Dòng Augustinô Đức Mẹ Lên Trời

Dòng Augustinô Đức Mẹ Lên Trời Dòng Augustinô - Đức Mẹ Lên Trời (Augustins de l'Assomption) Nhà Dòng đã hiện diện ở Việt Nam từ năm 2006. Liên hệ: 0356 983 982 hoặc 0938854483

Dòng Augustinô Đức Mẹ Lên Trời ( viết tắt AA) được thành lập năm 1845, tại thành phố Nime, niềm nam nước Pháp, bởi cha Emmanuel d'Alzon (1810-1880)

Linh đạo của Hội Dòng được tóm lược trong câu khẩu hiêu "Nguyện Nước Cha Trị Đến", thể hiện dưới ba chiều kích: Giáo Huấn, Xã Hội và Đại kết. Hiện nay đã có 6 cộng đoàn: Cộng đoàn Thỉnh Viện, cộng đoàn Học Viện và cộng đoàn Bác ái Xã hội ở Sài Gòn, cộ

ng đoàn Tập Viện ở Bà Rịa Vũng Tàu, cộng đoàn giáo xứ ở Vinh với mục đích là mục vụ giáo xứ và chăm sóc bệnh nhân, cộng đoàn Phước Bình ở Bình Phước. Ngoài ra, ở Việt Nam còn có Mái Ấm dành cho trẻ em mồ côi, nghèo và các lưu xá dành cho sinh viên.

Điều kiện để xin tìm hiểu Dòng Augustinô Đức Mẹ Lên Trời: Có ước muốn đi tu, đã tốt nghiệp cao đẳng hay đại học và không quá 26 tuổi; nếu đã có kinh nghiệm đi làm thì không quá 27 tuổi.

THÁNH AUGUSTINÔ GIẢNG DẠY VỀ 7 ƠN CỦA CHÚA THÁNH THẦNTrong tác phẩm nổi tiếng 'Bài giảng trên núi của Chúa', Thánh Augus...
20/05/2026

THÁNH AUGUSTINÔ GIẢNG DẠY VỀ 7 ƠN CỦA CHÚA THÁNH THẦN
Trong tác phẩm nổi tiếng 'Bài giảng trên núi của Chúa', Thánh Augustinô nhận thấy tiên tri Isaia liệt kê các ơn theo chiều đi xuống: từ ơn cao nhất (Khôn ngoan) xuống ơn cơ bản nhất (Kính sợ). Ngài giải thích rằng đây là hướng đi xuống của ân sủng: Chúa Thánh Thần ngự xuống từ Thiên Chúa đến với con người tội lỗi ở thế gian để ban cho họ lòng kính sợ trước tiên.

Còn hành trình của con người tìm về Thiên Chúa lại phải là hướng đi lên. Linh hồn tội lỗi xuất phát từ bậc thấp nhất (kính sợ) để vươn dần lên đỉnh cao (khôn ngoan). Thánh Augustinô mượn lời Thánh Vịnh để khẳng định nguyên tắc này: « Khởi đầu của sự khôn ngoan là lòng kính sợ Chúa. » (Thánh Augustinô, Sermones, Bài giảng 347, số 1). Thánh Augustinô giải thích rằng, Thiên Chúa đi từ sự khôn ngoan xuống sự kính sợ để dạy dỗ chúng ta, còn chúng ta là tội nhân, chúng ta phải đi lên từ sự kính sợ để đạt tới sự khôn ngoan. Cuộc lữ hành này bắt đầu từ “thung lũng nước mắt” (Tv 84), tượng trưng cho sự khiêm nhường và lòng ăn năn thống hối của một linh hồn đau buồn vì tội lỗi.

Để đọc bài viết đầy đủ, mời bạn truy cập theo địa chỉ:
https://ducmelentroi.net/thanh-augustino-day-ve-bay-on-chua-thanh-than/

HÀNH HƯƠNG - NIỀM TIN VÀ HY VỌNGHướng đến ngày tuyên phong Chân phước linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp. Trong tâm...
17/05/2026

HÀNH HƯƠNG - NIỀM TIN VÀ HY VỌNG

Hướng đến ngày tuyên phong Chân phước linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp. Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho công cuộc xây dựng nhà thờ Giáo xứ Mỹ Hạnh (nơi cộng đoàn Hội dòng hiện diện), cộng đoàn giáo dân giáo xứ đã có chuyến hành hương đầy ý nghĩa về Trung tâm Hành hương Tắc Sậy và những địa danh gắn liền với cuộc đời và chứng tá đức tin của Cha Phanxicô Xaviê trong 2 ngày vừa qua (15-16/5/2026).

Khởi hành lúc 22h và đến Trung tâm Hành hương Tắc Sậy lúc hơn 4h, đoàn đã cầu nguyện bên Mộ Cha, tham dự Thánh lễ tại nhà thờ. Sau đó, đoàn đã ghé thăm nhà thờ Khúc Tréo, nơi Cha Diệp nhận nhiệm sở đầu tiên và cũng là nơi ngài chịu tử đạo.

Tiếp đó, đoàn hành hương đến nhà thờ Cồn Phước và ngôi nhà lưu niệm, nơi Cha đã từng sinh sống, lớn lên và được nuôi dưỡng đời sống đức tin bởi tình yêu thương của gia đình và quê hương. Mỗi điểm dừng chân đều để lại trong lòng mọi người nhiều cảm xúc thiêng liêng và lòng cảm phục sâu xa trước chứng tá đức tin của Cha.

Cuối hành trình là viếng thăm Dòng Chúa Quan Phòng Cù Lao Giêng, nơi nổi tiếng với bề dày lịch sử của việc truyền giáo và đời sống tu trì. Qua từng điểm đến của hành trình, mọi người ai cũng cảm nhận được tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa trong đời sống đức tin.

Dù thời tiết nắng nóng và có những sự việc xảy ra ngoài ý muốn trong hành trình, nhưng tất cả đều cảm nhận được ơn Chúa nâng đỡ qua lời chuyển cầu của Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp.

Khép lại chuyến hành hương, mỗi người ra về trong niềm vui và hân hoan. Ai cũng mang trong mình những hy vọng khi được gửi gắm những ước nguyện, tâm tình của mình với Cha Phanxicô Xaviê.

Ước mong qua chuyến hành hương này, nhờ chứng tá đức tin và lời cầu bầu của Cha Phanxicô Xaviê, xin cho mọi người mỗi ngày thêm lòng yêu mến Chúa, gắn bó với Giáo Hội và phó thác hành trình xây dựng ngôi thánh đường Giáo xứ Mỹ Hạnh trong tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa.

Truyền thông Cộng đoàn Mỹ Hạnh.

16/05/2026

Chúa Thăng Thiên – Từ Cái Nhìn Lên Trời Đến Bước Chân Ra Đi

Có những lúc trong đời sống đức tin, chúng ta giống các môn đệ năm xưa: đứng lại, ngước nhìn lên trời, mong tìm một dấu chỉ, một sự hiện diện rõ ràng của Thiên Chúa. Giữa những bộn bề cuộc sống, ta dễ ao ước được “giữ Chúa lại” trong những khoảnh khắc bình an, sốt sắng. Nhưng Tin Mừng của ngày lễ hôm nay lại đặt chúng ta vào một biến cố rất đặc biệt: biến cố Chúa Thăng Thiên – một biến cố không phải để níu giữ, nhưng để lên đường.

Để đọc bài viết đầy đủ, mời bạn truy cập theo địa chỉ:
https://ducmelentroi.net/chua-thang-thien-tu-cai-nhin-len-troi-den-buoc-chan-ra-di/
https://www.youtube.com/watch?v=ljkUtCI_NKA&list=PLx-uusnT-Ow6Dmd0DV9LiTS1_qaSyz6hy

Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta trở lại phòng Tiệc Ly. Đức Giê-su đang nói những lời cuối cùng trước cuộc Thương Khó. Bầu ...
09/05/2026

Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta trở lại phòng Tiệc Ly. Đức Giê-su đang nói những lời cuối cùng trước cuộc Thương Khó. Bầu khí rất đặc biệt: Người sắp rời các môn đệ, nhưng lại nói về một sự hiện diện sâu xa hơn; Người sắp bị bắt, nhưng lại hứa ban bình an; Người sắp bước vào thập giá, nhưng lại mở ra mầu nhiệm tình yêu giữa Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần và người môn đệ.

Để đọc bài viết đầy đủ, mời bạn truy cập theo địa chỉ:
https://ducmelentroi.net/suy-niem-loi-chua-chua-nhat-vi-phuc-sinh-nam-a/

Nyd de videoer og den musik, du holder af, upload originalt indhold, og del det hele med venner, familie og verden på YouTube.

THÔNG BÁOTIẾP NHẬN ỨNG SINH TÌM HIỂU ƠN GỌI DÒNG AUGUSTINÔ ĐỨC MẸ LÊN TRỜIKính gửi quý cha, quý thầy, quý soeur, quý phụ...
04/05/2026

THÔNG BÁO
TIẾP NHẬN ỨNG SINH TÌM HIỂU ƠN GỌI DÒNG AUGUSTINÔ ĐỨC MẸ LÊN TRỜI

Kính gửi quý cha, quý thầy, quý soeur, quý phụ huynh và các bạn trẻ,
Các bạn trẻ thân mến!
Dòng Augustinô Đức Mẹ Lên Trời mang sứ mạng “làm cho Triều Đại Thiên Chúa được hiển trị” qua các lãnh vực Giáo huấn, Xã hội và Đại kết. Trung thành với Đặc sủng của Đấng sáng lập và thao thức tiếp nối sứ mạng của chính Chúa Giêsu giữa lòng thế giới hôm nay, được cô đọng trong châm ngôn “Nguyện Nước Cha trị đến”, Hội Dòng luôn tìm kiếm và đồng hành với những người trẻ quảng đại, sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa. Vì thế, chúng tôi trân trọng mời gọi các bạn nam có ước muốn dấn thân trong đời sống thánh hiến đến tìm hiểu và khám phá ơn gọi Đức Mẹ Lên Trời, để cùng cộng tác vào sứ mạng loan báo và xây dựng Triều Đại Thiên Chúa trong thế giới hôm nay.

I. ĐIỀU KIỆN TIẾP NHẬN
- Các bạn nam Công giáo, có ước muốn tận hiến cho Chúa trong đời sống tu trì.
- Có sức khỏe tốt.
- Độ tuổi từ 18 đến 27 (trường hợp ngoại lệ sẽ được xét riêng)
- Đã tốt nghiệp Trung học Phổ thông, Cao đẳng, Đại học hay đang theo học Cao đẳng, Đại học.
- Ứng sinh chỉ tốt nghiệp phổ thông sẽ có chương trình riêng.

II. THỂ LỆ TIẾP NHẬN
- Trao đổi và gặp gỡ: Các ứng sinh liên hệ với Hội Dòng sẽ được Ban Ơn gọi gặp gỡ và trao đổi. Đối với các ứng sinh ở xa, việc trao đổi có thể được thực hiện qua: Điện thoại, Zalo hoặc Email.
- Thời gian tiếp nhận: Bắt đầu từ ngày 15 tháng 5 năm 2026.

III. THÔNG TIN LIÊN HỆ
- Dòng Augustinô-Đức Mẹ Lên Trời
37 đường số 11, Kp. 36, P. Hiệp Bình, Tp. HCM
- Lm. Phanxicô Xaviê Nguyễn Xuân Phúc, A.A.
📞 0388 989 057 (Zalo cùng số điện thoại)
Email: [email protected]
- Thầy Gioan Baotixita Nguyễn Văn Cường, A.A.
📞 0399 544 569

LƯU Ý:
- Các bạn vừa tốt nghiệp phổ thông, đã trúng tuyển đại học và có ước muốn tìm hiểu đời sống tu trì có thể ở tại các lưu xá ơn gọi của Hội Dòng tại: Sài Gòn, Vinh, Đà Nẵng và Huế.

T/M. Ban Tiếp nhận
Đặc trách ơn gọi

Lm Phanxicô Xaviê Nguyễn Xuân Phúc, A.A

“Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống".Anh chị em thân mếnTrong hành trình cuộc sống, có lẽ điều khiến con người bất ...
02/05/2026

“Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống".

Anh chị em thân mến
Trong hành trình cuộc sống, có lẽ điều khiến con người bất an nhất không chỉ là những khó khăn bên ngoài, nhưng là cảm giác mất phương hướng từ bên trong: không biết mình đang đi đâu, đâu là ý nghĩa thật của đời mình, và điều gì có thể trở thành nền tảng vững chắc giữa một thế giới đầy biến động. Con người hôm nay có thể sở hữu nhiều phương tiện, nhiều cơ hội, nhiều kiến thức hơn bao giờ hết, nhưng đồng thời cũng dễ rơi vào sự hoang mang, trống rỗng và khủng hoảng tinh thần. Chính trong bối cảnh ấy, lời Đức Giêsu trong Tin Mừng hôm nay vang lên như một lời an ủi sâu xa nhưng cũng là một lời mặc khải nền tảng: “Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.” (Ga 14,1)

Để đọc bài viết đầy đủ, mời bạn truy cập theo địa chỉ:
https://ducmelentroi.net/suy-niem-loi-chua-chua-nhat-v-phuc-sinh-nam-a/

Suy Niệm Lời Chúa - CHÚA NHẬT V PHỤC SINH - NĂM A. (03/05/2026)

CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH – CẦU NGUYỆN CHO ƠN GỌIChúa Nhật IV Phục Sinh – Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, cùng với Giáo Hội h...
30/04/2026

CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH – CẦU NGUYỆN CHO ƠN GỌI

Chúa Nhật IV Phục Sinh – Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, cùng với Giáo Hội hoàn vũ cầu nguyện đặc biệt cho các ơn gọi linh mục và tu sĩ, Giáo phận Xuân Lộc đã tổ chức Ngày Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi với chủ đề “Con Nghe Chúa Gọi”. Đây không chỉ là một sinh hoạt mục vụ thường niên, nhưng còn là dịp thuận tiện để khơi dậy nơi người trẻ thao thức - lắng nghe - và đáp lại tiếng Chúa trong đời sống.

Mời bạn và quý vị đọc bài viết đầy đủ theo địa chỉ sau https://ducmelentroi.net/con-nghe-chua-goi/

THÁNH LỄ MỪNG KÍNH THÁNH GIUSE THỢ - BỔN MẠNG HỘI BẢO TRỢ ƠN GỌI DÒNG AUGUSTINÔ-ĐỨC MẸ LÊN TRỜITrong niềm vui hướng đến ...
28/04/2026

THÁNH LỄ MỪNG KÍNH THÁNH GIUSE THỢ - BỔN MẠNG HỘI BẢO TRỢ ƠN GỌI DÒNG AUGUSTINÔ-ĐỨC MẸ LÊN TRỜI

Trong niềm vui hướng đến ngày lễ Thánh Giuse Thợ (1/5) bổn mạng Hội Bảo trợ Ơn gọi Dòng Augustinô – Đức Mẹ Lên Trời, Cha chủ tịch cùng quý Cha trong Hội Dòng đã long trọng cử hành thánh lễ mừng bổn mạng vào Chúa Nhật Chúa Chiên Lành (26/4/2026) tại nhà nguyện Dòng La San (Thanh Đa).

Thánh lễ quy tụ khoảng 400 hội viên từ nhiều nơi về tham dự, cùng với sự hiện diện đông đảo của quý Cha và quý Thầy trong Hội dòng. Đây là dịp để các hội viên dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cầu nguyện cho ơn gọi tu trì, đặc biệt cho ơn gọi trong Hội Dòng. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để quý Cha và quý Thầy trong Hội Dòng bày tỏ lòng biết ơn vì những hy sinh và cầu nguyện đến quý ân nhân.

Trong phần phụng vụ Lời Chúa, cộng đoàn được mời gọi chiêm ngắm hình ảnh Chúa Giêsu – Vị Mục Tử Nhân Lành, Đấng luôn yêu thương, gìn giữ và bảo vệ đoàn chiên của mình.

Chia sẻ trong bài giảng, Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Tiến Dưng đã gợi lên hình ảnh Người Mục Tử với chiếc gậy cong quen thuộc – biểu tượng của sự chăm sóc, gìn giữ và sẵn sàng bảo vệ đàn chiên trước những hiểm nguy và của thú dữ. Ngài nhấn mạnh rằng, Mục Tử hy sinh tính mạng vì đoàn chiên là người luôn đi trước, dẫn đường và không ngừng quan tâm đến từng con chiên.

Bên cạnh đó, Cha cũng nhắc đến hình ảnh “qua cửa” trong bài Tin Mừng như một tiêu chuẩn quan trọng. Những mục tử hôm nay được đào tạo và tuyển chọn qua “cánh cửa” của Giáo hội. Đó là một tiến trình nói lên sự cẩn trọng, kỹ lưỡng và có phần khắt khe, nhằm đào tạo nên những người mục tử tốt lành, xứng đáng phục vụ Dân Chúa.

Cách đặc biệt, Cha đã ngõ lời tri ân đến các hội viên trong Hội Bảo trợ Ơn gọi. Ngài nhấn mạnh rằng, chính sự hy sinh âm thầm của từng người; với những đóng góp nhỏ bé, từng đồng tiền chắt chiu, cùng với mồ hôi và nước mắt, đã góp phần quan trọng trong việc nâng đỡ và đào tạo các tu sĩ, linh mục trong Dòng Augustinô – Đức Mẹ Lên Trời.

Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và hiệp nhất. Sau thánh lễ, các hội viên cùng nhau dâng lên Mẹ những cành hoa tươi, bày tỏ tình con thảo với Mẹ trong tháng Năm - tháng Hoa gần kề.

Nguyện xin Thánh Giuse, mẫu gương lao động âm thầm và trung tín luôn đồng hành, chúc lành và nâng đỡ mỗi hội viên trong hành trình phục vụ Hội Thánh.

Truyền Thông AA.

HƯỚNG ĐẾN NGÀY THẾ GIỚI CẦU NGUYỆN CHO ƠN GỌI THIÊN TRIỆU (Chúa Nhật IV Phục Sinh - Chúa Nhật Chúa Chiên Lành).Mời quý v...
25/04/2026

HƯỚNG ĐẾN NGÀY THẾ GIỚI CẦU NGUYỆN CHO ƠN GỌI THIÊN TRIỆU (Chúa Nhật IV Phục Sinh - Chúa Nhật Chúa Chiên Lành).

Mời quý vị và các bạn nghe Sứ điệp của Đức Thánh Cha Lêô IV nhân Ngày Thế Giới Cầu nguyện cho Ơn gọi năm 2026 (Vatican News - Tiếng Việt) https://www.youtube.com/watch?v=A6ega7-AXXI&t=35s

Đọc bản dịch của Cha An-rê Đoàn Hiếu Minh Tuấn, A.A. theo địa chỉ https://ducmelentroi.net/kham-pha-noi-tam-ve-hong-an-cua-thien-chua/

Ngày 25/3/2026, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã công bố Sứ điệp của ngài nhân Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi lần thứ 63, được cử hành vào Chúa Nhật, 26/4/2026....

« Tôi đến để cho chiên được sống, và sống dồi dào » (Ga 10,10b)Để chiên được sống, và sống dồi dào, phải được biểu lộ qu...
24/04/2026

« Tôi đến để cho chiên được sống, và sống dồi dào » (Ga 10,10b)

Để chiên được sống, và sống dồi dào, phải được biểu lộ qua nhiều dấu chỉ của người mục tử, mà Đức Giê-su nêu ra trong bài Tin Mừng hôm nay: trước hết phải là người đi qua cửa, là người chính thức được Thiên Chúa và Giáo Hội tuyển chọn và cắt đặt một cách hợp pháp ; kế đến, người mục tử được người giữ cửa mở cửa cho anh vào, anh gọi tên từng con, dẫn chúng ra hết, rồi đi trước đàn chiên theo sau.

Để đọc bài viết đầy đủ, mời bạn truy cập theo địa chỉ:
https://ducmelentroi.net/suy-niem-chua-nhat-iv-phuc-sinh-nam-a-chua-chien-lanh/

Suy Niệm Lời Chúa - CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH - NĂM A - CHÚA CHIÊN LÀNH (26/04/2026)

Address

37 Đường Số 11, P. Hiệp Bình
Ho Chi Minh City

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Dòng Augustinô Đức Mẹ Lên Trời posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Dòng Augustinô Đức Mẹ Lên Trời:

Share