Hội Thánh Nhà Muôn Dân - The Church Of All Nations

Hội Thánh Nhà Muôn Dân - The Church Of All Nations Hội Thánh Nhà Muôn Dân - The Church Of All Nations
Địa chỉ: 14/6B Trịnh Thị Miếng, Xã Đông Thạnh, TP.

Hồ Chí Minh
Giờ bắt đầu nhóm ngày Chủ nhật: 08:30
Hotline: 𝟎𝟐𝟖.𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗.𝟕𝟖𝟗

30/04/2026

“Hết thảy những người đua-tranh, tự mình chịu lấy mọi sự kiêng-kỵ, họ chịu vậy để được mão triều-thiên hay hư-nát. Nhưng chúng ta chịu vậy để được mão triền-thiên không hay hư-nát. Vậy thì, tôi chạy, chẳng phải là chạy bá-vơ; tôi đánh, chẳng phải là đánh gió; song tôi đãi thân-thể tôi cách nghiêm-khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng-dạy kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng.”
‭‭I Cô-rinh-tô‬ ‭9‬:‭25‬-‭27‬ ‭VIE1925‬

30/04/2026

Tiến trình thử luyện của Chúa.
God’s process of training and refining.

30/04/2026

Hãy cầu nguyện cụ thể.
Be specific with your prayer.

📖 KINH THÁNH THUỘC LÒNG | BUỔI NHÓM CHÚA NHẬT | 03.05.2026 ️Mời ông bà anh chị em cùng học thuộc & suy ngẫm Kinh Thánh t...
30/04/2026

📖 KINH THÁNH THUỘC LÒNG | BUỔI NHÓM CHÚA NHẬT | 03.05.2026

️Mời ông bà anh chị em cùng học thuộc & suy ngẫm Kinh Thánh thuộc lòng dưới đây. Hẹn gặp lại hết thảy ông bà anh chị em trong tình yêu Cứu Chúa Jesus Christ!

️Hội Thánh tiếp tục dò Kinh Thánh thuộc lòng song ngữ (Tiếng Anh & Tiếng Việt). Ông bà, anh chị em có thể chọn học 1 trong 2 phiên bản sau.

1️⃣ Tiếng Việt: ‭II Cô-rinh-tô 9:6-9 (VIE1925)

[6] Hãy biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều.
[7] Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng; vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng của cách vui lòng.
[8] Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành,
[9] như có chép rằng:
Người đã rải ra, đã thí cho kẻ nghèo; Sự công bình của người còn đời đời.

2️⃣ Tiếng Anh: II Corinthians 9:6-9 (NKJV)

[6] But this I say: He who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully.
[7] So let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity; for God loves a cheerful giver.
[8] And God is able to make all grace abound toward you, that you, always having all sufficiency in all things, may have an abundance for every good work.
[9] As it is written: “He has dispersed abroad, He has given to the poor; His righteousness endures forever.”

---
♥️ Xin Chúa ban phước trên tấm lòng yêu mến Lời Chúa của ông bà anh chị em!

29/04/2026

“Vậy, về sự ăn của cúng-tế các thần-tượng, chúng ta biết thần-tượng trong thế-gian thật là hư-không, chỉ có một Đức Chúa Trời, chớ không có thần nào khác. Thật người ta xưng có các thần khác, hoặc ở trên trời, hoặc ở dưới đất, (bởi đó họ thờ nhiều thần nhiều chúa), về phần chúng ta, chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, là Đức Chúa Cha, muôn vật bởi Ngài mà ra, và chúng ta hướng về Ngài; lại chỉ có một Chúa mà thôi, là Đức Chúa Jêsus-Christ, muôn vật đều nhờ Ngài mà có, và chúng ta cũng vậy.”
‭‭I Cô-rinh-tô‬ ‭8‬:‭4‬-‭6‬ ‭VIE1925‬‬

29/04/2026

Vì sao đời sống bế tắc?
Why is your life at a dead end?

28/04/2026

“Bấy giờ An-ne cầu-nguyện mà rằng: Đức Giê-hô-va khiến lòng tôi khấp-khởi vui-mừng, Và đỡ cho mặt tôi ngước lên. Miệng tôi thách-đố kẻ thù-nghịch tôi; Vì sự chửng-cứu Ngài làm cho tôi đầy khoái-lạc. Chẳng ai thánh như Đức Giê-hô-va; Chẳng có Chúa nào khác hơn Ngài! Không có hòn đá nào như Đức Chúa Trời của chúng ta.”
‭‭I Sa-mu-ên‬ ‭2‬:‭1‬-‭2‬ ‭VIE1925‬‬

28/04/2026

Sự mặc khải hay Lá cây?
Revealation or Herbs?

27/04/2026

“Ngươi có xô ta mạnh đặng cho ta ngã, Nhưng Đức Giê-hô-va giúp-đỡ ta. Đức Giê-hô-va là sức-lực và là bài ca của ta; Ngài trở nên sự cứu-rỗi ta. Trong trại người công-bình có tiếng vui-mừng cứu-rỗi: Tay hữu Đức Giê-hô-va làm việc cả-thể. Tay hữu Đức Giê-hô-va giơ cao lên, Tay hữu Đức Giê-hô-va làm việc cả-thể. Tôi sẽ chẳng chết đâu, nhưng được sống, Thuật lại những công-việc Đức Giê-hô-va.”
‭‭Thi-thiên‬ ‭118‬:‭13‬-‭17‬ ‭VIE1925‬‬

27/04/2026

Làm sao để vượt qua được những CƠN BÃO TỐ của cuộc đời mình?

Vì sao có những lúc chúng ta KÊU CẦU đến Chúa NHƯNG Ngài dường như IM LẶNG, không nghe thấy?

Tại sao có những lúc chúng ta KÊU CẦU NHƯNG Ngài KHÔNG ĐÁP LỜI?

Rốt lại, vấn đề nằm ở đâu và cách giải quyết ra sao?

Đoạn video ngắn được trích từ bài giảng: “Hãy Để Chúa Bước Vào Hoàn Cảnh Của Bạn" của Mục Sư Trương Quý.

27/04/2026

Sự mặc khải thu hút sự tấn công.
Revealation attracts attacks.

26/04/2026

“Ru-tơ thưa rằng: Xin chớ nài tôi phân-rẽ mẹ; vì mẹ đi đâu, tôi sẽ đi đó; mẹ ở nơi nào, tôi sẽ ở nơi đó. Dân-sự của mẹ, tức là dân-sự của tôi; Đức Chúa Trời của mẹ, tức là Đức Chúa Trời của tôi; mẹ thác nơi nào, tôi muốn thác và được chôn nơi đó. Ví bằng có sự chi khác hơn sự chết phân cách tôi khỏi mẹ, nguyện Đức Giê-hô-va giáng họa cho tôi!”
‭‭Ru-tơ‬ ‭1‬:‭16‬-‭17‬ ‭VIE1925‬‬

Address

14/6B Trịnh Thị Miếng, Thới Tam Thôn, Hóc Môn
Ho Chi Minh City
70000

Opening Hours

09:00 - 14:30

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Hội Thánh Nhà Muôn Dân - The Church Of All Nations posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Hội Thánh Nhà Muôn Dân - The Church Of All Nations:

Share