11/04/2017
BẠN ĐÃ CHUẨN BỊ GÌ ĐỂ BƯỚC VÀO TAM NHẬT THÁNH ?
BẠN ĐÃ ĐẾN HOÀ GIẢI CÙNG GIÊSU ?
BẠN CÓ MUỐN THỎ THẺ CÙNG CHÚA NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA MÌNH , XIN NGÀI AN BÀI , CHE CHỞ ? ....
MỜI BẠN ĐẾN ĐỂ CÙNG CẢM NGHIỆM !
19h30 NGÀY 12/4/2017
BUỔI DIỄN NGUYỆN CUỘC KHỔ NẠN CHÚA GIÊSU
TẠI : NHÀ SINH HOẠT GIÁO XỨ THIÊN ÂN
DO BAN MỤC VỤ GIỚI TRẺ GIÁO HẠT TÂN SƠN NHÌ ĐẢM TRÁCH !
RẤT MONG ĐƯỢC ĐÓN TIẾP ... GIÊSU CHỜ BẠN !
Diễn nguyện:
TÌNH YÊU THẬP GIÁ
Thập giá là biểu tượng của ơn cứu độ. Nói đến thập giá, ta nghĩ đến con đường thiêng liêng để nên thánh. Ta nghĩ đến thập giá của Chúa Giêsu, nghĩ đến cuộc khổ nạn đau thương của Người. Ta ước ao trở nên đồng hình đồng dạng với Người trong đau khổ để được thông phần với Người trong vinh quang (Rm 6,8; Lt 95).
Bạn thân mến, nếu một lúc nào đó bạn cảm thấy thập giá đời mình quá nặng nề, hãy nhớ rằng ta không vác thập giá một mình. Ta chỉ là người vác theo Chúa mà thôi. Có nhiều khi ta vác thập giá trong đời mà không theo Chúa, nên ta không cảm nhận được Chúa an ủi đỡ nâng.
Bạn biết không, trên đồi Canve có đến ba cây gỗ thập, nhưng chỉ có một cây duy nhất là Thánh Giá, vì trên cây gỗ ấy, có Chúa Giêsu; còn hai cây kia, một cây là khổ giá, và một cây là thập giá. Phần bạn, bạn đang vác loại cây gỗ nào: khổ giá, thập giá hay thánh giá?
Đừng quên Chúa Giêsu bạn ạ, có Người, thập giá sẽ trở thành Thánh Giá.
--------------------------
Thân mời các bạn đến với buổi diễn nguyện:
TÌNH YÊU THẬP GIÁ
Lúc 19g30
Thứ tư, ngày 12 tháng 04 năm 2017
Tại giáo xứ Thiên Ân
Địa chỉ: 179, Lê Niệm, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh
(Vào cổng đường Lê Cao Lãng)
--------------------------
Ngoài ra, bạn sẽ được lãnh nhận bí tích giải tội, giao hòa với Thiên Chúa từ các cha trong giáo hạt trao cho, từ lúc 19g00 trong suốt chương trình diễn nguyện diễn ra.