25/05/2026
🕊️ TẠM BIỆT NGƯỜI ANH EM CỦA XỨ ĐOÀN 🕊️
Sáng nay, Đoàn Gia đình PTTTCG xứ đoàn chúng tôi nghẹn ngào đưa tiễn một người anh em thân thương – một người nghệ sĩ, ca sĩ của bài hát “Phút đầu”, nay đã trở về với Chúa trong “phút cuối” của cuộc đời trần thế.
Anh Phanxicô X. là người nghệ sĩ lãng tử với cây đàn guitar quen thuộc, hiền lành, ít khi giận ai, có giận rồi cũng mau quên. Nơi anh luôn hiện diện một tấm lòng nhiệt thành và âm thầm phục vụ. Mỗi khi đoàn thể hay giáo xứ cần đến tiếng đàn, lời ca, anh luôn sẵn sàng hiện diện với tất cả sự chân thành và yêu mến.
Những giai điệu anh từng đàn hát sẽ còn đọng lại trong ký ức của anh chị em xứ đoàn như một phần thân thương của đời sống sinh hoạt và phục vụ.
Hôm nay tiễn biệt anh, chúng tôi xin dâng lời tri ân vì tất cả những đóng góp âm thầm nhưng đầy tình người và tình Chúa mà anh đã trao cho cộng đoàn.
Nguyện xin Chúa nhân từ đón nhận anh vào vòng tay yêu thương vĩnh cửu.
Xin cho tiếng hát năm nào nơi dương thế được tiếp tục vang lên trong niềm vui thiên quốc.
🙏 Vĩnh biệt anh Phanxicô X.
Xin an nghỉ trong bình an của Chúa.