11/04/2019
Kính gửi những tấm lòng nhân ái!
Các bạn thân mến, trong guồng quay tất bật của cuộc sống, ai cũng mong muốn mình và những người thân yêu gặp được nhiều may mắn. Nhưng cuộc đời vốn dĩ không lường trước được mọi thứ. Ngày hôm qua vẫn khỏe mạnh, vui tươi, yêu đời, chỉ trong phút chốc mọi thứ đều tan biến khi bệnh tật hiểm nghèo, tai nạn thương tâm bất ngờ ập đến, không chừa một ai.
Trường hợp Ông Đỗ Yên Hòa (1946) và bà Nguyễn Thị Mai (1956) sống nương tựa vào nhau trong nhà không số chưa đến 8m2 lụp xụp. Ông Hòa bị té gãy tay không có tiền chữa trị nên tay ông thành cán vá đến giờ, vừa qua ông lại bị sụp cống do mấy anh thợ điện sửa chữa mà không lắp cảnh báo nên chân ông sưng to, tụ máu bầm thâm tím đang có dấu hiệu hoại tử nhưng bệnh viện báo hơn 2 triệu, ông không có tiền chữa trị nên đành trở về nhà.
Bà Mai cũng không khá hơn gì hơn, bà bị té, chân cà thọt nhưng hàng ngày vẫn chống gậy lang thang bán vé số đủ tiền cơm cho 2 ông bà. Trời chuyển là bà đau nhức toàn thân, đi bán mà như trăm ngàn kim châm vào người.
Với tinh thần tương thân tương ái, gắn kết yêu thương, Thiện Tâm kêu gọi các nhà hảo tâm hãy chung tay giúp đỡ, ủng hộ để giúp ông bà có thêm kinh phí điều trị bệnh
Mọi sự ủng hộ đóng góp ít hay nhiều cũng là nguồn động viên to lớn đối ông bà trong buổi xế chiều này
Mọi thông tin giúp đỡ xin vui lòng chuyển trực tiếp đến Ông bà gửi về:
- Sau nhà số 122/10/26 Trần Đình Xu, quận 1, Tp. HCM (Ông Hòa, bà Mai)
- Tổ trưởng dân phố: Ông Trần Công Nguyên – 0909.082.166
- Bùi Quang Bảo (PD Thiện Tâm) – ACB – chi nhánh Minh Phụng – 164457209 – 0912.246.137