14/08/2026
HƠI TRÔI? LỜI DẪN LỐI 🧭
😬 Sợ hãi là một cảm xúc, một trạng thái tâm lý tiêu cực và hoang mang của con người khi bị đe dọa. Trong Kinh Thánh, Chúa nhắc hơn 300 lần cụm từ “Đừng sợ”, bởi vì sợ hãi là một nan đề trong đời sống của chúng ta. Người trẻ ngày nay thường sợ hãi khi đối diện với tiếng gọi của Chúa. Có thể chúng ta rất ham thích học Lời Chúa, nhưng đến khi được kêu gọi để trở nên người hầu việc Chúa trọn đời, chúng ta lại bối rối, sợ hãi và ngại ngùng. Vì khi đối diện với Lời Chúa, chúng ta càng nhìn thấy những điều sai trật, tội lỗi trong chính mình, và điều đó có lẽ đã để lại những ảnh hưởng dai dẳng trong đời sống
💔 Sự sợ hãi ngăn cản chúng ta phục vụ người khác, phục vụ Chúa và chia sẻ Phúc Âm. Hãy nhớ rằng ngày hôm nay chúng ta có cơ hội ngồi đây vì đã có những người không ngần ngại mà chia sẻ Phúc Âm cho mình. Vậy chúng ta có đang ích kỷ khi chỉ nhận tình yêu thương của Chúa mà không chia sẻ cho người khác, chỉ vì nỗi sợ: “Thôi, mình không dám đâu, để người có ơn làm”? Sự sợ hãi ngăn cản chúng ta đứng về phía Chúa như Phi-e-rơ, cũng có thể khiến chúng ta trốn Chúa như A-đam, hoặc thỏa hiệp với tội lỗi vì sợ con người hơn sợ Chúa
Vậy làm sao để đối diện với những nỗi sợ? 1️⃣ Hết lòng kính sợ Chúa “Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi: Tôi sẽ sợ ai? Đức Giê-hô-va là đồn luỹ của mạng sống tôi: Tôi sẽ hãi hùng ai?” (Thi Thiên 27:1)
2️⃣ Nhận biết Đức Chúa Trời luôn ở cùng “Đừng sợ, vì ta ở với ngươi; chớ kinh khiếp, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi! Ta sẽ bổ sức cho ngươi; phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi” (Ê-sai 41:10)
3️⃣ Biết rằng Đức Chúa Trời luôn yêu thương chúng ta “Quyết chẳng có điều sợ hãi trong sự yêu thương, nhưng sự yêu thương trọn vẹn thì cất bỏ sự sợ hãi; vì sự sợ hãi có hình phạt, và kẻ đã sợ hãi thì không được trọn vẹn trong sự yêu thương” (I Giăng 4:18)
4️⃣ Trưởng thành trong đức tin, đừng để những năm tháng học Lời Chúa lại bị đánh đổ bởi sự sợ hãi “Ngài phán rằng: Hỡi kẻ ít đức tin kia, cớ sao các ngươi sợ? Ngài bèn đứng dậy, quở gió và biển; thì liền yên lặng như tờ” (Ma-thi-ơ 8:26)
5️⃣ Chuyên tâm suy gẫm Lời Đức Chúa Trời. Vì khi Lời Chúa đầy dẫy trong chúng ta, chúng ta sẽ có sức mạnh để đối diện với những nỗi sợ và không còn bị chúng chi phối
________________________________
Liên hệ với tụi mình qua:
💌 Meo: [email protected]
📱Facebook: Ban Thanh Niên HTTL Sài Gòn