Giáo xứ Vĩnh Hoà

Giáo xứ Vĩnh Hoà Trang thông tin điện tử Giáo xứ Vĩnh Hoà - TGP Sàigòn TpHCM,

Chương trình Tuần Thánh 2018Giáo xứ Vĩnh Hoà - TGP Sàigòn - Tp.HCM
22/03/2018

Chương trình Tuần Thánh 2018
Giáo xứ Vĩnh Hoà - TGP Sàigòn - Tp.HCM

Thánh lễ Bế mạc Năm Thánh Kỷ niệm 25 năm thành lập giáo xứ - 10 năm Cung Hiến Thánh Đường“Anh em hãy tiến lại gần Đức Ki...
28/06/2017

Thánh lễ Bế mạc Năm Thánh Kỷ niệm 25 năm thành lập giáo xứ - 10 năm Cung Hiến Thánh Đường
“Anh em hãy tiến lại gần Đức Kitô, viên đá sống động... Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây nên ngôi Đền Thờ thiêng liêng” (1Pr 2,4-5).
Trong bài giảng Thánh lễ tạ ơn Bế mạc Năm Thánh kỷ niệm 25 năm thành lập giáo xứ Vĩnh Hòa (1991-2016) và 10 năm Cung hiến Thánh đường (2007-2017), được cử hành vào lúc 16g00 Chúa nhật 25.06.2017, Đức Giám mục Giáo phận Phú Cường Giuse Nguyễn Tấn Tước (ĐGM), đã nhắn nhủ cộng đoàn phụng vụ hãy sống với lời mời gọi trên của Thiên Chúa.
Thánh lễ do ĐGM Giuse chủ tế. Đồng tế với ngài có cha Hạt trưởng Phú Thọ Giuse Phạm Bá Lãm; cha Hạt trưởng Xóm Mới GB Vũ Mạnh Hùng, nguyên chánh xứ Vĩnh Hòa; cha chánh xứ Vĩnh Hòa Gioakim Lê Hậu Hán; quý cha giáo Đại Chủng viện Thánh Giuse, quý cha gốc Vĩnh Hòa, và quý cha thân quen.
Hiện diện trong Thánh lễ có quý nam nữ tu sĩ và các thành phần dân Chúa thuộc đại gia đình giáo xứ Vĩnh Hòa, giáo xứ Xóm Chiếu, giáo xứ Thuận Phát, các giáo xứ thuộc hạt Phú Thọ và quý khách.
Vào lúc 16g00, trong giai điệu hân hoan của bài ca nhập lễ, đoàn đồng tế được rước từ sân nhà xứ vào nhà thờ.
Trước Thánh lễ, Cha sở Gioakim trân trọng giới thiệu ĐGM và quý linh mục đồng tế với cộng đoàn, đồng thời ngài cũng giới thiệu các thành phần tham dự trong Thánh lễ tạ ơn hôm nay. Cả cộng đoàn phụng vụ cùng hân hoan chào mừng nhau bằng những tràng pháo tay rộn rã.
Ngay sau đó, ĐGM Giuse đã công bố Phép lành Tòa Thánh ban cho cha sở Gioakim và cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Vĩnh Hòa nhân dịp Bế mạc Năm Thánh kỷ niệm 25 năm thành lập giáo xứ và 10 năm Cung hiến Thánh đường.
Đầu lễ, ĐGM chủ tế nêu lên ý nghĩa của Thánh lễ tạ ơn hôm nay. Ngài mời gọi cộng đoàn phụng vụ hãy tạ ơn Chúa về hồng ân đức tin đã được trao ban. Ngài chia sẻ: “Ngôi nhà thờ của giáo xứ xây dựng bằng đá rất đẹp, nhưng nền đá đức tin để xây dựng cộng đoàn giáo xứ được như hôm nay còn kiên vững và đẹp hơn rất nhiều”. Đức cha cũng nguyện xin Chúa giúp cho cộng đoàn ngày càng sống vững vàng hơn trong niềm tin vào Thiên Chúa và trong đời sống Giáo hội. Nhờ đó, cộng đoàn được phát triển một cách tốt đẹp, góp phần làm vinh danh Thiên Chúa và đem lại hạnh phúc cho con người.
Trong bài giảng, ĐGM đã kết hợp các bài đọc Kinh Thánh với lược sử giáo xứ Vĩnh Hòa cùng những kinh nghiệm sống, để giúp cộng đoàn tìm ra ý nghĩa đích thực của việc kỷ niệm 25 năm thành lập giáo xứ và 10 năm Cung hiến Thánh đường. Ngài nhắn nhủ cộng đoàn: “Hôm nay là dịp chúng ta được mời gọi để cùng tạ ơn Chúa về hồng ân đức tin mà Thiên Chúa đã trao ban cho chúng ta, cho từng người trong chúng ta. Và qua chúng ta, Chúa còn muốn ban hồng ân ấy cho nhiều người khác nữa. Chúng ta vui mừng không chỉ vì có được một cộng đoàn giáo xứ với một ngôi nhà thờ đá kiên vững lâu năm, nhưng chúng ta còn vui mừng vì cộng đoàn ấy phát triển và dù trải qua nhiều thử thách, khó khăn nhưng đức tin của bà con trong giáo xứ ngày càng vững mạnh”.
Đặc biệt, ngài nhấn mạnh đến nền tảng để xây dựng Hội Thánh, xây dựng cộng đoàn chính là đức tin, rồi ngài nhắn nhủ cộng đoàn hãy sống theo lời mời gọi của Chúa: “Anh em hãy tiến lại gần Đức Kitô, viên đá sống động... Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây nên ngôi Đền thờ thiêng liêng” (1Pr 2,4-5). Và với các dẫn chứng cụ thể - là những chuyện diễn ra trong ngày lễ hôm nay - Đức cha Giuse đã gợi lên cho cộng đoàn giáo xứ cách thức sống đạo cụ thể trong tương lai, nhằm giúp mỗi người có thể trở nên “những viên đá sống động”, góp phần xây dựng ngôi nhà chung của Thiên Chúa là Hội Thánh.
Thánh lễ tiếp tục với việc tuyên xưng đức tin bằng kinh Tin Kính. Đặc biệt, trong phần phụng vụ Thánh Thể, các em Thiếu nhi Thánh Thể đã được đại diện giáo xứ để dâng lễ vật lên Thiên Chúa.
Sau lời nguyện hiệp lễ, Cha Hạt trưởng Phú Thọ công bố chứng thư Cung hiến Nhà thờ Vĩnh Hòa và Thánh hiến Bàn thờ. Tiếp đó, Cha giáo Giuse Đỗ Xuân Vinh công bố Phép lành Tòa Thánh ban cho một vị ân nhân của giáo xứ, và ĐGM Giuse công bố Phép lành Tòa Thánh ban cho quý vị Hội đồng Mục vụ giáo xứ.
Ngay sau đó, ông chủ tịch HĐMV đã bày tỏ tâm tình tri ân ĐGM, quý cha, quý khách và cộng đoàn.
Đáp từ, ĐGM Giuse đã bày tỏ niềm vui khi được đến dâng lễ tạ ơn trong dịp đặc biệt này. Trong tinh thần đơn sơ, khiêm tốn, ngài chia sẻ là đã học được những kinh nghiệm đức tin khi có dịp tìm hiểu lược sử của giáo xứ Vĩnh Hòa. Đức cha nhận thấy sức sống của giáo xứ được thể hiện qua hoạt động của các đoàn thể. Nhiều con dân giáo xứ Vĩnh Hòa còn là thành viên tích cực trong các ban ngành, đoàn thể của giáo phận, cụ thể là anh em trong Ban Truyền thông. Một điểm đặc biệt nữa là sự phát triển ơn gọi linh mục, chủng minh, tu sĩ. Và đó chính là sự thể hiện sức sống của niềm tin, để thấy được chính bàn tay Thiên Chúa hoạt động cùng sự cộng tác của con người. “Những viên đá sống động” đã để Chúa sử dụng trong việc xây dựng Nhà của Thiên Chúa.
Trong dịp đặc biệt này, ĐGM chúc mừng thành quả đức tin rất tốt đẹp mà Thiên Chúa đã làm nơi cộng đoàn giáo xứ Vĩnh Hòa.
Kế đó, ĐGM Giuse ban Phép lành Toàn xá cho toàn thể cộng đoàn phụng vụ.
Thánh lễ kết thúc lúc 17g30. Với tâm tình con thảo, cả cộng đoàn phụng vụ hướng về Maria trong bài hát kết lễ, với nguyện ước xin Mẹ tiếp tục đồng hành cùng giáo xứ Vĩnh Hòa trong bước đường tương lai, để mỗi thành viên trong gia đình giáo xứ Vĩnh Hòa luôn là “những viên đá sống động”, cùng nhau góp phần xây dựng ngôi nhà Hội Thánh như lòng Chúa ước mong.
Bài: Hồng Tuyến - Hình: Ban TTGX
http://gxvinhhoa.org/tin-tuc/tin-giao-xu/2017/thanh-le-be-mac-nam-thanh-ky-niem-25-nam-thanh-lap.aspx

Gx. Vĩnh Hoà - Ban Lễ Sinh - Mừng kính Thánh Đaminh Savio Bổn mạng 12/06/2017“Các em phải là một tấm gương sáng ngay tro...
14/06/2017

Gx. Vĩnh Hoà - Ban Lễ Sinh - Mừng kính Thánh Đaminh Savio Bổn mạng 12/06/2017
“Các em phải là một tấm gương sáng ngay trong gia đình cũng như ngoài nhà trường học của mình, và luôn ý thức được công việc cao quý phục vụ nơi bàn thánh Chúa”.
Đó là lời nhắn nhủ của cha Gioakim Lê Hậu Hán, chánh xứ giáo xứ Vĩnh Hòa, trong Thánh lễ mừng kính thánh Đaminh Saviô – Bổn mạng Ban Lễ sinh giáo xứ Vĩnh Hòa diễn ra lúc 17g30 thứ Hai ngày 12.06.2017.
Thánh lễ trọng thể do cha xứ Gioakim Lê Hậu Hán chủ tế. Đồng tế cùng ngài có cha cố Giuse Maria Trần Văn Lộc, cha Gioan Baotixita Nguyễn Xuân Bình, phó xứ giáo xứ Tân Hương nguyên Trưởng Ban Lễ Sinh, và cha Đaminh Đặng Trung Hiếu SVD (Dòng Ngôi Lời).
Đến tham dự Thánh lễ, ngoài các em trong Ban Lễ sinh còn có đông đảo các em thiếu nhi trong các lớp giáo lý, cùng quý vị phụ huynh và cộng đoàn trong giáo xứ.
Trước Thánh lễ, các em trong Ban Lễ sinh vui tươi trong bộ đồng phục mới đứng thành hai hàng rào trước cổng nhà thờ chào đón quý cha, quý vị phụ huynh, cùng quý vị khách mời đến tham dự Thánh lễ.
Đúng 17g30, đại diện các em trong Ban Lễ sinh rước quý cha từ trước sân nhà thờ vào trong ngôi thánh đường hòa trong bài hát “Saviô cùng chúng em lên đường” do ca đoàn Thiên Thần.
Đầu lễ, cha xứ Gioakim thay mặt cộng đoàn giáo xứ Vĩnh Hòa chúc mừng các em trong Ban Lễ sinh được nhiều hồng ân, và mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho các em thêm lòng hăng say phục vụ Chúa trên bàn thánh và nêu gương thánh Đaminh Saviô.
Bài giảng trong Thánh lễ, cha Đaminh Đặng Trung Hiếu chia sẻ cho các em thiếu nhi cùng cộng đoàn: Theo lẽ thường, các bậc cha mẹ luôn mong ước cho con em mình được học cao tiến chức, và có nhiều bằng cấp địa vị ngoài xã hội. Nhờ đó, nó sẽ mang lại cho con người được đầy đủ những nhu cầu cần thiết và những thứ mà mình mong muốn. Trái lại, thánh Đaminh Saviô là một vị thánh còn rất trẻ, năm lên hai tuổi đã biết học cách cầu nguyện, năm lên bảy tuổi được rước lễ lần đầu. Cũng trong dịp này, Saviô đã quyết định: Xưng tội và rước Mình Thánh Chúa vào lòng thường xuyên, thánh hóa bản thân trong các ngày lễ, bạn của Saviô là Chúa Giêsu và Mẹ Maria, thà chết chứ chẳng thà phạm tội. Trong một lần, khi đang chơi đá banh cùng các bạn, cha Bosco hỏi Saviô, nếu như bây giờ Chúa gọi con về thì con sẽ làm gì, hay con vào nhà thờ xưng tội với Chúa.? Saviô trả lời, con sẽ vẫn tiếp tục chơi đá banh, bởi vì, trong lòng con luôn cảm thấy được bình an. Thật vậy, là người Kitô hữu, chúng ta được Thiên Chúa mời gọi sống thánh thiện và nên thánh. Cha Đaminh nói tiếp, mừng lễ kính thánh trẻ Đaminh Saviô hôm nay; ước mong các em trong Ban lễ sinh hãy bắt chước thánh Đaminh Saviô trong đời sống cũng như việc phục vụ trên bàn thánh, đồng thời, biết quan tâm và chia sẻ cho những người nghèo khổ, người bất hạnh, ngay trong gia đình và môi trường sống của mình, đó là việc làm đẹp lòng Chúa và vui lòng mọi người.
Sau lời nguyện hiệp lễ, anh Giuse Trần Vĩnh Phát, Trưởng ban, thay mặt Ban Lễ sinh lên ngỏ lời cảm ơn quý cha cố tiên khởi, quý cha xứ Gioakim, quý cha đồng tế, quý cha đồng hương, quý HĐMVGX, quý vị ân nhân, thân nhân, quý vị phụ huynh, cùng mọi thành phần dân Chúa đã đến hiệp dâng Thánh lễ được sốt sắng, cảm ơn những người đã âm thầm cầu nguyện và giúp đỡ cho các em trong những năm tháng qua được mọi sự tốt đẹp. Để tỏ lòng tri ân, các em Ban Lễ sinh đại diện dâng lên quý cha bó hoa tươi thắm trong tiếng pháo tay giòn giã của cộng đoàn. Đáp từ, một lần nữa cha xứ Gioakim thay mặt cộng đoàn phụng vụ chúc mừng và cảm ơn các em trong Ban lễ sinh, cảm ơn quý vị phụ huynh của các em, đã hy sinh thời gian và công việc trong gia đình để cho các em có thời gian phục vụ giáo xứ trong công việc phụ giúp trên bàn thánh trong các Thánh lễ hằng ngày cũng như các Thánh lễ trọng khác được tốt đẹp.
Thánh lễ khép lại lúc 18g45, sau đó, quý cha cùng các em trong Ban Lễ sinh chụp chung tấm hình kỷ niệm.
Được biết, Ban Lễ sinh giáo xứ Vĩnh Hòa hiện nay có gần 40 em, tuổi từ 10 đến 22. Đa phần các em còn đang đi học và được cha mẹ nuôi dưỡng, các em được phân công giúp lễ: lúc 5g00 sáng và 17g30 các ngày trong tuần, riêng ngày thứ Bảy, lễ 05g00 sáng - 17g30 – 19g00. Ngày Chúa nhật, lễ 05g00 sáng – 07g00 – 17g30.
Bài: Văn Minh & Ảnh: Vĩnh Thân
http://gxvinhhoa.org/%C4%91oan-the/ban-le-sinh/ban-le-sinh-mung-kinh-thanh-%C4%91aminh-savio-bon-man.aspx

Gx. Vĩnh Hòa - Rửa tội trẻ em tháng 5/2017Sáng nay, 07/05/2017 lúc 8g30', cha Vinhsơn Trương Đức Vinh đã cử hành bí tích...
09/05/2017

Gx. Vĩnh Hòa - Rửa tội trẻ em tháng 5/2017
Sáng nay, 07/05/2017 lúc 8g30', cha Vinhsơn Trương Đức Vinh đã cử hành bí tích Rửa tội cho 07 em sơ sinh. Đây là nghi thức định kỳ vào mỗi Chúa nhật đầu tháng
DANH SÁCH CÁC EM ĐƯỢC RỬA TỘI
TÊRESA LÊ NGỌC MINH THƯ
TERESA NGUYỄN QUỲNH NHƯ
PHÊRÔ NGÔ VŨ GIA THIỆN
MARTIN NGUYỄN MINH KHÔI
GIOAN B. DƯƠNG NGUYỄN HỮU LƯƠNG
VICENTE NGUYỄN ĐOÀN GIA BẢO
GIUSE TRẦN NGỌC ANH KHOA
http://gxvinhhoa.org/tin-tuc/tin-giao-xu/2017/gx-vinh-hoa-rua-toi-tre-em-thang-5-2017.aspx

Đoàn TNTT - Thực hành trong yêu thươngLòng Thương Xót của Chúa, đã được Giáo hội tôn vinh cách đặc biệt vào Chúa Nhật th...
26/04/2017

Đoàn TNTT - Thực hành trong yêu thương
Lòng Thương Xót của Chúa, đã được Giáo hội tôn vinh cách đặc biệt vào Chúa Nhật thứ II Phục Sinh. Đến tham dự thánh lễ vào lúc 7g00 sáng, ngày 23/4/2017 các em trong Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể giáo xứ Vĩnh Hòa, với khuôn mặt vui tươi, hồ hởi, nâng niu trên tay con heo đất mà chính các em đã nuôi được trong suốt Mùa Chay vừa qua, bằng sự hy sinh, tiết kiệm để làm món quà thiết thực, cùng với cha Xứ Gioakim dâng lên Thiên Chúa trong ngày tôn vinh Lòng Thương Xót của Chúa. Cũng là ngày khép lại đợt phát động “thiếu nhi Thánh Thể - hy sinh, tiết kiệm vì các bạn có hoàn cảnh khó khăn”.
Đây là một trong chuỗi hoạt động “Học và Thực hành theo Lời Chúa dạy”. Được các anh chị Giáo Lý viên – Huynh trưởng xứ đoàn Phanxico – Xavie, đưa vào chương trình dạy giáo lý cho các em thiếu nhi. Giúp các em hiểu cụ thể hơn từng bài học Lời Chúa. Đồng thời giúp các em phát triển tính nhân bản, biết hy sinh sống tiết kiệm và quan tâm, thương yêu các bạn có những hoàn cảnh khó khăn hơn mình.
Trong phần giảng lễ, cha xứ Gioakim đã có lời động viên, khen ngợi qua những hy sinh mà các em thiếu nhi đã thực hiện. Đây là việc làm mà các con đang học theo mẫu gương của Lòng Chúa thương xót, nơi các bạn của mình đang có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời ngài cũng chia sẻ kinh nghiệm thực hành giúp đỡ các bạn khó khăn trong từng trường hợp cụ thể, để các em có thêm nhận thức đúng đắn trong việc quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau.
Thánh lễ kết thúc, cha xứ cùng các em thiếu nhi ra sân nhà thờ, tiến hành “mổ heo”. Những tiếng lốp bốp của từng đợt đập heo, hòa chung tiếng cười, tiếng vỗ tay vui mừng, tạo thành âm vang của “bản tình ca yêu thương” mang đầy cảm xúc đến cho mọi người.
Trao đổi với một cháu thiếu nhi 5 tuổi, tôi hỏi cháu:
- Con có thấy vui và hiểu được việc làm hôm nay của con không?
- Dạ, con vui ạ, vì con đã làm được việc tốt cho các bạn ạ. Hồn nhiên cháu trả lời
- Vậy con có buồn và tiếc khi tiền con để dành mà không được xài không?
- Thật hồn nhiên cháu trả lời: Dạ, con không buồn vì con có ba mẹ cho con. Còn các bạn không có ba mẹ ạ.
Tim tôi chợt như thắt lại trước những câu nói đầy ắp tình người của một tâm hồn đơn sơ bé bỏng. Ước gì mỗi người trong chúng ta cũng mang đậm tình yêu đơn sơ như cháu bé này, để loan báo Tin Mừng trong thế giới hôm nay.
Tiếp xúc, trao đổi với anh Đoàn trưởng Batôlômêô, được anh cho biết. Toàn bộ số tiền các em tiết kiệm trong đợt này sẽ được chia làm hai phần:
1- Hỗ trợ các em thiếu nhi nghèo trong giáo xứ có thêm điều kiện đến trường học.
2- Đưa các em đến chia sẻ niềm vui Phục Sinh cùng các em tại trẻ mồ côi, trong thời gian sớm nhất khi liên hệ được với Trại Mồ Côi
Xin Lòng Thương Xót của Chúa, ban muôn ơn lành xuống trên các anh chị GLV – Huynh trưởng và các em thiếu nhi, qua các việc làm hữu ích mà các em đang thực hiện
http://gxvinhhoa.org/%C4%91oan-the/%C4%91oan-thieu-nhi-thanh-the/%C4%91oan-tntt-thuc-hanh-trong-yeu-thuong.aspx

Gx. Vĩnh Hòa - Lễ Vọng Phục Sinh 2017Hòa chung cùng toàn thể Giáo hội hoàn vũ hân hoan cử hành đêm canh thức mừng Chúa P...
18/04/2017

Gx. Vĩnh Hòa - Lễ Vọng Phục Sinh 2017
Hòa chung cùng toàn thể Giáo hội hoàn vũ hân hoan cử hành đêm canh thức mừng Chúa Phục sinh, vào lúc 20g00 thứ Bảy ngày 15.04.2017, tại giáo xứ Vĩnh Hòa, giáo hạt Phú Thọ, cha Gioakim Lê Hậu Hán, cùng đông đảo cộng đoàn cử hành nghi thức làm phép lửa trước sân nhà thờ. Sau đó, cộng đoàn lấy lửa từ cây nến Phục sinh thắp sáng cầm trên tay cùng cha chủ tế và 12 ông Tông đồ, các em Ban Lễ sinh tiến vào ngôi thánh đường trong niềm hân hoan chào đón của cộng đoàn giáo xứ.
Thánh lễ trọng thể được cha xứ Gioakim Lê Hậu Hán – chủ tế, cùng đông đảo bà con giáo dân trong và ngoài giáo xứ cùng hiệp dâng.
Theo lịch phụng vụ trong đêm canh thức gồm có bốn phần chính:
- Phụng vụ Ánh sáng
- Phụng vụ Lời Chúa
- Phụng vụ Phép Rửa
- Phụng vụ Thánh Thể
Cả bốn phần trên đều nhấn mạnh đến sự sống – sự chết, ánh sáng, tối tăm, sự thánh thiện và tội lỗi của con người. Trong đêm canh thức này, Giáo hội đã diễn tả cuộc đời Đức Kitô sống giữa nơi trần gian, chia sẻ kiếp phàm nhân cùng nhân loại chúng ta.
Chia sẻ Tin Mừng, cha xứ muốn nhấn mạnh đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình cũng như ngoài xã hội, xem ra, họ là những người bị thiệt thòi và chịu nhiều đau khổ một cách âm thầm nhất. Cha Gioakim kể một câu chuyện, có một anh thanh niên kia là người sống vô thần, một hôm, anh ta tìm đến một ngôi đền thờ và gặp một vị đạo sĩ hỏi xem có vị thần nào thích hợp để anh thỉnh về nhà để thờ, vị đạo sĩ trong ngôi đền đó dẫn anh đến nơi vị thần Bát đa nói; đây là vị thần sẽ cất đi mọi đau khổ, còn đây là vị thần Sô pha sẽ giúp tránh xa mọi đau khổ. Cả hai vị thần trên anh thanh niên đó đều không chọn, khi tới căn phòng có hình Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên cây thập tự thì anh thanh niên hỏi, tại sao người này lại bị đóng đinh vào thập tự, vị đạo sĩ nói; đây là Người chấp nhận đau khổ. Nghe xong câu chuyện, anh ta chọn hình tượng Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thánh giá, anh cho biết, cả hai tượng kia chỉ là nói xuông không có sự thật, còn hình tượng Chúa Giêsu mới là sự thật. Bởi vì, đây là con người đã hy sinh tính mạng và chấp nhận mọi đau khổ vì người mình yêu. Hôm nay, chúng ta mừng Đức Kitô sống lại từ cõi chết, xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, hãy chiêm ngắm và mang lấy ánh sáng Phục sinh của Ngài, ánh sáng của chân lý, ánh sáng của tình thương, chúng ta hãy đưa ánh sáng đến những nơi tối tăm trong bóng đêm, đến cho những ai còn đang chìm ngập trong say mê cờ bạc, rượu chè, say sưa, đưa họ đến với ánh sáng của Tin Mừng, của tình thương và cùng nhau bước theo chân lý của Ngài.
Sau bài giảng, cộng đoàn thắp sáng cây nến cầm trên tay và cùng nhau lặp lại lời tuyên xưng đức tin khi nhận bí tích Rửa Tội. Đồng thời, cha chủ tế rảy nước thánh trên cộng đoàn.
Trước khi ban phép lành cuối lễ, cha xứ thay mặt cộng đoàn phụng vụ ngỏ lời cảm ơn quý chức trong HĐMVGX, đại diện các ban ngành đã cùng nhau làm việc và tổ chức những Thánh lễ diễn ra trong Tuần Thánh được mọi sự tốt đẹp bằng một tràng pháo tay giòn giã của cộng đoàn.
Thánh lễ được khép lại lúc 21g30, cộng đoàn lãnh nhận ơn bình an của Chúa Giêsu Phục sinh từ cha chủ tế, và ra về mang theo ánh sáng của Đức Kitô Phục sinh.
http://gxvinhhoa.org/tin-tuc/tin-giao-xu/2017/gx-vinh-hoa-le-vong-phuc-sinh-2017.aspx

Gx. Vĩnh Hòa - Tưởng niệm cuộc Thương Khó Chúa Giêsu 2017“Mỗi khi làm dấu Thánh giá trên mình, là chúng ta thể hiện và n...
16/04/2017

Gx. Vĩnh Hòa - Tưởng niệm cuộc Thương Khó Chúa Giêsu 2017
“Mỗi khi làm dấu Thánh giá trên mình, là chúng ta thể hiện và nhận biết mình thuộc về Chúa Kitô”.
Vào lúc 20g00 thứ Sáu ngày 14.04.2017, tại giáo xứ Vĩnh Hòa, cha xứ Gioakim Lê Hậu Hán, cùng đông đảo bà con giáo dân trong giáo xứ quy tụ về ngôi nhà thờ Đá tham dự nghi thức suy tôn Thánh giá và suy niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu.
Chương trình gồm II phần:
Phần I: Phụng vụ lời Chúa
Phần II: Suy tôn Thánh giá
Trong phần phụng vụ lời Chúa, cha xứ Gioakim, cùng hai vị đại diện đọc bài thương khó của Chúa Giêsu.
Sau bài thương khó, cha xứ chia sẻ cho cộng đoàn và đó cũng là lời mời gọi mỗi người cùng nhau suy ngẫm: Cả cuộc đời của Đức Kitô đã sống vì nhân loại , chỉ vì tình yêu thương mà Ngài đã chấp nhận cái chết đầy nhục nhã ê chề trên cây thập tự, không kêu than, không oán thán, không nguyền rủa cuộc đời, và Ngài đã chấp nhận nói lời “xin vâng” để đi vào trong chương trình thương khó và đã hoàn thành sứ mạng trên nơi dương gian của mình.
Qua đây, ước mong mỗi người trong chúng ta hãy bắt chước và vui lòng đón nhận thánh giá mà Chúa gởi đến trao cho, và biết bỏ đi cái tôi ích kỷ của bản thân, chia sẻ những gì mình đang có cho những người đang gặp khó khăn, đói khát, cô đơn, không nơi nương nựa ngay trong gia đình và môi trường sống của mình, cũng như các việc lành phúc đức khác. Có như vậy, chúng ta mới tháp nhập vào thập giá Chúa Kitô, và bước đi theo lời Ngài mời gọi. “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo”. (Mt 16 – 24).
Sau phần suy tôn Thánh giá, cha xứ Gioakim, 12 ông Tông đồ, các em Ban Lễ sinh, đại diện lên hôn chân Chúa Giêsu.
Sau phần suy tôn Thánh giá, quý vị đại diện trong HĐMVGX, Ban Tự Nguyện, GĐPTTT, Hội CBMCG, diễn nguyện cuộc thương khó của Chúa Giêsu, tới đoạn Chúa Giêsu bị quân lính đánh đòn máu chảy dòng dòng và trên vai vác thập giá, một vài cụ đã không kiềm được cảm súc của mình và thốt lên: Chúa ơi, sao Chúa khổ quá vậy.? Được biết, đây là năm đầu tiên giáo xứ tổ chức cuộc diễn nguyện về cuộc thương khó của Chúa Giêsu.
Sau cuộc diễn nguyện, quý vị đại diện trong giáo xứ ngắm 15 sự thương khó Chúa Giêsu, và tháo đinh tác xác Chúa xuống nhà mồ đến 23g30 cùng ngày.
http://gxvinhhoa.org/tin-tuc/tin-giao-xu/2017/gx-vinh-hoa-tuong-niem-cuoc-thuong-kho-chua-gie.aspx

Gx. Vĩnh Hoà - Thánh lễ Tiệc ly 2017Bí tích Thánh Thể được Chúa Giêsu thiết lập cách đây hơn 2000 năm, và Ngài đã truyền...
14/04/2017

Gx. Vĩnh Hoà - Thánh lễ Tiệc ly 2017
Bí tích Thánh Thể được Chúa Giêsu thiết lập cách đây hơn 2000 năm, và Ngài đã truyền dạy cho chúng ta là: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em” .
Đó là lời chia sẻ của cha Gioakim Lê Hậu Hán, trong Thánh lễ Tiệc Ly, bước vào “Tam Nhật Thánh”.
Thánh lễ trọng thể đã diễn ra lúc 20g00 thứ Năm ngày 13.04.2017, do cha Gioakim Lê Hậu Hán, chánh xứ giáo xứ Vĩnh Hòa, giáo hạt Phú Thọ, chủ sự. Tham dự Thánh lễ, có đông đảo cộng đoàn trong giáo xứ cùng đến hiệp dâng.
Trước Thánh lễ, 12 ông Tông đồ, quý vị đại diện trong HĐMVGX, các em Ban Lễ sinh cùng cha chủ tế rước Chiên từ trước sân nhà thờ vào trong ngôi thánh đường.
Đầu lễ, cha xứ mời gọi cộng đoàn hướng tâm hồn cùng nhau chiêm ngắm Thánh giá Chúa Giêsu và hiệp dâng Thánh lễ Tiệc Ly hay còn gọi là bữa cuối cùng trước khi Chúa Giêsu bước vào cuộc khổ nạn. Đồng thời, ngài cũng mời gọi cộng đoàn hãy cầu nguyện cho quý chức linh mục, vì các ngài được Thiên Chúa tuyển chọn và trao ban thiên chức linh mục để các ngài dâng Thánh lễ và cử hành các bí tích cho dân của Chúa.
Trong bài giảng, cha Gioakim chia sẻ: Hôm nay, Giáo hội chúng ta kỷ niệm ngày Chúa Giêsu thiết lập bí tích Thánh Thể, và Ngài đã truyền dạy cho chúng ta là: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em”. Trong cuộc sống ngày nay, thường thì người ta coi trọng những con người tài giỏi và có bằng cấp. Nhờ đó, nó sẽ mang lại cho họ nhiều của cải vật chất, và được nhiều người kính trọng. Trái lại, Đức Kitô là Vua và là Chúa chúng ta, mà lại sống đơn sơ, hiền lành, như Lời Ngài đã nói: “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, mà là phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc cho muôn người” (Mc 10 – 45).
Xin cho mỗi người trong các gia đình trong giáo xứ cũng luôn biết yêu thương và tôn trọng lẫn nhau, người làm con phải vâng lời cha mẹ, người làm chồng phải biết yêu quý và tôn trọng vợ của mình; đối với anh em thì thuận hòa, ấm êm, và cùng nhau làm bừng sáng đức tin trong gia đình, trong giáo xứ, và môi trường xung quanh, để cùng nhau chuẩn bị đón mừng Đại lễ Phục Sinh.
Sau bài giảng, cha xứ chủ sự cử nghi thức rửa chân cho 12 ông Tông đồ ngay trên cung thánh.
Thánh lễ được tiếp nối với phần phụng vụ Thánh Thể.
Sau phần hiệp lễ, cha chủ tế, 12 ông Tông đồ, các em Ban Lễ sinh thắp Nến sáng cầm trên tay kiệu Mình Thánh Chúa qua nhà Tạm. Sau Thánh lễ, các giáo họ và các hội đoàn thay nhau chầu Mình Thánh Chúa cho đến 24g00.
Được biết, cha xứ Gioakim đã dâng Thánh lễ Tiệc Ly lúc 18g00, Thánh lễ dành riêng cho các em thiếu nhi trong các lớp giáo lý cùng cho các cụ bậc cao niên ở trong giáo xứ.
Bài: Văn Minh & Ảnh: Vĩnh Thân
http://gxvinhhoa.org/tin-tuc/tin-giao-xu/2017/gx-vinh-hoa-thanh-le-tiec-ly-2017.aspx

Gx. Vĩnh Hoà - Hành hương Đức Mẹ Lavang 2017Từ ngày 06/03 - 11/03/2017, Cha chánh xứ Gioakim cùng với phái đoàn Giáo xứ ...
16/03/2017

Gx. Vĩnh Hoà - Hành hương Đức Mẹ Lavang 2017
Từ ngày 06/03 - 11/03/2017, Cha chánh xứ Gioakim cùng với phái đoàn Giáo xứ hành hương Đức Mẹ Lavang. Chuyến hành hương này mang theo nhiều tâm tình của từng người trong đoàn. Trước hết tạ ơn Thiên Chúa về Hồng Ân Năm Thánh Giáo xứ, kế đến cầu nguyện cho Giáo xứ, cho bản thân và cho tất cả mọi người trong Giáo xứ.
Chuyến hành hương được xuất phát từ Giáo xứ lúc 04h00 sáng thứ hai ngày 06/03/2017, điểm đến đầu tiên của phái đoàn là ghé nhà thờ Chánh toà Phan Thiết tham dự Thánh lễ An táng Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống - Giám mục Giáo phận Phan Thiết, nguyên Giám mục Phụ tá TGP Sàigòn-Tp.HCM và là cậu của Cha chánh xứ. Xe đến nhà thờ Chánh toà vào lúc 08h45, phái đoàn tham dự Thánh lễ và tiếp tục chuyến hành trình. Điểm đến đầu tiên là Thành phố Tuy Hoà, đoàn nghỉ đêm tại Tuy Hoà để sáng thứ ba di chuyển đến Lavang.
Sáng thứ ba 07/03/2017, khởi đầu ngày mới với thánh lễ tại Khách sạn và đoàn tiếp tục di chuyển đến Lavang. Vào lúc 18h30, tạ ơn Chúa đoàn đã Lavang. Đoàn dùng cơm tối tại Nhà nghỉ Xuân Bích và chuẩn bị cho giờ dâng nến và cầu nguyện trước Linh đài Đức Mẹ. Đúng 19h45, đoàn rước di chuyển từ nhà Xuân Bích sang Linh đài với nến sáng trong tay, bắt đầu cuộc rước nến và múa dâng nến cho Đức mẹ, bài múa đơn sơ nhưng chứa đầy tình yêu của đàn con dâng Mẹ, xin Mẹ đón nhận món quà đơn sơ của chúng con, xin Mẹ cầu cùng Chúa cho chúng con. Sau bài múa đơn sơ, đoàn bắt đầu giờ cầu nguyện chung trước Linh đài, kết thúc giờ cầu nguyện lúc 20h30, sau đó là giờ cầu nguyện riêng của từng người trong đoàn với Mẹ. Đoàn nghỉ đêm bên Mẹ Lavang.
Thứ tư 08/03/2017, ngày cầu nguyện cho các phụ nữ. Đoàn được dâng lễ dưới chân Đức Mẹ ngay trong ngày phụ nữ. Thánh lễ diễn ra sốt sắng với sự tham dự của những thành viên trong phái đoàn và các khách hành hương. Cuối thánh lễ Cha chánh xứ cùng các thành viên lần lượt tiến lên dâng Mẹ cành hoa trong ngày của Mẹ. Xin Mẹ đón nhận những cành hoa như là món quà mọn của đoàn con dâng. Sau đó đoàn tạm biệt Đức Mẹ để di chuyển về Đà Nẵng kính viếng Đức Mẹ Sao Biển và Đức Mẹ Trà Kiệu và di chuyển về Quy Nhơn nghỉ ngơi.
Sáng thứ năm 09/03/2017, mọi người tham dự thánh lễ sáng tại khách sạn, dùng điểm tâm và trả phòng chuẩn bị di chuyển về Đà Lạt để tham quan thành phố mộng mơ. Đoàn đến Đà Lạt lúc 17h30, nghỉ ngơi tại thành phố.
Thứ sáu 10/03/2017, các thành viên được tự do vào buổi sáng, sau khi dùng điểm tâm mọi người bắt đầu di chuyển ra chợ Đà Lạt mua sắm những đặc sản làm quà cho gia đình. Chiều lúc 15h00, đoàn tham quan nhà thờ Chánh toà Đà Lạt (Nhà thờ Con Gà) và dâng thánh lễ tại Nhà Nguyện Giáo xứ vừa được xây dựng trong thời gian gần đây, sau thánh lễ đoàn tham quan xung quanh Nhà thờ, những nét kiến trúc độc đáo tại đây. Sau đó đoàn di chuyển đến Nhà thờ Domain của các Soure dòng Nữ Tử Bác Ái Vinhsơn tham quan và nghỉ đêm tại Đà Lạt.
Sáng thứ bảy 11/03/2017, sau khi dùng điểm tâm tại khách sạn, đoàn di chuyển về Nhà thờ Con Gà dâng thánh lễ Tạ Ơn Chúa và Đức Mẹ đã ban cho một chuyến đi bình an, được nhiều ơn ích thiêng liêng cho Giáo xứ và cộng đoàn. Mọi người rất vinh dự được Cha Tổng Đại Diện cho phép cử hành thánh lễ riêng tại Nhà thờ Chánh toà, Nhà thờ Mẹ của Giáo phận Đà Lạt. Sau đó đoàn di chuyển về lại Giáo xứ và có mặt tại nhà lúc 17h30.
http://gxvinhhoa.org/tin-tuc/tin-giao-xu/2017/gx-vinh-hoa-hanh-huong-%C4%91uc-me-lavang-2017.aspx

MÙA CHAY NĂM 2017          Kính thưa quý Phụ Huynh.Mùa Chay là thời gian Giáo Hội đặc biệt kêu gọi mọi người Kitô hữu:Hy...
27/02/2017

MÙA CHAY NĂM 2017
Kính thưa quý Phụ Huynh.
Mùa Chay là thời gian Giáo Hội đặc biệt kêu gọi mọi người Kitô hữu:
Hy sinh, hãm mình, ăn năn sám hối.
Kết hợp mật thiết với Chúa qua việc cầu nguyện.
Làm việc bác ái.

Trích dẫn Thông Điệp Mùa Chay năm 2017 của Đức Thánh Cha Phanxico:
“Các bạn thân mến, Mùa Chay là mùa thuận tiện để canh tân việc gặp gỡ của chúng ta với Đức Kitô, Đấng là Ngôi Lời đang sống động trong các bí tích và trong mỗi tha nhân. Thiên Chúa đã chiến thắng những dối trá lọc lừa của cơn Cám dỗ trong suốt bốn mươi ngày trong hoang địa, Ngài chỉ cho chúng ta lối nẻo chúng ta phải thực thi. Hãy xin Thánh Thần hướng dẫn chúng ta trên hành trình chính trực của việc hoán cải, để chúng ta có thể tái khám phá quà tặng là Lời Chúa, để được thanh tẩy tội vốn khiến chúng ta mù quáng, và phụng sự Đức Kitô nơi những nhu cầu của anh chị em chúng ta. Cha khuyến khích mọi tín hữu cũng hãy diễn tả việc canh tân thiêng liêng này bằng cách chia sẻ trong những công việc bác ái mùa chay vốn được nhiều tổ chức của giáo xứ tích cực xúc tiến tại nhiều nơi trên thế giới, và vì thế hãy thúc đẩy nền văn hóa gặp gỡ trong một gia đình nhân loại của chúng ta. Chúng ta hãy cầu nguyện cho mỗi người chúng ta để bằng việc chia sẻ vinh thắng của Đức Kitô, chúng ta cũng trải nghiệm và chia sẻ niềm vui tròn đầy của Đấng Phục sinh”.

Dựa theo tinh thần trên, Mùa Chay năm nay, Đoàn TNTT tiếp tục phát động chiến dịch “Nuôi heo đất” gây quỹ từ thiện, làm việc bác ái. Vì thế, rất mong quý Phụ Huynh trong Mùa Chay này nhắc nhở các em Thiếu nhi biết sống hy sinh, tiết kiệm, trích một phần tiền quà bánh hằng ngày để giúp cho những trẻ em bất hạnh, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Sau giờ học Giáo lý hôm nay, ngày 25/2/2017, mỗi em Thiếu nhi sẽ nhận được một con heo đất mang về trang trí và ghi họ tên, tên lớp giáo lý.

Chương trình nuôi đất bắt đầu từ
Thứ tư lễ Tro, ngày 01/03/2017 đến ngày 16/04/2017, Lễ Chúa Nhật Phục Sinh, Mừng Chúa Sống Lại.
Sau thánh lễ Thiếu Nhi sẽ mổ heo.
Số tiền thu được sẽ được dùng cho các hoạt động sau:
Thăm và tặng quà cho những trẻ em bất hạnh, những gia đình có hoạt cảnh khó khăn trong Giáo xứ.
Thăm và tặng quà cho Trung tâm Người Khuyết Tật hoặc Trung Tâm Trẻ Mồ Côi hoặc Viện Dưỡng Lão…
Đoàn TNTT Phanxico – Xavie xin trân trọng thông báo và cảm ơn quý Phụ Huynh.

http://gxvinhhoa.org/%C4%91oan-the/%C4%91oan-thieu-nhi-thanh-the/%C4%91oan-tntt-nuoi-heo-%C4%91at-mua-chay-2017.aspx

Gx. Vĩnh Hoà - Thánh lễ Giao ThừaTrong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, Đấng làm chủ thời gian và không, cùng muôn loài vạn vậ...
29/01/2017

Gx. Vĩnh Hoà - Thánh lễ Giao Thừa
Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, Đấng làm chủ thời gian và không, cùng muôn loài vạn vật. Đồng thời, chính Ngài đã ban cho giáo xứ cho gia đình và cho mỗi người chúng ta những ơn lành trong suốt một năm vừa cho qua.
Đó là tâm tình chia sẻ của cha xứ Gioakim Lê Hậu Hán, chánh xứ giáo xứ Vĩnh Hòa, trong Thánh lễ Giao thừa diễn ra lúc 21g00 ngày 27.01.2017. Thánh lễ trọng thể do cha xứ Gioakim Lê Hậu Hán – chủ tế. Tham dự trong Thánh lễ, có quý thầy ĐCV, quý soeur, là những người con của giáo xứ nhân dịp được nghỉ Tết về bên gia đình cùng đông đảo cộng đoàn trong giáo xứ cùng hiệp dâng.
Trong phần giảng lễ, cha Gioakim chia sẻ cùng cộng đoàn: Trong giờ phút thiêng liêng sắp bước sang năm mới, chúng ta quy tụ về ngôi thánh đường thân thương này để cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa, Đấng làm chủ thời gian và không, cùng muôn loài vạn vật. Đồng thời, chính Ngài đã ban cho giáo xứ cho gia đình và cho mỗi người chúng ta những ơn lành trong suốt một năm vừa cho qua. Dẫu có gặp phải những khó khăn, thử thách trong cuộc đời, chúng ta hãy vững một lòng trông cậy vào sự quan phòng của Thiên Chúa, và tạ ơn Ngài trong mọi hoàn cảnh. Ngoài ra, còn phải quan tâm giúp đỡ lần nhau như Lời Chúa đã truyền dạy“Phúc thay ai xót thương người, thì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương” (Mt 5, 7).
Thánh lễ được nói tiếp với lời nguyện tín hữu được vị đại diện giáo xứ cầu xin Thiên Chúa thương ban cho Giáo hội luôn được bình an trong năm mới, và tinh thần hiệp nhất yêu thương.
Sau phần hiệp lễ, ông Gioan Baotixita Nguyễn Văn Thơi - chủ tịch Giáo xứ, thay mặt cộng đoàn giáo xứ lên ngỏ lời tạ ơn Chúa, cảm ơn cha xứ Gioakim, quý thầy, quý soeur, cùng mọi thành phần dân Chúa đã hiệp dâng Thánh lễ thật sốt sắng; và bó hoa tươi thắm gói ghém tâm tình của những người con được em Lễ sinh dâng lên vị mục tử trong tiếng pháo tay giòn giã của cộng đoàn. Đáp lời, ngài cảm ơn quý chức HĐMV, đại diện các ban ngành cùng cộng đoàn giáo xứ đã đáp lại lời mời gọi của ngài trong thời gian qua. Nhân đây, ngài mong ước trong năm mới này, mỗi người tuy theo khả năng của mình chung tay góp sức cùng giáo xứ sớm có được một ngôi nhà để cho các em thiếu nhi có được nơi học giáo lý được tốt hơn.
Thánh lễ khép lại lúc 22g00. Trước khi ra về, cộng đoàn cùng nhau lên hái lộc xuân đầu năm. Trong đó, có câu Lời Chúa mang về để áp dụng vào đời sống cho mình và gia đình trong năm mới.
Bài : Luca Văn Minh - Hình: Giuse Thế Anh
http://gxvinhhoa.org/tin-tuc/tin-giao-xu/gx-vinh-hoa-thanh-le-giao-thua.aspx

Address

86/75 Ông Ích Khiêm, Phường 5, Quận 11
Ho Chi Minh City
700000

Opening Hours

Monday 04:00 - 22:00
Tuesday 04:00 - 22:00
Wednesday 04:00 - 22:00
Thursday 04:00 - 22:00
Friday 04:00 - 22:00
Saturday 04:00 - 22:00
Sunday 04:00 - 22:00

Telephone

+84838600205

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Giáo xứ Vĩnh Hoà posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Giáo xứ Vĩnh Hoà:

Share