Nẻo về an lạc

Nẻo về an lạc Hãy khoan hồng tha thứ, biết thiện thì theo, tới đâu thì tới 🪷

Đại lão Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH (1917 - 2014)------------------------------------------CÔNG TRÌNH DỊCH THUẬTDịch phẩm ...
12/04/2024

Đại lão Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH (1917 - 2014)
------------------------------------------
CÔNG TRÌNH DỊCH THUẬT
Dịch phẩm của Hòa thượng rất có giá trị. Ngài quý chuộng điều căn bản là chính xác, rõ ràng, chơn chất, không bóng bẩy, âm vận êm xuôi. Người đọc tụng lưu thông, thầm nhận được nghĩa thú rất rõ ràng, dễ nắm bắt được ý chỉ của kinh. Cứ mỗi sáng sớm, đúng 08 giờ, Hòa thượng mặc áo hậu trang nghiêm, dâng hương trầm lễ Phật, ngồi tịnh tọa niệm Phật ít lâu, sau đó bắt đầu công việc phiên dịch kinh điển. Trong lúc ấy, nếu có ai đến thăm, Hòa thượng đều không tiếp. Nhiều lúc miệt mài dịch kinh đến quên cả giờ cơm trưa, thị giả phải vào thưa thỉnh, Ngài mới tạm dừng bút. Do sự tận tâm, tận lực, quên thân vì Phật pháp, Hòa thượng đã để lại một sự nghiệp phiên dịch kinh điển Đại thừa to lớn cho Phật giáo Việt Nam.
------------------------------------------
Tưởng niệm 10 năm viên tịch của Hòa thượng khai sơn Tổ đình Vạn Đức (2014 - 2024)

Đại lão Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH (1917 - 2014)------------------------------------------CÔNG TÁC PHẬT SỰ GIÁO HỘI“Trong...
09/04/2024

Đại lão Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH (1917 - 2014)
------------------------------------------
CÔNG TÁC PHẬT SỰ GIÁO HỘI
“Trong suốt hai thế hệ, ở địa vị lãnh đạo Giáo hội, tôi không muốn đi tìm một cái mới trong khi cái có sẵn ta chưa thực hiện được và chính cái có sẵn đó lại là cái ưu việt hơn bao giờ hết. Hãy sống với hiện tại, hãy chuyên tâm tu hành, đừng chạy đua với bóng hình in thẳm trong dòng nước”.
------------------------------------------
Tưởng niệm 10 năm viên tịch của Hòa thượng khai sơn Tổ đình Vạn Đức (2014 - 2024)

Đại lão Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH (1917 - 2014)------------------------------------------Ngày 28/02/ Giáp Thìn, trong bu...
08/04/2024

Đại lão Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH (1917 - 2014)
------------------------------------------
Ngày 28/02/ Giáp Thìn, trong buổi lễ Tưởng niệm 10 năm viên tịch Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh tại không gian Tổ đường chùa Vạn Đức, để tán dương công hạnh của Đại lão Hòa thượng đối với dân tộc và đạo pháp, đặc biệt trong việc thành lập Cực lạc Liên hữu, xiển dương pháp môn Tịnh độ ở Việt Nam, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng cùng toàn thể Đại Tăng đã nhất trí suy tôn Sư ông Vạn Đức trở thành Sơ tổ Tịnh độ tông Việt Nam.
Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Vạn Đức đường thượng, Việt Nam Tịnh độ tông Sơ tổ, pháp danh Thiện Chánh, húy Nhựt Bình, hiệu Hân Tịnh, tự thượng Trí hạ Tịnh, Nguyễn công Hòa thượng Giác linh thùy từ chứng giám.
------------------------------------------
Tưởng niệm 10 năm viên tịch của Hòa thượng khai sơn Tổ đình Vạn Đức (2014 - 2024)

Đại lão Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH (1917 - 2014)------------------------------------------CÔNG TÁC GIÁO DỤC“Sự nghiệp của...
08/04/2024

Đại lão Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH (1917 - 2014)
------------------------------------------
CÔNG TÁC GIÁO DỤC
“Sự nghiệp của người xuất gia là trí tuệ, là thiện căn công đức, còn đuổi theo quyền lợi là mê lầm. Người tu được gọi là tăng tài không phải ở bằng cấp, mà ở nơi giữ giới trang nghiêm, siêng ngồi thiền, niệm Phật, tụng kinh, có năng lực giáo hóa làm lợi ích cho nhiều người thì mới gọi là Tăng tài chân thật. Còn nói thao thao bất tuyệt, lý lẽ cao sâu mà không thực hành thì không có kết quả gì. Ngược lại, chỉ nói những điều bình dị như ăn chay, niệm Phật mà lời nói đi đôi với việc làm thì mới đem lại lợi ích lớn cho mọi người”.
------------------------------------------
Tưởng niệm 10 năm viên tịch của Hòa thượng khai sơn Tổ đình Vạn Đức (2014 - 2024)

Đại lão Hoà thượng Thích Trí Tịnh - Tổ sư Tịnh độ Việt Nam 🪷
06/04/2024

Đại lão Hoà thượng Thích Trí Tịnh - Tổ sư Tịnh độ Việt Nam 🪷

THÀNH KÍNH TƯỞNG NIỆM 10 NĂM ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ TỊNH VIÊN TỊCH (2014-2024)

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh (1917-2014), còn được hàng hậu học nhắc tới bằng danh xưng “Sư ông Vạn Đức” thân thương nhưng cũng đầy tôn kính, là một vị thầy như thế.

Đã tròn 10 năm kể từ ngày Sư ông Vạn Đức dời chân bước ra ngoài cõi thế. 10 năm, đối với đời người là khoảng thời gian đủ dài để phôi pha đi nhiều điều. Ấy vậy mà, hình ảnh Sư ông Vạn Đức vẫn còn sống động, hiển hiện trong tâm thức của Tăng Ni, Phật tử, của những ai hữu duyên từng được gặp hay nghe những lời dạy sâu sắc nhưng cũng giản dị, thấm đẫm đạo tình của Sư ông,...một bậc thầy dẫn đạo, luôn tha thiết với sự tu học của mình, của người, như trong “Lời sau cùng” mà ngài để lại:

"Chư pháp hữu thân mến! Cho phép tôi được dùng từ này để gọi tất cả các giới Phật tử xuất gia cũng như tại gia. Tôi có ý nguyện nhỏ, dù nhỏ nhưng là từ đáy lòng thiết tha, muốn cùng các pháp hữu, tất cả các pháp hữu, những ai có đọc có tụng có nghe thấy những quyển kinh sách do tôi dịch soạn, sẽ là người bạn quyến thuộc thân thiết với tôi đời này và mãi mãi những đời sau, cùng nhau kết pháp duyên, cùng nhau dự pháp hội, cùng dìu dắt nhau, dìu dắt tôi để được vững bước mãi trên con đường đạo dài xa, con đường đạo nhiều trở ngại chông g*i lồng giữa cõi đời thế tục mà lớp vỏ cứng của nó là lợi danh ngũ dục, sức mạnh của nó là cơn lốc bát phong. Tôi chân thành nói lên câu cần dìu dắt nhau. Vì vào giây phút mà tôi đang nguệch ngoạc ghi lại vài dòng này, chính tôi, phải chính tôi, không dám ngửng mặt tự xưng là Tỳ-kheo chơn chánh, chỉ biết như thảo phú địa, nhất tâm sám hối mười phương pháp giới".

Đại lão Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH (1917 - 2014)------------------------------------------TÌM CẦU PHẬT ĐẠOThời gian qua m...
05/04/2024

Đại lão Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH (1917 - 2014)
------------------------------------------
TÌM CẦU PHẬT ĐẠO
Thời gian qua mau lắm, mấy chốc đã hết một năm, thấy đại chúng phải luôn nhớ vô thường, còn khỏe mạnh thì tranh thủ thời giờ lo tu tập. Nhân đây, tôi nhắc nhở các huynh đệ gắng giữ vững ba điều: ăn chay, tụng kinh, niệm Phật.
Thứ nhất là ăn chay, tức là không ăn thịt chúng sanh. Ăn thịt chúng sanh tội nghiệp nặng lắm, mất lòng từ bi, dứt giống Phật tánh.
Thứ hai là tụng kinh, chính là để thêm lớn trí huệ. Phải siêng năng tinh tấn, giữ cho đều đặn bền bỉ […]. Không những tụng kinh theo thời khóa, mà còn phải áp dụng trong đời sống hằng ngày, thực hiện lời Phật dạy trong kinh được nhiều chừng nào tốt chừng ấy.
Thứ ba là niệm Phật, tức là niệm danh hiệu Phật A-mi-đà, tu pháp môn Tịnh độ [...]. Cho nên đi, đứng, nằm, ngồi, lúc nào cũng nhớ Phật, niệm Phật, lòng mong về Tây Phương như người khách mong về quê cũ.
------------------------------------------
Tưởng niệm 10 năm viên tịch của Hòa thượng khai sơn Tổ đình Vạn Đức (2014 - 2024)

Đại lão Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH (1917 - 2014)------------------------------------------TỪNG BƯỚC NỞ HOA SENVới thiện c...
04/04/2024

Đại lão Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH (1917 - 2014)
------------------------------------------
TỪNG BƯỚC NỞ HOA SEN
Với thiện căn sẵn có, Hòa thượng đã bắt đầu ăn chay từ nhỏ và năm mười bốn tuổi thì bắt đầu niệm Phật.
Thấy cảnh lục đục gia đình, từ lâu, Ngài đã có ý xuất ly thế tục nên đã tìm hiểu qua những tôn giáo thời bấy giờ như Thiên Chúa, Cao Đài, Thông Thiên Học,... và đặc biệt chú ý đến Phật giáo. Tuy nhiên, khi đến các chùa, Hòa thượng thấy phần đồng quý thầy chú trọng về việc làm đồ mã, cúng bái, đi đám; trên bàn thờ thì tối om, thờ nhiều tượng, tượng nào cũng đội khăn đỏ trông phát sợ nên không có cảm tình lắm. Vì vậy mà cho rằng các vị cao Tăng có lẽ ẩn dật nơi non cao núi thẳm nên có khát vọng được tu ở các chùa trên núi.
Năm mười tám tuổi, Hòa thượng nằm mộng thấy một ông già đến bảo rằng: “Con có căn tu, phải cần tìm thầy học đạo thì sẽ được như trong sách ước”. Ông già còn bảo thêm: “Chừng nào cọp chết, rắn mới về non” (Hòa thượng sinh năm Đinh Tỵ).
Năm 1937, lúc Hòa thượng hai mươi mốt tuổi, cùng một người bạn lên Sài Gòn lập nghiệp. Nhà ấy có một người đi chơi ở Tây Ninh về mua được một con cọp, nuôi được chín mười ngày thì nó chết. Ứng điềm chiêm bao, Hòa thượng liền thu xếp tìm đường xuất gia. Nay lại nghĩ người chị thứ sáu đã yên bề gia thất nên yên tâm ra đi, để lại cho gia đình mỗi người một lá thư và một tấm hình.
Hòa thượng đi thẳng lên núi Cấm, vì trước đã nghe có nhiều vị chơn tu trên núi ấy. Vừa đến chân núi, vì quá vui mừng nên quăng cả đôi dép, Hòa thượng nhảy từ tảng đá này qua tảng đá khác và nguyện ghé lại ngôi chùa nào trước thì sẽ xuất gia ở đó, dù chưa biết chùa đó tên gì, trụ trì là ai. Nhân duyên đưa Ngài đến ngôi chùa Vạn Linh ở nơi cao và xa nhất. Khi nhìn thấy Hòa thượng, Hòa thượng trụ trì nhìn sững hồi lâu rồi nói với đại chúng: “Bây đừng khinh thường thằng này. Đời trước nó đã làm Hòa thượng, đời nay nó cũng làm Hòa thượng. Nhưng vì có tội hay nhìn gái nên đời này bị bệnh mắt suốt đời”. Thế là hôm sau, Hòa thượng được thế phát vào ngày vía Phật nhập Niết-bàn.
------------------------------------------
Tưởng niệm 10 năm viên tịch của Hòa thượng khai sơn Tổ đình Vạn Đức (2014 - 2024)

Address

Quận 6
Ho Chi Minh City

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Nẻo về an lạc posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share