08/06/2026
TRẠI HÈ RA KHƠI IV – ÁNH SÁNG TRẦN GIAN ĐÃ CHÍNH THỨC KHÉP LẠI
Sau những ngày cùng nhau sống, học hỏi, cầu nguyện và vui chơi trong tình yêu của Chúa, Trại hè Ra Khơi IV – Ánh Sáng Trần Gian đã khép lại trong niềm vui, sự bình an và biết bao kỷ niệm đẹp.
Trước hết, Ban Giáo lý chúng con xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn vàn hồng ân Ngài đã tuôn đổ trên hành trình vừa qua. Chúa đã gìn giữ, che chở và ban thời tiết thuận lợi để mọi chương trình được diễn ra tốt đẹp, an toàn và trọn vẹn.
Chúng con xin chân thành cảm ơn Cha Chánh xứ Giuse đã luôn đồng hành, tin tưởng và quảng đại nâng đỡ để Trại hè Ra Khơi IV được thực hiện.
Chúng con xin cảm ơn Cha Giuse Hoàng Văn Yên đã không quản ngại thời gian, hiện diện và đồng hành cùng các em thiếu nhi trong những ngày trại.
Chúng con xin tri ân quý Ân nhân đã âm thầm nâng đỡ về vật chất lẫn tinh thần, giúp Ban Giáo lý có đủ điều kiện để chu toàn công việc được trao phó.
Chúng con xin cảm ơn quý Phụ huynh đã tin tưởng, động viên và trao gửi các em thiếu nhi cho chúng con, để các em có cơ hội tham gia, học hỏi và trưởng thành hơn qua những ngày sinh hoạt đầy ý nghĩa.
Chúng con xin cảm ơn quý Ban ngành, đoàn thể trong giáo xứ đã luôn quan tâm, hỗ trợ và cầu nguyện cho mọi hoạt động của Ban Giáo lý.
Chúng con xin cảm ơn quý cô, quý chị Ban Ẩm thực đã hy sinh rất nhiều thời gian và công sức để chăm lo từng bữa ăn cho toàn thể Ban Giáo lý và các em thiếu nhi trong suốt những ngày diễn ra trại hè.
Chúng con xin cảm ơn quý Thầy cùng toàn thể anh chị Giáo lý viên đã hy sinh thời gian, công sức, nhiệt huyết và tình yêu dành cho các em; âm thầm chuẩn bị từ những điều nhỏ bé nhất để mang đến một kỳ trại thật nhiều niềm vui và giá trị.
Và đặc biệt, Ban giáo lý xin cảm ơn các em Thiếu nhi đã tham gia với tinh thần hăng say, nhiệt tình và đầy yêu mến. Chính sự hiện diện và nụ cười của các em đã làm nên một Trại hè Ra Khơi IV thật sống động và đáng nhớ.
Ước mong rằng sau hành trình này, những điều các em đã học hỏi, trải nghiệm và cảm nhận được sẽ tiếp tục trở thành hành trang giúp các em sống đức tin mỗi ngày, biết đem ánh sáng Tin Mừng đến với mọi người xung quanh theo tinh thần chủ đề mục vụ năm nay “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai”.
Hẹn gặp lại các em trong những chương trình sắp tới và trong Trại hè Ra Khơi tiếp theo!
Xin Chúa tiếp tục tuôn đổ muôn ơn lành trên quý Cha, quý Thầy, quý Ân nhân, quý Phụ huynh, quý Ban ngành đoàn thể, quý anh chị Giáo lý viên và toàn thể các em Thiếu nhi.
Nguyện xin Chúa luôn đồng hành và gìn giữ tất cả chúng ta trong tình yêu của Ngài. ❤️🙏