"Thưa Thầy nhân lành, con phải làm gì?" (Mc 10,17)
Trong xã hội hiện đại ngày nay, rất nhiều bạn trẻ chọn cho mình một Idol trong nhiều lĩnh vực để làm định hướng cuộc sống của mình. Câu hỏi của người thanh niên trong Tin Mừng cũng là khát vọng chân thật của biết bao người trẻ chúng ta hôm nay: khát vọng sống có ý nghĩa, khát vọng dấn thân, khát vọng tìm gặp Thiên Chúa giữa muôn vàn ngã rẽ cuộc đờ
i. Thế nhưng, người trẻ chúng ta có mấy ai dừng lại ít là hỏi Đức Giêsu một lần nữa và chọn Ngài. Trong thời đại đầy biến động, người trẻ Công giáo không chỉ cần đức tin vững vàng, mà còn cần một tinh thần dấn thân mạnh mẽ để trở nên ánh sáng và muối men giữa lòng thế giới. Giới Trẻ Giáo xứ Phú Thọ Hoà tái lập cũng trong tinh thần đó — một tập thể nhỏ bé nhưng tràn đầy nhiệt huyết, nơi mỗi bạn trẻ được mời gọi để lắng nghe tiếng Chúa, tự hỏi: “Con phải làm gì?”, và sẵn sàng bước đi với Chúa trên hành trình phục vụ. Chúng ta được gọi để bước ra khỏi vùng an toàn, để yêu thương nhiều hơn, phục vụ sâu hơn, và dấn thân rộng hơn. Dù bạn là ai, đang ở đâu trong hành trình đức tin, thì bạn vẫn luôn có chỗ trong gia đình giới trẻ Phú Thọ Hoà — nơi bạn được lớn lên, được thách đố, được lắng nghe và được sai đi. Hành trình này không hứa hẹn sự dễ dàng, nhưng chắc chắn là hành trình của niềm vui, của tình huynh đệ, của sự biến đổi. Bởi lẽ, chính trong phục vụ, ta gặp gỡ Chúa Giêsu; chính trong cộng đoàn, ta nhận ra ơn gọi sống yêu thương; và chính trong dấn thân, ta tìm thấy chính mình. Bạn đã sẵn sàng hỏi Chúa: “Con phải làm gì?”
Hãy đến, cùng chúng tôi tìm câu trả lời — bằng trái tim yêu thương và đôi tay phục vụ.