22/08/2026
🩵 LỜI TRI ÂN CHA TUYÊN ÚY PHÊRÔ 🩵
Một người mục tử được sai đi không phải để ở mãi một nơi, nhưng để đem tình yêu của Chúa đến với những nơi Ngài muốn. Và có lẽ, hôm nay là ngày mà Xứ đoàn chúng con phải nói lời chia tay với Cha, một ngày mà niềm vui vì Cha được sai đi nhận một sứ vụ mới lại hòa lẫn với chút nghẹn ngào của phút giây phải nói lời tạm biệt.
Hai năm Cha hiện diện và đồng hành cùng Thiếu nhi, Giáo lý viên/Huynh trưởng của Xứ đoàn có lẽ không phải là một khoảng thời gian quá dài, nhưng đủ để những bước chân của Cha in lại thật nhiều dấu ấn trong hành trình lớn lên của chúng con. Cha không chỉ đến với chúng con trong những giờ Giáo lý, những buổi sinh hoạt hay những chương trình của Xứ đoàn, nhưng Cha đã đến bằng chính sự tận tâm của một người mục tử, bằng sự kiên nhẫn của một người thầy và bằng trái tim của một người cha luôn thao thức cho đàn con nhỏ của mình.
Hôm nay, khi Cha đã lên đường nhận sứ vụ mới mà Chúa trao phó, chúng con hiểu rằng Cha được sai đi, cũng như ngày xưa các môn đệ được Chúa sai đi đến những miền đất mới. Nơi Cha đến sẽ có những người đang chờ Cha, những thiếu nhi cần được yêu thương, những người trẻ cần được nâng đỡ và những tâm hồn cần một lời động viên. Chúng con buồn vì phải xa Cha, nhưng chúng con cũng vui và tự hào vì biết rằng Cha đang tiếp tục lên đường để thực hiện điều Chúa muốn nơi Cha.
Chúng con xin chân thành cảm ơn Cha vì tất cả tình thương, sự tận tâm, những lời chỉ bảo, nhắc nhở và những hy sinh Cha đã dành cho Thiếu nhi cùng các anh chị Giáo lý viên/Huynh trưởng trong suốt hai năm qua. Trong thời gian Cha đồng hành cùng chúng con, có những lúc chúng con chưa ngoan, chưa chu toàn trách nhiệm, có những lời nói hay hành động vô tình làm Cha buồn lòng, chúng con xin Cha rộng lòng tha thứ. Chúng con thật sự biết ơn vì đã có một người Cha luôn kiên nhẫn ở bên và mong chúng con ngày một trưởng thành hơn.
Kính thưa Cha, chúng con sẽ không nói lời tạm biệt như một dấu chấm hết. Chúng con xin gọi đó là một lời hẹn trong lời cầu nguyện. Từ nơi này, chúng con sẽ nhớ đến Cha trong những lời kinh của mình. Kính chúc Cha lên đường bình an, vững bước trong sứ vụ mới và luôn tràn đầy niềm vui của người được Chúa sai đi. Xin Chúa luôn gìn giữ Cha trên mọi nẻo đường, ban cho Cha một trái tim đủ rộng để yêu thương, một đôi chân đủ vững vàng để lên đường, một tâm hồn đủ bình an trước những thử thách và một ngọn lửa đủ mạnh để tiếp tục trao ban chính mình cho những người Chúa gửi đến.
Xin Đức Maria-Mẹ phù hộ các giáo hữu luôn đồng hành và xin Chúa Thánh Thần soi sáng từng bước Cha đi, để ở bất cứ nơi đâu, Cha vẫn luôn là người gieo niềm vui Tin Mừng, là người dẫn đưa các tâm hồn nhỏ bé đến gần Chúa hơn.