07/04/2026
TAM NHẬT VƯỢT QUA
Tam Nhật Thánh khép lại với những nghi thức sâu lắng và linh thiêng nhất của năm phụng vụ: từ Thánh lễ Tiệc Ly, tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa trong Thứ Sáu Tuần Thánh, cho đến đêm Vọng Phục Sinh rực sáng niềm hy vọng.
Trong từng nghi thức ấy, hình ảnh Lễ sinh Huyện Sỹ cùng hiện diện nơi bàn thờ, trong cuộc tưởng niệm thương khó, bên ánh nến Phục Sinh, nước thánh và lời ca Alleluia mừng Chúa sống lại.
Chính sự nghiêm túc, chăm chú và sốt sắng của các bạn Lễ sinh đã góp phần làm cho mỗi cử hành được diễn ra trang nghiêm, sốt mến và trọn vẹn. Tam Nhật đã qua, nhưng những gì được lưu lại không chỉ là bầu khí linh thiêng của các nghi thức, mà còn là hình ảnh đẹp của tinh thần phục vụ.