30/11/2025
,
Ai Chờ? Chờ Ai?...
Mùa vọng 2025 bắt đầu với hai ngày tịnh tâm của gia đình Chúa Giêsu Hài Đồng, gồm các Soeur và các hội viên.
Buổi tối đầu tiên, chúng tôi quy tụ với nhau quanh Chúa Giêsu Thánh Thể và trong sự thinh lặng thánh thiêng, chúng tôi cùng Chúa nhìn lại một năm phụng vụ đã qua, để dâng lên Chúa lời tri ân cảm tạ, và rồi chúng tôi bình an ngủ ngon trong vòng tay nhân từ của Chúa.
Qua ngày thứ 2, cha giảng phòng giúp chúng tôi đi vào tâm tình của mùa vọng. Mùa vọng không chỉ là chờ Chúa đến, vì Chúa đã và đang đến, mùa vọng là thời gian canh tân, dọn dẹp "tâm hồn", để mỗi người là một "hang Bêlem" bình yên cho Hài Nhi ngự trị.
Vì thế, Hài Nhi Giêsu là đối tượng mà mỗi chúng ta đợi chờ. Tuy nhiên, từ ngàn đời, Thiên Chúa đã chờ đợi ta trước. Trong mầu nhiệm Nhập Thể, Ba Ngôi đã chờ đợi, "bàn tính" và hồi hộp đợi chờ tiếng "Xin Vâng" của Mẹ Maria, đợi chờ giây phút Ngôi Hai Thiên Chúa đến với nhân loại qua cung lòng trinh khiết của Mẹ.
Chính sự chờ đợi của Ba Ngôi Thiên Chúa cho ta diễm phúc đợi chờ Ngôi Hai Thiên Chúa là Đức Giêsu.
Vậy, nếu Giêsu là đối tượng mà ta đợi, ta chờ, là món quà Ân Phúc mà Thiên Chúa dành cho nhân loại, thì chúng ta phải làm gì, để chuẩn bị đón nhận món quà quý giá này của Thiên Chúa???? Hay nói cách khác: Mùa vọng năm nay, tôi muốn sống như thế nào?
Mỗi người sẽ tự trả lời cho câu hỏi này theo những cách rất riêng. Tuy nhiên, Hài Nhi Giêsu đã chọn một "Bêlem" lặng lẽ, bình yên, nhỏ bé, âm thầm để "cắm lều và cư ngụ" với chúng ta, thì xin cho tâm hồn chúng ta cũng trở nên bé nhỏ, dịu hiền và bình yên cho Hài Nhi Giêsu ngự trị.