19/03/2026
Hành trình Du Xuân 2026: Về thăm Chùa Dược Sư – Chốn thiền môn thắm đượm tình pháp lữ
Tiếp nối hành trình vạn dặm gieo duyên trên vùng đất Mỹ Tho, dưới sự chỉ dạy của Thượng tọa Thích Minh Kính, phái đoàn đạo tràng chùa Đại Giác do Đại đức Thích Thiện Chí dẫn đầu đã trang nghiêm vân tập về Chùa Dược Sư.
Giữa không gian thiền vị tĩnh mặc, nơi tôn thờ Đức Lưu Ly Quang Vương Phật, chuyến viếng thăm không chỉ là hành trình chiêm bái tâm linh mà còn là một cuộc hạnh ngộ đong đầy cảm xúc đạo vị. Điểm nhấn xúc động nhất tại chặng dừng chân này chính là sự đón tiếp nồng hậu của Thượng tọa Thích Minh Bảo. Trong không khí hỷ lạc của những ngày đầu xuân, sự hiện diện của Thượng tọa mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt, bởi Ngài không chỉ là bậc Thầy khả kính mà còn là người bạn đồng học, người pháp lữ thân thiết từng kề vai sát cánh cùng Đại đức Thích Thiện Chí trên bước đường tầm cầu chân lý suốt những năm tháng tu học.
Trong không gian quyện chặt hương trầm, Đại đức Thích Thiện Chí đã thay mặt phái đoàn thành kính dâng lời tác bạch và khánh tuế pháp thể Thượng tọa Thích Minh Bảo cùng chư Tôn đức tại trú xứ. Những phẩm vật cúng dường được dâng lên Tam Bảo bằng tất cả sự chí thành, gói trọn niềm kính ngưỡng và tâm nguyện hộ trì Chánh pháp kiên cố của toàn thể đạo tràng "Hạt Giống Từ Bi" suốt chặng đường gần 15 năm qua.
Đáp lại tấm chân tình ấy, Thượng tọa Thích Minh Bảo đã hoan hỷ nạp thọ phẩm vật cúng dường và ban bố lời đạo từ đầy xúc động. Thượng tọa đã dành những phút giây lắng đọng để ôn lại kỷ niệm về những năm tháng cùng chung lý tưởng tu học dưới mái trường Phật học năm xưa. Mối thâm tình pháp lữ giữa Thượng tọa và Đại đức Thích Thiện Chí không chỉ là sự đồng điệu về đạo hạnh mà còn là sự gắn kết của những người bạn đồng môn luôn hộ trì, lân mẫn nhau trên bước đường phụng sự. Thượng tọa đặc biệt tán thán hạnh nguyện 'Du xuân – Lễ Phật – Cúng dường' mà phái đoàn đã bền bỉ duy trì, xem đây là đóa hoa tâm ngát hương dâng lên Tam Bảo. Những lời sách tấn từ ái của Ngài như ánh lưu ly rọi chiếu, nhắc nhở quý Phật tử luôn giữ vững sơ tâm, lấy sự tinh tấn và tình đạo vị làm hành trang để kiến tạo một năm mới bình an, hỷ lạc.
Rời Chùa Dược Sư, vương vấn trên vai áo mỗi người không chỉ là sắc xuân rạng rỡ mà còn là sự ấm áp của tình đạo vị thiêng liêng. Phái đoàn tiếp tục lên đường, mang theo nguồn năng lượng lành từ sự hội ngộ để hướng về điểm đến tiếp theo: Chùa Thanh Lương
——————
Tin, ảnh: Hồng Nhật - Hạ Nhiên