Hội Truyền Giáo Gia Đình Chung

Hội Truyền Giáo Gia Đình Chung SUM HỌP-TRUYỀN GIÁO -CẦU NGUYỆN HIỆP NHẤT - YÊU THƯƠNG.!

27/08/2026

CẦU NGUYỆN

27/08/2026

THỨ SÁU 28/08/26 - TUẦN 21 TN Mt 25,1-13

Thánh Au-gút-ti-nô, giám mục
KHÔNG XAO LÃNG CÙNG ĐÍCH

“Các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo.” (Mt 25,4-5)

Suy niệm: Lễ cưới của người Do Thái diễn ra ban đêm, nhằm tránh cái nóng thiêu đốt ban ngày. Mười cô trinh nữ có nhiệm vụ mang đuốc được thắp sáng bằng dầu ô-liu, nhảy múa khi đưa cô dâu về nhà chồng cùng với chàng rể. Đuốc này khoảng 10 -15 phút là phải châm dầu. Do đó, phải có bình dầu ô-liu dự phòng. Đến đây, ta thấy rõ năm cô khôn giỏi tính toán, đem dầu dự phòng, cùng năm cô dại vô tư không có bình dự trữ. Điều này hơi lạ, ắt hẳn các cô phải biết bình dầu dự phòng rất cần thiết chứ! Các cô biết, đương nhiên, nhưng có thể mải mê lo trang điểm, quần áo, trang sức, lơ là chuyện cần kíp ấy. Người khôn ngoan nắm vững mục đích cuộc đời mình, sắp xếp thứ tự ưu tiên để đạt cho bằng được cùng đích tối hậu ấy.

Mời Bạn: Khôn ngoan là nhìn thấy xa hơn những gì xảy ra trước mắt; khờ dại là chỉ thấy cái hiện tại, mà không lường trước việc tương lai. Rất nhiều điều trong cuộc sống hằng ngày làm bạn xao lãng cùng đích đời mình là tôn vinh Chúa và tìm ơn cứu độ cho mình cũng như cho người khác. Tựa năm cô khôn, bạn hãy chú tâm đến hạnh phúc Nước Trời, gạt bỏ những gì không thật sự cần thiết, để dành ưu tiên “tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước,” rồi mọi sự sẽ được sắp đặt đúng vị trí giá trị của chúng.

Sống Lời Chúa: Tôi xem điều gì đang làm tôi xao lãng, quên đi cùng đích tối hậu của đời người Ki-tô hữu, để rồi tìm cách chỉnh sửa cho đúng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa chính là chàng rể đến bất ngờ đón con về với Chúa. Xin cho con luôn tỉnh thức, đi đúng con đường Chúa muốn. Amen.

26/08/2026

Tình Chúa Bao La
Con biết lấy gì đáp đền
Tình thương Thiên Chúa triền miên
Hồng ân Ngài như biển rộng
Đời con bé nhỏ, vững bền
Xin dâng trọn một tấm lòng,
Theo chân Chúa bước đục trong
Yêu thương anh em muôn lối,
Hát mừng tình Chúa mông mênh

25/08/2026

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

Thứ Tư 26.8.2026.Tuần XXI Mùa Thường Niên

Bài Đọc I: 2 Tx 3, 6-10. 16-18
"Nếu ai không muốn làm việc, thì đừng có ăn".

Bài trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica.

Anh em thân mến, nhân danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, chúng tôi truyền cho anh em hãy lánh xa khỏi bất cứ người anh em nào sống lười biếng, không theo truyền thống đã nhận lãnh nơi chúng tôi. Vì chưng, chính anh em biết phải noi gương chúng tôi thể nào, bởi chúng tôi đã không lười biếng lúc ở giữa anh em, cũng không ăn bám của ai, nhưng chúng tôi làm lụng khó nhọc vất vả đêm ngày, để không trở nên gánh nặng cho người nào trong anh em. Không phải chúng tôi không có quyền, nhưng là để nêu gương cho anh em, để anh em bắt chước chúng tôi. Bởi vì khi chúng tôi còn ở với anh em, chúng tôi đã truyền dạy anh em rằng: "Nếu ai không muốn làm việc, thì đừng có ăn". Nguyện xin Chúa bình an ban cho anh em được bình an luôn mãi trong mọi nơi. Xin Chúa ở cùng tất cả anh em. Chính tay Phaolô này viết lời chào anh em: đó là dấu riêng trong các thư tôi gửi: Tôi viết như vậy đó. Nguyện chúc ân sủng của Chúa chúng ta, là Đức Giêsu Kitô, ở cùng tất cả anh em! Amen.

Đó là lời Chúa.

Đáp Ca: Tv 127, 1-2. 4-5
Đáp: Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa (c. 1a).

Xướng: 1) Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối của Người. Công quả tay bạn làm ra bạn an hưởng, bạn được hạnh phúc và sẽ gặp may.

2) Nguyện xin Thiên Chúa từ Sion chúc phúc cho bạn, để bạn nhìn thấy cảnh thịnh đạt của Giêrusalem, hết mọi ngày trong đời sống của bạn, và để bạn nhìn thấy lũ cháu đàn con.

Alleluia: Pl 2, 15-16
Alleluia, alleluia! - Anh em hãy tích trữ lời ban sự sống, anh em hãy chiếu sáng như những vì sao ở giữa thế gian. - Alleluia.

Phúc Âm: Mt 23, 27-32
"Các ngươi là con cháu những kẻ đã giết các tiên tri".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình: vì các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ tốt đẹp, nhưng bên trong đầy xương kẻ chết và mọi thứ dơ nhớp. Các ngươi cũng thế, bên ngoài, các ngươi có vẻ là người công chính, nhưng bên trong, các ngươi đầy sự giả hình và gian ác. Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, các ngươi xây đắp phần mộ các tiên tri, trang hoàng mồ mả những người công chính, và các ngươi nói rằng: "Nếu chúng tôi sống thời cha ông chúng tôi, ắt chúng tôi không thông đồng với các ngài trong việc đổ máu các tiên tri". Vì thế, các ngươi tự chứng thực các ngươi là con cháu những kẻ đã giết các tiên tri. Vậy các ngươi cứ đong cho đầy đấu của cha ông các ngươi".

Đó là lời Chúa.

Suy Niệm:
Những lối sống đạo đức giả hình của các kinh sư và Pharisêu đã làm Đức Giêsu bực mình. Ngài gọi đó là những mồ mả tô vôi. Thật tội nghiệp khi họ cứ cố gắng tô trát cái vỏ bên ngoài để che dấu tâm địa bên trong. Càng che dấu họ càng bị Đức Giêsu phát hiện và lên án gắt gao. Trong cuộc sống nhiều khi chúng ta cũng cố gắng che đậy những khuyết điểm, lỗi lầm của mình; để rồi lại an tâm tiếp tục phạm những lỗi lầm khác. Nhưng với Chúa, Ngài thấu suốt tâm hồn chúng ta.

Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, xin soi sáng và thức tỉnh chúng con. Để chúng con nhận ra những yếu đuối và sai lầm của bản thân. Để chúng con biết quay về với Chúa. Xin Chúa luyện cho chúng con một lương tâm trong sáng và nhạy bén. Để không bao giờ chúng con làm ngơ trước lầm lỗi của mình. Nhưng biết thẳng thắn nhìn nhận và mau mắn sửa đổi. Chỉ khi nào chúng con dám sống chân thành, chúng con mới được Chúa chúc phúc cho chúng con. Amen.
Giuse N V T

Con tìm gì đây, Chúa ơi?Con tìm gì đây, Chúa ơi?Giữa dòng đời trôi vạn nẻoBao la trời cao mây đèo,Lòng con thao thức ru ...
24/08/2026

Con tìm gì đây, Chúa ơi?
Con tìm gì đây, Chúa ơi?
Giữa dòng đời trôi vạn nẻo
Bao la trời cao mây đèo
,Lòng con thao thức ru hời
Con tìm bình an thuở nào
Giữa cơn giông tố lao xao
Tìm tay Ngài dắt lối vào
Qua miền đau thương nghẹn ngào
Con tìm tình yêu thiết tha
Không phai theo tuổi phà phà
,Là ơn tha thứ chan hòa,
Ôm con vào lòng xót xaChúa ơi, con tìm chính Ngài
,Bến bờ yên ả ngày mai
Hồn con phó thác trọn hoài,
Núp bóng Ngài mãi chẳng phai

21/08/2026

'Anh em hãy là viên đá sống động xây dựng Hội Thánh' kính mời quý bạn cùng suy tư Tin mừng Mt 16, 13-20 Chúa nhật XXI TN Năm A.
Hội Truyền Giáo Gia Đình Chung

Đức Hồng y Tagle: Đừng để điện thoại thay thế vai trò gia đình trong việc hướng dẫn con cái.🕊️ Đức Hồng y Luis Antonio T...
21/08/2026

Đức Hồng y Tagle: Đừng để điện thoại thay thế vai trò gia đình trong việc hướng dẫn con cái.

🕊️ Đức Hồng y Luis Antonio Tagle kêu gọi các bậc cha mẹ và ông bà nuôi dưỡng con cháu bằng lòng trắc ẩn, đồng thời nhấn mạnh rằng gia đình cần củng cố các mối tương quan giữa người với người, trong bối cảnh một vụ nổ súng nghiêm trọng xảy ra tại một trường học ở miền nam Philippines.

Chia sẻ bài giảng trong Thánh lễ tại Nhà thờ Giáo xứ Chúa Cứu Thế thuộc Đại học Philippines Diliman hôm thứ Tư (19/08), Đức Hồng y Tagle đặt câu hỏi: điều gì có thể khiến một người trẻ thực hiện hành vi bạo lực như vậy? Ngài đồng thời mời gọi các gia đình suy xét cách những giá trị sống được hình thành ngay từ trong mái ấm.

“Đối với ông bà và cha mẹ, xin hãy cho con trẻ thấy một trái tim nhân hậu, một trái tim biết sống tình người”, Đức Hồng y Tagle nói trong bài giảng nhân lễ kính Thánh Gioan Eudes.

🙏 Lời kêu gọi của Đức Hồng y được đưa ra một ngày sau khi một học sinh trung học tại Đại học Ateneo de Zamboanga được cho là đã nổ súng sát hại một bạn học rồi tự sát.

Đây là vụ nổ súng gây tử vong thứ hai xảy ra tại một trường học ở Philippines trong khoảng hai tháng. Trước đó, vào tháng 6, một vụ tấn công tại thành phố Tacloban cũng khiến nhiều học sinh thiệt mạng.

📱 Khi gia đình ở bên nhau nhưng lại xa cách

Đức Hồng y Tagle cảnh báo rằng các thành viên trong gia đình có thể vẫn ngồi bên nhau về mặt thể lý, nhưng lại trở nên xa cách về mặt tình cảm khi sự chú ý dành cho điện thoại nhiều hơn dành cho nhau.

Ngài nói:

“Nếu tại bàn ăn, tất cả mọi người — vợ chồng và con cái — đều nhìn vào điện thoại thay vì nhìn vào nhau, thì sẽ chẳng còn gì cả…”

Đức Hồng y cũng lưu ý các gia đình không nên để trò chơi điện tử hay trí tuệ nhân tạo định hình cách suy nghĩ và hành xử của trẻ em. Theo ngài, công nghệ không thể thay thế sự hướng dẫn và đồng hành của con người.

“AI không có trái tim, trò chơi không có trái tim. Chỉ con người mới có trái tim”, ngài nói thêm.

Đức Hồng y Tagle không trực tiếp quy trách nhiệm cho công nghệ về vụ nổ súng tại Zamboanga. Thay vào đó, ngài dùng biến cố đau thương này để đặt ra những câu hỏi rộng hơn về cách trẻ em đang được nuôi dưỡng và giáo dục.

Với cương vị Quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng của Tòa Thánh, Đức Hồng y mời gọi các gia đình tự vấn xem “trái tim” nào đang hướng dẫn những lời nói và hành động của mình. Ngài đồng thời kêu gọi người Công giáo luôn gắn bó với Thánh Tâm Chúa Giêsu, để tình yêu của Đức Kitô có thể chạm đến những người nghèo khổ và đang gặp khó khăn.

❤️“Trước khi nói, trước khi hành động, chúng ta hãy tự hỏi: Trái tim nào đang thúc đẩy tôi làm điều này?” Đức Hồng y Tagle nói.

✍️Jos Nguyen chuyển ngữ - CBCP News

20/08/2026

LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN XX MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A.

Thánh Piô X Giáo Hoàng. Lễ nhớ

19/08/2026

CON TẠ ƠN CHÚA. AMEN

Address

Nhà Thờ Đức Bà
Ho Chi Minh City

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Hội Truyền Giáo Gia Đình Chung posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share