30/11/2018
Nhân dịp ĐẠI LỄ KẾT NẠP THÀNH VIÊN MỚI vào ngày Chủ nhật 02/12/2018 sắp đến, các huynh đệ tỷ mụi mới vào hỏi ý nghĩa " ĐẠO TRÀNG " là gì ? Tại sao không gọi là " Hội , Nhóm , Tổ chức, đoàn thể v..v.. " theo danh từ của thế gian xã hội mà chúng ta phải gọi là đạo tràng tu học .Và cũng sẵn tiện các huynh đệ tỷ mụi trong đạo tràng HBS chúng ta cùng nhau ôn lại.
ĐỊNH NGHĨA ÐẠO TRÀNG
( Bài giảng của Hòa Thượng TỊNH KHÔNG )
===================
Vào đời nhà Ðường, ‘Mã Tổ xây tòng lâm, Bách Trượng lập thanh quy" đề xướng tu tập chung. Trước đó cũng có tu chung nhưng không có quy định và cũng không có luật lệ gò bó gì hết, phần đông cũng chỉ là tự tu. Lúc tu tập chung với nhau chỉ để nghiên cứu, thảo luận, học tập kinh giáo, tu hành thật ra đều là chuyện riêng của từng cá nhân. Chúng ta có thể tưởng tượng lúc đó phải có người giải đãi làm biếng, không thể khắc phục được tập quán của mình, Các vị Tổ sư đại đức nhìn thấy vô cùng thương tiếc nên mới đề nghị tu tập chung. Tu tập chung thì phải dựa vào đám đông, nương nhờ vào đám đông, mọi người sanh hoạt chung với nhau phải giữ kỷ luật, như vậy mới có thể khắc phục được phiền não tập quán của mình. Tự mình không có năng lực để khắc phục nên phải mượn sức mạnh của tập thể đại chúng, việc này là việc tốt. Dụng ý của việc Xây tòng lâm và Lập thanh quy là ở chỗ này.
Cho nên chúng ta đến đạo tràng để tham học, tham là tham dự, học là học tập, nghĩa là chúng ta muốn tham dự vào đạo tràng này và học tập chung với họ thì mới được lợi ích. Nếu chúng ta đến đạo tràng này rồi dùng một thân phận vai trò gì đặc biệt, không thể cùng "đại chúng" sinh hoạt với nhau, không thể cùng đại chúng học chung với nhau, vậy thì hoàn toàn sai rồi. Nếu bạn không thể tùy thuận theo đại chúng, nếu dùng ‘Giới Kinh’ để kết tội thì tội này rất nặng, đó là phá hoại hình tướng của một tăng đoàn, tội này thuộc về ‘tội phá hoà hợp tăng’, quả báo ở địa ngục A Tỳ. Cho nên tôi thường khuyên các bạn đồng tu đây là một đạo tràng Chánh Pháp, thường ngày niệm Phật giảng kinh, tất cả đều có quy củ, nếu tập quán sinh hoạt của chúng ta đã thành thói quen không tốt, đến nỗi không thể cùng đại chúng ở chung với nhau, tự mình nên biết khó mà thoái lui. Rời khỏi đạo tràng này tức là hộ trì đạo tràng, tuyệt đối đừng nên phá hoại hình tướng (nề nếp và sự sanh hoạt) của đạo tràng, công đức của bạn sẽ vô lượng, bạn sẽ làm được một việc rất tốt. Nếu bạn không chịu rời khỏi và cũng không chịu hòa hợp với đại chúng, phá hoại hình tướng, tuy không ai nói đến tội của bạn nhưng quả báo của bạn sẽ ở địa ngục A Tỳ.
Trong tam quy y có ‘quy y Tăng, chúng trung tôn’. "CHÚNG" là danh từ mà ngày nay thế gian chúng ta gọi là đoàn thể, đoàn thể trong xã hội rất nhiều, Phật môn cũng là một đoàn thể. Bốn người trở lên hợp thành một đoàn thể nhỏ, được xưng là ‘chúng’. Ðoàn thể Phật pháp là [đoàn thể] đáng tôn quý, đáng để mọi người tôn trọng nhất trong các đoàn thể. Ðáng tôn kính ở chỗ nào? Ðó là một tăng đoàn hoà hợp thì đáng để mọi người tôn kính. Trong tăng đoàn không có tranh luận, có thể tuân thủ giới điều "LỤC HÒA KÍNH " là một tăng đoàn hoà thuận với nhau nên làm mô phạm cho tất cả các đoàn thể khác trong xã hội. Nếu bạn phá hoại hình tướng của đoàn thể mô phạm này, tội đó nặng biết bao nhiêu? Nhất định đọa tam đồ, chuyện này không thể không biết.
++ NGUỒN : Theo Trí Thiện tìm hiểu tham khảo đọc trong bài giảng "Tịnh Không Pháp Ngữ"
=========================
Tông Chỉ và Sinh Hoạt:
Đạo Tràng HỘI BÔNG SEN TP.HCM với tông chỉ: TU TẬP và GIÁO DỤC, tịnh hóa nhân tâm...những chương trình Khóa tu "một ngày An Lạc" nhằm giúp cho Phật tử thực tập tinh thần TỪ BI và TRÍ HUỆ, thực hành theo tinh thần " sáu Pháp Lục Độ ba la mật ", ứng dụng những lời của đức Phật dạy vào trong cuộc sống hằng ngày. Tập niệm Phật chuyển hóa thân tâm giúp bản thân mỗi ngày an lạc, thanh tịnh, sáng suốt và hạnh phúc hơn. GIÁO DỤC: nhằm giúp mỗi người có cái hiểu biết đúng đắn, hiểu thật rõ ràng từng bước tu trì để mỗi ngày sống trọn vẹn trong pháp vị của đức Như Lai .
Hằng Tháng đều có 02 kì tu học Định Kỳ SÁM HỐI - PHÓNG SANH vào các ngày chủ nhật , và có thêm những khóa chuyên tu hoặc pháp hội định kỳ như: Khóa tu Tỉnh Thức, pháp hội ĐẠI BI, TỪ BI Thủy Sám, HỒNG DANH Sám hối , Các Đại Lễ Vía Phật , VU LAN , các chương trình thiện nguyện v..v...
Đạo Tràng HỘI BÔNG SEN TP.HCM được thành lập từ năm 2009 đến nay nhằm góp một bàn tay nhỏ bé để đem giáo lý Phật Đà lan tỏa khắp nơi nơi không ngoài bổn nguyện:
[[ Chúng sanh ân triêm Pháp lạc, xứ xứ đồng quy Tịnh độ ]].
Rất mong quý Phật tử gần xa cùng gởi năng lượng lành cầu nguyện, góp sức cho Đạo Tràng HỘI BÔNG SEN TP.HCM sống mãi trong lòng người bằng tình thương chân thực. Nếu quý vị muốn tham dự những khóa tu học, xin hoan hỷ theo dõi chương trình hằng tháng, hằng năm của Đạo Tràng được đăng trên trang FACEBOOK Trí Thiện Hội Bông Sen , Hội Bông Sen, Đạo Tràng Hội Bông Sen TP.HCM .
Sự có mặt của quý vị ngày hôm nay là món quà vô giá vun bồi cho tâm từ bi và trí tuệ cùng soi sáng cho nhau trong cuộc đời vô thường này.
Thân chúc thân tâm thường lạc, hằng sống trong tuệ giác..
=========================
PHẬT dạy:
Chớ thân cận bạn ác
Chớ thân kẻ tiểu nhân
Hãy thân người bạn lành
Hãy thân bậc thượng nhân.
(Kinh Pháp Cú, câu78)
Trong cuộc sống, gặp được bạn hiền, bạn tốt là một điều thật hiếm quý, giống như được ăn đào tiên trên trời, ngàn năm mới ra quả một lần. Bởi gặp được bạn hiền là chúng ta được thân cận bậc thiện tri thức, được mở tung cánh cửa tâm hồn đón nhận làn gió trong lành, mát dịu của chân trời tri thức mới, như được “tắm nước ao sen trước chùa”, cảm giác rất khoan khoái, dễ chịu
Mỗi người trong chúng ta, từ khi sinh ra cho đến khi mất đi, nếu là người may mắn đều sẽ có rất nhiều cơ hội nhận được những tình cảm tốt đẹp ở cuộc đời. Trong đó không thể không nhắc đến tình Cha Mẹ mênh mông, cao vời. Tình Thầy Cô sâu nặng, dạy dỗ ta nên người, hay Tình yêu lứa đôi thơ mộng, đẹp tựa những đóa hồng. Bên cạnh những tình cảm thiêng liêng, cao đẹp ấy có một tình cảm rất đỗi bình dị và cao quý nhưng đôi khi vì quá quen thuộc, gần gũi mà chúng ta không nhận ra, đó là: TÌNH ĐẠO " tình đạo - tình bạn - tình pháp lữ trong một đạo tràng"
"Nhân thân nan đắc. Phật-pháp nan văn. Phật quốc nan sinh. Thiện-tri-thức nan ngộ. Hảo đạo tràng nan phùng."
++ Nghĩa là Thân người khó được. Phật-pháp khó được nghe. Nước Phật khó sanh. Thiện-tri-thức khó gặp. Ðạo tràng tốt khó tìm.++
( dịch giảng HT. Tuyên Hóa )
=========================
DIỄN GIẢI :
- Theo Phật Quang Đại Từ Điển, quyển 2, trang 1646, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc xuất bản thì từ đạo tràng có các nghĩa như sau:
1. Đạo tràng, tiếng Phạm là Bodhi-manda. Cũng gọi Bồ đề đạo tràng, Bồ đề tràng. Nơi Đức Phật thành đạo dưới gốc cây Bồ đề ở Bồ đề già da thuộc Trung Ấn Độ.
2. Đạo tràng là nơi tu hành Phật đạo. Bất luận có nhà cửa hay không, phàm chỗ nào dùng để tu hành GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT đều được gọi là Đạo tràng.
- Phẩm Như Lai thần lực trong kinh Pháp Hoa quyển 6 (Đại 9, 52 thượng), nói: "Nơi đất nước đang ở. nếu có người thọ trì, đọc tụng, giải nói, viết chép, như lời dạy tu hành, nơi trong vườn, trong rừng, dưới gốc cây, nơi tăng phường, nhà bạch y, điện đường, trong núi hang, đồng trống v.v... nếu có quyển kinh thì nên xây tháp cúng dường. Vì sao? Vì chỗ ấy tức là Đạo tràng."
3. Đạo tràng cũng là tên gọi của chùa, viện. Vua Dượng đế nhà Tùy từng ban lệnh đổi tên chùa là Đạo tràng. Ngoài ra, nơi làm các việc Phật trong cung vua gọi là Nội đạo tràng, hoặc gọi là Nội tự. Tông Lâm Tế chuyên gọi nơi dành cho các vị tăng Vân thủy (du phương, hành cước) tu hành là đạo tràng. Ngài An Nhiên của tông Thiên Thai Nhật Bản gọi chỗ thọ giới là đạo tràng.
4. Đạo tràng chỉ cho các PHÁP HỘI, như: Từ bi đạo tràng, Thủy lục đạo tràng.v..v... là chỉ cho các pháp hội. Theo Phật Quang Đại Từ Điển, quyển 4, trang 4102, Pháp hội (法 會), cũng gọi là Pháp sự, Phật sự, Trai hội, Pháp yếu, chỉ cho các pháp hội được cử hành vào những ngày lễ của Phật giáo.
Vào những ngày lễ này, chư tăng và tín đồ Phật tử tập trung về ở một nơi nhất định, trang nghiêm đạo tràng, tụng niệm lễ bái, thiết trai cúng dường, thí thực, giảng kinh, thuyết pháp, tán thán công đức của chư Phật và chư Bồ-tát... Với nghĩa này thì dường như tự viện nào cũng có đạo tràng được lập nên rồi kết thúc ngay sau khi phật sự đó viên mãn.
NAM MÔ ĐẠO TRÀNG HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT
NAM MÔ VÂN LAI TẬP BỒ TÁT
Nam mô A di đà Phật
==================================
***** THÂN MỜI THAM GIA ****
++ ĐẠI HỘI THÀNH VIÊN ĐẠO TRÀNG HBS - TP.HCM năm 2018
++ LỄ KẾT NẠP THÀNH VIÊN MỚI năm 2019 ( một năm tổ chức 1 lần duy nhất )
- ĐỊA ĐIỂM: Chùa BỬU LIÊN
- Địa chỉ: Số 570 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
( gần ngay chân cầu Thanh Đa )
NGÀY TỔ CHỨC: sáng CHỦ NHẬT 02/12/2018 ( 26/10 âm lịch )
CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI :
07g00: Tập Trung Đến chùa Bửu Liên
07h30 : Nghinh đón thành viên ,Ổn định đạo tràng , Tĩnh Tọa
08h00: Cung thỉnh Thượng tọa Giảng sư Thích Minh Thành quang lâm Đại Hùng Bửu Điện Chứng minh " KHAI MẠC ĐẠI HỘI THÀNH VIÊN " - Thuyết Pháp - Tác Pháp cúng dường
09h30: Lễ ra mắt BAN CÁN SỰ nhiệm kỳ 2019
10h00: Lễ KẾT NẠP thành viên đạo tràng năm 2019
10h30: Ca nhạc Phật Giáo - chia sẽ cảm xúc
11h00: Thọ thực - Hoàn mãn
+++ GHI CHÚ:
++ Phương tiện tự túc
++ Cúng dường tùy Tâm
============================
Mọi sự đóng góp tịnh tài của quý vị hùn phước cúng dường chùa BỬU LIÊN xin vui lòng gửi vào tài khoản
Vietcombank HoChiMinh ( Chi Nhánh Kì Đồng )
TK 0251001983469
Lương Ngọc Lợi
HOẶC TK SACOMBANK
TK 060163280585
LƯƠNG NGỌC LỢI
PHÒNG GIAO DỊCH THANH ĐA Q BÌNH THẠNH
*** Vui lòng ghi rõ Tên FACEBOOK + CÚNG DƯỜNG BỬU LIÊN để tiện cập nhật
+++ LƯU Ý: Sau đó hoan hỉ nhắn tin Trí Thiện biết để tiện cập nhật
NAM MÔ ĐẠO TRÀNG HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT
NAM MÔ VÂN LAI TẬP BỒ TÁT
Nam mô A di đà Phật
=========================
=========================
DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA ĐẠI LỄ HỘI NGHỊ KẾT NẠP THÀNH VIÊN 2019 ( 1 năm tổ chức 1 lần )
+++ ( Các huynh đệ đăng kí tham gia để Tổ Hậu Cần tiếp đón chu đáo và tiện việc báo phần ăn qua chùa BỬu Liên nhe )
1/ Trí Thiện
2/ Viên Giác hbs
3/ bạn Xuân Tang
4/ mụi DIệu Hoa
5/ H Tuệ Từ
6/ tỷ Diệu Liên
7/ tỷ Diệu Hạnh
8/ mụi Lan Hồ
9/ đệ Dũng Nguyễn
10/ huynh Long Ngọc
11/ mụi Ngọc Anh BNL
12/ mụi Huỳnh Thi
13/ đệ Thái Thanh Hùng
14/ mụi Cherry Tran
15/ mụi DIệu Chi
16/ đệ Thanh Sơn Nguyễn
17/ Nguyen Pham Diem Thuy
18/ đệ Phan Phong Nhã
19/ tỷ Xuân Yến Lê
20/ Hung Quoc Nguyen
21/ Gia Phú
22/ mụi Kim Loan
23/ mụi Trương Thị Thăm
24/ ông Tư
25/ Bà Tư
26/ mụi Phuong Nguyễn Thị
27/ tỷ Đỗ Thị Bảy : pd Diệu Minh .Sinh ngày 1/3/1955
28/ tỷ Nguyễn Thị Nga. Pd Nguyên Thanh . 26/6/1963.
29/ tỷ Huỳnh Thị Hồng Nga 17/10/77.
30/ tỷ Nguyễn Mộng Thủy 7/11/1975.
31/ mụi Nga My
32/ đệ Jonhsu Nguyen
33/ mụi Tuyết Nga PQ
34/ mụi Nguyen Như Trang 0983345###
35/ mụi DIệu Ngộ- Sóng TÙy Duyên
36/ mụi Thanh Thủy Đinh 0988547###
37/ mụi Xuân Hoa 0938719###
38/ Chú Trí Hải
39/ mụi Thân Võ
40/ mụi Linh Lê
41/ mụi Nguyễn Thắm
42/ mụi Nguyen thi thu thuy 0907387###
43/ mụi Hương Vũ
44/ mụi DIệu Phạm
45/ mẹ mụi Hong Vân
46/ mụi DUng Lê New
47/ mụi Nguyễn Thị Bảo Hoàng 1997 PD: Diệu Như Đt: 096126###x
48/ mụi Diệu trang
49/ mụi DIệp Thanh
50/ mụi Hằng Nguyễn Nguyên Trâm 1
51/ mụi Hằng Nguyễn Nguyên Trâm 2
52/ mụi Hằng Nguyễn Nguyên Trâm 3
53/ mụi Hằng Nguyễn Nguyên Trâm 4
54/ mụi Hằng Nguyễn Nguyên Trâm 5
55/ tỷ Liên Thu
56/ đệ Minh Dũng'
57/ mụi Tường Thảo
58/ mụi Tâm Bảo Niệm
59/ mụi Hang Huynh 0913777###
60/ mụi DIEU PHAM PD Liên Diệu
61/ mụi Bé Ba
62/ mụi Hoa Phước - ( núp bóng từ quang )
63/ mụi Huong Nguyen bạn tỷ Lien Hải
64/ mụi Diệu hạnh
65/ đệ LNL
66/ mụi Uyên Phạm
67/ mụi Cherry Dang
68/ tỷ đoàn Thanh Thủy
69/ mụi Cúc Nguyễn BNL
70/ mụi Hoa Hạnh
71/ mụi Cat Bụi 1
72/ mụi Cat Bụi 2
73/ cô Viên Anh
74/ mụi HỒng Đoàn
75/ mụi Huệ Thảo
76/ đệ đức HỘi
77/ mụi DIệu HỒng 0776900###
78/ tỷ Phương Mai Huỳnh
79/ huynh Tuyên Lê
80/ mụi Hà Trịnh
81/ mụi Mộng Thúy 0913767###
82/ tỷ Hạnh phước
83/ huynh Tín đức
84/ đệ Minh Bạch
85/ Nguyễn Sương
86/ mụi Vân Anh Trần
87/ mụi TRANG LAM 0903.941###
88/ mụi DIEU MINH MỸ
89/
=
==================================
DANH SÁCH HUYNH ĐỆ CHUNG TAY CÚNG DƯỜNG CHÙA BỬU LIÊN
1/ TINA DO USA : 100$ ( đã nhận )
2/ mụi DAO THANH HUYEN : 2.000K ( đã nhận )
3/
*** Mọi chi tiết Đăng kí tham gia đạo tràng, xin liên hệ Tổ đạo tràng - Phật tử Trí Thiện Hoibongsen : Phone : 0908.852727 hoặc nhắn tin qua Facebook