21/06/2026
"Nhưng trái của Thánh Linh là:
Yêu thương, vui mừng, bình an,
nhịn nhục, nhân từ, hiền lành,
trung tín, khiêm nhu, tiết độ."
--Ga-la-ti 5:22--
Sự phát triển bông trái không phải nhờ cành, mà nhờ vào việc cành gắn với thân và gốc cây. Sự sống tự khắc tuôn tràn từ gốc - thân - cành - và ra hoa rồi kết trái.
Đời sống của chúng ta cũng vậy. Sự gắn kết với Chúa phải là luôn luôn để chúng ta có thể sinh ra những bông trái này.
Sự kết quả đó xuất phát từ bên trong ra bên ngoài. Chứ không phải kiểu từ ngoài vào (như gắn trái cây giả lên cây, hoặc trang trí cây thông).
Bông trái thật khi nếm bạn sẽ biết.
Bông trái giả nhìn ngon, đẹp mắt, không tàn, nhưng nó không có vị gì.
Sự sống thật của Đấng Christ sẽ tuôn tràn vào đời sống chúng ta, và khi chúng ta tiếp tục đầu phục Thánh Linh, sự sống đó lại sẽ giúp đỡ, điều chỉnh để chúng ta có thể trở nên kết quả.
Thật hay khi nghĩ về những thứ tự được liệt kê ở đây:
"Yêu thương, vui mừng, bình an" - những điều cần được sản sinh trước trong đời sống chúng ta. Chúa phải đổ đầy, chữa lành, khôi phục để chúng ta có được những điều này trước - trước khi chúng ta thể hiện bông trái ấy ra bên ngoài và đem đến ích lợi cho những người khác (khi họ "nếm" cuộc đời chúng ta)...
"Nhịn nhục, nhân từ, hiền lành" - những phẩm chất được rèn luyện và kết "quả" qua những gian truân và thử thách. Chính sự đầu phục Chúa Thánh Linh khiến đời sống chúng ta có được những bông trái này - tâm tính được biến đổi, và người ta nhìn thấy hình ảnh của Đấng Christ qua cuộc đời chúng ta...
"Trung tín, khiêm nhu, tiết độ" - sự biến đổi của Chúa không chỉ dừng lại ở trong tấm lòng, tâm tính của chúng ta, mà nó cũng sẽ dẫn đến đời sống có những hành động biến đổi... vì đức tin không bao giờ chỉ là lời nói, nhưng cũng đi đôi với việc làm.
Ao ước cuộc đời chúng ta cứ tiếp tục gắn chặt và cùng đi với Chúa Thánh Linh để đời sống chúng ta sẽ ngày càng "được kết quả, và quả của các con cứ còn mãi..." (Giăng 15:16b)