28/02/2025
XIN THÔNG BÁO:
Trước cha Thái Nguyên thì cha Mi Trầm, cha Hùng Cường USA. nhạc sỹ Viễn Xứ.... đã rút khỏi Hội Tác Quyền Thánh Ca
- Tôi linh mục Vinh sơn Võ Văn Thọ, bút hiệu nhạc sĩ Thái Nguyên trước đây có gia nhập Ban Tác Quyền của anh Đinh Công Huỳnh khởi xướng, nhưng thời gian qua thấy bất tiện và phiền phức cho mọi người khi sử dụng nhạc thánh ca của tôi, nên tôi đã chính thức rút khỏi BAN TÁC QUYỀN THÁNH CA của anh Đinh Công Huỳnh, để anh chị em hoàn toàn tự do sử dụng nhạc thánh ca của tôi mà không bị cản trở gì. Tuy nhiên, xin đừng lấy Video tôi đã làm đưa vào kênh của quí vị, vì làm như vậy thì nguy hại cho kênh Youtube của tôi. Còn bài nhạc thì quí vị cứ lấy tự do và làm theo kiểu của quí vị. Chúng ta hãy cùng nhau làm việc phụng sự Chúa với tất cả thiện tâm để đem lại ích lợi thiêng liêng cho mọi người.
Lm Vinh sơn Võ Văn Thọ (Thái Nguyên).
- Tôi là Lm. Mi Trầm. Tôi là cố vấn thứ 2, nhưng nay cố vấn thứ 2 đã rời xa Hội rồi vì không phù hợp với tinh thần con cái Chúa. Tôi khuyên những ai là hội viên nên rời xa cái Hội làm cản trở sự thăng tiến của nền Thánh Nhạc Việt Nam.”
CHÚT TÂM TƯ VỀ CHUYỆN TÁC QUYỀN THÁNH CA
Thánh Ca luôn là ngôn ngữ của tâm hồn, là phương tiện để chúng ta đến gần với Chúa hơn, để cảm nhận được ơn cứu độ và tình yêu thương của Ngài. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, tôi thấy một vấn đề không nhỏ, đó là chuyện tác quyền Thánh Ca – một hiện tượng dường như không chỉ làm mất đi tinh thần tự do trong việc truyền giáo bằng Thánh Ca mà còn dấy lên nhiều mâu thuẫn trong lòng những người yêu mến Thánh Nhạc thiêng liêng.
Mọi người thường nghĩ rằng, những giai điệu thiêng liêng, những bài Thánh Ca được sáng tác với tâm huyết, là món quà của Chúa đối với cộng đoàn, là nguồn cảm hứng để truyền đạt Tin Mừng. Nhưng rồi, không hiểu từ đâu, Hội Tác Quyền Thánh Ca lại phát sinh, biến những ca khúc xưa cũ – vốn đã là tài sản chung của cộng đoàn tín hữu – trở thành những tác phẩm được quy ra tiền và quyền.
Vừa rồi, nhiều người đọc được thông báo của linh mục nhạc sĩ Thái Nguyên, người từng gia nhập Ban Tác Quyền do anh Đinh Công Huỳnh khởi xướng, đã làm tôi bàng hoàng. Cha Thái Nguyên đã thông báo rằng, “Tôi, linh mục Vinh Sơn Võ Văn Thọ, bút hiệu nhạc sĩ Thái Nguyên, trước đây đã gia nhập Ban Tác Quyền, nhưng thời gian qua thấy bất tiện và phiền phức cho mọi người khi sử dụng nhạc thánh ca của tôi, nên tôi đã chính thức rút khỏi Ban Tác Quyền Thánh Ca. Xin đừng lấy Video tôi đã làm đưa vào kênh của quý vị, vì làm như vậy nguy hại cho kênh Youtube của tôi. Còn bài nhạc thì quý vị cứ lấy tự do và làm theo kiểu của quý vị. Chúng ta hãy cùng nhau làm việc phụng sự Chúa với tất cả thiện tâm để đem lại ích lợi thiêng liêng cho mọi người.”
Lời của linh mục Thái Nguyên như một lời kêu gọi trở lại với tinh thần chân thật, với tình yêu của Thiên Chúa, không bị ràng buộc bởi những quy định tác quyền khắt khe. Tôi không thể không suy ngẫm khi nghe Cha Mi Trầm – một nhạc sĩ gạo cội của nền Thánh Nhạc Việt Nam – chia sẻ với tôi rất riêng tư và sâu lắng trong tin nhắn gửi cho tôi : “Tôi là Lm. Mi Trầm. Tôi là cố vấn thứ 2, nhưng nay cố vấn thứ 2 đã rời xa Hội rồi vì không phù hợp với tinh thần con cái Chúa. Tôi khuyên những ai là hội viên nên rời xa cái Hội làm cản trở sự thăng tiến của nền Thánh Nhạc Việt Nam.”
Những lời chia sẻ rất tâm tình của Cha Mi Trầm gửi cho tôi cũng như nhiều người như một tiếng cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta, khiến tôi tự hỏi: “Tất cả những gì mình đã, đang và sẽ có đều là ơn Chúa – thì tại sao mình lại lấy tiền tác quyền?”
Trước hết, đối với những linh mục, tu sĩ, chúng ta ăn cơm Nhà Chúa
– được ban cho rất nhiều ơn phúc thì cần gì nghĩ đến chuyện tác quyền và tiền bạc.
Với tôi thì rất rõ ràng : Mọi bài viết, những bài giảng, những bài Chầu Thánh Thể, Lẽ Sống ... mà tôi viết ra, tôi luôn tin rằng chúng thuộc về mọi người vì đó là ơn của Chúa qua tôi. Tôi xác tín rằng tôi được ban cho một chút tài vặt, sức khỏe để ... ráp chữ trên 24 chữ cái của cái bàn phím cũ kỹ bị mất chữ. Từ ngày cầm bút đến giờ khoảng 25 năm, chưa bao giờ tôi nhận của ai 1 xu nào và cũng chưa bao giờ viết bài theo đơn đặt hàng của họ. Đơn giản là tôi viết theo ý tưởng và tâm tình của tôi và chia sẻ đến những ai thích đọc.
Với tất cả những điều đó, tôi trộm nghĩ tại sao lại có chuyện quy ra tiền tác quyền cho những tác phẩm, những bài Thánh Ca mà thực ra đã là món quà chung của cộng đồng tín hữu? Tôi vẫn tiếc nuối vì khi sử dụng nhạc làm nhạc nền, tôi thường phải đối mặt với những cảnh “quất gậy” của các bên có liên quan; hay khi tôi hát karaoke, tôi không được phép vì vi phạm tác quyền. Tất cả những điều ấy, đối với tôi, không chỉ là những rào cản về mặt pháp lý mà còn là sự suy giảm ơn Thánh của Chúa, là hồng ân thiêng liêng mà chúng ta đã được ban cho để dùng chung vì sự tôn vinh Thiên Chúa Chúa và vì lợi ích chung của cộng đoàn dân Chúa
Tôi hiểu rằng, việc bảo vệ quyền tác giả có vai trò quan trọng trong việc duy trì phẩm chất sáng tác và tạo điều kiện cho các nghệ sĩ có được thu nhập xứng đáng. Tuy nhiên, khi những quy định tác quyền được áp dụng một cách cứng nhắc và thiếu sự linh hoạt, chúng có thể trở thành rào cản cho việc truyền giáo bằng Thánh Nhạc – một phương tiện giúp mọi người đến gần Chúa hơn, giúp họ cảm nhận được tình yêu và sự tha thứ của Ngài. Tôi khao khát rằng, những tác phẩm Thánh Ca, vốn đã được gửi đến cho cộng đoàn để chia sẻ và lan tỏa ơn cứu độ, sẽ không bị ràng buộc bởi những quy định tiền bạc hay quyền lợi cá nhân, mà sẽ được tự do để được sử dụng, được chia sẻ và được làm mới theo cách của từng cộng đoàn tín hữu, theo nhu cầu của phụng sự Chúa.
Trong tâm tình của tôi, tôi trộm nghĩ rằng, tất cả những gì mình có – tài năng, sức khỏe, ngòi bút – đều là ơn Chúa ban tặng. Những bài thánh ca mà ta sáng tác không thuộc về riêng ai, mà thuộc về mọi người, là món quà của Thiên Chúa dành cho người tín hữu. Và thật đau lòng khi thấy rằng, thay vì được lan tỏa như một lời mời gọi đến với ơn cứu độ, chúng bị quy ra tiền tác quyền, gây ra những khó khăn không cần thiết cho những người muốn chia sẻ ơn Chúa thông qua âm nhạc.
Tôi mong rằng, trong tâm linh của mỗi người, chúng ta sẽ luôn nhớ rằng, trong con đường phụng sự, tình yêu và lòng nhân từ là những giá trị bất biến. Hãy dám tỏ lòng nhân từ ngay cả với kẻ “bất xứng”, hãy mở rộng trái tim để không phán xét quá mức, mà hãy cho đi tình yêu mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Chỉ khi ta sống với tâm hồn rộng mở, chỉ khi ta dám chia sẻ và dám tha thứ, ta mới thực sự sống theo lời của Đức Kitô, và từ đó, ơn cứu độ của Ngài sẽ được lan tỏa, giúp mọi người đến gần hơn với tình yêu thiêng liêng.
Tất cả chúng ta hãy để những dòng Thánh Ca, là món quà của Thiên Chúa, được trở nên sống động, tự do và tràn đầy ơn phước. Hãy nhớ rằng, mỗi giai điệu, mỗi lời ca được dâng lên không phải là để tìm kiếm lợi ích cá nhân, mà là để làm chứng cho tình yêu và sự tha thứ của Đấng Cứu Độ. Hãy sống theo lời dạy của Đức Kitô, hãy để tâm hồn ta luôn được làm mới bởi tình yêu của Ngài, và hãy để âm nhạc thiêng liêng trở thành cầu nối giúp mọi người đến gần Chúa hơn, vượt qua mọi rào cản, vượt qua mọi định kiến và hạn chế của cuộc sống này.
Cuối cùng, tôi mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau tìm lại được sự tự do trong âm nhạc, sự tự do để truyền đạt tin mừng mà không bị cản trở bởi những quy định của tác quyền. Hãy để tình yêu và lòng nhân từ là những giá trị chủ đạo trong mỗi tác phẩm thánh ca, để chúng ta có thể chia sẻ chúng một cách chân thành, không vì lợi ích cá nhân mà vì ơn cứu độ của Đức Giê-su. Và khi chúng ta cùng nhau làm việc phụng sự, hãy nhớ rằng tất cả đều là món quà của Thiên Chúa – món quà vô giá mà chúng ta được ban tặng để sống, để yêu và để sẻ chia.
Lm. Anmai, CSsR