14/09/2025
NHỮNG BƯỚC CHÂN ĐẦU ĐỜI TRONG HÀNH TRÌNH THEO CHÚA...
Tôi đang ở những bước khởi đầu trên con đường theo Chúa. Con đường ấy vừa quen vừa lạ: quen vì từ lâu tôi đã nghe tiếng Chúa gọi, lạ vì giờ đây tôi đang thực sự đặt chân bước đi. Có những thử thách nhỏ bé, có những bỡ ngỡ vụng về, nhưng trên hết, là một niềm vui âm thầm, bình an chan chứa trong tim.
Mỗi ngày, tôi học cách sống đơn sơ hơn, hy sinh những điều nhỏ nhặt để lòng mình được thanh thoát hơn, tự do hơn, hầu có thể thuộc trọn về Chúa. Có lúc chỉ một lời nói, một cử chỉ cũng khiến tôi chao đảo, nhưng trong tĩnh lặng, tôi lại nghe tiếng Chúa dịu dàng thì thầm: “Con ơi, hãy để Ta là niềm vui và sức mạnh của con.” Lời ấy như ngọn lửa ấm áp, nâng đỡ tôi tiếp tục bước đi, dẫu đôi khi những bước chân vẫn còn vụng về.
Tôi bắt đầu cảm nhận vẻ đẹp bình lặng của đời tu. Không ồn ào, không náo động, nhưng lặng lẽ như hạt lúa âm thầm gieo xuống đất, để một ngày kia trổ sinh hoa trái. Mỗi giờ kinh, mỗi Thánh lễ, mỗi phút cầu nguyện nơi nguyện đường… trở thành những giọt nước trong lành làm dịu cơn khát tình yêu trong tâm hồn tôi. Chính trong sự bình lặng ấy, tôi tìm gặp Chúa, và cũng tìm lại chính mình.
Nhìn các Dì đi trước với mái tóc bạc phơ, với nụ cười hiền hậu, với ánh sáng bình an tỏa ra từ đôi mắt tôi nhận ra sức mạnh của một đời trung tín. Các Dì không cần những điều lớn lao, nhưng đã sống trọn vẹn từng hy sinh nhỏ bé trong âm thầm. Từ nơi các Dì, tôi học được rằng: hạnh phúc đời tu không nằm ở chỗ thành công hay danh vọng, nhưng ở chỗ bền bỉ gắn bó với Chúa trong từng giây phút bình thường.
Tôi biết mình chỉ là một mầm non trong khu vườn Hội Dòng. Nhưng nếu tôi để cho tình yêu Chúa dưỡng nuôi, tôi cũng sẽ lớn lên, sẽ vươn cao và trổ sinh hoa trái. Tôi ước mong từng hy sinh nhỏ hôm nay như: một nụ cười thay cho bực bội, một phút cầu nguyện thay cho lơ đãng, một sự im lặng thay cho lời phàn nàn, sẽ trở thành những hạt giống bé nhỏ, gieo xuống lòng đời để một ngày kia sinh hoa kết trái cho Nước Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, con tạ ơn vì đã gọi con từ muôn thuở để bước đi trên con đường dâng hiến. Xin cho con biết yêu mến những điều nhỏ bé, trân trọng sự bình lặng, kiên trì trong từng hy sinh hằng ngày. Xin cho con được lớn lên từng ngày trong ân sủng Chúa, để đời con trở thành một bài ca tình yêu, một chứng tá của niềm vui thuộc trọn về Chúa. Con phó dâng tuổi trẻ, ước mơ và cả yếu đuối của mình cho Chúa. Xin giữ con mãi trung tín, để con cùng với các chị em, trở thành một nhành nho gắn liền với cây nho Giêsu, sinh hoa trái dồi dào cho Hội Dòng và cho thế giới. Amen.