hối về tất cả những yếu đuối lỡ lầm của chúng ta trong cuộc sống. Chúng ta cần sám hối thực sự để xứng đáng với lòng thương xót bao dung của Thiên Chúa.
🙏Chúa là Ðấng rất từ bi nhân hậu, Chúa đã từng chỉ dạy chúng con cách chữa lành những vết thương tội lỗi: là ăn chay hãm mình, siêng năng cầu nguyện và chia cơm sẻ áo cho kẻ khó nghèo. Này chúng con nhận biết mình yếu hèn lầm lỗi, và hết lòng sám hối ăn năn; xin Chúa thương đoái nhìn chúng con và đưa tay nâng đỡ. Amen.
🕰️Thời gian: 19:00 Thứ sáu, ngày 21/3/2025
⛪️Địa điểm: Nhà thờ Giáo xứ Mân Côi, 90 Nguyễn Thái Sơn, quận Gò Vấp, TP.HCM
🍀Cầu chúc cho mọi người luôn được bình an trong Chúa.

[THỨ TƯ LỄ TRO ngày 05/3/2025]📖“Cha ngươi, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho ngươi” (Mt 6, 1-6. 16-18)----------...
05/03/2025

[THỨ TƯ LỄ TRO ngày 05/3/2025]
📖“Cha ngươi, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho ngươi” (Mt 6, 1-6. 16-18)
------------------------

🍀Lễ Tro nhắc bảo mùa Chay bắt đầu. Tro bụi là biểu tượng sự dòn mỏng của con người, nay còn mai mất, nên khi nhận một ít tro, người tín hữu phải nhớ mình là kiếp phù du.

🍀Cha Marco cho biết: “Trong Cựu Ước, tro được dùng như dấu chỉ sự khiêm nhường và tính phải chết; đồng thời cũng là dấu chỉ lòng lo buồn và thống hối về tội lỗi.”

🍀Theo Tân Ước, nghi thức xức tro, mở đầu Mùa Chay là mùa thống hối, nhắc bảo mỗi Ki-tô hữu phải làm mọi việc vì sáng danh Chúa và phục vụ tha nhân, dù là việc làm nhỏ bé nhất.

🍀Tro là dấu chỉ để mỗi người chúng ta đều nhìn nhận mình là tội nhân, là người có tội, như lời Thánh Gioan: “Nếu chúng ta nói chúng ta không có tội, thì chúng ta tự lừa dối mình, và sự thật không ở trong chúng ta. Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa là Đấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho chúng ta, và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính”

🙏Lạy Chúa, ngày hôm nay, tất cả chúng con ăn chay hãm mình, để bước vào mùa tập luyện chiến đấu thiêng liêng. Xin giúp chúng con hằng biết sống khắc khổ, để ngày thêm vững mạnh mà chiến thắng ác thần.

Address

Tu Viện Mân Côi, 90 Nguyễn Thái Sơn, Phường 3, Quận Gò Vấp, TPHCM
Ho Chi Minh City
70000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Sinh Viên Công Giáo Đăkbla posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Sinh Viên Công Giáo Đăkbla:

Share