08/04/2026
Trong bữa Tiệc Ly, Đức Chúa Giêsu không dỗ ngọt các môn đệ. Người nói thẳng: sống thực sẽ bị ghét.
Bị ghét, không phải tại ta làm cái gì sai, mà vì ánh sáng luôn khiến bóng tối khó chịu.
Thế gian đó không chỉ là thế giới con người, mà là những hệ thống giá trị chống lại sự thực, nơi cái thiện bị coi là ngu, và tình yêu bị nhạo báng. Chúa bị ghét bởi Người không thỏa hiệp, bởi sự hiện diện của Người lật mặt cái giả dối.
Bọn môn đệ cũng sẽ bị ghét, vì bọn họ giống Thầy. Nhưng đó không phải thất bại của họ, mà là bằng chứng họ thuộc về Người.
Thời nay, sống giữ đạo giữa đời có khi bị gọi là “ngáo đạo”, là lỗi thời. Ta chỉ cần giữ đạo, không đụng chạm ai, cũng sẽ bị ghét và chống lại.
Nhưng những lúc đó, ta hãy nhớ lời Chúa:
“Anh em không thuộc về thế gian.” (Ga 15,19).