23/08/2026
ĐÂY LÀ NHỮNG ĐIỀU CHÚNG CON MUỐN GỬI CHA
Cha Micae thân mến,
Vậy là sau ba năm đồng hành cùng Giáo xứ Tân Phú, Cha sắp lên đường đến một giáo xứ mới. Chúng con biết đây là hành trình mà Chúa đã trao cho Cha, và ở nơi ấy sẽ có những người con mới chờ Cha đến yêu thương, dạy dỗ và đồng hành. Nhưng biết là một chuyện, còn đến lúc phải nói lời chia tay thì chúng con vẫn thấy thật nhiều điều lưu luyến.
Những ngày này, các em thiếu nhi đã âm thầm viết cho Cha những lá thư nhỏ. Mỗi lá thư là một nét chữ, một kỷ niệm, một lời cảm ơn và cả những điều mà có lẽ bình thường chúng con ngại chẳng dám nói. Có em kể về những lần được Cha dạy dỗ, có em nhắc lại một kỷ niệm nhỏ, có em chỉ đơn giản viết rằng mình sẽ nhớ Cha. Những lời lẽ có thể còn vụng về, nhưng chúng con tin Cha sẽ hiểu, bởi đó là tất cả tình cảm mà những đứa con nhỏ muốn gửi đến Cha trước ngày Cha lên đường.
Ba năm không quá dài, nhưng đủ để sự hiện diện của Cha trở nên thân thuộc với chúng con. Từ những buổi sinh hoạt, những giờ giáo lý, những ngày lễ, cho đến những lần gặp gỡ rất đỗi bình thường, Cha đã trở thành một phần trong những năm tháng đẹp của chúng con tại Tân Phú. Những điều Cha từng dạy, những lời Cha từng nhắc nhở và cả những tình thương Cha âm thầm trao đi, chúng con sẽ mang theo thật lâu.
Chúng con không muốn gọi đây là một lời tạm biệt buồn, bởi Cha chỉ đang tiếp tục lên đường trong hành trình phục vụ Chúa. Ở nơi mới, chắc chắn sẽ lại có những người con gọi Cha bằng tiếng “Cha ơi”, giống như chúng con đã từng. Và chúng con tin rằng Cha sẽ lại yêu thương các em bằng một trái tim như Cha đã từng dành cho Tân Phú.
Cảm ơn Cha Micae vì ba năm đã đồng hành cùng chúng con. Mong Cha giữ lại những lá thư này nhé, để nếu một ngày Cha nhớ Tân Phú, Cha sẽ nhớ rằng nơi đây từng có một đoàn thiếu nhi thương Cha rất nhiều.