Giáo Xứ Bàn Cờ

Giáo Xứ Bàn Cờ Thánh Bổn mạng Giáo xứ: Thánh Giuse Cả. Cha chánh xứ: Lm Giuse Phạm Công Minh (trích Niên Giám Giáo Phận TPHCM 1998)

Lược sử:

Vào năm 1954, một số khá đông anh chị em Kitô hữu gốc miền Bắc vào Nam lập nghiệp sinh sống, do đó, số người Công giáo ở vùng Bàn Cờ tăng lên nhanh chóng. Vốn rất nhiệt tình trong đời sống đạo, nên anh chị em đã cùng nhau đóng góp để mua ngôi nhà nhỏ làm nhà nguyện với sự yểm trợ của cố linh mục Carôlô Lê Văn Nhơn, lúc bấy giờ đang làm cha sở Họ Chợ Đũi. Anh chị em bầu ra một ban quản tr

ị, chịu trách nhiệm trực tiếp trước cha sở, còn các linh mục khác chỉ là cha khách, do cha sở mời đến dâng lễ cho anh em chị em giáo dân, như cha Trang (đã vào dòng Lazaríst), cha Vũ Văn Mạch, cha Huỳnh Hữu Đặng, cha Đức. Như vậy, Họ Bàn Cờ lúc đó là họ nhánh của Chợ Đũi và ngôi nhà thờ đầu tiên được xây dựng hoàn chỉnh dài 18m, rộng 9m, được Đức cha Simon-Hòa Nguyễn Văn Hiền làm phép vào năm 1957. Mãi đến khi linh mục G.B Dương Hoàng Thanh về làm cha sở vào năm 1992, ngài mới cử cha Tôma Đặng Toàn Trí chính thức phụ trách Họ Bàn Cờ. Ngài đã sửa chữa, nâng cấp và tổ chức sắp xếp lại Họ Đạo. Đến năm 1992, Họ Bàn Cờ được Tòa Tổng Giám Mục nâng lên họ chính và cha Phêrô Võ Văn Ngộ được bổ nhiệm làm cha sở tiên khởi của Họ Đạo này vào năm 1993.

LỊCH SINH HOẠT THÁNG 05/2026       🌼🌸🌺🌹🌼🌸🌺🌹
27/04/2026

LỊCH SINH HOẠT THÁNG 05/2026
🌼🌸🌺🌹🌼🌸🌺🌹

😇 Chúa Nhật Chúa Chiên Lành - Cầu nguyện cho ơn thiên triệu 😇“Hãy theo Thầy…” - lời mời gọi của Chúa vẫn âm thầm vang lê...
26/04/2026

😇 Chúa Nhật Chúa Chiên Lành - Cầu nguyện cho ơn thiên triệu 😇

“Hãy theo Thầy…” - lời mời gọi của Chúa vẫn âm thầm vang lên mỗi ngày, trong từng tâm hồn biết lắng nghe.

Trong Chúa Nhật Chúa Chiên Lành hôm nay, cộng đoàn giáo xứ cùng hiệp ý cầu nguyện cách đặc biệt cho ơn gọi dâng hiến - để giữa thế giới hôm nay, vẫn có những con người dám đáp lại tiếng Chúa, dấn thân phục vụ trong yêu thương.

Qua phần diễn nguyện ơn gọi đầy ý nghĩa của các em thiếu nhi, hình ảnh những người theo Chúa được tái hiện thật đơn sơ mà sống động. Các em cũng đã giới thiệu ba hội dòng đang âm thầm hiện diện và phục vụ tại giáo xứ:
✨ Dòng Thánh Thể
✨ Dòng Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn
✨ Dòng Thánh Phaolô thành Chartres

Từng ơn gọi là một hành trình, không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng luôn đẹp khi được bắt đầu bằng một tiếng "xin vâng".

Biết đâu hôm nay, giữa những nụ cười và ánh mắt trong veo ấy, Chúa đang “nhắn tin riêng” cho một ai đó thì sao?

Xin Chúa - Vị Mục Tử Nhân Lành - tiếp tục chạm đến trái tim của nhiều bạn trẻ, để họ can đảm bước theo Ngài.
Và xin cho mỗi người chúng ta, dù ở bậc sống nào, cũng biết sống trọn ơn gọi của mình trong tình yêu và sự tín thác.

“Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít…” (Lc 10,2)
Xin Chúa sai thêm nhiều thợ gặt lành nghề đến với cánh đồng của Ngài.




CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH - [Cầu cho Ơn Thiên Triệu va Ơn gọi Tu trì]Hôm nay, xin nhớ đến các Linh mục và cầu nguyện cho...
25/04/2026

CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH - [Cầu cho Ơn Thiên Triệu va Ơn gọi Tu trì]

Hôm nay, xin nhớ đến các Linh mục và cầu nguyện cho các ngài với lời kinh đơn sơ của Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu:

"Lạy Chúa Giêsu, Linh Mục Đời Đời,
xin gìn giữ các linh mục Chúa trong mái ấm Thánh Tâm Chúa,
nơi không gì có thể hại được các ngài.

Xin gìn giữ cho khỏi dơ bẩn bàn tay đã được xức dầu của các ngài
hàng ngày vẫn động đến Mình Thánh Chúa.

Xin gìn giữ cho khỏi nhơ uế đôi môi của các ngài
vẫn thường thấm nhuộm Máu Thánh Chúa.

Xin gìn giữ cho được trong trắng và siêu thoát tâm hồn của các ngài
đã được đóng ấn cao trọng của chức linh mục vinh quang Chúa.

Xin bao phủ các ngài bằng tình yêu linh thánh của Chúa
và che chở các ngài khỏi mọi vương vấn thế gian.

Xin chúc phúc cho những lao nhọc của các ngài được đầy hoa trái.
Ước chi những linh hồn đã được các ngài coi sóc
trở nên niềm vui và nguồn an ủi cho các ngài nơi trần gian
và trở nên những triều thiên xinh đẹp và vĩnh cửu
của các ngài trên Thiên Đàng.

Lạy Mẹ Maria, Nữ Vương Các Linh Mục, xin cầu cho chúng con.
Xin cho chúng con được thêm nhiều linh mục thánh thiện. Amen."

(Ste-Thérèse de l’Enfant-Jésus)

1 NĂM ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ VỀ VỚI CHÚASự đơn sơ nơi Đức Thánh Cha Phanxicô không chỉ là phong cách, mà là chứng tá.Là ...
21/04/2026

1 NĂM ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ VỀ VỚI CHÚA

Sự đơn sơ nơi Đức Thánh Cha Phanxicô không chỉ là phong cách, mà là chứng tá.
Là một tiếng nói mạnh mẽ giữa thời đại chuộng hình thức.
Là một cái tát nhẹ vào não trạng khoác áo đạo đức mà quên mất căn cốt Tin Mừng.
Là một bài học sống động cho tất cả chúng ta - những người đang sống trong thế giới quá nhiều ồn ào, quá nhiều “bề ngoài”.

Ngài từng nói: “Giáo Hội phải nghèo và vì người nghèo.”
Và rồi chính ngài đã làm nghèo chính mình để Tin Mừng được sáng lên.
Không cần lời ca ngợi ồn ào.
Không cần những thước phim lộng lẫy.
Chỉ cần một đời sống đủ chân thật để nói lên tất cả.

Giáo Hội, cũng như từng người tín hữu, được mời gọi nhìn lại:
Chúng ta có đang sống quá nhiều cho hình thức?
Chúng ta có đang đánh đổi bản chất Tin Mừng để lấy sự hoành tráng bề ngoài?
Và rồi, đến khi lìa đời, ta sẽ để lại gì? Một di ảnh to? Một vòng hoa đắt tiền? Hay một trái tim từng sống thật, yêu thật, và chết đi trong bình an vì đã sống đúng?
Đơn sơ không có nghĩa là sơ sài.
Mà là chọn sống có chiều sâu – để đến cuối cùng, không còn gì để tiếc nuối.
Bởi vì, sống đẹp nhất không phải là được người ta nhớ lâu, mà là sống trọn vẹn từng phút giây theo cách mình tin là đúng.

(Lm. Anmai, CSsR)

1 năm trôi qua, nhưng lời mời gọi của ngài vẫn còn đó, trở về với điều cốt lõi:
sống đơn sơ hơn, yêu thương nhiều hơn,
biết ở lại với người đang đau khổ hơn, chân thật hơn và hy vọng nhiều hơn.

21/04/2026, tròn 1 năm ngài về với Chúa, chúng ta cùng dâng lời tạ ơn về hành trình của vị mục tử mang mùi chiên, đồng thời cầu nguyện cho Giáo Hội và cho từng người chúng ta!

“Hôm nào thấу dấu chân đôi đó là Ϲhúa đi bên tôi. Hôm nào còn một dấu chân thôi, là bởi vì Ϲhúa ẵm tôi lên rồi.” (Dấu ch...
19/04/2026

“Hôm nào thấу dấu chân đôi đó là Ϲhúa đi bên tôi. Hôm nào còn một dấu chân thôi, là bởi vì Ϲhúa ẵm tôi lên rồi.” (Dấu chân)

Lạy Chúa của con!

Có những ngày con tưởng mình đang bước đi một mình giữa những mệt mỏi, lo âu của cuộc sống. Con thấy mình lạc lõng giữa dòng đời rộng lớn, xung quanh con chẳng có ai và Chúa như đang thinh lặng trước những lời con xin.

Nhưng hôm nay, khi con nghe bài hát này, con hiểu rằng chính trong những lúc con nghĩ Chúa xa con nhất, lại là lúc Chúa đang ở gần con hơn bao giờ hết. Có những đoạn đường Chúa đã ẵm con đi khi con không còn đủ sức bước tiếp; rồi khi con mạnh hơn, Chúa lại đặt con xuống để tiếp tục đồng hành cùng con trên hành trình đời mình.

Xin cho con biết tín thác cả trong những ngày tâm hồn mỏi mệt. Xin cho con đừng chỉ tìm kiếm Chúa khi bình an, nhưng biết nhận ra sự hiện diện của Ngài cả trong những lúc tối tăm nhất của đời con.

Amen.

*Q.T


https://youtu.be/_5ld2cKGyhI?si=-Qq7QSsxQ4Dxs0BC

Ngày lễ kính Lòng Chúa Thương Xót mời gọi chúng ta hãy luôn luôn quay về với Thiên Chúa qua Bí Tích Hòa Giải để ngụp lặn...
11/04/2026

Ngày lễ kính Lòng Chúa Thương Xót mời gọi chúng ta hãy luôn luôn quay về với Thiên Chúa qua Bí Tích Hòa Giải để ngụp lặn trong lòng thương xót của Người như Thánh vương Đavít đã làm:

Bởi thế, con đã xưng tội ra với Ngài,
chẳng giấu Người lầm lỗi của con.
Con tự nhủ: "Nào ta đi thú tội với Chúa,"
và chính Người đã tha thứ tội vạ cho con.
(Tv 32, 5)

11/04/2026

🖌️Tiểu sử Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến

- Sinh ngày 26 tháng 05 năm1969 tại Sài Gòn

- 1997–2003: Tu học tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn, Tp. HCM

- 28/06/2003: Thụ phong linh mục, thuộc linh mục đoàn Tổng Giáo phận Sài Gòn - Tp. HCM.

- 2003–2005: Phụ tá giáo xứ Tân Chí Linh

- 2005–2007: Phụ tá giáo xứ Fatima Bình Triệu

- 2007-2010: Phục vụ tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn - Tp. HCM

- 2008–2009: Tham dự Pastoral Renewal Program tại Học viện Mục vụ Đông Á (Philippines)

- 2011–2017: Nghiên cứu Mục Vụ tại Washington DC và làm việc mục vụ tại giáo xứ Mẹ Việt Nam, Maryland, Hoa Kỳ.

- Từ 2017 đến nay: Linh mục đồng hành Cộng Đoàn Emmanuel tại Việt Nam

- Từ 2018 đến nay: Chính xứ Giáo xứ Nam Thái

- Từ 2021 đến nay: Linh Hướng Phong trào Cursillo Tổng Giáo phận Sài Gòn - Tp. HCM

- Từ 2022 đến nay: Đặc Trách Mục vụ Hôn nhân Gia đình Tổng Giáo phận Sài Gòn - Tp. HCM

- Từ 08/2022: Hạt Trưởng Hạt Chí Hòa

- Ngày 11/04/2026: Được Đức Thánh Cha Lêô XIV bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn – Tp. HCM.

07/04/2026

🎉 Đoàn TNTT mình "b**g nóc" mừng Chúa Phục Sinh rồi nèeeee

Ngày 05/04/2026 - một ngày Phục Sinh thật rộn ràng và đầy ắp tiếng cười của đoàn mình.

Phục Sinh năm nay không chỉ có niềm vui… mà là "combo niềm vui" luôn 😆
Từ những đoạn băng reo siêu nhiệt đến từ chị đoàn trưởng, đến những chiếc nến hình trứng Phục Sinh xinh xỉu, rồi trà sữa, bánh ngọt, snack đủ đầy - mọi thứ dù nhỏ bé nhưng đều được các anh chị chuẩn bị bằng cả trái tim, chỉ mong các "thiên thần nhỏ" có một kỷ niệm thật đẹp dưới mái nhà chung này.

Nhìn thì tưởng sinh hoạt bình thường thôi… nhưng bên trong là cả một "trời thương" được gói ghém: từng tiếng cười, từng khoảnh khắc quây quần, từng niềm vui rất nhỏ nhưng thật ấm áp.

Phục Sinh là Chúa sống lại,
còn tụi mình là… vui lại gấp 10 lần 😝

Cảm ơn quý soeurs, quý anh chị giáo lý viên, huynh trưởng đã "over-hợp" và chu đáo hết mức để tạo nên một buổi sinh hoạt đáng yêu xỉu up xỉu down thế này. Chúa Phục Sinh rồi, vui lên thôi anh em ơi!








💫 "Người không còn đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi." (Lc 24,6) 💫Trong thánh lễ Canh thức Phục Sinh lúc 19g30, do cha Antô...
06/04/2026

💫 "Người không còn đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi." (Lc 24,6) 💫

Trong thánh lễ Canh thức Phục Sinh lúc 19g30, do cha Antôn Nguyễn Ngọc Sơn chủ tế, cộng đoàn cùng bước từ bóng tối vào ánh sáng - nơi niềm hy vọng được bừng lên.

Từ bóng tối, ánh sáng bừng lên.
Từ thinh lặng, Alleluia vang dội.

Đức Kitô đã sống lại!
Một niềm vui không chỉ để nghe, mà để sống - trong từng ngày, từng lựa chọn, từng yêu thương.

Ước gì mỗi chúng ta mang theo ánh sáng Phục Sinh ấy:
để không còn sợ hãi trước bóng tối, và luôn tin rằng sau mọi thử thách, Chúa vẫn đang làm mới lại tất cả.

📸: Cuong Nguyen

😇 "Sao các bà lại tìm Người sống giữa kẻ chết?" (Lc 24,5) 😇Đêm nay, trong Canh thức Phục Sinh lúc 17g30 tại giáo xứ, chú...
06/04/2026

😇 "Sao các bà lại tìm Người sống giữa kẻ chết?" (Lc 24,5) 😇

Đêm nay, trong Canh thức Phục Sinh lúc 17g30 tại giáo xứ, chúng ta bước đi từ bóng tối vào ánh sáng - từ thinh lặng của nấm mồ đến niềm vui vỡ òa của sự sống mới.

Ngọn lửa Phục Sinh được thắp lên trong đêm tối, như một lời khẳng định dịu dàng mà mạnh mẽ:
bóng tối không phải là điểm kết thúc, sự chết không phải là lời nói sau cùng.

Ánh nến được chuyền tay nhau, từ một ngọn lửa duy nhất, lan tỏa thành muôn ánh sáng nhỏ.
Như chính đức tin của chúng ta - được trao nhận, được gìn giữ, và được thắp sáng giữa đời.

Trong dòng Lời Chúa được công bố, chúng ta như được đi lại hành trình cứu độ: từ thuở tạo dựng, qua những lần Thiên Chúa không ngừng gọi mời, đến đỉnh cao là Đức Kitô - Đấng đã chết và nay đã sống lại.

Và rồi, tiếng Alleluia vang lên sau những ngày thinh lặng…
một niềm vui không thể kìm nén,
một hy vọng không thể dập tắt.

Đức Kitô đã sống lại thật rồi!
Không chỉ là một biến cố của quá khứ, nhưng là sự sống đang chạm đến chúng ta hôm nay.

✨ Ước gì mỗi người, sau đêm canh thức này, mang trong tim một ánh sáng nhỏ:
đủ để soi đường khi lạc lối,
đủ để sưởi ấm khi nguội lạnh,
và đủ để tin rằng -
sau mọi đêm tối, luôn có một bình minh Phục Sinh đang chờ.

📸: Cuong Nguyen

✨ Chúa Nhật Phục Sinh - Chúa Nhật của Sự Sống Mới ✨Ngày hôm nay, cả Giáo Hội cùng vang lên lời ca mừng: “Chúa đã sống lạ...
04/04/2026

✨ Chúa Nhật Phục Sinh - Chúa Nhật của Sự Sống Mới ✨

Ngày hôm nay, cả Giáo Hội cùng vang lên lời ca mừng: “Chúa đã sống lại thật! Alleluia!” 🎉

Chúa Giêsu - Đấng chiến thắng tội lỗi và sự chết - mở ra cho mỗi chúng ta một đời sống mới, tràn đầy hy vọng và tình yêu.

Hãy để ánh sáng Phục Sinh soi chiếu tâm hồn, chữa lành những vết thương, và làm bừng lên niềm vui trong từng người, từng gia đình.

Trong niềm vui này, xin chúc mừng Phục Sinh đến toàn thể cộng đoàn dân Chúa:
- Nguyện Chúa Phục Sinh ban bình an và hồng ân tràn đầy trong đời sống mỗi người.
- Nguyện niềm vui Phục Sinh dẫn lối chúng ta sống yêu thương và phục vụ trong ánh sáng Đức Kitô.

Alleluia! Chúa đã sống lại - Hãy sống lại trong Ngài! ✝️

04/04/2026

🥰 Trước giờ G: Trứng đã sẵn sàng, yêu thương cũng vậy 🥰

😇 Phục Sinh không chỉ là một ngày lễ, mà là mùa của hy vọng và sự sống mới nảy mầm. Hôm nay, chúng mình đã có một buổi tụ họp cực kỳ năng suất: người canh nồi luộc trứng, người tỉ mỉ dán từng hình dán xinh xắn... Tất cả những công đoạn thủ công này đều được làm với 100% công lực, chỉ để đổi lấy những nụ cười giòn tan của các em thiếu nhi vào ngày đại lễ.

🥚 Mỗi quả trứng không chỉ mang màu sắc rực rỡ, mà còn chứa đựng lời chúc bình an và niềm vui mà chúng mình muốn gửi gắm đến các "thiên thần nhỏ". Nhìn thành quả là những khay trứng nằm ngay ngắn, lòng chúng mình cũng thấy vui lây vì biết rằng sắp tới chúng sẽ là món quà ý nghĩa dành cho các em.

Chúc cả nhà một mùa Phục Sinh an lành và ngập tràn tình yêu thương! 💗




Address

48 Nguyễn Thiện Thuật, Phường Bàn Cờ, Tp. HCM
Ho Chi Minh City
700000

Opening Hours

Monday 08:00 - 18:30
Tuesday 08:00 - 18:30
Wednesday 08:00 - 18:30
Thursday 08:00 - 18:30
Friday 08:00 - 18:30
Saturday 05:30 - 16:30
16:30 - 18:30
Sunday 05:30 - 10:00
14:00 - 19:30

Telephone

+842866536822

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Giáo Xứ Bàn Cờ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Giáo Xứ Bàn Cờ:

Share