Đoàn TNTT GX. Thánh Đa Minh - Ba Chuông

Đoàn TNTT GX. Thánh Đa Minh - Ba Chuông Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Đoàn TNTT GX. Thánh Đa Minh - Ba Chuông, Religious organisation, 190 Lê Văn Sỹ P10 Q. Phú Nhuận, Ho Chi Minh City.

Xứ Đoàn Đức Maria - Mẹ Thiên Chúa, Giáo xứ Thánh Đa Minh Ba Chuông - Hiệp Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Giáo Hạt Phú Nhuận - Tổng Giáo Phận Sài Gòn

"Điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em"
(1 Cr 11, 23)

“Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10) 🐑 Chúa Nhật Chúa Chiên Lành là dịp đặc biệt để Hội...
26/04/2026

“Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10)
🐑 Chúa Nhật Chúa Chiên Lành là dịp đặc biệt để Hội Thánh cầu nguyện cho ơn gọi. Cách riêng, chúng ta xin Chúa cho những ai được mời gọi bước theo Ngài trong đời sống linh mục và thánh hiến, để họ trở nên dấu chỉ sống động của tình yêu, sự phục vụ và lòng trung tín của Đức Kitô ✝️

🙏🏻Chúng ta cũng cầu nguyện cho những hạt giống ơn gọi đang được gieo trong lòng các em thiếu nhi, qua giờ học giáo lý và các hoạt động sinh hoạt của Xứ Đoàn, để các em biết lắng nghe tiếng Chúa và quảng đại đáp lại lời mời gọi của Ngài. Đồng thời, chúng ta nhớ đến các vị chủ chăn, các linh mục và tu sĩ, là những người đang âm thầm phục vụ và xây dựng Hội Thánh trong đức tin và sứ mạng. Như lời Chúa dạy:
“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,15) 📣

💫 Qua những gian “booth check-in” nhỏ của Đoàn Thiếu Nhi, các em có dịp tìm hiểu đôi nét về các dòng tu, đặc sủng và linh đạo của đời sống thánh hiến. Mỗi gian trưng bày là một lời mời gọi khám phá vẻ đẹp của việc bước theo Chúa trong một con đường riêng ✨ Từ những điều đơn sơ ấy, Chúa gieo thêm nhiều hạt giống ơn gọi trong tâm hồn các em 🌱




© Ban Truyền Thông Xứ Đoàn TNTT Đức Maria - Mẹ Thiên Chúa

MAI SAU LỚN LÊN, EM MONG MUỐN PHỤC VỤ ĐIỀU GÌ TRONG NHÀ THỜ?🩷 Hãy theo chân các bạn Chiên Con cùng đón xem các bạn mong ...
20/04/2026

MAI SAU LỚN LÊN, EM MONG MUỐN PHỤC VỤ ĐIỀU GÌ TRONG NHÀ THỜ?

🩷 Hãy theo chân các bạn Chiên Con cùng đón xem các bạn mong muốn góp sức của chính mình vào những công việc gì của Nhà thờ nhé!

14/04/2026

✨📸 HÀNH TRÌNH HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH PHANXICÔ 📸✨

🌤️Trong bầu khí trang nghiêm và tràn đầy hồng ân, các bạn thiếu nhi Giáo xứ Thánh Đa Minh - Ba Chuông cùng Hiệp đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Giáo Hạt Phú Nhuận đã bước vào một chuyến hành hương ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 800 năm ngày Thánh Phanxicô Assisi về Trời ❤️

⛪Điểm dừng chân đầu tiên là Giáo xứ Phanxicô Đakao. Tại đây, các bạn thiếu nhi như được bước vào không gian thanh bình của vị Thánh thành Assisi - người luôn dành trọn trái tim yêu thương cho những người nghèo khổ, thiết tha yêu chuộng hòa bình và gắn bó mật thiết với Thiên Nhiên 🕊️

🏛️Tiếp nối hành trình, các bạn được đặt chân đến Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn - nơi đào tạo linh mục với bề dày lịch sử hơn 160 năm cổ kính.

🕍Khép lại chuyến đi, đoàn hành hương dừng chân tại Nhà nguyện cổ của Trung Tâm Mục Vụ Tổng Giáo Phận Sài Gòn. Khoảnh khắc thiêng liêng và xúc động nhất có lẽ là lúc các bạn thiếu nhi được đến thăm và dâng những lời kinh nguyện đơn sơ, chân thành lên vị cha chung kính yêu - Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn.

🙏Nguyện xin Thánh Phanxicô Assisi chuyển cầu cùng Chúa cho mỗi người chúng ta, đặc biệt là các bạn thiếu nhi, luôn biết giữ cho mình một trái tim đơn sơ, yêu thương muôn loài, sống khiêm nhường và sẵn sàng trở thành khí cụ bình an của Chúa giữa lòng thế giới 🌻

💜"Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa" (Mt 5,9) 📜



💫❣️ CHÚA NHẬT PHỤC SINH  ❣️💫💭📢Các bạn thiếu nhi có biết người mà được toàn thế giới gọi tên nhiều nhất ngày hôm nay là a...
05/04/2026

💫❣️ CHÚA NHẬT PHỤC SINH ❣️💫

💭📢Các bạn thiếu nhi có biết người mà được toàn thế giới gọi tên nhiều nhất ngày hôm nay là ai không nào? 🤗

Hình ảnh ngôi một trống trong bài Tin Mừng hôm nay, lời nói thốt lên từ môi miệng nơi bà Maria Madalena khi gặp gỡ Đức Giêsu Kitô, ‘Rabbouni’ (‘Lạy Thầy!’) ⏳Con tim bà thổn thức, vui sướng biết bao khi là chứng nhân nhìn thấy Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết, và được Thiên Chúa sai đi loan báo niềm tin ấy cho các Tông Đồ 🕊️

❤️‍🔥Vậy là đã trọn vẹn mầu nhiệm tình yêu nơi cây Thánh Giá, tỏ bày trọn vẹn sự yêu thương một cách kỳ diệu trước mắt chúng ta với hồng ân cứu chuộc. Chính ngọn nến Phục Sinh hôm nay vẫn bừng cháy để tự tiêu huỷ chính thân mình để tạo ra ánh sáng, cũng như Đức Kitô, Ngài là một ngọn nến vĩ đại, chấp nhận tan chảy cả Mình và Máu mình, bị huỷ hoại xác thân để mang lại ánh sáng của hy vọng trong chúng ta mà không bao giờ lụi tàn 🪔

🤍Bên cạnh đó, hình ảnh quen thuộc và rất đỗi dễ thương trong mỗi dịp Lễ Phục Sinh chúng ta thường thấy chính là trứng Phục Sinh 🥚
🎀Quả trứng tròn nhỏ xinh với điểm đầu và cuối, là trời và đất, được coi là biểu tượng của sự khởi đầu, sự sống mới. Vỏ trứng bên ngoài tượng trưng cho ngôi mộ đá của Đức Giêsu Kitô, khi chúng ta bóc lớp vỏ bên ngoài, cũng đồng nghĩa với việc chúng ta cùng tái sinh trong sự Phục Sinh vinh quang của Thiên Chúa chúng ta ☀️

🔥Mầu nhiệm Phục Sinh là men cho trái tim, là muối mang lại sự sống tâm hồn, là ánh sáng xua tan đi bóng tối tội lỗi, giúp ta được hiệp nhất việc cho đi và nhận lãnh tình yêu thương từ tha nhân và Thiên Chúa. Phục Sinh chữa lành nỗi đau, xoa dịu trái tim mỗi người chúng ta trong hành trình trần thế này, là nguồn cảm hứng của niềm vui và trung tâm đức tin trong vinh quang Phục Sinh nơi Đức Giêsu Kitô 🌟

“Đức Chúa đã Sống lại! Người thực sự đã Sống lại!”






© Ban Truyền Thông Xứ Đoàn TNTT Đức Maria - Mẹ Thiên Chúa

⭐️THÁNH LỄ VỌNG PHỤC SINH ⭐️- KHI THẬP TỰ LƯU DẤU TÌNH YÊU“Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì ...
05/04/2026

⭐️THÁNH LỄ VỌNG PHỤC SINH ⭐️- KHI THẬP TỰ LƯU DẤU TÌNH YÊU

“Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm; người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành” (Is 53,5) ❤️‍🩹

🎉“Mừng vui lên!”, lời công bố mở đầu được cất lên tuy đơn giản, nhưng đối với toàn thể Giáo Hội hoàn vũ ngày hôm nay là mầu nhiệm niềm vui sâu thẳm trong lòng nhân loại, vang vọng đến tận cùng cõi đất 🌏

“Ta là Alpha và Omega, là Đầu và Cuối, là Khởi Nguyên và Tận Cùng” (Kh 22,13) ✨

✝️Nơi Ngài…Năm Dấu Thánh - Năm vết thương chí thánh và vinh hiển mà Thiên Chúa với tư cách là Thượng Tế, khi bước vào nơi Cực Thánh, Ngài hiến chính Mình và Máu Ngài, và Ngài chỉ vào một lần duy nhất để lãnh nhận ơn cứu chuộc cho chúng ta 🩵Và từ nơi hai bàn tay, hai bàn chân, và cạnh sườn Ngài, Thánh Phaolô cũng đã nhắc nhớ cho chúng ta ơn tái sinh nhờ máu Thánh Tử đổ ra, qua đó chúng ta được cứu chuộc, được tha tội nhờ ân sủng của Ngài (Ep 1,7) ☁️

🕯️Lửa và Nước - Hình ảnh ngọn nến bùng lên trong Đêm Cực Thánh này như nguồn ánh sáng Phục Sinh nơi Đức Giêsu Kitô đến và xua tan bóng tối, tội lỗi, và nước biểu trưng cho sự thanh tẩy cho nhân loại, cùng biến đổi trong sự sống mới trong Đức Kitô Phục Sinh 💗

💙Lời chia sẻ của Cha Tuyên Uý trong Thánh lễ này, cũng như là một cách tuyên bố long trọng của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, rằng cái chết không phải là sự kết thúc, mà chính Ngài mở ra cho chúng ta cánh cửa nơi bến bờ vĩnh phúc. Giây phút ấy, giây phút tảng đá đã lăn ra trước mộ Ngài, ta nhìn thấy được ánh sáng thế gian ấm áp soi sáng giữa cuộc đời của chúng ta để xua tan đi bóng tối đã bao phủ lòng trí, là yếu đuối và những cám dỗ nơi trần thế này 🌅

⛅️Qua đó, mầu nhiệm Phục Sinh được trình bày trọn vẹn tình yêu nơi Thiên Chúa dành cho nhân loại; và nơi Ngài, Nước Thiên Chúa, là quê hương đích thực, nơi vị vua Giêsu Kitô ngự trị, Ngài ban sự sống và hạnh phúc vĩnh cửu những người con yêu dấu của Ngài ❤️






© Ban Truyền Thông Xứ Đoàn TNTT Đức Maria - Mẹ Thiên Chúa

THỨ SÁU TUẦN THÁNH ✝️ TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA GIÊSU ❤️‍🔥 Thứ Sáu Tuần Thánh - tiếng Anh còn gọi là Good Frid...
03/04/2026

THỨ SÁU TUẦN THÁNH ✝️ TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA GIÊSU

❤️‍🔥 Thứ Sáu Tuần Thánh - tiếng Anh còn gọi là Good Friday có nghĩa là “ngày Thứ Sáu tốt lành”. Nhưng với mỗi người Kitô hữu, ngày hôm nay là ngày tượng niệm biến cố Chúa Giêsu bị đóng đanh trên Thập Giá. Vậy có điều gì tốt lành trong một ngày như vậy?

💜 Chúa đã yêu chúng ta, yêu đến nỗi bằng lòng chịu chết trên cây Thập Giá. Các bạn Thiếu Nhi thân mến, việc bị đóng đinh trên Thập Giá, không phải vì Chúa phạm tội lỗi, mà vì Chúa đã dùng chính thân thể và cuộc đời mình để đem lại sự bình an mà cứu chuộc cho nhân loại.

“Mọi sự đã hoàn tất” Và Người gục đầu xuống trút hơi thở cuối cùng. (Ga 19,30)

Liệu rằng Chúa không biết những điều sẽ xảy đến, hay liệu rằng Chúa không biết Phê rô sẽ chối Chúa ba lần trước khi gà gáy. Chúa biết chứ, nhưng Chúa dùng chính tình yêu của mình để mọi người nhìn thấy những sai lầm mà bản thân đã phạm. Chúa dùng chính Thánh Giá để “cảm hoá”những trái tim chưa nhận biết Đấng là con Chúa Cha.

“Lạy Ngài, khi vào Nước của Ngài, xin nhớ đến tôi”
- “Hôm nay, anh sẽ được ở với Ta trên Thiên Đàng.” (Lc 23, 42-43)

💌 Các bạn Thiếu Nhi ơi,
Thập Giá không chỉ là đau khổ mà là dấu chỉ tình yêu của Thiên Chúa. Xin mỗi chúng ta biết hiệp thông với Chúa qua việc tham dự Thánh Lễ, rước lễ và chăm chỉ học Lời Chúa, để lớn lên mỗi ngày trong tình yêu của Ngài.




© Ban Truyền Thông Xứ Đoàn TNTT Đức Maria - Mẹ Thiên Chúa

🕯️LỄ TIỆC LY – NƠI TÌNH YÊU VÀ NIỀM TIN ĐƯỢC TỎ BÀY💛 Trong bữa Tiệc Ly, khi Thầy Giêsu cúi xuống rửa chân cho các môn đệ...
02/04/2026

🕯️LỄ TIỆC LY – NƠI TÌNH YÊU VÀ NIỀM TIN ĐƯỢC TỎ BÀY

💛 Trong bữa Tiệc Ly, khi Thầy Giêsu cúi xuống rửa chân cho các môn đệ…
Phêrô bối rối, không hiểu, thậm chí từ chối. “Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu!”

Nhưng rồi, khi nghe lời Thầy: “Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy.”

Phêrô liền thưa: “Vậy, thưa Thầy, xin cứ rửa, không những chân, mà cả tay và đầu con nữa.”

Đó là giây phút của sự mở lòng. Phêrô đại diện cho chính mỗi người chúng ta – những con người nhiều khi chưa hiểu hết đường lối của Thiên Chúa, dễ nghi ngại, dễ từ chối.

🤍 Trong cùng bàn Tiệc Ly, nơi tình yêu của Thiên Chúa và sự phản bội của con người đối diện nhau. Nhưng chính trong bóng tối ấy, ánh sáng của tình yêu lại càng rực rỡ. Thầy Giêsu đã không ngừng yêu, không ngừng tha thứ, và không ngừng mời gọi chúng ta bước vào sự hiệp thông với Ngài.

Các em thiếu nhi thân mến,

Trong tâm tình bước vào Tam Nhật Thánh, mỗi người chúng ta hãy cùng mở lòng với Thiên Chúa như cách mà thánh Phêrô đã không do dự thưa với Người. Để qua đó Chúa có thể chạm đến mỗi người chúng ta 💜




© Ban Truyền Thông Xứ Đoàn TNTT Đức Maria - Mẹ Thiên Chúa

📜 “Ai muốn theo Tôi, phải từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16,24) ✝️⭐️Trong bầu không khí đối nghịch một cách ...
01/04/2026

📜 “Ai muốn theo Tôi, phải từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16,24) ✝️

⭐️Trong bầu không khí đối nghịch một cách đặc biệt của Chúa Nhật Lễ Lá, khi toàn thể Giáo hội cùng hòa chung niềm hân hoan đón Đức Giêsu Kitô vinh quang vào thành và cùng lắng nghe, suy niệm Bài Thương Khó của Ngài, cùng hướng về Mầu nhiệm Thập Giá, Hiệp Sĩ chúng mình cùng quy tụ để bước vào hành trình thiêng liêng của 14 chặng Đàng Thánh Giá. Đây là lúc chúng mình nhìn lại bản thân, chiêm ngắm tình yêu hy sinh của Đức Giêsu Kitô để tìm thấy sức mạnh cho hành trình đức tin còn dài phía trước 🔥

💟Hiệp thông với Giáo hội Việt Nam trong Năm Mục vụ 2026, được định hướng bởi lời mời gọi: “Mỗi Kitô Hữu là một môn đệ thừa sai” cùng khẩu hiệu: “Anh em là ánh sáng thế gian” (Mt 5,14) 💫, chúng mình hiểu rằng: Để trở thành ánh sáng, trước hết mỗi Hiệp Sĩ phải dám bước vào bóng tối của hành trình “từ bỏ” đầy chông g*i 🎇

🌤️Đi qua từng chặng đường khổ nạn, chúng mình nhận ra lời mời gọi của Chúa không ở đâu xa, mà nằm ngay trong đời sống hằng ngày ❤️‍🩹Là rũ bỏ những thói hư tật xấu, những ích kỷ nhỏ nhen vẫn thường làm mình nặng bước, là can đảm vác lấy những “thập giá” nhỏ bé, chẳng hạn như một lời nhịn nhục, một cử chỉ giúp đỡ, hay sự kiên trì trong học tập và phục vụ, và là quyết tâm dấn thân để trở nên chứng nhân của tình yêu, đem niềm hy vọng và bình an đến cho gia đình, bạn bè và mọi người xung quanh 💜

🫧Hành trình chắc chắn còn nhiều chông g*i và chẳng mấy dễ dàng, làm chúng mình chùn bước, và đôi khi khiến lòng muốn buông xuôi. Nhưng nhìn lên Thánh Giá, chúng mình biết rằng nỗi đau ấy chứa đựng vinh quang, và phía sau bóng tối Canvê luôn là ánh sáng Phục Sinh đang chờ đợi 🌙

🌅 Nguyện xin Thiên Chúa giữ cho ngọn lửa nhiệt huyết trong tim mỗi người Hiệp sĩ chúng con luôn cháy sáng, để chúng con thêm can đảm sống đức tin của mình, mãi vững vàng bước theo Ngài không mỏi mệt 🤎

️🎶Xin tình yêu Ngài ghi khắc tim con tình mến
Mến Chúa thiết tha như trên đồi xa….. ️💖







© Ban Truyền Thông Xứ Đoàn TNTT Đức Maria - Mẹ Thiên Chúa

⭐️🌿CHÚA NHẬT LỄ LÁ 🌿⭐️👑“Hoan hô Con vua Đa-vít! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa! Hoan hô trên các tầng trời” (...
31/03/2026

⭐️🌿CHÚA NHẬT LỄ LÁ 🌿⭐️

👑“Hoan hô Con vua Đa-vít! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa! Hoan hô trên các tầng trời” (Mt 21, 8-9) 📜

💚Chúa Nhật Lễ Lá trong tiếng Latinh được gọi là “Dominica palmarum o in palmis”, cả tên gọi và nguồn gốc của ngày Chúa Nhật này được ghi chép trong nghi lễ Rôma là “Cuộc Thương Khó của Chúa” ✝️Chúa Nhật Lễ Lá là khởi đầu của Tuần Thánh, là tuần trọng nhất trong Năm Phụng Vụ, tuần lễ mẹ các tuần lễ ☀️

💟Đây cũng là dịp để tưởng niệm cuộc tiến vào thành Giêrusalem của vị Vua chẳng đội vương miện trên đầu, không khoác áo long bào lộng lẫy, không cưỡi trên lưng ngựa đầy oai hùng, cũng chẳng đeo vàng bạc châu báu, nhưng Ngài cưỡi trên lưng lừa tiến vào thành trong tiếng reo hò của dân chúng cùng những cành thiên tuế dọc đường Ngài đi. Đây chính là dấu chỉ cho một vương quyền của sự tình yêu thương mà Thiên Chúa đã dành cho con người chúng ta 🪄

❤️‍🩹Những niềm hy vọng vào sự chiến thắng khải hoàn của Đức Giêsu Kitô được nâng cao trong nghi thức làm phép lá và rước lá của toàn thể Cộng đoàn Dân Chúa qua những cành lá xanh 🌱Và qua Bài Thương Khó (Lc 22,14-23.56), như tiếng vang của một hồi chuông tỉnh thức trong tâm hồn của toàn thể Giáo Hội và chúng con, mời gọi mỗi người Kitô Hữu nhìn nhận lại chính mình và dõi bước theo chặng Đàng Thánh Giá của Thiên Chúa năm xưa, cùng Ngài bước qua khổ nhục để chiến thắng tử thần và sống lại trong vinh quang 💫

✨“Người đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây Thập Tự. Chính vì thế Thiên Chúa đã siêu tôn Người, và tặng ban danh hiệu, trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu“ (Pl 2,7-8) ✨





© Ban Truyền Thông Xứ Đoàn TNTT Đức Maria - Mẹ Thiên Chúa

✝️ LỊCH PHỤNG VỤ TUẦN THÁNH 💟💌Đoàn Thiếu Nhi chúng con xin thông báo đến Quý Phụ Huynh và Cộng đoàn Lịch Phụng Vụ Tuần T...
27/03/2026

✝️ LỊCH PHỤNG VỤ TUẦN THÁNH 💟

💌Đoàn Thiếu Nhi chúng con xin thông báo đến Quý Phụ Huynh và Cộng đoàn Lịch Phụng Vụ Tuần Thánh dành riêng cho các em Thiếu Nhi.

📩Mọi thông tin thắc mắc, xin Quý Phụ Huynh liên hệ Page Đoàn Thiếu Nhi. Chúng con xin cám ơn Quý Phụ Huynh.





© Ban Truyền Thông Xứ Đoàn TNTT Đức Maria - Mẹ Thiên Chúa

✝️ VỊ CHỦ CHĂN ĐÃ VỀ ĐẾN ĐÍCH ĐIỂM CUỘC ĐỜI MÌNH 🕯️Các em thiếu nhi thân mến,🕊️Trong niềm tiếc thương sâu sắc, chúng ta ...
22/03/2026

✝️ VỊ CHỦ CHĂN ĐÃ VỀ ĐẾN ĐÍCH ĐIỂM CUỘC ĐỜI MÌNH

🕯️Các em thiếu nhi thân mến,

🕊️Trong niềm tiếc thương sâu sắc, chúng ta hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn – nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn.

🤍Với khẩu hiệu Sicut Dilexi – “Như Thầy đã yêu”. Ngài đã yêu như Chúa yêu: âm thầm, khiêm nhường, quảng đại và không mệt mỏi trong việc chăm sóc đoàn Chiên. Tình yêu ấy được thể hiện qua từng lời giảng dạy, từng hành động phục vụ, và trọn vẹn trong đời sống hiến dâng cho Thiên Chúa và Giáo Hội.

Ngài như cây đại thụ giữa lòng Giáo Hội Việt Nam, âm thầm che chở và nâng đỡ biết bao tâm hồn qua những biến chuyển của thời đại. Dẫu rằng sự ra đi của Ngài để lại niềm mất mát lớn lao, nhưng đồng thời cũng là lời mời gọi mỗi người chúng ta tiếp tục sống tinh thần Tin Mừng mà Ngài đã trọn đời thực thi “yêu như Chúa yêu”.

✝️ Trong niềm tin vào Chúa Giê-su Phục sinh, chúng ta tin rằng “Tất cả là hồng ân” mà dâng lời tạ ơn Chúa. Xin Chúa mở lòng nhân từ đón nhận Cha như cách Cha đã yêu thương mọi người.

Với tất cả niềm kính trọng, chúng con kính chào Cha 💜

💛CHƯƠNG TRÌNH THĂNG TIẾN MÙA CHAY:BƯỚC CHÂN NGHĨA HIỆP – ĐỒNG HÀNH TRONG YÊU THƯƠNG 💛💗 Chúa Nhật Laetare - CN IV mùa Cha...
17/03/2026

💛CHƯƠNG TRÌNH THĂNG TIẾN MÙA CHAY:
BƯỚC CHÂN NGHĨA HIỆP – ĐỒNG HÀNH TRONG YÊU THƯƠNG 💛

💗 Chúa Nhật Laetare - CN IV mùa Chay
“Laetare” có nghĩa là “Hãy vui lên.”

Chúa nhật của niềm vui giữa hành trình sám hối. Vui lên không phải vì Mùa Chay của chúng ta đã hoàn hảo, nhưng vì ân sủng của Thiên Chúa vẫn luôn hoạt động 🕊️

📆 Vào ngày 15.03.2026 - Các bạn Nghĩa sĩ - Hiệp sĩ đã đến thăm mái ấm Nhân Hậu - nơi các Sơ Dòng thừa sai bác ái Chúa Kitô chăm sóc các cụ già không nơi nương tựa. Không khí ấm áp gợi lên cảm giác thân quen, như những người con, người cháu trở về thăm bà.

💗 Niềm vui của các cụ tại mái ấm chính là những lời động viên, thăm hỏi từ các bạn thiếu nhi. Có những cụ đã khóc vì cảm thấy được an ủi, có những bạn đã khóc vì thấy thương các cụ ❤️

🎁 Hãy cùng các bạn Nghĩa sĩ - Hiệp sĩ dõi theo hành trình ý nghĩa này, nơi tình thương được sẻ chia từ những lời hỏi thăm giản dị. Để qua chuyến đi này, mỗi em thiếu nhi có thể cảm nghiệm được rằng không phải mình có thể cho đi bao nhiêu mà là tấm lòng chia sẻ và yêu thương những người xung quanh mình.

🌟Nhân đây, Đoàn Thiếu nhi chúng con cũng xin cảm ơn đến Cha Tuyên Uý, Thầy Huấn Giáo, Quý Sơ, Quý Ân nhân, quý cô chú Ban Trợ tá, quý Phụ huynh đã góp phần làm cho chương trình được tốt đẹp. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria tuôn đổ muôn ơn lành trên quý vị.

“Khi làm điều thiện, chúng ta đừng nản chí, vì đến mùa chúng ta sẽ được gặt, nếu không sờn lòng...” (Gl 6,9) 🌾

💛🤎❤️





© Ban Truyền Thông Xứ Đoàn TNTT Đức Maria - Mẹ Thiên Chúa

Address

190 Lê Văn Sỹ P10 Q. Phú Nhuận
Ho Chi Minh City
700000

Opening Hours

08:00 - 12:00

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Đoàn TNTT GX. Thánh Đa Minh - Ba Chuông posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Đoàn TNTT GX. Thánh Đa Minh - Ba Chuông:

Share