13/09/2026
DUYÊN HỘI NGỘ TẠI CHÙA BA LA MẬT
Tâm tình gửi Thượng tọa Pháp Uyển – Trụ trì Chùa Ba La Mật, Miami, Florida
Ba La Mật, ngày 13 tháng 09 năm 2026
Nam Mô A Di Đà Phật!
Thưa Thầy em Pháp Uyển kính thương,
Hôm nay, khi ngồi lại nơi Chùa Ba La Mật, lòng sư anh bỗng dâng lên biết bao cảm xúc khó tả. Hai mươi chín năm – một khoảng thời gian thật dài của một đời người. Hai mươi chín năm kể từ ngày anh em mình gặp nhau, vậy mà khi hội ngộ, tình đạo, tình huynh đệ dường như chưa từng có một ngày xa cách.
Sáng hôm qua, từ Tampa, Thầy Hoằng Đạo chở sư anh lên đường lúc 9 giờ 30 sáng. Đến khoảng 4 giờ chiều thì chúng ta về đến Miami. Một chặng đường dài, nhưng đối với sư anh, đó không chỉ là một chuyến đi qua những cung đường của nước Mỹ, mà là một chuyến trở về với một mối đạo tình đã được cất giữ trong lòng suốt 29 năm.
Gặp lại Thầy em, nhìn Thầy hôm nay, nghe Thầy kể về hành trình xây dựng Chùa Ba La Mật, lòng sư anh thật sự xúc động.
Thầy kể rằng đã hơn 11 năm rồi, Thầy gắn bó với nơi này, từng bước xây dựng ngôi chùa, gây dựng đạo tràng, phụng sự Tam Bảo và hướng dẫn Phật tử nơi đất khách quê người. Nghe từng câu chuyện Thầy kể, sư anh càng thương Thầy em của mình vô cùng.
Bởi sư anh hiểu rằng, để có được một ngôi chùa giữa nơi xứ người đâu phải là chuyện dễ dàng. Đằng sau một mái chùa bình yên là biết bao nhiêu năm tháng hy sinh, bao nhiêu nhọc nhằn, bao nhiêu lần phải tự mình gánh vác những công việc không tên. Có những điều người ngoài nhìn thấy chỉ là một ngôi chùa, nhưng người trong cuộc mới hiểu được đó là cả một đoạn đời đã gửi vào.
Đêm hôm qua, anh em mình ngồi uống trà và tâm sự.
Chén trà đêm không lớn, nhưng tình huynh đệ thì thật sâu. Những câu chuyện của một đời tu, những vui buồn trên bước đường hoằng pháp, những chuyện đã qua và những điều còn trăn trở… cứ thế mà chia sẻ cùng nhau.
Sư anh ngồi nghe Thầy em kể mà trong lòng vừa thương, vừa quý, vừa cảm phục.
Có những cuộc gặp gỡ không cần nói quá nhiều. Chỉ cần ngồi bên nhau, uống một chén trà, nhìn nhau và nhắc lại những năm tháng đã qua, cũng đủ để lòng người cảm nhận được một chữ “tình” thật sâu.
Hai mươi chín năm xa cách, nhưng đạo tình vẫn còn đó.
Sáng sớm hôm nay, sau một đêm tâm sự, anh em mình lại ngồi uống trà. Sư em khởi lên một niệm rất tự nhiên trong lòng: phát tâm cúng dường sư anh từ Việt Nam sang thăm em.
Đó không phải là điều gì lớn lao, mà chỉ là một chút lòng thành của người anh em lâu ngày gặp lại. Bởi khi thương nhau thì một ly trà cũng thành nghĩa tình, một bữa ăn sáng cũng trở thành kỷ niệm.
Thầy em còn đi chợ, tự tay lo bữa ăn sáng cho sư anh. Những việc rất bình thường ấy lại khiến sư anh cảm động vô cùng. Ở nơi đất khách quê người, giữa bao nhiêu công việc của một vị trụ trì, Thầy vẫn dành cho sư anh sự chân tình, gần gũi và ấm áp của một người em.
Sư anh thật sự biết ơn em.
Hôm nay, ngày 13 tháng 09 năm 2026, Chùa Ba La Mật tổ chức lễ cúng Vu Lan. Đây là một ngày thật ý nghĩa, một ngày để người con Phật trở về với cội nguồn, nhớ nghĩ đến công ơn cha mẹ và những người đã sinh thành, dưỡng dục.
Sư anh rất muốn được ở lại cùng Thầy em, cùng đại chúng tham dự buổi lễ Vu Lan hôm nay.
Nhưng thật tiếc, sư anh đã nhận lịch giảng tại Chùa Trí Thắng từ trước và thời gian lại trùng với chương trình Vu Lan của Chùa Ba La Mật. Vì đã nhận lời với Phật tử nơi ấy, sư anh đành phải lên đường, không thể ở lại cùng Thầy em trong ngày lễ hôm nay.
Trong lòng sư anh có một chút tiếc nuối.
Nhưng sư anh tin rằng, duyên gặp nhau hôm nay chưa phải là lần cuối. Hai mươi chín năm còn gặp lại được nhau, thì một lời hẹn cho một ngày khác chắc chắn cũng sẽ có ngày thành tựu.
Xin hẹn Thầy em một dịp khác.
Một dịp mà anh em mình có thể ngồi lâu hơn bên nhau. Có thêm những chén trà. Có thêm những câu chuyện. Có thêm những phút giây được sống trọn vẹn trong tình huynh đệ của những người cùng đi trên một con đường phụng sự Tam Bảo.
Thầy em Pháp Uyển kính thương,
Cảm ơn Thầy vì một ngày hội ngộ sau 29 năm.
Cảm ơn Thầy vì những câu chuyện của 11 năm xây dựng Chùa Ba La Mật.
Cảm ơn Thầy vì một đêm trà thật ấm áp.
Cảm ơn Thầy vì buổi sáng bình dị, vì bữa ăn sáng, vì tất cả sự chân tình mà Thầy đã dành cho sư anh.
Có lẽ điều quý nhất của một đời người không phải là gặp được bao nhiêu người, mà là sau bao nhiêu năm tháng vẫn còn có những người khi gặp lại, mình có thể gọi một tiếng thật thân thương:
“Thầy em!”
Hai tiếng ấy nghe sao mà gần gũi và thương quá!
Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho Thầy em Pháp Uyển luôn được pháp thể khinh an, thân tâm thường lạc, đạo tâm kiên cố, Phật sự viên thành. Nguyện cho Chùa Ba La Mật ngày càng hưng thịnh, trở thành một mái nhà tâm linh ấm áp cho những người con Phật nơi Miami và cho tất cả những ai hữu duyên tìm về nương tựa Tam Bảo.
Mười một năm đã qua, mong rằng những năm tháng phía trước Thầy vẫn luôn giữ được ngọn lửa phụng sự, giữ được tâm nguyện ban đầu và tiếp tục gieo những hạt giống từ bi, yêu thương và tỉnh thức trên vùng đất này.
Sư anh từ Việt Nam sang, gặp lại Thầy em sau 29 năm, chỉ một đêm thôi mà tình cảm như được nối lại từ những tháng năm xa cách.
Xin giữ mãi cuộc hội ngộ này trong lòng.
Xin hẹn Thầy em một ngày không xa.
Khi ấy, anh em mình lại ngồi bên nhau, pha một ấm trà, kể tiếp những câu chuyện còn dang dở của cuộc đời và con đường hoằng pháp.
Một chén trà – một tấm lòng.
Một cuộc hội ngộ – một đời nghĩa tình.
Hai mươi chín năm xa cách – nhưng tình huynh đệ vẫn nguyên vẹn như ngày nào.
Thương Thầy em thật nhiều!
Sư anh Đạo Nguyên
Ba La Mật, Miami – Florida
Ngày 13 tháng 09 năm 2026