26/06/2024
THỜI KHÓA SÁM NGUYỆN VÀO NGÀY BÁT QUAN TRAI TRONG MÙA AN CƯ KIẾT HẠ TẠI TỔ ĐÌNH VĨNH NGHIÊM
Quy củ thiền môn được chư Tổ hoạch định, nhất là trong mùa An cư kiết hạ, với các thời khóa liên tục trong ngày từ chấp tác - lao động, thọ trai cho tới sám hối, niệm Phật, thiền tọa… bắt buộc bất cứ người xuất gia nào cũng phải tuân thủ. Noi theo lời dạy của chư Tổ, nay mùa an cư tổ đình Vĩnh Nghiêm thực hiện thời khóa an cư. Đặc biệt vào các ngày 8, 23 ÂL, đều có các khóa lễ Sám nguyện. Kính mời quý thiện nam tín nữ, cùng tới bổn tự cộng tu cùng chư Tăng.
Trong kinh nói rằng: “Hà nhân vô tội, hà giả vô khiên, cử túc động niệm vô phi thị tội”. Nghĩa là: “Người nào là không có tội, người nào là không có lỗi, cất chân động nghĩ, đều là tội cả”. Trong kinh lại nói rằng: “Tội lai phó thân, như thuỷ quy hải”. Nghĩa là: “Tội dồn về thân, ví như nước chảy về biển”. Nếu nói đến tội, thời ngay một kiếp này cũng đã vô lượng tội, nữa là từ vô thuỷ kiếp đến nay. Tội không có hình tướng dài ngắn vuông tròn, lớn bé, nếu tội có hình tướng, thí ngay cả đến hư không này cũng không chứa hết tội của chúng ta. Nếu chúng ta muốn cho diệt tội, thì hàng ngày cần phải trì niệm lễ sám mười phương chư Phật, cầu sinh Tịnh Độ, thì mới có thể diệt trừ tội lỗi được. Nếu chúng ta muốn lễ Sám cho sạch tội, thì trước nhất là phải giữ ba nghiệp trong sạch. Ba nghiệp là: “Thân, Khẩu, Ý”. Thân phải trừ những thói giết hại các loại linh tính, đảo điên trộm cướp, phóng đãng tà dâm, và ăn uống rượu say cuồng. Miệng phải chừa những lời nói thớ lợ đôi chiều, nói lời đơm đặt, nói dối quanh, nói lời độc ác. Ý phải chừa những sự Tham, Sân, Si, rồi chúng ta theo văn sám này, hàng ngày tụng niệm lễ bái, thì làm gì mà chả được giải thoát. Nhưng có một điều cần nhất là, phải phát khởi lòng tin đã, đã tin rồi, cần phải thực hành tụng niệm lễ bái. Đã thực hành rồi cần phải phát nguyện vãng sanh Lạc Quốc mới được. Người tu Tịnh Độ phải có đủ Tín, Hạnh, Nguyện làm đầu. Hạnh là dùng công tu niệm hành trì. Nguyện cầu khi xả báo thân này, vãng sinh. Nguyện cầu khi xả báo thân này, vãng sinh Lạc Quốc, chứng ngôi Bất Thoái, rồi cỡi con thuyền đại nguyện, trở lại cõi này, độ tận chúng sinh, cùng thành chính giác.