23/08/2026
Trọng kính Cha Sở Phaolo. Kính thưa Cha Giuse Trần Đình Quy,
Trong tâm tình cảm tạ và tri ân, trước hết, Gia Đình Giáo Lý chúng con xin được gửi đến Cha Giuse lời cảm ơn chân thành vì đã đồng hành cùng chúng con trong suốt một năm mục vụ vừa qua. Dù khoảng thời gian không dài, nhưng chúng con vẫn rất trân quý những ngày tháng được Cha hiện diện và đồng hành cùng Gia Đình Giáo Lý chúng con.
Ngày 28/8 sắp tới đây, Cha sẽ nhận sứ vụ mới tại Giáo xứ Tân Đức, chúng con nguyện xin Chúa luôn gìn giữ và đồng hành cùng Cha, ban cho Cha sức khỏe, niềm vui và lòng nhiệt thành trong sứ vụ mới. Xin Chúa Thánh Thần luôn soi sáng và nâng đỡ Cha, để Cha mãi là người mục tử hiền lành và khiêm nhường, trở nên ánh sáng cho trần gian và là khí cụ tình yêu của Chúa giữa đời, giữa những nơi Cha đến phục vụ.
Xin Cha Giuse luôn nhớ đến Gia Đình Giáo Lý Thanh Đa và tiếp tục cầu nguyện cho chúng con. Chúng con sẽ luôn nhớ đến Cha, cầu nguyện cho Cha và dõi theo chặng đường sứ vụ mới của Cha với tất cả lòng quý mến.
Và giờ đây, trong giây phút đặc biệt này, Gia đình Giáo Lý chúng con xin phép được bày tỏ một chút tâm tình gửi đến Cha Sở Phaolô kính yêu của chúng con.
Trọng kính Cha Sở Phaolô,
Con đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng càng nghĩ con lại càng không biết phải bắt đầu từ đâu, phải nói như thế nào để có thể diễn tả hết những tâm tình mà chúng con muốn gửi đến Cha Sở kính yêu của mình. Bởi có những tình cảm ở trong lòng thì thật nhiều, nhưng khi nói thành lời lại thấy thật khó. Có lẽ chúng con không thể nói hết, cũng chẳng thể diễn tả trọn vẹn những tình cảm đã được vun đắp trong suốt 9 năm qua Cha đồng hành cùng chúng con.
Nhưng Cha ơi, hôm nay con xin được phép đại diện Quý Tu sĩ, Quý Thầy cô Giáo lý viên, và cách riêng là các em học sinh giáo lý Giáo xứ Thanh Đa, được nói lên đôi lời tâm tình trước ngày Cha lên đường lãnh nhận sứ vụ mục tử mới tại Giáo xứ Hạnh Thông Tây. Xin Cha đón nhận những lời rất đơn sơ này như tất cả lòng biết ơn và tình cảm chân thành của chúng con.
Cha Sở Phaolo kính mến,
Chín năm Cha ở với Giáo xứ Thanh Đa, đối với chúng con là cả một chặng đường được vun đắp bằng biết bao kỷ niệm, yêu thương, và tình cảm. Chín năm không quá dài trong một đời linh mục, nhưng đủ để Cha trở thành một phần thân thương trong cuộc sống của những người con trong Giáo xứ Thanh Đa, cách riêng đối với Gia Đình Giáo Lý chúng con.
Chúng con cảm ơn Cha vì đã đến với chúng con, và cảm ơn Cha vì suốt chín năm qua, Cha đã không chỉ hiện diện nơi đây, mà còn thật sự sống gắn bó, yêu thương và đồng hành cùng chúng con trên hành trình đức tin, trong tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa. Biết bao Thánh lễ đã được Cha cử hành sốt sắng, biết bao Bí tích được Cha trao ban, biết bao lời giảng đã chạm đến tâm hồn, giúp chúng con hiểu hơn về Chúa, thêm yêu mến Chúa, và trong những lúc yếu lòng, tìm được nơi Chúa sự an ủi, nâng đỡ và bình an.
Cảm ơn Cha vì Cha đã dành cho Giáo xứ biết bao tâm huyết, biết bao tình yêu thương của một người mục tử luôn tận tụy chăm sóc đoàn chiên mà chẳng mong cầu điều gì cho bản thân mình. Suốt những năm tháng ấy, Cha đã vất vả trùng tu nhà thờ, xây dựng các công trình, chăm lo cho từng đoàn thể và từng sinh hoạt chung của Giáo xứ. Cha cũng luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho Gia Đình Giáo Lý chúng con, luôn tạo mọi điều kiện để các em thiếu nhi có một nơi để đến, để học hỏi, để vui chơi, để lớn lên trong tình yêu Chúa và trong tình yêu thương của cộng đoàn.
Nhưng tình yêu của Cha không chỉ dừng lại nơi những người đang hiện diện trong Giáo xứ. Cha còn luôn để tâm đến những người nghèo khổ, những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn và những người đang cần được sẻ chia. Và rồi, với đôi chân không quản ngại, Cha đi đến với mọi thành phần dân Chúa, để gặp gỡ, lắng nghe và nâng đỡ họ. Có những cuộc gặp gỡ rất bình thường, những lời hỏi han rất giản dị, nhưng với người đang cần một chỗ dựa, sự hiện diện của Cha có khi đã là một sự an ủi thật lớn lao.
Ở nơi Cha, chúng con nhận ra một điều rất đẹp của Đức Mến Kitô Giáo: yêu thương không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng việc sẵn sàng cúi xuống rửa chân cho những người bé nhỏ, biết rộng lượng trao đi khi mình có thể, biết chia sẻ với những người đang thiếu thốn và biết làm cho một người đang khổ đau cảm thấy mình không bị bỏ lại một mình.
Điều ấy làm chúng con nhớ đến tinh thần phục vụ của Mẹ Thánh Teresa Calcutta – một tình yêu không tìm kiếm điều lớn lao, nhưng bắt đầu từ những con người, những điều rất nhỏ bé; không hỏi họ có thể đem lại điều gì, mà chỉ đơn giản là nhìn thấy nơi họ hình ảnh của Thiên Chúa và trao cho họ tình thương bằng đôi bàn tay đầy lòng mến và không quản ngại khó khăn.
Có lẽ đó cũng chính là điều chúng con trân quý nhất nơi Cha. Cha đã tiếp tục gìn giữ và làm cho tinh thần “Phục vụ trong yêu thương” – câu châm ngôn thân thương của Giáo xứ Thanh Đa mà Cha Cố Đaminh đã khơi dậy và hun đúc nơi cộng đoàn – ngày càng được sống một cách cụ thể và sâu sắc hơn. Cha không chỉ làm cho Giáo xứ ngày một phát triển bằng những công trình, mà còn âm thầm vun đắp cho Giáo xứ bằng lòng bác ái và tình yêu thương. Cha đã giúp chúng con hiểu rằng một Giáo xứ đẹp không chỉ bởi một ngôi nhà thờ khang trang hay những sinh hoạt phong phú, mà còn bởi nơi ấy có những con người biết yêu thương nhau, biết quảng đại mở lòng trước những mảnh đời khó khăn và biết sống đức tin, đức cậy, đức mến bằng chính những việc làm cụ thể mỗi ngày.
Và những điều ấy, dù có thể hiện hữu ngay trước mắt, hay được Cha trao đi âm thầm, chúng con tin rằng sẽ luôn ở mãi trong lòng những người đã từng được Cha yêu thương, giúp đỡ và nâng đỡ.
Có thể với Cha, đó là trách nhiệm của một người mục tử. Nhưng với chúng con, những điều ấy chúng con khắc ghi trong lòng. Bởi chúng con biết, đằng sau mỗi công trình, mỗi ý định của Cha được ấp ủ, được dựng nên là biết bao suy nghĩ, lo toan và vất vả; đằng sau những điều chúng con nhìn thấy là biết bao lời cầu nguyện Cha gửi đến Thiên Chúa, và biết bao tâm huyết Cha đã âm thầm gửi gắm vào Giáo xứ.
Và Cha ơi, bên cạnh những lời cảm ơn, chúng con cũng muốn nói với Cha một lời xin lỗi.
Xin lỗi Cha vì trong suốt những năm tháng Cha đồng hành cùng chúng con, đã có những lúc chúng con còn vô tâm, chưa hiểu hết những điều Cha lo lắng và trăn trở; có những khi chúng con chưa đủ ngoan, chưa đủ vâng lời, chưa đủ nhiệt thành, chưa cộng tác như Cha mong muốn, thậm chí có lúc những lời nói hay cách hành xử của chúng con đã vô tình làm Cha buồn lòng. Xin Cha thương tha thứ, bỏ qua cho những thiếu sót của chúng con và xin Cha tiếp tục mang lấy chúng con trong lời cầu nguyện của Cha mỗi ngày.
Chúng con sẽ cố gắng làm cho những hạt giống đức tin và yêu thương mà Cha Phaolô đã tận tụy gieo mầm, vun đắp trong chúng con suốt chín năm qua tiếp tục được lớn lên và trổ sinh những hoa trái tốt đẹp. Chúng con sẽ gìn giữ và tiếp nối những điều Cha đã trao ban, để những gì Cha để lại nơi Thanh Đa không chỉ dừng lại trong những kỷ niệm đẹp, mà được viết tiếp bằng chính đời sống, đức tin và những việc làm của chúng con. Để dù Cha đi đến đâu, khi nhớ về Thanh Đa, Cha vẫn có thể mỉm cười khi biết rằng những hạt giống Cha đã gieo vẫn đang được những người con của mình nâng niu, gìn giữ và tiếp tục làm cho sinh hoa kết trái.
Giây phút chia tay không tránh khỏi những lưu luyến nghẹn ngào, chúng con chỉ biết cảm tạ Thiên Chúa vì đã ban Cha Phaolo đến cho chúng con - một người mục tử nhân lành đã hết lòng yêu thương và tận tụy chăm sóc đoàn chiên Chúa trao phó trong suốt chín năm qua. Chúng con nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, luôn gìn giữ và đồng hành cùng Cha trên chặng đường mới. Xin Chúa ban cho Cha thật nhiều sức khỏe, bình an, niềm vui và lòng nhiệt thành; ban cho Cha tràn đầy ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, để lời “Xin Vâng” của Cha tiếp tục trở thành một hành trình mới trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa. Xin cho lời “Xin Vâng” ấy, qua một đời sống tận hiến và sẵn sàng trao ban, tiếp tục được viết nên từng ngày trên bước đường sứ vụ mới. Để rồi, nơi Giáo xứ Hạnh Thông Tây, Cha lại tiếp tục gieo những hạt giống của đức tin và tình yêu, chăm sóc và vun đắp những hạt giống ấy bằng tất cả tấm lòng của một người mục tử, để từ đó triển nở và trổ sinh thật nhiều hoa trái tốt đẹp, làm sáng danh Chúa và đem niềm vui đến sẻ cho biết bao người.
Cộng đoàn Giáo Xứ Thanh Đa và Gia đình Giáo Lý chúng con vẫn sẽ luôn cầu nguyện, nhớ đến và dõi theo bước đường sứ vụ của Cha với tất cả lòng biết ơn và yêu mến.
Một lần nữa, chúng con kính xin Cha Sở Phaolô cùng Cha Giuse đón nhận nơi chúng con lòng tri ân chân thành nhất bằng một món quà nhỏ xinh cùng lời bài hát “CẢM ƠN” thay cho tất cả tình cảm yêu mến và biết ơn của chúng con. Chúng con xin hết lòng cảm tạ và tri ân Cha Sở Phaolô cùng Cha Giuse kính yêu của chúng con.