14/01/2025
Trước tin hỏa hoạn tại California, khi cầu nguyện cho những nạn nhân, tôi bổng nhớ đến cơn hỏa hoạn tại Saigon năm 2002 tại Trung tâm Thương mại quận 1.
Ngày đó chưa có Facebook, tôi đã đăng bài lên trang Tinlanh.ru. Trong hoạn nạn đó, HTTL TMG cũng mất đi một bạn trẻ tài năng, yêu Chúa. Nay trước cơn bảo lửa tại Cali, tôi chỉ xin mượn lời của người lính cứu hỏa có mặt tại hiện trường với đôi mắt thất thần và gương mặt đau đớn:‘ I SAID THE WORLD NEEDS GOD NOW MORẺ THAN EVER’
Và đăng lại bài viết cách đây 23 năm.
“BẢN NHÁP CỦA ĐỊA NGỤC
Ngọn lửa bốc lên cuồn cuộn như muốn nuốt chửng mọi thứ chung quanh nó , trên sân thượng cuả tòa nhà Intershop hằng trăm người lố nhố gào la kêu cứu rất thảm thiết . Saigon như nín thở trước tai họa khủng khiếp đang xảy đến cho Trung Tâm thương mại này .
Một phụ nữ đã nghẹn ngào chia tay chồng và đẩy anh về phía ống nước đề tụt xuống về với các con, sau đó chị nhảy lầu với hy vọng sống sót thật mong manh. Có người vì quá nóng, chịu không nỗi, đã buông mình rơi tự do từ tầng lầu 6 xuống đất để rồi dãy chết ngay trước sự chứng kiến bất lực củá bao nhiêu người. Mọi nổ lực tiếp cứu dường như vô vọng trong ngọn lửa vẫn hừng hực nuốt trọn tòa nhà một cách rất hung hản và nhanh chóng. 61 xác chết được tìm thấy sau cơn hỏa hoạn, 102 người bị thương nặng, và hằng trăm người vẫn còn mất tích trong khối bê tông đen kịt.
Thân nhân những gia đình có người chết kêu gào thảm thiết, một cô gái đã tự tử chết theo người yêu khi nhìn được xác anh cháy đen trong thảm họa, những thanh niên khỏe mạnh, trí thức, thành đạt được tuyển lựa vào làm việc trong tòa nhà ấy phút chốc biến thành tro ! Nước mắt, đau thương, kinh hoàng, tuyệt vọng !
Con người đang mỗi ngày bất lực trước thảm họa và thiên tai, trong giây phút tuyệt vọng nhất của đời người, điều đầu tiên người ta làm là : KÊU TRỜI !
Thượng Đế biết rõ từ những ngàn năm trước nỗi khốn nạn của nhân sinh nên đã chuẩn bị sẳn cho con người một chương trình cứu rỗi qua Cứu Chúa Jesus, công cuộc cứu rỗi vô cùng mầu nhiệm và cũng vô cùng giản dị : Ai tin ta thì được Cứu , ai không tin Ta thì cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người ấy. (Giăng 3:36 )
Cơn thạnh nộ ấy không hẳn là thiên tai hay thảm họa mà còn là lửa hỏa ngục thiêu đốt đời đời cho những cuộc đời chưa nhận được sự cứu rỗi .
Khi con người đang ngồi trong giáo đường với những tiện nghi, thì lời rao giảng về ơn cứu rỗi ấy được nghe qua sự đánh giá bằng tri thức, bằng Thần học nhưng mấy ai trong chúng ta được chứng kiến những thảm cảnh trong đời sống mà không chạnh lòng trước cái chết mà không ai có thể tránh khỏi trong tương lai !
Chỉ một cơn hỏa họan, mà sức nóng của lửa có thể làm người ta sẳn sàng buông mình vào khoảng không để chọn cho mình cái chết bên dưới kia thay vì chết cháy. Thế mới biết mãnh lực của lửa là như thế nào ! Lửa hỏa ngục thì khủng khiếp hơn vạn lần như thế, chúng ta có thể vô tình chọn cho mình lửa hỏa ngục trong ngày sau cùng khi chúng ta thờ ơ lắc đầu từ chối ơn cứu rỗi mà một ai đó đang nói cho chúng ta nghe .
Bản nháp của hỏa ngục đang được Đức Chúa Trời bày tỏ cho con người tạm hình dung sự đoán phạt của Thượng Đế trong ngày phán xét cuối cùng.
Hãy thức tỉnh, hãy nhìn lại, hãy ăn năn sự cứng cõi và tiếp nhận sự tha thứ của Chúa Jesus ngay hôm nay, để thoát khỏi lửa thiêu nuốt đời đời đang chờ chúng ta trong hỏa ngục .
Hỡi bạn ,là người đọc những dòng chử này, tôi khẩn khoản khuyên mời bạn hãy đến với Chúa ngay hôm nay, đừng để đến ngày mai, vì ngày mai biết điều gì sẽ xãy ra với các bạn ? Thảm họa của khũng bố ? thảm họa của tháp đôi tại Hoa Kỳ ! Thảm họa của con tin ở nước Nga và biết bao thảm họa trong ngày sau rốt đang chờ đợi chúng ta .
Chỉ cần quyết định ngay bây giờ, bạn nhận được sự tha thứ, được cứu và điều quan trọng hơn hết là linh hồn của bạn có một nơi yên bình chờ đón, đó là nơi ở của sự bình an vĩnh cửu,thay vì hỏa ngục với lửa thiêu đốt đời đời.
Bản nháp của hỏa ngục đang ở ngay trước mắt bạn. Hãy quyết định.
‘ Lạy cứu Chúa Jesus, con quyết định tin nhận Ngài làm cứu Chúa của đời con. Xin tha thứ tội lỗi con và gìn giữ cuộc đời con kể từ ngày hôm nay. Nhân danh Chúa Jesus Christ, Amen .’
Saigon, 29/10/2002.”
Võ Xuân Loan.