19/06/2026
🌿 TẾT ĐOAN NGỌ (MÙNG 5 THÁNG 5 ÂM LỊCH) DƯỚI GÓC NHÌN PHẬT GIÁO
Sắp đến Tết Đoan Ngọ – ngày mùng 5 tháng 5 Âm lịch.
Nhiều người vẫn quen gọi đây là ngày “diệt sâu bọ”, sáng sớm ăn cơm rượu, hoa quả để cầu mong sức khỏe và phòng tránh bệnh tật.
Theo quan niệm dân gian, đây là thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi, sâu bệnh phát triển mạnh ngoài đồng ruộng, cơ thể con người cũng dễ sinh bệnh. Vì vậy ông bà ta có những phong tục nhằm cầu cho mùa màng tốt tươi, thân tâm được khỏe mạnh và bình an.
Tuy nhiên, dưới ánh sáng của Phật pháp, ý nghĩa của ngày Đoan Ngọ còn mang một giá trị sâu sắc hơn.
Nếu sâu bọ ngoài đồng làm hại cây trái, mùa màng thì trong mỗi người chúng ta cũng có những “sâu bọ” của tâm thức cần được nhận diện và chuyển hóa.
Đó là lòng tham khiến ta mãi chạy theo được mất.
Đó là sự nóng giận làm tổn thương chính mình và những người thân yêu.
Đó là sự ganh tỵ, hơn thua, cố chấp khiến tâm luôn bất an.
Đó là những oán hờn, phiền não tích tụ qua tháng năm mà ta chưa đủ bao dung để buông xuống.
Những “sâu bọ” ấy tuy không nhìn thấy bằng mắt nhưng lại có thể âm thầm gặm nhấm phước báu, hạnh phúc và sự an lạc của đời người.
Đức Phật dạy rằng mọi khổ đau đều bắt nguồn từ tham, sân, si. Vì vậy, sự tu tập chân chính không phải đi tìm lỗi của người khác mà là quay về soi lại chính mình.
Ngày Tết Đoan Ngọ vì thế có thể xem là một dịp nhắc nhở mỗi người:
🌸 Nhìn lại tâm mình còn điều gì chưa chuyển hóa.
🌸 Quán chiếu những tập khí xấu đang chi phối đời sống.
🌸 Sám hối những lỗi lầm đã tạo.
🌸 Phát nguyện sống thiện lành hơn, bao dung hơn và tỉnh thức hơn.
Nếu hôm nay ta bớt được một phần nóng giận, đó là phước.
Nếu hôm nay ta giảm được một phần tham cầu, đó là phước.
Nếu hôm nay ta buông được một phần chấp trước, đó là phước.
Nếu hôm nay ta biết yêu thương cha mẹ nhiều hơn, hiếu kính ông bà nhiều hơn, sống chân thành với mọi người hơn, đó cũng chính là phước báu.
Sâu bọ ngoài ruộng có thể làm hại một mùa màng.
Nhưng tham, sân, si trong tâm nếu không được nhận diện và chuyển hóa có thể làm con người khổ đau suốt cả cuộc đời.
Nhân ngày Tết Đoan Ngọ, nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả quý vị và gia đình được thân khỏe, tâm an, nghiệp chướng tiêu trừ, phước lành tăng trưởng. Mong rằng bên cạnh việc chuẩn bị mâm cúng, chăm sóc nhà cửa, mỗi người chúng ta cũng dành thời gian quay về chăm sóc tâm mình, để nhổ bỏ những “cỏ dại phiền não” và gieo trồng những hạt giống từ bi, trí tuệ.
🙏 Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.