05/09/2024
❤ Một tuần nữa lại trôi qua, nhưng những kỷ niệm tuyệt vời từ buổi sinh hoạt sáng Chủ Nhật vẫn còn đọng mãi trong lòng chúng ta ❤. Mỗi khoảnh khắc bên nhau không chỉ là những giây phút vui tươi, mà còn là dịp để chúng ta học hỏi, sẻ chia và gắn kết như một gia đình.
Từ những trò chơi đầy tiếng cười, cho đến những bài học về kỹ năng sống, mọi thứ đều giúp chúng ta trưởng thành hơn. Mỗi bước chân, mỗi câu nói, mỗi nụ cười đều là minh chứng cho sự nỗ lực và tinh thần đồng đội mà chúng ta cùng nhau xây dựng.
Hãy để những ký ức này trở thành nguồn cảm hứng, tiếp thêm động lực cho chúng ta trong những hành trình sắp tới. Và hãy nhớ, mỗi sáng Chủ Nhật, chúng ta không chỉ đến để sinh hoạt, mà còn để tạo nên những kỷ niệm mới, những niềm vui mới, và thêm một lần nữa trải nghiệm sức mạnh của sự đoàn kết.
❤️ Hẹn gặp lại vào Chủ Nhật tuần sau, với tinh thần rực rỡ và tràn đầy năng lượng như chính chúng ta đã và đang có! ❤️
Chương trình sinh hoạt 1/9 đã diễn ra với nhiều niềm vui và hoạt động bổ ích 🎉:
8h00 – 8h10 (10’): Đầu giờ - Tập hợp, điểm danh, đảnh lễ 🙏.
8h10 – 8h25 (15’): Trò chơi 1 🎯 do Xuân Ngân phụ trách.
8h25 – 8h55 (30’): Kỹ năng Đội hình đội ngũ 🚶♂️🚶♀️ (Tín hiệu còi, nghỉ, nghiêm, chào; Tập hợp hàng dọc, ngang, vòng tròn) do (Võ) Thảo và Thiên Ân phụ trách.
8h55 – 9h00 (5’): Giải lao ⏳.
9h00 – 9h20 (20’): Trò chơi 2 🎮 do (Võ) Thảo phụ trách.
9h20 – 9h40 (20’): Trò chơi 3 🏃♀️🏃♂️ do Thiên Ân phụ trách.
9h40 – 9h45 (5’): Dặn dò và chia tay, lưu ý mang các vật dụng cần thiết 🎒, và hướng dẫn các em tương tác trên fanpage 🌐, do Trương Thảo phụ trách.
Để kết thúc bài viết em xin trích một bài Thánh giáo mà Đức Bạch Liên Tiên Trưởng đã dạy:
" Vẫn biết đạo lý là kim chỉ nam cho địa bàn hoạt động, Thanh Thiếu Niên cũng cần quan niệm đến tuổi tác của mỗi thế hệ. Đối với lứa tuổi đang lên, cấp hướng dẫn cần khéo léo và tế nhị ở mặt tâm lý và sinh hoạt.
Sinh hoạt nơi đây không có nghĩa là đạo lý khô khan gò bó trầm mặc trong lứa tuổi già nua. Cần có vui tươi náo nhiệt, nhưng vui tươi náo nhiệt nơi đây không có nghĩa là bừa bãi quá trớn vượt ngoài vòng đạo lý."
LIÊN-HOA CỬU-CUNG
Ngọ thời, mùng 1 tháng 11 Đinh Mùi (2-12-1967)
Cảm ơn các bạn đã cùng tham gia! ❤️