Đạo tràng Vạn Đức

Đạo tràng Vạn Đức Tông môn Tổ đình Vạn Đức | Đạo tràng Cực lạc Liên Hữu
Chùa Vạn Đức, Số 502 Tô Ngọc Vân, P.Tam Bình, TP.Hồ Chí Minh.
(1)

Trang mạng xã hội Chùa Vạn Đức - Thủ Đức truyền tải những thông tin, hình ảnh hoạt động Phật sự của chùa Vạn Đức, chia sẻ pháp âm, pháp bảo về pháp môn Tịnh độ theo tông chỉ của Cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh.

“À ƠI, VIỆT NAM…” | CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ VU LAN VẠN ĐỨC - PL.2570Tối Rằm tháng Bảy năm Bính Ngọ, trong không gian trang...
28/08/2026

“À ƠI, VIỆT NAM…” | CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ VU LAN VẠN ĐỨC - PL.2570

Tối Rằm tháng Bảy năm Bính Ngọ, trong không gian trang nghiêm và ấm áp dưới mái chùa Vạn Đức, Đêm Văn nghệ Vu Lan Vạn Đức - PL.2570 - Ơn đức sinh thành 10 với chủ đề “À ƠI, VIỆT NAM…” đã diễn ra trong sự tham dự của chư tôn đức và đông đảo quý bà con Phật tử, khán giả từ khắp mọi nơi.

Lấy cảm hứng từ tiếng ru “à ơi” thân thuộc, chương trình đã lần lượt tái hiện những câu chuyện về tình thân, đạo hiếu, quê hương và tình yêu đất nước qua các tiết mục ca múa, sân khấu và những phần trình diễn nghệ thuật được dàn dựng công phu.

Đặc biệt, chương trình đã dành những phần nội dung để nhắc nhớ về những người con đã gửi lại tuổi xuân nơi chiến trường, những cuộc trở về sau nhiều năm tháng và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” được tiếp nối qua các thế hệ.

Khép lại đêm diễn, “À ƠI, VIỆT NAM…” không chỉ là tên gọi của một chương trình nghệ thuật, mà còn là tiếng gọi trở về với mái nhà, với cội nguồn và với quê hương - nơi mỗi người con, dù đi bao xa, vẫn luôn mang theo trong tim.

📸: Tài Foo

CHƯ TĂNG TRƯỜNG HẠ VẠN ĐỨC TÁC PHÁP TỰ TỨ| Rằm trung ngươn |Ảnh: Nguyện Thành
27/08/2026

CHƯ TĂNG TRƯỜNG HẠ VẠN ĐỨC TÁC PHÁP TỰ TỨ

| Rằm trung ngươn |

Ảnh: Nguyện Thành

MÙA VU LAN - MÙA CỦA SẺ CHIA"Bông hồng cài áo" không chỉ là sự tưởng nhớ đến đấng sinh thành, mà còn là hành động thiết ...
27/08/2026

MÙA VU LAN - MÙA CỦA SẺ CHIA

"Bông hồng cài áo" không chỉ là sự tưởng nhớ đến đấng sinh thành, mà còn là hành động thiết thực đem tình thương đến với những mảnh đời còn khó khăn trong cuộc sống.

Nhân mùa Vu lan Báo hiếu PL.2570, sáng ngày 14-7-Bính Ngọ (27-8-2026), chùa Vạn Đức phối hợp cùng UB.MTTQVN phường Tam Bình đã trao 200 phần quà yêu thương (trị giá 500.000đ/phần) đến bà con yếm thế trên địa bàn.

Tổng kinh phí 100 triệu đồng từ sự hùn phước, hảo tâm của Phật tử đạo tràng Vạn Đức chính là nhịp cầu nối những bờ vui, mang hơi ấm tình người đến với bà con trong những ngày tháng Vu lan đầy ý nghĩa này.

Ảnh: Nguyện Thành

Tháng Bảy về mưa ngâu sùi sụtNhớ mẹ cha nắng một ngàn mưaThương con dù mấy chẳng vừaThương con tần tảo sớm trưa dòng đời...
25/08/2026

Tháng Bảy về mưa ngâu sùi sụt
Nhớ mẹ cha nắng một ngàn mưa
Thương con dù mấy chẳng vừa
Thương con tần tảo sớm trưa dòng đời.
Tình cha như ngọn gió chẳng ngơi
Lòng mẹ như bao trời biển rộng
Nghĩa cha ơn mẹ thắm nồng
Theo con đến cuối gió trông mây ngàn.
Mẹ như tia nắng ngàn muôn thuở
Cha là trăng sáng ở miền xa
Con dù thăm thẳm phương xa
Trông về tia nắng trăng ngà nhớ thương.

"...đạo hiếu không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao. Đôi khi, đó chỉ là biết gác lại những bộn bề để trở về ăn cùng cha mẹ một bữa cơm; là một cuộc điện thoại hỏi thăm khi cha mẹ ở xa; là sống tử tế, đàng hoàng để những người sinh thành không phải âm thầm lo lắng và sống làm sao để không phí hoài những hy sinh cao cả của biết bao thế hệ cha anh ngày trước. Bởi hiếu không chỉ là những gì chúng con làm cho cha mẹ, mà còn là cách chúng con sống một cuộc đời khiến cha mẹ có thể an lòng.

Và hôm nay, một đóa hoa cài lên ngực áo, không chỉ để nói rằng ta vẫn còn hay đã vĩnh viễn rời xa cha mẹ, mà còn là một lời nhắc để mỗi người biết dừng lại, biết nhận ra những hạnh phúc đang hiện diện quanh mình, biết yêu thương và trân trọng những người thương yêu khi vẫn còn có thể. Vì có những điều, khi đã đi qua, dù ta có muốn giữ lại cũng không thể trở về như trước..."

Chùm ảnh Vu lan Vạn Đức 2026
By Th.Hưởng - Ng.Thành

Lặng người trong mùa Vu Lan, nhiều phật tử bật khóc khi nhớ về cha mẹ tại chùa Vạn ĐứcTiếng nhạc du dương vang lên trong...
25/08/2026

Lặng người trong mùa Vu Lan, nhiều phật tử bật khóc khi nhớ về cha mẹ tại chùa Vạn Đức

Tiếng nhạc du dương vang lên trong nghi thức Bông hồng cài áo cũng là lúc nhiều phật tử bật khóc xúc động, nghẹn ngào nhớ về những vất vả, hy sinh của cha mẹ...

(Dân trí) - Sáng 25/8, hàng trăm phật tử lặng người trong lễ Vu Lan tại chùa Vạn Đức. Nhiều người bật khóc khi cài lên ngực đóa hồng, hướng lòng về công ơn sinh thành của cha mẹ.

XÚC ĐỘNG NGHI THỨC BÔNG HỒNG CÀI ÁO  - ĐẠI LỄ VU LAN PL.2570 TẠI CHÙA VẠN ĐỨCSáng 13-7-Bính Ngọ (25-8-2026), tại chùa Vạ...
25/08/2026

XÚC ĐỘNG NGHI THỨC BÔNG HỒNG CÀI ÁO - ĐẠI LỄ VU LAN PL.2570 TẠI CHÙA VẠN ĐỨC

Sáng 13-7-Bính Ngọ (25-8-2026), tại chùa Vạn Đức (P.Tam Bình, TP.HCM), Đại lễ Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2570 đã trang nghiêm cử hành với sự quang lâm tham dự của chư vị giáo phẩm, Tăng Ni cùng đông đảo Phật tử các giới.

Trong không khí trang nghiêm và sâu lắng, toàn thể hội chúng đã lắng lòng tưởng nhớ đến công ơn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ, nhắc nhở mỗi người quay về với tự tâm mình để chiêm nghiệm về ý nghĩa của đời sống, sự hiện diện của mỗi cá nhân trong đời sống mà trong đó nếu không có sự hy sinh và vun bồi của các đấng sinh thành, chắc chắn chúng ta cũng thiếu vắng đi một phần ý nghĩa.

Hiếu đạo, vì vậy, là bài học quan trọng mà mỗi người con Phật luôn khắc ghi sâu trong mình. Tứ trọng ân là điều được Đức Phật chỉ dạy cho hàng đệ tử, mà trong đó, đứng đầu hơn hết là ân sâu nặng của cha mẹ tác thành, dưỡng dục.

Tin: GNO - Ảnh: Tâm Quý

🪷 ĐẠI LỄ VU LAN  – BÁO HIẾU VẠN ĐỨC PL.2570 🪷Có những mùa trong năm chỉ đi qua một lần, nhưng cũng có những mùa trở về đ...
23/08/2026

🪷 ĐẠI LỄ VU LAN – BÁO HIẾU VẠN ĐỨC PL.2570 🪷

Có những mùa trong năm chỉ đi qua một lần, nhưng cũng có những mùa trở về để nhắc ta nhớ một điều rất đỗi thân thương.

Vu Lan là dịp để mỗi người chậm lại một chút, nhìn về những người đã dành cả đời để thương mình, và nhận ra rằng phía sau mỗi bước chân ta đi luôn có một mái nhà để trở về.

Đại lễ Vu Lan tại chùa Vạn Đức, P.Tam Bình - TP.HCM được tiếp nối bằng những hoạt động mang nhiều ý nghĩa:

🌹Bông hồng cài áo - để mỗi người lặng lòng nhận biết mình đang còn may mắn khi vẫn còn mẹ cha để thương, để gọi tên.

🪔Hoa đăng cầu nguyện - thắp lên một ngọn đèn, gửi theo đó những mong cầu bình an đến cha mẹ, gia đình và những người mình thương quý.

📒Kinh sách gieo duyên - từ một việc thiện nhỏ, vun bồi thêm một hạt giống lành trên hành trình tu tập và phụng sự.

📝Treo lời ước nguyện - gửi vào từng dòng chữ những điều đôi khi chưa kịp nói thành lời: một lời biết ơn, một lời thương, một lời cầu mong bình an.

💖 Thương mời quý Phật tử, các gia đình và các bạn trẻ cùng trở về chùa Vạn Đức, cùng sống trọn một mùa hiếu hạnh, cùng thắp lên những ngọn đèn của yêu thương và tri ân.

Thương mời đại chúng cùng lắng nghe thời pháp thoại của TT. Thích Hoằng Trí với chủ đề: "Niệm Phật là biết vọng không th...
23/08/2026

Thương mời đại chúng cùng lắng nghe thời pháp thoại của TT. Thích Hoằng Trí với chủ đề: "Niệm Phật là biết vọng không theo".

Tối ngày 23-2 năm Bính Ngọ, trong khuôn khổ khóa tu Phật thất kỳ 61...

ĐẠO TRÀNG VẠN ĐỨC TRÌ TỤNG KINH ĐỊA TẠNG TẠI PHÁP HỘI VU LAN - VIỆT NAM QUỐC TỰ“…Cõi nước phương Nam nổi mây thơm,Rưới h...
22/08/2026

ĐẠO TRÀNG VẠN ĐỨC TRÌ TỤNG KINH ĐỊA TẠNG TẠI PHÁP HỘI VU LAN - VIỆT NAM QUỐC TỰ

“…Cõi nước phương Nam nổi mây thơm,
Rưới hương, rưới hoa, hoa vần vũ,
Mây xinh, mưa báu số khôn lường
Lành tốt, trang nghiêm cảnh dị thường,
Người, Trời bạch Phật: Nhơn gì thế?
Phật rằng: Địa Tạng đến Thiên đường!
Chư Phật ba đời đồng khen chuộng
Mười phương Bồ-tát chung tin tưởng
Nay con sẵn có thiện nhơn duyên
Ngợi khen Địa Tạng đức vô lượng:
Lòng từ do chứa hạnh lành
Trải bao số kiếp độ sanh khỏi nàn,
Trong tay đã sẵn gậy vàng,
Dộng tan cửa ngục cứu toàn chúng sanh,
Tay cầm châu sáng tròn vìn,
Hào quang soi khắp ba nghìn Đại Thiên.
Diêm Vương trước điện chẳng hiền,
Đài cao nghiệp cảnh soi liền tội căn.
Địa Tạng Bồ-tát thượng nhơn,
Chứng minh công đức của dân Diêm-phù!

Đại Bi, Đại Nguyện, Đại Thánh, Đại Từ, Bổn Tôn Địa Tạng Bồ-tát Ma-ha-tát.

| Pháp hội Vu lan - Báo hiếu được Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM tổ chức hàng năm nhằm tưởng nhớ đến anh linh chư vị tiền nhân, liệt sĩ; cán bộ, chiến sĩ, lực lượng tuyến đầu, đồng bào tử vong trong đại dịch Covid-19; cùng cầu nguyện âm siêu dương thái.

Đạo tràng Vạn Đức | 10-7-Bính Ngọ (2026)

Ảnh: Tâm Quý

Thương mời đại chúng nghe thời pháp thoại được chia sẻ bởi Thượng toạ Thích Hoằng Phương 🙏🏻
21/08/2026

Thương mời đại chúng nghe thời pháp thoại được chia sẻ bởi Thượng toạ Thích Hoằng Phương 🙏🏻

Tối ngày 23-2 năm Bính Ngọ, trong khuôn khổ khóa tu Phật thất kỳ 61...

Address

502 Tô Ngọc Vân, Phường Tam Bình
Ho Chi Minh City
71300

Opening Hours

Monday 06:00 - 12:00
13:30 - 21:30
Tuesday 06:00 - 12:00
13:30 - 21:30
Wednesday 06:00 - 12:00
13:30 - 21:30
Thursday 06:00 - 12:00
13:30 - 21:30
Friday 06:00 - 12:00
13:30 - 21:30
Saturday 06:00 - 12:00
13:30 - 21:30
Sunday 06:00 - 21:30

Telephone

+842838962388

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Đạo tràng Vạn Đức posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Đạo tràng Vạn Đức:

Shortcuts

Share