31/07/2026
[LỜI HỨA YÊN NGHỈ]
Người ta thường gìn giữ và ghi nhớ những lời hứa quan trọng nhất của cuộc đời. Có những lời hứa được viết trong một bức thư. Có những lời hứa được trao trong ngày cưới. Có những lời hứa theo chúng ta suốt cả một chặng đường dài...
Nhưng cũng có những lời hứa, theo năm tháng, dần trở nên nhạt phai. Có những lời hứa không thể thực hiện, vì con người vốn hữu hạn và hoàn cảnh luôn thay đổi. Thế nhưng, có một lời hứa chưa bao giờ thay đổi qua mọi thế hệ. Một lời hứa không chỉ được viết trên giấy mực, nhưng được ghi trong chính Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời.
Đó là lời hứa dành cho những tâm hồn mệt mỏi, cho những ai đang mang gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai, cho những ai vẫn mỉm cười trước mặt mọi người nhưng đêm về lại lặng lẽ khóc một mình, và tất nhiên là dành cho bất cứ ai đang khao khát một bình an thật.
Chúa Jêsus phán: "Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ." (Ma-thi-ơ 11:28)
Vòng tay của Chúa vẫn luôn rộng mở, và lời hứa của Ngài vẫn luôn dành cho tất cả chúng ta.
Lòng này cô đơn, tim dường như đang than khóc
Rồi Jêsus đến ngay bên cạnh.
Và Cha phán: "Mau về với Ta, tâm hồn lẻ loi,
Và mọi nước mắt con, này Ta cất hết."
******************************************
Biệt Thánh Ca: MAU VỀ VỚI TA
Tam ca: Thiên Thanh - Ly Na - Nguyên Phương
Nhóm múa: Nhựt Quang - Trần Đạt - Bảo Phúc - Minh Thiên - Thu Huyền - Anh Thư
Biên đạo: Lily
Quay phim: Đăng Hiển
Editor: Hoàng Tuấn - Quang Khải