01/08/2026
[TỔNG KẾT & LỜI CẢM ƠN]
KHÉP LẠI HÀNH TRÌNH TẬP TRẠI LỄ SINH
BẮC HÀ 2026
"Chuyến đi nào rồi cũng đến lúc dừng chân, nhưng những kỷ niệm và tình huynh đệ sẽ còn đọng lại mãi..."
Sau 4 ngày 3 đêm đồng hành bên nhau qua từng chặng đường - từ Giao ước No-e, Giao ước Mô-sê cho đến Giao ước Mới - kỳ trại của Ban Lễ Sinh Bắc Hà đã chính thức khép lại trọn vẹn và an bình.
Chúng con xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến:
Quý Phụ Huynh & Quý Ân Nhân: > Xin chân thành cảm ơn Quý Phụ huynh đã luôn tin tưởng, an tâm trao gửi các em cho Ban Tổ chức. Cảm ơn sự đồng hành, hy sinh và hỗ trợ vô cùng to lớn cả về vật chất lẫn tinh thần của Quý Phụ huynh và Quý Ân nhân để chuyến đi được diễn ra suôn sẻ và ấm cúng.
🔥 Và đặc biệt - Tất cả các em Trại sinh Lễ Sinh: > Cảm ơn các em vì đã cháy hết mình trong từng trò chơi, lăn lộn giải mật thư, tỏa sáng trên sân khấu kịch và luôn ngoan ngoãn, sốt sắng trong các giờ Thánh lễ. Chính nụ cười và năng lượng của các em đã làm nên một kỳ trại đầy màu sắc và ý nghĩa!
🕊️ Chuyến xe đưa chúng ta trở về với sinh hoạt thường ngày, nhưng ngọn lửa yêu thương và tinh thần phục vụ của người Lễ sinh sẽ tiếp tục lan tỏa. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những hành trình tiếp theo