20/09/2023
XIN CHO CON BIẾT LẮNG NGHE...
-------------------------------------------
"Xin cho con biết lắng nghe, Lời Ngài dạy con trong đêm tối..." Một bài hát tôi thường được nghe trong mỗi giờ kinh tối gia đình, trước khi Lời Chúa trong Phúc âm được công bố. Thanh âm thật gần gũi, ấm áp thân tình, bày tỏ tấm lòng thiết tha, khao khát được lắng nghe Lời Chúa của người Ki-tô hữu.
❤Tôi tự hỏi vì sao Lời Chúa có sức mạnh lôi cuốn giáo dân như thế? Phải chăng vì trái tim yêu kính Chúa đã mở lòng đón nhận Lời Ngài...Với bối cảnh lịch sử sống động, với những câu chuyện, dụ ngôn chân chất đời thường; từng chữ, từng câu đơn sơ, Lời Chúa đã chạm đến cảm xúc người đọc…
🔥Quả thật, có lúc những cảm xúc ấy vỡ oà trong tôi: vừa thán phục, vừa ngạc nhiên đến ngỡ ngàng, vừa giống như một lời giải đáp giúp tôi gỡ rối cuộc đời, vừa như một lời an ủi khi tôi nặng gánh ưu sầu, vừa như lời động viên, khích lệ giúp tôi can đảm bước tiếp hành trình khó khăn mà tôi đã chỉ muốn bỏ cuộc... Những lúc ấy, nước mắt tôi nhòe từ lúc nào chẳng hay, chỉ biết gục mặt cảm tạ ân tình Ngài đã ban cho.
🌷Cuộc sống phía trước, nào ai đoán được? Còn sống, còn thở, còn người thân xung quanh mình...là một diễm phúc Chúa trao tặng, mà không phải ai cũng có! Thế nên tôi trân quý điều đó, tri ân Ngài biết bao! Để đáp trả ân tình thiêng liêng ấy, tôi nhủ lòng luôn tìm cho mình một phương thế sốt mến trong đời sống tâm linh, mỗi khi kết nối với Chúa. Thánh Têrêsa Calcutta đã nói: "Hãy dành thì giờ để cầu nguyện. Đó là sức mạnh toàn năng."
❤Thực vậy,
- Chỉ khi một mình với Ngài, tôi mới thấy dạt dào bình an, "hãy đến với Ta, vì Ta hiền hậu khiêm nhường" (Mt 11,28)
- Chỉ khi "một mình" với Ngài, tôi mới thấu hiểu Lời Chúa thâm sâu, "xin cho con biết lắng nghe, Lời Ngài dạy con trong cuộc sống".
- Chỉ khi "một mình" với Ngài tôi mới trút bỏ mọi lo toan, phiền muộn, "ách của Ta êm ái, gánh của Ta nhẹ nhàng". (Mt 11,29)
🌞Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi chia sẻ niềm vui tâm linh đến những người thân cận. Đơn giản vì tôi muốn họ cũng cảm nhận niềm vui thánh thiêng ấy, mà tôi có được từ sức sống Lời Ngài, "Sức mạnh không đến từ vũ khí mà đến từ Phúc âm" (Thánh G. Phao-lô II).
❤Buổi tối ngày 16/9/2023 tại hội trường giáo xứ Tân Định, đề tài "Cầu nguyện và sống Lời Chúa" do Cha Laurensô Hoàng Bá Quốc Huy, Trưởng ban Mục vụ Thánh Kinh TGP.SG giảng dạy, đã để lại ấn tượng trong tôi sâu sắc. Bài giảng của Cha Laurenso thật súc tích, dễ hiểu và dễ thực hành. Bằng chất giọng đầy thuyết phục, ngài diễn giải cách đọc và cầu nguyện với Lời Chúa thật chi tiết, rõ ràng bằng hình ảnh minh họa thực tế... khiến người nghe chăm chú. Có lúc ngài pha trò rất thú vị!
🌞Một chút hài hước dí dỏm đã giúp tham dự viên luôn giữ được sự háo hức đón nghe từng lời chia sẻ của ngài. Sinh động nhất là phút thực hành 7 bước chia sẻ Lời Chúa. Những vòng tròn khép kín nhanh chóng hình thành. Trên mỗi gương mặt tham dự viên tỏ nét hân hoan khi chia sẻ tâm tư về Lời Chúa. Thời gian tuy ít ỏi không đủ trải lòng, nhưng vẫn thấy tâm tình sốt sắng nơi các nhóm... Ngân lên khúc hát tạ ơn, lời cầu nguyện kết thúc các nhóm chia sẻ, ai nấy cùng dạt dào cảm xúc...Hoa trái gặt hái được trong chuyên đề 385 là niềm vui tràn đầy vì được tiếp thêm lòng yêu mến và tha thiết với Lời Chúa – Lời Hằng Sống. Biểu hiện qua nụ cười tươi tắn, nét mặt rạng ngời...
👉Sau cùng, trước khi ban phép lành kết thúc, Cha Laurenso đã khiến mọi người xúc động qua lời nói chân thành, khiêm tốn: "Hãy cầu nguyện cho cha mạnh khỏe, thêm ơn khôn ngoan để cha nói được những điều Chúa muốn gửi đến mọi người!"
🌞Tạ ơn Chúa, cám ơn Chuyên đề Giáo dục, tri ân cha Laurensô thật nhiều!
Anna Phi Huyền
-------------------------------------------