21/08/2026
🌿 TẠM BIỆT CHA TUYÊN UÝ GIUSE TRẦN BÌNH LONG 🌿
💝 Hôm nay là một ngày thật đặc biệt và nhiều cảm xúc đối với cộng đoàn Giáo xứ Tân Đông, cách riêng là Đoàn Thiếu Nhi chúng con – ngày cuối cùng Cha hiện diện với chúng con trong cương vị Cha phó Giáo xứ Tân Đông.
💝 Tám năm – quãng thời gian đủ để Cha trở thành một phần rất thân thương của Giáo xứ. Tám năm với biết bao Thánh lễ được cử hành cách sốt sắng, những bài giảng chạm đến tâm hồn, những bước chân không quản ngại đến với mọi thành phần dân Chúa để gặp gỡ, lắng nghe, giúp đỡ.
💝 Đặc biệt, với bao tâm huyết Cha đặt nơi Giáo điểm Tân Thạnh từ khi tiếp quản, dù khó khăn đến mấy Cha vẫn âm thầm thực hiện, vun đắp để được như hiện nay quả không phải dễ dàng. Chúng con tin tưởng rằng Chúa luôn cạnh bên và đồng hành cùng Cha qua những công việc Cha thực hiện.
💝 Điều cộng đoàn luôn trân quý nơi Cha không chỉ là sự tận tụy trong sứ vụ, mà còn là hình ảnh một người mục tử hiền hòa, gần gũi và đầy yêu thương. Qua những lời giảng dạy, sự quan tâm và những hy sinh âm thầm, Cha đã gieo vào lòng cộng đoàn niềm tin, niềm hy vọng và tình yêu dành cho Thiên Chúa.
💝 Hôm nay, khi phải nói lời chia tay, lòng chúng con không khỏi lưu luyến. Dẫu biết rằng người mục tử luôn sẵn sàng lên đường theo tiếng Chúa gọi, cộng đoàn Giáo xứ Tân Đông vẫn sẽ luôn nhớ đến Cha với tất cả lòng biết ơn và yêu mến.
💝 Chúng con cảm ơn Cha về tất cả những gì Cha đã dành cho Giáo xứ, cho Đoàn Thiếu Nhi suốt 8 năm qua.
Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh Giuse, luôn gìn giữ, ban cho Cha dồi dào sức khỏe, bình an và nhiều hồng ân để tiếp tục chu toàn sứ vụ mới. Xin Chúa cho những hạt giống đức tin Cha đã gieo nơi đây và tiếp tục gieo nơi Giáo xứ mới sẽ trổ sinh nhiều bông hạt.
🌷 Chúng con, Đoàn Thiếu Nhi Giáo Xứ Tân Đông biết ơn Cha!