11/08/2026
CHA ANRÊ NGUYỄN CÔNG THÁI – LÊN ĐƯỜNG NHẬN SỨ VỤ MỚI
Chiều Chúa Nhật 09/08/2026, trong cơn mưa nặng hạt, Cha Chánh xứ Phêrô Lê Hoàng Chương, quý chức, các hội đoàn và đông đảo bà con Giáo xứ Tân Thái Sơn đã tiễn đưa Cha Anrê Nguyễn Công Thái lên đường nhận sứ vụ mới tại Giáo xứ Thánh Giuse.
Sau những năm tháng phục vụ tại Tân Thái Sơn, cuộc tiễn đưa diễn ra trong niềm xúc động và lưu luyến. Những người ở lại trao gửi lời cầu nguyện và tình cảm, còn người mục tử lên đường mang theo những kỷ niệm, tình yêu thương của cộng đoàn và một sứ vụ mới trong bàn tay Thiên Chúa.
Trong Thánh lễ Tạ ơn lúc 18g00, theo sự ủy quyền của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Cha Gioan Baotixita Vũ Mạnh Hùng – Linh mục Hạt trưởng Hạt Phú Thọ đã công bố quyết định bổ nhiệm Cha Anrê làm Linh mục Quản nhiệm Giáo xứ Thánh Giuse.
Qua Lời Chúa về ngôn sứ Êlia và thánh Phêrô, cộng đoàn được nhắc nhở rằng hành trình đức tin và sứ vụ luôn có những lúc gặp “sóng gió”. Điều quan trọng là đừng chỉ nhìn vào sóng gió, nhưng hãy luôn hướng mắt về Chúa và nắm lấy tay Người. Chúa luôn hiện diện, đồng hành và nâng đỡ người được Người sai đi.
Đại diện Giáo xứ Thánh Giuse vui mừng chào đón Cha Anrê, xác tín rằng từ giây phút nhận sứ vụ, Cha trở thành người cha thiêng liêng, người mục tử đồng hành cùng cộng đoàn trên hành trình đức tin.
Cộng đoàn cũng bày tỏ quyết tâm cùng Cha xây dựng Giáo xứ trong tinh thần hiệp nhất, yêu thương, cộng tác và cầu nguyện.
Trong tâm tình đáp từ, Cha Anrê cảm ơn Đức Tổng Giám mục, Cha Hạt trưởng, quý Cha, quý tu sĩ, quý chức và cộng đoàn Giáo xứ Thánh Giuse đã đón tiếp Cha; đồng thời gửi lời tri ân sâu sắc đến Cha Chánh xứ Phêrô Lê Hoàng Chương, Cha Phó Gioan Baotixita Trần Nhật Thanh và cộng đoàn Tân Thái Sơn – nơi Cha vừa hoàn thành chặng đường phục vụ.
🙏 Xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho Cha Anrê Nguyễn Công Thái trong sứ vụ mới, để Cha luôn được Chúa ban sức khỏe, lòng nhiệt thành và tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần.
Từ Tân Thái Sơn, một cuộc tiễn đưa trong yêu thương.
Đến Thánh Giuse, một sứ vụ mới mở ra.
Và trên mọi nẻo đường, người mục tử vẫn bước đi trong bàn tay Thiên Chúa.
Mời cộng đoàn xem bài viết chi tiết trong phần bình luận.