31/07/2025
“Con đã cầu xin hết lần này đến lần khác. Và điều ấy vẫn chưa xảy ra. Con bắt đầu tự hỏi: Chúa ơi! Ngài có nghe không? Hay Ngài im lăng vì con không đủ tốt? Có những đêm con thức rất khuya, vừa đọc kinh, vừa khóc. Mong Chúa thương xót, mong phép lạ đến với con, nhưng mọi thứ vẫn y như cũ.
Và rồi, con dần dần nản, không phải vì con mất đức tin, mà vì...tim con quá đỗi mệt mỏi. Mỏi vì chờ đợi, mỏi vì không hiểu được ý Ngài.
"Con yêu dấu! Ta không lãng quên một lời nào con đã thì thầm với Ta, nhưng Ta không trả lời bằng cách con mong...mà bằng cách tốt nhất cho linh hồn con. Có những lời cầu nguyện được đáp bằng sự vững vàng. Có những giấc mơ được đổi lại bằng sự bình an. Và có những đợi chờ chính là con đường đi đến ánh sáng. Ta dùng để dẫn con trở nên kiên cường trong đức tin."