02/04/2026
"Nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em." (Ga 13, 14-15)
🕯Giữa không gian trầm lắng của chiều Thứ Năm Tuần Thánh, tâm hồn chúng ta như được đưa trở về căn phòng Tiệc Ly năm xưa, nơi Tình Yêu bắt đầu một cuộc hành trình tự hiến vĩ đại. Có hình ảnh nào lay động hơn việc Đấng là Thiên Chúa quyền năng lại lặng lẽ quỳ xuống, chạm tay vào những đôi chân lấm bụi trần của các môn đệ?
Cái cúi mình của Chúa Giêsu không chỉ là một cử chỉ bác ái, mà là sự đảo lộn của mọi giá trị trần thế. Ngài thắt lưng để phục vụ, Ngài cầm lấy khăn để lau đi những mệt mỏi và yếu đuối của con người, để dạy ta rằng: ai muốn làm đầu thì phải làm đầy tớ của mọi người. Và trong bữa tiệc ấy, Ngài còn trao ban chính mình qua Tấm Bánh bẻ ra và Chén Rượu đổ tới, để tình yêu không còn là một khái niệm trừu tượng, mà trở thành nguồn sống nuôi dưỡng chúng ta mỗi ngày. Xin cho mỗi chúng ta, khi đón nhận hồng ân này, cũng biết học cách "cởi bỏ" cái tôi kiêu hãnh để biết quỳ xuống trước nỗi đau của anh em, biết bao dung cho những thiếu sót và yêu thương nhau bằng một tình yêu không tính toán, như chính Thầy đã yêu.
-----------------
BTT Giao xu Tan Hiep