PHẬT TỬ DƯƠNG KHOA

PHẬT TỬ DƯƠNG KHOA Fanpage cá nhân chia sẽ chuyện ĐẠO VÀ ĐỜI.

Mua sĩ đồ thờ cúng, tượng Phật zalo: 0398.142.241
Shop Phật Giáo Dương Khoa - 102/7D Tân Thới 2, Tân Hiệp, Hóc Môn, Hồ Chí Minh (Chùa Ngọc Trung)

Tháng 7 âm lịch nên làm gì ?_ Dành nhiều thời gian với cha mẹ khi còn có thể _ Thắp hương tưởng nhớ ông bà tổ tiên bằng ...
20/08/2026

Tháng 7 âm lịch nên làm gì ?
_ Dành nhiều thời gian với cha mẹ khi còn có thể
_ Thắp hương tưởng nhớ ông bà tổ tiên bằng lòng thành kính
_ Làm việc thiện , giúp đỡ những hoàn cảnh gặp khó khăn trong khả năng của mình
_ Hạn chế sát sanh , có thể ăn chay vài ngày nếu phù hợp
_ Bớt sân giận , giữ hoà khí , bớt nói lời tổn thương người khác
_ Giữ nhà cửa , không gian thờ cúng trang nghiêm sạch sẽ
_Giữ tâm an , nghĩ điều tốt và làm điều tốt

Tháng 7 không phải là tháng của kiêng kỵ ,
Tháng 7 là tháng của Hiếu đạo - Biết ơn - Làm thiện _ Sửa mình .

Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát
Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát .

THÁNG VU LAN - THÁNG HIẾU HẠNHCÒN LÀ PHÀM PHU – LÀM SAO BÁO HIẾU ĐƯỢC CHÚ TOÀNPhật dạy rằng, trong vòng luân hồi vô lượn...
13/08/2026

THÁNG VU LAN - THÁNG HIẾU HẠNH
CÒN LÀ PHÀM PHU – LÀM SAO BÁO HIẾU ĐƯỢC CHÚ TOÀN

Phật dạy rằng, trong vòng luân hồi vô lượng kiếp, ta đã từng trải qua biết bao đời sống trong lục đạo: Trời, Người, Atula, Súc sinh, Ngạ quỷ, Địa ngục.
Ở mỗi kiếp sống ấy, ta đều có ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cái, thầy bạn…, chứ không chỉ có cha mẹ trong một đời hiện tại như ta thường nghĩ.

🌿 Tiểu hiếu

Người khi cha mẹ còn sống, lo cho cha mẹ ăn, mặc, ở, bệnh – đó được gọi là tiểu hiếu.
Vì sao gọi là tiểu hiếu?
Vì chỉ lo được cho cha mẹ trong một đời này.

Đến khi cha mẹ trăm tuổi lìa đời, con cái không còn năng lực để lo lắng, không biết cha mẹ về đâu, sanh vào cảnh giới nào. Vì chính bản thân họ – là phàm phu – còn chưa lo xong cho chính mình, chưa biết chết đi sẽ đi về đâu.

Giỗ chạp thì chỉ làm vài mâm cơm , thắp nén nhang , đốt ít vàng mã , thuê vài người tụng kinh gõ mõ … và nghĩ rằng như vậy là đã báo hiếu xong.

🌿 Công ơn cha mẹ không thể sánh

Phật dạy, công ơn cha mẹ sâu dày vô lượng kiếp. Dù có:

Treo thân mình để làm đèn cúng Phật

Cõng cha mẹ vòng quanh núi Tu-di

Dâng hiến thân mạng để nuôi cha mẹ trong cảnh đói rét 💔…

Thì trải qua trăm ngàn kiếp, ân ấy vẫn chưa thể đền đáp trọn vẹn.

Vậy thì, chỉ với vài mâm cơm, vài tờ giấy tiền, làm sao đủ để cha mẹ siêu thoát?
Nếu thật sự có thể, thì chắc hẳn địa ngục đã vắng bóng tội nhân, và súc sinh cũng không còn tràn ngập quanh ta nữa.

🌿 Đại hiếu

Chỉ có xuất gia tu tập hoặc tại gia thực hành pháp giải thoát theo lời Phật dạy, ta mới thật sự:

Trau dồi đức hạnh

Tăng trưởng trí huệ

Có năng lực cứu độ cha mẹ không chỉ trong đời này, mà còn trong vô lượng kiếp về sau.

Đó mới gọi là đại hiếu – lo lắng rốt ráo, chu toàn, tận cùng cho người thân của mình.

Người con đại hiếu chính là:

Khi cha mẹ còn sống, khuyên nhủ giữ giới, làm lành, niệm Phật……

Tự mình tinh tấn tu tập, giải thoát bản thân

Khi đã đầy đủ trí huệ, đạo hạnh, có năng lực vượt qua các cảnh giới thì mới có thể cứu độ cha mẹ và người thân trong vô lượng kiếp.

Người biết tu, dù xuất gia hay tại gia, không hề bất hiếu.
Trái lại, họ chính là người đại hiếu – biết lo xa, lo tận gốc, lo chu toàn cho cha mẹ và người thân, không chỉ trong một đời mà qua cả vô lượng kiếp.

✨ Đó mới thật sự là báo hiếu.
✨ Đó mới thật sự là tình thương chân thật.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 🙏
Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát 🙏

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 🙏🙏🙏
12/07/2026

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 🙏🙏🙏

Phật Tử Quang Thuần và Phật Tử Quang Phượng (Gia Lai) nhờ clb ấn tống 50 Kinh Liên Hoa bìa mềm gieo duyên miễn phí đến q...
11/07/2026

Phật Tử Quang Thuần và Phật Tử Quang Phượng (Gia Lai) nhờ clb ấn tống 50 Kinh Liên Hoa bìa mềm gieo duyên miễn phí đến quý vị.... Quý Vị cần thỉnh xin nhắn tin TÊN - ĐỊA CHỈ - ĐT về clb ạ...

Hôm nay Phật Tử: Nguyễn Thị Hà ấn tống 200 Kinh Địa Tạng bìa mềm + Phật Tử Đặng Thị Bích, Pd Ngọc Hương ấn tống 50 Kinh ...
11/07/2026

Hôm nay Phật Tử: Nguyễn Thị Hà ấn tống 200 Kinh Địa Tạng bìa mềm + Phật Tử Đặng Thị Bích, Pd Ngọc Hương ấn tống 50 Kinh Liên Hoa, 100 Kinh Vu Lan gửi về CHÙA BỬU PHƯỚC - XÃ PHÚ SƠN, TỈNH LÂM ĐỒNG... NGƯỜI NHẬN THẦY MINH HIẾU - 0937219###. Clb xin tri ân công đức ấn tống, số kinh trên Thầy đến trực tiếp Dương Khoa Shop để thỉnh... Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát..

Gieo duyên kinh 0 đồng - khi nhận thanh toán phí ship.Dạ em có 1 ít quyển kinh khấn trợ duyên 🤍Quyển này trước đây em cũ...
04/07/2026

Gieo duyên kinh 0 đồng - khi nhận thanh toán phí ship.

Dạ em có 1 ít quyển kinh khấn trợ duyên 🤍
Quyển này trước đây em cũng hữu duyên nhận lại từ một người chị, bấy lâu nay , và hiện tại ngoài thị trường Mình ko thấy bán.

Nên e Em muốn chia sẻ lại đến những ai đang trên hành trình tu tập tại gia, nhất là những ai chưa biết bắt đầu đọc kinh từ đâu 🌿
Trong đây có những bài kinh căn bản, dẫn dắt vào Chú Đại Bi và Chú Dược Sư, được tuyển chọn rất kỹ.
Và e còn 1 ít kinh vu lan gieo duyên đợt trước còn luôn ạ

Xin được chia sẻ đến người hữu duyên 🙏
Ai hữu duyên muốn thỉnh, mình nhắn em nhé ạ.

🙏 NAM MÔ CHÚA XỨ THÁNH MẪU NGUYÊN NHUNG CẢM ỨNG CHỨNG MINH 🙏Cầu mong Lệnh Bà phù hộ cho Quốc Thới Dân An, nhà nhà luôn đ...
02/07/2026

🙏 NAM MÔ CHÚA XỨ THÁNH MẪU NGUYÊN NHUNG CẢM ỨNG CHỨNG MINH 🙏
Cầu mong Lệnh Bà phù hộ cho Quốc Thới Dân An, nhà nhà luôn được bình an, mạnh khoẻ, luôn được Bà che chở , công việc được hanh thông, đắc tài đắc lộc .

📿 Ba điều nên thực hành mỗi ngày:🙏 SÁM HỐI để buông bỏ lỗi lầm. 🙏 BIẾT ƠN để nuôi dưỡng phước lành. 🙏 NGUYỆN CẦU để lan ...
24/06/2026

📿 Ba điều nên thực hành mỗi ngày:

🙏 SÁM HỐI để buông bỏ lỗi lầm.
🙏 BIẾT ƠN để nuôi dưỡng phước lành.
🙏 NGUYỆN CẦU để lan tỏa yêu thương.
Ai đọc được bài này, xin chúc bạn và gia đình luôn bình an, mọi việc hanh thông. 🌸
🙏Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
🙏Nam mô A Di Đà Phật

Năm nay Bính Ngọ đã sang,Mẹ DIÊU TRÌ giáng đôi hàng sấm cơ.Trông con mòn mỏi cõi bờ,Linh căn, linh tử bơ vơ chốn này.Mẹ ...
23/05/2026

Năm nay Bính Ngọ đã sang,

Mẹ DIÊU TRÌ giáng đôi hàng sấm cơ.

Trông con mòn mỏi cõi bờ,

Linh căn, linh tử bơ vơ chốn này.

Mẹ cầu chúc các con đây,

Đường tu thăng tiến tháng ngày tinh chuyên.

Sớm mau dứt bỏ ưu phiền,

Diêu Trì Cung đợi cõi Tiên đón về.

Cõi trần là chốn u mê,

Mau mau tỉnh giấc quay về bến thanh.

​Nhìn xem thế giới chung quanh,

Chiến tranh khói lửa rành rành thảm thương.

Năm nay kiếp nạn khôn lường,

Khắp nơi chìm đắm tai ương trăm bề.

Hồng trần lắm nỗi não nề,

Sinh linh đồ thán ủ ê cõi lòng.

Chiến tranh ly tán long đong,

Mong con thoát khỏi giữa dòng binh đao.

Tỉnh tâm giác ngộ sớm mau,

Lập công bồi đức vượt bao nạn sầu.

Sống đời thiện ác nông sâu,

Lưới Trời lồng lộng ai đâu thoát vòng.

​Mẹ nhìn thế sự xoay vòng,

Ma Vương len lỏi bềnh bồng khắp nơi.

Đền Chùa chốn mượn cửa Trời,

Chúng bèn trà trộn lừa người dạ ngay.

Nhiều trò dối gạt bủa vây,

Bày ra cúng bái hao gầy chúng sinh.

Đốt tiền đốt giấy linh đình,

Làm điều mê muội lừa tình thế nhân.

Giả danh Bồ Tát, Phật, Tiên

Dẫn vào Ma Đạo đão điên cõi trần.

Làm cho loạn cả thân quen,

Xa rời Chánh Pháp bon chen lu mờ.

Ba đời Phật Tổ cắm cờ,

Trao truyền Chánh Pháp bến bờ bình yên.

Nay Ma mượn Đạo đảo điên,

Các con phải giữ tâm thiền sáng trong.

Đừng nghe lời dỗ ngọt lòng,

Đừng sa bẫy rập bềnh bồng biển khơi.

​Nhớ lời Mẹ dặn con ơi,

Đi Chùa khấn vái Phật Trời hiển linh.

Cầu xin gia đạo an bình,

Cầu tài, cầu lộc hiển vinh muôn phần.

Nhưng con phải nhớ một lần,

Linh hay không bởi gieo nhân cõi lòng.

Nếu không có Phước bằng không,

Dẫu cho mâm quả chất chồng quanh năm.

Khuyên con xét lại nội tâm,

Gắng công hành thiện gieo mầm từ bi.

Xót thương trần thế sầu bi,

Dang tay cứu giúp những khi ngặt nghèo.

Dẫu cho muôn nỗi gieo neo,

Lòng nhân đức vẫn mãi theo bên mình.

Giữ gìn phước báu quang minh,

Soi đường dẫn lối tâm linh rạng ngời.

Phước nhiều họa ác rụng rời,

Không cầu cũng được đất trời ban ơn.

​Sấm cơ Mẹ giáng nguồn cơn,

Mong con thức tỉnh keo sơn tu hành.

Giữ gìn cội phúc cao thanh,

Tránh xa ma đạo đua tranh hận thù.

Dẫu cho giông bão mịt mù,

Niềm tin Chánh Pháp thiên thu vững vàng.

Mẹ chờ tại bến Đạo tràng,

Diêu Cung, Cửu Phẩm sen vàng hóa thân.

Mong chờ linh tử vẹn phần,

Mau mau cất bước đường trần hồi quy.

Sớm bề dứt bỏ sân si,

Trở về bên Mẹ DIÊU TRÌ an vui.

Có phước lắm mới biết đến Phật Pháp, cho nên dù chuyện gì xảy ra cũng bám lấy chân Phật, đừng buông ra mà lại trôi lăn t...
23/05/2026

Có phước lắm mới biết đến Phật Pháp, cho nên dù chuyện gì xảy ra cũng bám lấy chân Phật, đừng buông ra mà lại trôi lăn trong bể khổ.

Bởi một khi đã buông, tâm liền theo cảnh, cảnh kéo tâm đi, rồi từ đó sinh ra biết bao nhiêu phiền não, hơn thua, được mất… cứ xoay vần không dứt.

“Nam Mô A Di Đà Phật” chính là:
👉 Con xin quay về nương tựa ánh sáng trí tuệ và lòng từ bi vô lượng.

Có những lúc trong đời, mình mệt mỏi, bế tắc, tưởng như không còn lối thoát. Nhưng chỉ cần ngồi xuống, hít một hơi thật sâu, niệm một câu “Nam Mô A Di Đà Phật”… tâm liền dịu lại. Không phải vì hoàn cảnh đổi, mà vì tâm mình bắt đầu sáng.
Khi tâm mình sáng, thì mọi chuyện dù thuận hay nghịch cũng không làm mình khổ nữa.

Vậy nên ngày mới hãy khởi lên : " Nam Mô A Di Đà Phật " để cả ngày bình yên và phúc lành mọi người nha

Address

Ho Chi Minh City

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when PHẬT TỬ DƯƠNG KHOA posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to PHẬT TỬ DƯƠNG KHOA:

Shortcuts

Share