22/04/2026
💖💖[MỪNG LỄ BỔN MẠNG BAN GIÁO LÝ VIÊN - KỶ NIỆM 39 NĂM THÀNH LẬP]💖💖
🤔✨NẾU CUỘC ĐỜI KHÔNG RỰC RỠ THÌ SAO?
🌾🌾Suốt 39 năm qua, đôi khi chúng mình tự khoác lên vai áp lực phải trở thành một người Giáo Lý Viên thật hoàn hảo, vẹn toàn. Nhưng thực tế, có những ngày trí óc mỏi mệt bên trang giáo án, những phút nản lòng trước bộn bề lo toan, và cả những "khoảng lặng" đối diện với sự yếu đuối của chính mình.
🌟🌟Nhưng bạn biết không, Thiên Chúa không tìm kiếm những "siêu anh hùng" chẳng biết sợ hãi. Ngài cần những tâm hồn dám thừa nhận sự nhỏ bé của mình và để Ngài được lớn lên. Chúng mình không phải là những vì sao tự phát sáng. Chúng mình chỉ là những hạt bụi nhỏ bé may mắn được ánh sáng của Ngài chạm đến. Ngài yêu những "vết nứt" trong tâm hồn ta, vì chính nơi đó, vinh quang của Ngài sẽ xuyên qua và tỏa rạng rực rỡ nhất. Ngài dệt những lo âu vụn vặt thành bản nhạc của niềm tin, biến cuộc đời tưởng chừng "không rực rỡ" thành một hành trình rực lửa yêu thương. Tất cả chỉ để một điều duy nhất được thành toàn:
🌟 "ĐỂ DANH CHÚA ĐƯỢC TÔN VINH QUA SỰ NHỎ BÉ CỦA CHÚNG CON" 🌟
👣👣 Vậy nên, đừng ngần ngại khi cảm thấy mình yếu đuối. Cứ vững bước thôi, vì chúng mình chưa bao giờ đi một mình! “Mạnh bạo lên, can đảm lên! Đó chẳng phải là lệnh Ta đã truyền cho ngươi sao? Đừng run khiếp, đừng sợ hãi, vì ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi, sẽ ở với ngươi bất cứ nơi nào ngươi đi tới.” (Gs 1,9)
Lạy Chúa, xin hãy cứ để chúng con thật nhỏ bé, để Ngài được lớn lên và rạng ngời trong ơn gọi của người Giáo Lý Viên 💞💞
✨ THÁNH LỄ BỔN MẠNG BAN GIÁO LÝ VIÊN - KỶ NIỆM 39 NĂM THÀNH LẬP ✨
🎊 Trân trọng kính mời Quý Cộng Đoàn đến hiệp dâng Thánh Lễ Tạ Ơn và cầu nguyện cho Ban Giáo Lý Viên chúng con
⏰ Thời gian: 18h00 | Thứ Bảy | 25.04.2026
⛪ Địa điểm: Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
🤝💐 Sự hiện diện và lời cầu nguyện của Quý vị là nguồn động viên lớn lao cho Ban Giáo Lý Viên chúng con trên bước đường phục vụ.
----------