Hội Đồng Hương GX TRUNG ĐỒNG MIỀN NAM

Hội Đồng Hương GX TRUNG ĐỒNG MIỀN NAM Hội đồng hương Giáo xứ Trung Đồng tại Miền Nam Các ngài đã thành lập giáo xứ đầu tiên cho cả vùng cửa sông Ba Lạt rộng lớn, với tên gọi là Kẻ Mèn.

I - VỊ TRÍ Giáo xứ Trung Đồng nằm cách Tòa giám mục Thái Bình khoảng 30 km về hướng Đông Nam; phía Đông giáp xứ Đền thánh Đông Phú; phía Tây Nam giáp xứ Thanh Minh; phía Đông Nam giáp xứ Nam Biên; phía Bắc giáp xứ Thủ Chính. Năm thành lập: 1891
Bổn mạng: Thánh Augustinô
Số giáo dân khoảng 4.631
Địa chỉ: Nhà thờ Trung Đồng, thôn Ái Quốc, xã Nam Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.
Điện thoại: 036

3883034

II - QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
Năm 1695, hai cha dòng Tên đặt chân lên mảnh đất Trung Đồng để rao giảng Tin Mừng. Lúc này, Kẻ Mèn thuộc vùng đất Tiền Châu (còn gọi là Cồn Tiên), phủ Kiến Xương, xứ Sơn Nam. Từ 1759 - 1773, cha thánh Vinh sơn Liêm coi sóc xứ Kẻ Mèn. Ngài bị bắt tại Lương Đống, huyện Thần Khê và chịu tử đạo ngày 07.11.1773 tại Kẻ chợ, Thăng Long. Năm 1815, cha Huỳnh đang coi xứ Quất Lâm về làm cha xứ Kẻ Mèn. Thời vua Tự Đức bách hại đạo, cha Mẫn và giáo dân Kẻ Mèn phải dỡ nhà thờ đem chôn giấu, còn cha và giáo dân ẩn náu ở rừng vẹt ven biển. Sau đó, Cha Bỉnh cho đào nhà thờ lên và dựng lại. Năm 1891, Đức cha Wenceslao Onate Thuận chia Kẻ Mèn thành hai xứ. Các họ ở phía Nam sông Ba Lạt hợp với một số họ thuộc xứ Quần Cống lập thành xứ Đại Đồng (nay thuộc giáo phận Bùi Chu). Các họ nằm phía Bắc sông Ba Lạt làm thành xứ Trung Đồng, nhận Đức Mẹ Mân Côi làm quan thầy. Lúc đó, giáo xứ gồm các họ: Thục Thiện, Đông Thành, Thanh Minh, Hữu Vy, Thủ Chính, Đông Phú, Nam Biên, Thanh Châu và một số họ khác nữa. Năm 1903, cha Đaminh Nguyễn Trí Tuệ cho xây dựng một thánh đường kiên cố hơn thay thế ngôi nhà thờ đã bị bão tàn phá. Năm 1916, cha xây dựng nhà Phước Trung Đồng, nhà xứ, tháp chuông và hai dãy nhà Hội Quán ở bên cạnh nhà thờ. Năm 1958, với lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Maria, cha Vinh sơn Nguyễn Lịch Thiệp cùng với giáo xứ xây dựng linh đài Đức Mẹ Vô Nhiễm phía cuối nhà thờ. Năm 1990, cha Đaminh Trịnh Đức Tính cùng với giáo xứ đã khởi công đại tu thánh đường. Năm 1992, được phép của Bề trên, cha đã tổ chức nghi thức chuyển Hài Cốt hai Thánh tử đạo Phêrô Đinh Văn Thuần và Phêrô Đinh Văn Dũng lên nhà thờ. Cuối năm 1994, cha khởi công xây dựng nhà giáo lý. Ngày 10.1.2002, cha Vinh sơn Đỗ Cao Thăng và giáo dân trong toàn giáo xứ đã khởi công xây dựng lại ngôi thánh đường. Ngày 28.8.2004, Đức Cha Phanxicô Xavie đã long trọng cắt băng khánh thành và thánh hiến ngôi thánh đường, tước hiệu Thánh Augustinô. Trung Đồng là một xứ lớn, trước đây có tới 15 họ. Ngày nay, Trung Đồng gồm họ Trung Thành và Giáo Đền. Thời vua Tự Đức bách hại đạo, Trung Đồng có khá nhiều chứng nhân đức tin. Họ Đông Phú có hai vị tử đạo Đinh Văn Dũng và Đinh Văn Thuần đã được tôn phong lên bậc Hiển Thánh và ba vị hiền phúc đã có hồ sơ làm án xin phong Chân phước. Các linh mục đã từng phục vụ giáo xứ từ năm thành lập đến nay: Cha thánh Vinh sơn Liêm, cha Huỳnh, cha Mẫn, cha Bỉnh, cha Cần, cha Đaminh Nguyễn Trí Tuệ, cha Đaminh Huy, cha Phêrô Nguyễn Cao Nghị, cha Thiệu, cha Thiện, cha Đaminh Trần Ngọc Trác, cha Đaminh Cao Xuân Túc, cha Gioan Baotixita Trần Du Đồng, cha Giuse Trần Trọng Hậu, cha Gioan Baotixita Hồ Thành Biên, cha Lễ, cha Vinh sơn Nguyễn Lịch Thiệp, cha Giuse Vũ Văn Vân, cha Đaminh Trịnh Đức Tính, cha Vinh sơn Đỗ Cao Thăng, Đức ông Giêrônimô Nguyễn Phúc Hạnh và hiện nay là cha Augustinô Phạm Quang Tường. III - TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
Tiếp nối truyền thống tốt đẹp của cha ông, giáo dân Trung Đồng luôn giữ vững Đức tin. Các đoàn hội được thiết lập để tiếp nối truyền thống ấy: Hội đồng mục vụ, Tu viện dòng Đaminh, Huynh đoàn giáo dân Đaminh, hội Con Đức Mẹ, hội Gia trưởng, hội Thánh tâm, hội Bác ái, Ca đoàn, Ca đoàn Con Đức Mẹ, Kèn đồng nam, Kèn đồng nữ, ban Trống, ban Trắc, Giáo lý viên...
Tuy nhiên, để sống đức tin trong thời đại hôm nay, giáo xứ còn chú trọng đào tạo giáo lý cho mọi người, nhất là thiếu nhi và giới trẻ. Các sinh hoạt của giới trẻ được tổ chức cách sinh động: cắm trại, giao lưu học hỏi về Kinh Thánh và giáo lý... Ngoài ra, giáo xứ còn sử dụng khu vực khuôn viên nhà thờ làm sân chơi lành mạnh cho mọi người. Nhiều sinh hoạt thể thao, vui chơi được tổ chức giúp cho người trẻ rèn luyện sức khoẻ, xây dựng tình đoàn kết, trách các tai tệ nạn, làm chứng cho tình yêu Chúa giữa lòng trần thế hôm nay.

THÁNH LỄ MỪNG NĂM THÁNH GIÁO PHẬN 90 NĂM THÀNH LẬP GIÁO PHẬN THÁI BÌNH (1936-2026) Trong tâm tình tri ân cảm tạ, chiều  ...
23/05/2026

THÁNH LỄ MỪNG NĂM THÁNH GIÁO PHẬN 90 NĂM THÀNH LẬP GIÁO PHẬN THÁI BÌNH (1936-2026)

Trong tâm tình tri ân cảm tạ, chiều thứ sáu, ngày 22/5/2026, Đức cha Đa minh, quý cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh, quý khách cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa xa quê đã quy tụ về Trụ Sở Giáo Phận Thái Bình Miền Nam để mừng Đại lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Giáo phận (1936-2026) và lãnh nhận ơn toàn xá.

Ngay từ sớm chiều, từng đoàn người đã nô nức tiến về Ngôi Nhà Chung của ĐH Giáo phận tại Miền Nam (56 Nguyễn Văn Lạc, P Thạnh Mỹ Tây, TP. HCM) để hiệp thông trong ngày hồng phúc. Đặc biệt, đại diện từ các giáo hạt, giáo xứ, giáo họ đến các hội đoàn đồng hương, ban ca đoàn, các chị em dâng hoa, mọi người có mặt từ sớm để chuẩn bị cho ngày hội đặc biệt nhân dịp mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Giáo phận .

Kể từ ngày thành lập sơ khai tới hôm nay, dòng chảy hồng ân từ Thiên Chúa vẫn tuôn đổ trên Giáo phận Thái Bình. Thời gian 90 năm - Một hành trình của đức tin, sự kiên trì, bền bỉ và trung tín, dưới sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần. Trên hành trình ấy, có biết bao các vị thừa sai thánh thiện, cùng bao chứng nhân anh dũng và lớp lớp các thế hệ tín hữu đã góp phần đặt nền móng vững chắc, nơi hạt giống Tin Mừng đã được gieo vãi, lớn lên và sinh hoa trái qua bao thế hệ con cái quê hương.

Đây không chỉ là dịp kỷ niệm mà còn là dịp quý báu để cộng đoàn đồng hương cùng với giáo phận Mẹ cất cao lời tạ ơn và hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho nhau. Đồng thời cũng là ngày của cuộc trở về trong tâm hồn trở về để tạ ơn, để nối kết và cảm nhận mình vẫn thuộc về một đại gia đình đức tin mang tên Giáo phận Thái Bình.

Vào lúc 17g00, các thành phần dân Chúa đã quy tụ tại ngôi nhà chung đồng hương, để cùng nhau hoà khúc tri ân. Các chị em trong hội dâng hoa đồng hương Giáo Phận đã tiến dâng lên Mẹ những lời ca, điệu múa, chất chứa lòng mến yêu của đoàn con thảo và cùng với Mẹ ca khen cảm tạ Thiên Chúa vì hành trình 90 năm đức tin Chúa đã thương ban trên Giáo phận.

Trước khi bước vào Thánh lễ, Cha đặt trách trao văn thư bổ nhiệm và mãn nhiệm cho ban điều hành hội đồng hương các giáo xứ tại Miền Nam.

Cao điểm của ngày hồng phúc là Thánh lễ trọng thể Năm Thánh kỷ niệm 90 Năm thành lập Giáo phận do Đức cha Đa Minh – Giám mục Gp. Thái Bình chủ tế. Đồng tế với ngài có quý cha cùng cha Đặc trách Phê-rô Vê-rô-na Phạm Văn Nhật và cộng đoàn dân Chúa.

Trong bài giảng lễ, Đức cha Đa Minh tiếp tục khơi gợi trong cộng đoàn tâm tình tri ân cảm tạ vì dấu ấn hành trình đức tin và tình yêu Chúa đã thương ban trên Giáo phận qua các mốc lịch sử, và luôn chúc tụng Thiên Chúa để Ngài luôn đồng hành hướng dẫn chúng ta đi theo đường lối của Ngài.

Đức cha cũng nhắc lại thời kỳ khó khăn của Giáo phận đặc biệt Ngài nhắc tới vị Giám mục đầu tiên của Giáo Phận Jean Casado Obispo Thuận là người Tây Ban Nha. Ngài rất chú trọng trong việc xây dựng các đoàn hội, xây dựng cơ sở vật chất, đào tạo nhân sự. Đồng thời, Đức Cha cũng nhắc tới từng vị Giám mục qua suốt chiều dài lịch sử của Giáo phận Thái Bình, để nói lên sự hy sinh, lòng nhiệt thành và những đóng góp to lớn của các Ngài cho sự phát triển của Giáo Phận .

Thánh lễ tiếp tục được cử hành trang trọng sốt sắng với lời nguyện tín hữu cùng phần phục vụ Thánh Thể.

Trước khi Thánh lễ khép lại Cha đặc trách thay lời cho cộng đoàn xa quê dâng lời tạ ơn tới Đức cha Đa Minh. Ngài đã luôn dành sự quan tâm đặc biệt và nâng đỡ cộng đoàn xa quê và dành lời cảm ơn tới ban tổ chức, quý ban ngành cùng cộng đoàn phục vụ. Bên cạnh đó, Đức cha Đa minh bày tỏ niềm vui khi thấy được sự phát triển của cộng đoàn xa quê Giáo phận tại Miền Nam và xin anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho Ngài.

Nguyện xin Thiên Chúa ban xuống nhiều ơn sủng trên từng thành phần dân chúa trong Giáo phận và những người sống xa quê để dù sống ở đâu thì mỗi người tiếp tục noi gương các vị tiền nhân, gia tăng lòng nhiệt thành chọn đường lối của Chúa, trở nên ánh sáng Tin Mừng của Chúa đến cho mọi người và trên mảnh đất mình đang sinh sống.

22/05/2026
HƯỚNG VỀ MẸ GIÁO PHẬNHành trình hiệp thông mừng 90 năm Giáo phận Thái Bình thành lập.Có những cuộc trở về không bắt đầu ...
21/05/2026

HƯỚNG VỀ MẸ GIÁO PHẬN
Hành trình hiệp thông mừng 90 năm Giáo phận Thái Bình thành lập.
Có những cuộc trở về không bắt đầu từ một chuyến xe, nhưng khởi đi từ ký ức đức tin trong lòng mỗi người. Với những người con Giáo phận Thái Bình đang sống và làm việc tại miền Nam, hành trình hướng về Năm Thánh và 90 năm thành lập Giáo phận chính là một cuộc trở về như thế trở về với cội nguồn đức tin, với quê hương Giáo phận và với tình hiệp thông của đại gia đình Giáo Phận Thái Bình thân yêu.
Chín mươi năm trước, năm 1936, Giáo phận Thái Bình được khai sinh giữa vùng quê lúa hiền hòa của miền Bắc. Qua bao thăng trầm lịch sử, biết bao thế hệ tín hữu đã sống và gìn giữ đức tin bằng lòng can đảm, sự hy sinh và đời sống đạo đức bền bỉ son sắc. Những mái nhà thờ giữa cánh đồng quê, những tiếng chuông chiều ngân vang, những giờ kinh gia đình đơn sơ đã nuôi lớn đức tin cho bao thế hệ người con Thái Bình hôm nay.
Dòng chảy thời gian đưa nhiều người rời quê hương để lập nghiệp nơi phương Nam, nhưng chưa bao giờ làm nhạt phai tình yêu dành cho Giáo phận mẹ. Chính từ thao thức ấy, cộng đoàn Đồng hương Giáo phận Thái Bình miền Nam đã được hình thành như một nhịp cầu nối kết những người con xa quê trong đời sống đức tin và tình đồng hương.
Suốt nhiều năm qua, đồng hương Giáo phận Thái Bình tại miền Nam không ngừng duy trì những sinh hoạt đầy ý nghĩa: các Thánh lễ đồng hương, những giờ cầu nguyện cho quê hương giáo phận, các chương trình bác ái, nâng đỡ người khó khăn, đồng hành với các em sinh viên xa quê, cũng như tạo môi trường gặp gỡ cho những người con Thái Bình giữa lòng thành phố đông đúc phồn hoa đô hội.
Đặc biệt, trong hành trình chuẩn bị cho ngày lễ mừng Năm Thánh 90 năm Giáo phận, bầu khí hiệp thông ấy càng trở nên sống động hơn bao giờ hết. Từ các giáo hạt, giáo xứ, giáo họ đến các hội đoàn đồng hương ban ca đoàn, các hội dâng hoa, mọi người đang cùng nhau chuẩn bị bằng lời cầu nguyện, sự cộng tác và tinh thần quảng đại phục vụ. Những cuộc họp mặt, những lời mời gọi âm thầm, những chia sẻ trên các phương tiện truyền thông đồng hương… tất cả đang dần kết thành một ngọn lửa chung mang tên: “Hướng về Mẹ Giáo phận”.
Và rồi, hành trình ấy sẽ tiến đến đỉnh cao của niềm vui hiệp thông. Vào chiều thứ Sáu, ngày 22 tháng 5 năm 2026 tại Trụ sở Giáo phận Thái Bình miền Nam (số 56 Nguyễn Văn Lạc, phường Thạnh Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh). Ngày mừng lễ đã đến gần không chỉ là một chương trình lễ hội hay lễ nghi, nhưng là ngày hội ngộ của đức tin và tình quê hương. Từ những cụ già mang theo ký ức về ngôi nhà thờ làng năm xưa, đến những người trẻ sinh ra nơi miền Nam nhưng vẫn tự hào mình là con cháu quê hương Thái Bình; từ các linh mục, tu sĩ đến mọi thành phần dân Chúa tất cả sẽ cùng quy tụ bên nhau trong tâm tình tạ ơn hoà lên bản nhạc tình ca mừng khen Thiên Chúa với mẹ Giáo phận trong tuổi 90.
Những cánh hoa dâng kính Đức Mẹ, những giờ phút lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, và cao điểm là Thánh lễ trọng thể mừng Năm Thánh cùng lãnh Ơn Toàn Xá sẽ trở thành khoảnh khắc thiêng liêng đánh dấu một chặng đường hồng ân của Giáo phận. Trong một thế giới ngày càng vội vã và dễ làm con người xa nhau, ngày lễ ấy như một lời nhắc nhớ rằng: người con Thái Bình dù đi đâu, sống nơi nào, vẫn chung một quê hương đức tin, chung một Giáo phận mẹ và chung một niềm tự hào được lớn lên từ truyền thống đạo đức của cha ông. Năm Thánh 90 năm không chỉ để nhìn lại quá khứ, nhưng còn để cùng nhau bước tới tương lai với niềm hy vọng mới. Giáo phận Thái Bình hôm nay đang cần những người con biết sống đức tin trưởng thành, biết hiệp nhất, yêu thương và tiếp tục làm chứng cho Tin Mừng giữa đời.
Ngày 22.5.2026 vì thế không chỉ là một ngày tham dự sự kiện, nhưng là ngày của cuộc trở về trong tâm hồn trở về để tạ ơn, để nối kết và để cảm nhận mình vẫn thuộc về một đại gia đình đức tin mang tên Giáo phận Thái Bình.
Xin hẹn tất cả Qúy đấng bậc cùng ông bà, anh chị em trong ngày ngày hội ngộ hồng ân này. Ngày của tình quê, tình Chúa, tình hiệp thông. Của những người con Thái Bình nơi phương Nam.
-------------------------------------
Ban tổ chức đồng hương Giáo phận Thái Bình Miền Nam trân trọng kính mời.

Chiều mai  Thứ Sáu, ngày 22 tháng 05 năm 2026- 16g00: Đón tiếp- 17g00: Dâng hoa kính Đức MẹVà Lãnh nhận Bí tích Hoà Giải...
21/05/2026

Chiều mai Thứ Sáu, ngày 22 tháng 05 năm 2026
- 16g00: Đón tiếp
- 17g00: Dâng hoa kính Đức Mẹ
Và Lãnh nhận Bí tích Hoà Giải
- 19g00: Thánh lễ do Đức Cha Đaminh, chủ sự Và Ban Ơn Toàn Xá
• Địa điểm: Trụ sở Giáo Phận Thái Bình Sài Gòn
(56 Nguyễn Văn Lạc, P. Thạnh Mỹ Tây, TP. Hồ )
Kính mời toàn thể gia đình Đồng Hương Gx Trung Đồng trở về tham dự để lãnh nhận Ơn Toàn Xá

- HỘI ĐỒNG HƯƠNG GIÁO XỨ TRUNG ĐỒNG MIỀN NAM xin thành kính phân ưu
16/04/2026

- HỘI ĐỒNG HƯƠNG GIÁO XỨ TRUNG ĐỒNG MIỀN NAM
xin thành kính phân ưu

01/04/2026

🔴 [Trực Tiếp] Đồng Hương Giáo Phận Thái Bình Miền Nam - Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giêsu. Lúc 19h00 Thứ Tư Ngày 01/04/2026, Tại Nhà Nguyện Trụ Sở Giáo Phận Thái Bình Miền Nam.
----------------------------------------
Đồng Hương Giáo Hạt Đông Hưng - Nam Tiền Hải - Kiến Xương. Phụ Trách.

CÁO PHÓLễ Tang cụ Maria Nguyễn Thị Cúc (tức cụ Đoan)Giáo xứ Trung Đồng - Giáo phận Thái BìnhĐồng hương giáo xứ Trung Đồn...
28/05/2025

CÁO PHÓ
Lễ Tang cụ Maria Nguyễn Thị Cúc (tức cụ Đoan)
Giáo xứ Trung Đồng - Giáo phận Thái Bình
Đồng hương giáo xứ Trung Đồng miền nam xin thành kính phân ưu

ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV: GỬI LỜI CHÀO ĐẾN RÔMA VÀ TOÀN THẾ GIỚIGiáo hoàng Lêô XIV chào cộng đoàn tín hữu và toàn thế giới...
08/05/2025

ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV: GỬI LỜI CHÀO ĐẾN RÔMA VÀ TOÀN THẾ GIỚI

Giáo hoàng Lêô XIV chào cộng đoàn tín hữu và toàn thế giới, kêu gọi hòa bình và cam kết làm việc để xây dựng một Giáo hội hiệp nhất, trung thành với Chúa Giêsu và Tin Mừng.

Tại lần xuất hiện đầu tiên với tư cách là Đấng kế vị Thánh Phêrô, từ ban công trung tâm Đền thờ Thánh Phêrô, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã gửi lời chào đến thành Roma và toàn thế giới:

+ + +
Bình an cho anh chị em! Anh chị em thân mến, đây là lời chào đầu tiên của Đức Kitô phục sinh, vị mục tử nhân lành đã hiến mạng sống vì đoàn chiên của Thiên Chúa. Tôi cũng mong lời chào bình an này sẽ đi vào tận cõi lòng anh chị em, đến với gia đình anh chị em và mọi người, ở bất cứ nơi đâu; đến với mọi dân tộc, đến khắp mặt đất: Bình an cho anh chị em.

Đây là bình an của Đức Kitô phục sinh, một sự bình an khiêm nhường, không vũ khí, nhưng bền bỉ. Nó đến từ Thiên Chúa. Thiên Chúa, Đấng yêu thương tất cả chúng ta, không giới hạn, không điều kiện. Chúng ta hãy nhớ mãi giọng nói tuy yếu nhưng luôn can đảm của Đức Giáo hoàng Phanxicô, vị Giáo hoàng đã chúc lành cho Roma – vị Giáo hoàng đã chúc lành cho Roma và thế giới hôm ấy, buổi sáng lễ Phục sinh.

Xin cho phép tôi tiếp nối lời chúc lành ấy. Thiên Chúa yêu thương chúng ta, tất cả chúng ta; sự dữ sẽ không thắng thế. Tất cả chúng ta đang ở trong tay Thiên Chúa. Không sợ hãi, hiệp nhất, tay trong tay cùng Thiên Chúa và cùng nhau, chúng ta sẽ tiến bước. Chúng ta là môn đệ của Đức Kitô, Đức Kitô đi trước chúng ta, và thế giới cần ánh sáng của Người. Nhân loại cần Người như một nhịp cầu để đến với Thiên Chúa và tình yêu của Ngài. Anh chị em hãy giúp chúng tôi xây dựng những nhịp cầu bằng đối thoại và gặp gỡ để chúng ta có thể trở thành một dân tộc duy nhất, luôn sống trong bình an.

Cảm ơn Đức Giáo hoàng Phanxicô!

Xin cảm ơn các Hồng y huynh đệ đã chọn tôi làm Đấng kế vị Thánh Phêrô, để cùng bước đi với anh chị em như một Giáo hội hiệp nhất, tất cả cùng tìm kiếm hòa bình và công lý, cùng nhau làm việc như những người nam nữ trung thành với Đức Giêsu Kitô, không sợ hãi, rao giảng Đức Kitô, trở nên những nhà truyền giáo, trung tín với Tin Mừng.

Tôi là một người con của Thánh Augustinô, một tu sĩ Dòng Augustinô. Ngài đã nói: “Với anh em, tôi là một Kitô hữu; cho anh em, tôi là một giám mục.” Vậy chúng ta hãy cùng nhau bước đi hướng về quê hương mà Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta.

GỬI LỜI CHÀO ĐẶC BIỆT ĐẾN GIÁO HỘI ROMA:

Chúng ta phải cùng nhau nhìn xem làm thế nào để trở thành một Giáo hội truyền giáo, xây dựng nhịp cầu, đối thoại, luôn luôn rộng mở để đón nhận mọi người bằng vòng tay rộng mở, như chính quảng trường này, rộng mở cho tất cả, cho mọi ai cần đến lòng bác ái, sự hiện diện, đối thoại, và tình yêu của chúng ta.

[TIẾNG TÂY BAN NHA]:

Xin chào tất cả mọi người, và đặc biệt là những người thuộc giáo phận Chiclayo của tôi ở Peru, một dân tộc trung thành, trung kiên, luôn đồng hành cùng giám mục và giúp đỡ ngài.

[TRỞ LẠI TIẾNG Ý]:

Gửi đến tất cả anh chị em ở Roma, ở Ý, và trên toàn thế giới, chúng ta muốn trở thành một Giáo hội hiệp hành, cùng nhau bước đi và luôn tìm kiếm hòa bình, bác ái, sự gần gũi, đặc biệt với những ai đang đau khổ.

Hôm nay là ngày Cầu Khẩn (Supplicatio) với Đức Mẹ Pompei.

Mẹ Maria diễm phúc của chúng ta luôn muốn bước đi với chúng ta, ở gần chúng ta, Mẹ luôn muốn giúp chúng ta bằng lời chuyển cầu và tình yêu của Mẹ. Vậy chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho sứ vụ này, cho toàn thể Giáo hội, và cho hòa bình trên thế giới.

Chúng ta xin Mẹ Maria, Mẹ của chúng ta, ban cho chúng ta ân sủng đặc biệt này.

Kính mừng Maria... [cùng vang lên với đám đông ở Quảng trường Thánh Phêrô và khắp nơi trên thế giới.]

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2025-05/pope-leo-xvi-peace-be-with-you-first-words.html

Address

Ho Chi Minh City

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Hội Đồng Hương GX TRUNG ĐỒNG MIỀN NAM posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share