05/12/2025
Chúng con, Ca đoàn Thiên Thần, xin được ôm Cha vào trong lời kinh nguyện bé nhỏ của mình để tiễn biệt một người Cha rất đỗi thân thương:
✝️ Tu sĩ Linh mục Phanxicô Assisi MARIA ĐINH HỒNG PHÚC, CRM
Dù thời gian Cha phục vụ tại Giáo xứ Bình Lợi không dài, nhưng hình ảnh một người Cha luôn hiền lành, nở nụ cười và quan tâm đến các em thiếu nhi sẽ mãi mãi ở trong tim chúng con.
Cha Phúc ơi, chúng con nhớ Cha nhiều lắm!
Trong niềm tin tưởng sắt son vào Chúa Giêsu Phục Sinh, Đấng đã nói: “Ai tin Ta, dù có chết cũng sẽ được sống” (Ga 11,25), chúng con tin rằng Cha đang hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa.
Cha đã an nghỉ trong Chúa lúc 0g30 Thứ Sáu, ngày 05 tháng 12 năm 2025, tại Thủ Đức.
✝️ Chúng con xin hiệp lời cầu nguyện cùng Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc, cộng đoàn Giáo xứ Bình Lợi và gia đình, xin Chúa sớm đón Cha Phanxicô Assisi Maria về Thiên Đàng. Cha hãy cầu nguyện cho chúng con dưới trần gian này nhé!
Thương mến Cha nhiều!