Hội Thánh Tin Lành An Phú Đông

Hội Thánh Tin Lành An Phú Đông Nơi thờ phượng, ca ngợi và cao rao tình yêu cứu rỗi của Chúa Cứu Thế

✨[RECAP] CHÚA NHẬT 13.09.2026PHỤC HỒI VÀ PHỤC HƯNG✨Câu gốc: Ê-sai 51:3,11Diễn giả: Ms. Đặng Đình ToànCó những lúc đời số...
15/09/2026

✨[RECAP] CHÚA NHẬT 13.09.2026
PHỤC HỒI VÀ PHỤC HƯNG✨
Câu gốc: Ê-sai 51:3,11
Diễn giả: Ms. Đặng Đình Toàn

Có những lúc đời sống của chúng ta trở nên như một đồng vắng, đổ nát, khiến đời sống thuộc linh của chúng ta mệt mỏi, chùng bước và mất hết hy vọng. Nhưng qua Ê-sai 51 Chúa nhắc nhở chúng ta rằng Ngài có năng quyền biến đồng vắng thành vườn Ê-đen, biến nơi hoang vu thành nơi đầy sự sống.

Hãy nhớ lại cách Chúa đã cứu, dẫn dắt và làm việc trong đời sống của con cái Ngài từ những ngày đầu. Đừng để sự đổ nát hiện tại khiến chúng ta quên đi quyền năng của Chúa, bởi Ngài có quyền năng biến đổi diệu kỳ mà chỉ có Chúa mới làm được.

Sự phục hưng bắt đầu khi ta thức tỉnh và trở về với Chúa, lắng nghe tiếng Ngài và tìm kiếm sự công bình, tiếp tục nhờ cậy nơi cánh tay Chúa mà bước đi.

Khi phục hưng, đổ nát sẽ nhường chỗ cho sự yên ủi, đau đớn và thở than sẽ nhường chỗ cho vui mừng, tạ ơn và ca hát. Vì vậy dù bạn đang ở trong hoàn cảnh nào, hãy tiếp tục tin cậy vào lời hứa của Chúa, trở về bên Ngài và vững lòng tiến bước. Vì Đấng có năng quyền phục hồi và phục hưng vẫn đang hành động trên đời sống của chúng ta ngày nay.

[RECAP BUỔI NHÓM 6.9.2026]Chủ đề: TÂM THẾ CỦA NGƯỜI PHỤC VỤDiễn giả: MSQN. Đặng Đình ToànKinh thánh: Ê-sai 50:1-11Nhiều ...
08/09/2026

[RECAP BUỔI NHÓM 6.9.2026]

Chủ đề: TÂM THẾ CỦA NGƯỜI PHỤC VỤ
Diễn giả: MSQN. Đặng Đình Toàn
Kinh thánh: Ê-sai 50:1-11

Nhiều lúc trong cuộc sống, chúng ta vội vã muốn nói, muốn làm, muốn tự giải quyết mọi bế tắc bằng sự khôn ngoan riêng của mình. Nhưng Lời Chúa nhắc chúng ta nhớ rằng:

📌 Trước khi có một "cái lưỡi biết nói" lời an ủi, chúng ta cần một "đôi tai biết lắng nghe" Lời Chúa mỗi buổi sáng.

📌 Lời nói của chúng ta sinh ra là để nâng đỡ người mệt mỏi, chứ không phải để gieo thêm tổn thương hay chỉ trích.

📌 Và ngay cả khi chặng đường phía trước có mờ tối, việc của chúng ta không phải là tự "thắp đuốc" bằng sức riêng, mà là kiên nhẫn trông cậy vào Danh Ngài.

Cảm ơn Chúa vì một buổi sáng thật lắng đọng. Mong rằng mỗi người trong chúng ta đều học được tinh thần khiêm nhường của một người học trò - luôn mở tai nghe Chúa phán mỗi ngày, để sống và phục vụ Ngài một cách trọn vẹn nhất.

Hẹn gặp lại HT vào Chủ Nhật tuần sau! ✨

ĐƯỢC PHƯỚC BỞI LỜI CHÚAKinh Thánh: Giô-xuê 1:1-9Giảng luận: MS.Nguyễn Vĩnh DuyChúng ta được bước đi trong lời hứa về sự ...
01/09/2026

ĐƯỢC PHƯỚC BỞI LỜI CHÚA
Kinh Thánh: Giô-xuê 1:1-9
Giảng luận: MS.Nguyễn Vĩnh Duy

Chúng ta được bước đi trong lời hứa về sự dẫn dắt và che chở của Chúa. Ngài kêu gọi mỗi chúng ta tiếp tục vững bước theo ý muốn Ngài, bởi Ngài luôn đi trước để mở đường và dẫn chúng ta đến nơi Ngài đã hứa.

Chúa là Đấng Thành Tín, và Lời Ngài chính là nền tảng để chúng ta đặt trọn niềm tin. Giữa những lúc yếu lòng, Lời Chúa đem đến sức mạnh; giữa những hoang mang, Lời Ngài soi sáng con đường; và trong những lúc muốn bỏ cuộc, chính Lời ấy nhắc chúng ta tiếp tục bước đi.

Vì vậy, hãy để Lời Chúa trở thành điều chúng ta chuyên tâm tìm kiếm và suy ngẫm mỗi ngày. Bởi khi sống trong Lời Ngài, chúng ta không chỉ nhận được sự khích lệ, mà còn được biến đổi, được thêm sức và nhận lãnh phước hạnh trên hành trình theo Chúa.

Nguyện rằng mỗi chúng ta luôn biết yêu mến, ghi nhớ và làm theo Lời Ngài, để Lời Chúa soi dẫn từng bước chân và đưa chúng ta ngày càng đến gần Ngài hơn.

✨[RECAP] CHÚA NHẬT 23.08.2026CON CÁI ĐỨC CHÚA TRỜI✨Câu gốc: Phi-líp 2:14-15Diễn giả: Hồ Năng QuyềnLà con cái Đức Chúa Tr...
25/08/2026

✨[RECAP] CHÚA NHẬT 23.08.2026
CON CÁI ĐỨC CHÚA TRỜI✨
Câu gốc: Phi-líp 2:14-15
Diễn giả: Hồ Năng Quyền

Là con cái Đức Chúa Trời không chỉ là một danh phận, nhưng còn là một đời sống được biến đổi và bày tỏ Chúa giữa thế gian. Khi đã ăn năn, tin nhận Ngài, chúng ta được gọi để sống đúng địa vị mà Chúa ban cho mình.

Con cái Chúa được kêu gọi sống “không lằm bằm, không cãi cọ” nhưng biết thỏa lòng và nương nhờ Chúa trong sự hầu việc. Những lời than phiền hay tranh cãi không cần thiết đó không những không thể gây dựng nhau mà còn làm mất đi mối liên hệ với nhau và mối liên hệ với Chúa.

Đời sống của con cái Chúa cũng cần “không vết, không tì, không chỗ trách được”. Điều đó không có nghĩa rằng người tin Chúa hoàn toàn không mắc phải những sai lầm, nhưng khi được Chúa nhắc nhở về điều sai trật thì hãy ăn năn và sửa đổi, không lấy sự yếu đuối làm lý do để mình tiếp tục phạm tội.
Chúng ta cũng không thể vừa theo Chúa vừa hòa lẫn với những thói quen của thế gian, mà phải đem đạo vào đời và để đức tin được thể hiện qua cách mà chúng ta sống.

Giữa một thế gian đầy tối tăm, chúng ta là chứng nhân cho Chúa, giữ lấy đạo sự sống mà phản chiếu ánh sáng của Chúa, để nhiều người nhìn thấy Ngài qua đời sống chúng ta.

Nguyện Chúa ban ơn và thêm sức trên đời sống mỗi người để sống đúng với địa vị con cái Đức Chúa Trời, giữ mình trong một đời sống thánh sạch để đời sống mình làm sáng danh Chúa trong thế gian.

[Recap Chúa Nhật, 16/08/2026]Chủ đề: Chúa không hề quênCâu gốc: Ê-sai 49:15Diễn giả: MS.Đặng Đình ToànChúng ta sống giữa...
19/08/2026

[Recap Chúa Nhật, 16/08/2026]
Chủ đề: Chúa không hề quên
Câu gốc: Ê-sai 49:15
Diễn giả: MS.Đặng Đình Toàn

Chúng ta sống giữa những nỗi sợ hãi và lo toan: lo về công việc, học tập, nơi ở, tiền bạc, và đôi khi là nỗi sợ bị lãng quên.
Có những lúc, chúng ta cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau, bị lãng quên bởi những người xung quanh, bởi người thân hay bạn bè. Đó là khi ta đứng giữa hàng vạn người, nhưng dường như chẳng ai nhìn thấy, chẳng ai nhớ đến mình.
Thế nhưng, ngay trong những nghịch cảnh ấy, vẫn có một Đấng chưa bao giờ quên chúng ta. Ngài dùng tình yêu của mình để vỗ về và nâng đỡ. Tình yêu của Chúa không thay đổi theo thời gian, cũng chẳng phụ thuộc vào cảm xúc của con người. Đó là tình yêu vẫn luôn trọn vẹn và bền vững như thuở ban đầu.
Ngài không chỉ nhìn thấy những tổn thương và tan vỡ trong lòng chúng ta, mà còn bước vào chính những nơi đau đớn ấy để chữa lành và ở bên cạnh ta.
Vì vậy, khi bạn cảm thấy cô đơn, khi nỗi sợ bị lãng quên bao vây, hãy nhớ đến lời hứa của Đấng Thành Tín. Hãy đem những cảm xúc, những lo toan của mình mà giãi bày với Chúa. Bởi bàn tay Ngài vẫn luôn đưa ra để nắm lấy chúng ta, và tình yêu ấy sẽ ở cùng ta đến đời đời.

[RECAP BUỔI NHÓM CHÚA NHẬT]📍: 9.8.2026Đôi khi trên hành trình theo Chúa, điều làm chúng ta vấp ngã nhiều nhất lại không ...
11/08/2026

[RECAP BUỔI NHÓM CHÚA NHẬT]
📍: 9.8.2026

Đôi khi trên hành trình theo Chúa, điều làm chúng ta vấp ngã nhiều nhất lại không phải là những khó khăn bên ngoài, mà là những... "lầm tưởng" ở bên trong lòng mình.

Sáng Chủ Nhật vừa qua, Hội thánh An Phú Đông đã có thời gian được lắng đọng qua bài chia sẻ của Mục sư Mai Thanh Bình về chủ đề: "TƯỞNG" (Ga-la-ti 6:15).

Có bao giờ chúng ta:
❤️‍🩹 Tưởng mình đủ sức, đủ tri thức để sửa lỗi anh em, nhưng vô tình lại dùng cái "tôi" làm họ tổn thương hơn?
❤️‍🩹 Tưởng mình đang làm điều tốt, nhưng thực chất chỉ đang cố lấp đầy những mong muốn cá nhân chứ chưa thực sự lắng nghe ý Chúa?
❤️‍🩹 Tưởng những việc lành mình làm là đủ, mà quên mất rằng điều Chúa cần nhất ở chúng ta là một tâm hồn được tái sinh và một đức tin sống động?

Sửa lỗi một ai đó cần lắm sự mềm mại của Đức Thánh Linh. Và bước đi với Chúa cần lắm việc lấy Lời Ngài làm trung tâm, thay vì tiêu chuẩn hay đạo đức của riêng mình.

Cảm ơn Chúa vì một buổi sáng Chủ Nhật thật phước hạnh. Nhắc lòng mình luôn khiêm nhường, cắm rễ sâu trong Lời Chúa để không bị đi sai lệch trên chặng đường phía trước... ✨

Kính mời Quý Hội Thánh cùng nhìn lại những hình ảnh vào Sáng Chúa Nhật vừa qua
và…
Kính chúc Quý con cái Chúa một tuần mới tràn đầy sự bình an và ân điển!

[RECAP 2/8/2026]Chủ đề: Đấng Cứu Chuộc dạy dỗ & dẫn dắtKinh Thánh: Ê-sai 48: 1-22 Diễn giả: MS. Đặng Đình Toàn    Trong ...
04/08/2026

[RECAP 2/8/2026]
Chủ đề: Đấng Cứu Chuộc dạy dỗ & dẫn dắt
Kinh Thánh: Ê-sai 48: 1-22
Diễn giả: MS. Đặng Đình Toàn

Trong Ê-sai 48, Đức Chúa Trời nhắc dân Y-sơ-ra-ên về sự cứng lòng và nhiều lần không vâng phục của họ. Dù biết trước họ sẽ phản nghịch, Ngài vẫn không từ bỏ, nhưng vì danh Ngài và tình yêu của Ngài, Ngài tiếp tục gìn giữ, dạy dỗ và dẫn dắt dân sự qua mọi chặng đường.
Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài là Đấng Cứu Chuộc, Đấng không chỉ giải cứu con người khỏi hoàn cảnh khó khăn, mà còn dạy chúng ta điều ích lợi và dẫn chúng ta đi trên con đường của điều phải. Nếu biết lắng nghe và vâng lời Chúa, sự bình an của chúng ta sẽ tuôn chảy như dòng sông và đầy sự ngọt ngào.
Vậy nên con cái Ngài cần biết, Chúa không chỉ muốn giải quyết vấn đề trước mắt, nhưng Ngài muốn đồng hành để uốn nắn, trưởng thành và dẫn dắt mỗi chúng ta từng ngày. Vì vậy, hãy học cách lắng nghe tiếng Chúa qua Lời Ngài, sẵn sàng vâng phục dù đôi khi chưa hiểu hết kế hoạch của Ngài. Khi để Đấng Cứu Chuộc dẫn đường, chúng ta sẽ kinh nghiệm sự bình an, sự khôn ngoan và mục đích mà Chúa đã chuẩn bị cho đời sống mình.
__________________
Xin chúc quý Hội Thánh một tuần mới đầy sự bình an và phước hạnh ❤️!

[RECAP 26/7/2026]Chủ đề: GIÁ CỦA ĐỨC TINCâu gốc: Luca 14:33Diễn giả: MS.Đào Văn HoaĐể có đức tin nơi Chúa, điều đầu tiên...
29/07/2026

[RECAP 26/7/2026]
Chủ đề: GIÁ CỦA ĐỨC TIN
Câu gốc: Luca 14:33
Diễn giả: MS.Đào Văn Hoa

Để có đức tin nơi Chúa, điều đầu tiên là phải yêu Chúa hơn cả mọi điều, đó là động cơ cốt lõi để vượt lên mọi cám dỗ trong đời sống, đức tin không chứng minh bằng lời nói mà bằng cái giá phải trả khi theo Chúa. Một đức tin thật luôn đòi hỏi phải chết đi đời sống cũ, sống đời sống mới, mỗi một chúng ta đều phải liều mình vác thập tự mà theo Chúa, con đường thập tự không hề dễ dàng, nó không thể hoàn thành nếu không đặt mục tiêu và quyết tâm phải đi hết chặng đường đức tin. Khi đồng đi với Chúa, phải dám từ bỏ những điều mình yêu thích, dám từ bỏ cái tôi, hạ mình tìm kiếm Chúa để được Chúa soi lối. Vậy theo bạn, giá của đức tin là đắt hay rẻ?

✨[RECAP] CHÚA NHẬT 19.07.2026:ĐẤNG GIẢI CỨU VÀ ĐẤNG TÔI DỰA NƯƠNG✨Mỗi chúng ta ai cũng cần một nơi để nương tựa khi đối ...
21/07/2026

✨[RECAP] CHÚA NHẬT 19.07.2026:
ĐẤNG GIẢI CỨU VÀ ĐẤNG TÔI DỰA NƯƠNG✨

Mỗi chúng ta ai cũng cần một nơi để nương tựa khi đối diện với khó khăn, những ngã rẽ cuộc đời hay những giông bão xảy đến bất ngờ, chúng ta thường tìm kiếm điều gì đó để bám víu. Nhưng nhiều khi, điều mà chúng ta đặt niềm tin vào lại chỉ là những “thần tượng” do chính mình tạo ra: tiền bạc, địa vị hay chính là cái tôi của mình,...

Lời Chúa nhắc nhở mỗi chúng ta rằng những thần tượng ấy không thể cứu được bất kỳ ai, vì chính chúng cũng bất lực không thể tự cứu mình. Chúng chỉ là gánh nặng kéo con người chìm trong sự lo lắng và tuyệt vọng.

Nhưng chính Đức Chúa Trời là Đấng đã tạo dựng chúng ta, là Đấng nâng đỡ chúng ta từ trong lòng mẹ và cho đến khi bước đi trọn cả cuộc đời.
Ngài có lời hứa chắc chắn cho những cuộc đời bằng lòng tin nhận nơi Ngài. Ngài gánh vác tội lỗi và giải cứu chúng ta, luôn ở cùng, bồng ẵm và đồng hành với con cái Ngài trên những chặng đường của cuộc đời.

Đức Chúa Trời cũng là Đấng tể trị trên toàn bộ dòng lịch sử. Không ai giống như Ngài, Ngài biết trước mọi sự và mọi chương trình của Ngài đều sẽ thành tựu theo đúng thời điểm Ngài đã định.

Nguyện mỗi chúng ta, tìm kiếm Chúa mỗi ngày, đặt trọn niềm tin và trao mọi sự lo lắng lên cho Chúa, kinh nghiệm một đời sống được Chúa dẫn dắt và chở che, vì Ngài chính là Đấng Giải Cứu và là nơi nương dựa duy nhất và vững bền.

✨ [RECAP] CHÚA NHẬT 12.07.2026NỀN TẢNG CỦA ĐỜI SỐNG 🏠🪨📖 Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 7:24–28🎤 Diễn giả: MS. Phan Minh NghĩaMỗi n...
14/07/2026

✨ [RECAP] CHÚA NHẬT 12.07.2026
NỀN TẢNG CỦA ĐỜI SỐNG 🏠🪨
📖 Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 7:24–28
🎤 Diễn giả: MS. Phan Minh Nghĩa

Mỗi người chúng ta đều đang xây dựng “ngôi nhà” của chính mình – đó là cuộc sống, đức tin và tương lai. Điều quyết định không phải là ngôi nhà đẹp hay lớn đến đâu, mà là nó được xây trên nền tảng nào.

Chúa Giê-xu kể về hai người cùng xây nhà:
Một người xây trên cát.
Một người xây trên đá.

Khi mưa sa, nước lũ dâng lên và gió bão ập đến, cả hai căn nhà đều phải đối diện với thử thách. Điều khác biệt không nằm ở cơn bão, mà nằm ở nền móng.

Cát tượng trưng cho những điều tạm bợ của thế gian: sự hiểu biết nông cạn, sự chạy theo tiền tài, danh vọng hay những giá trị dễ thay đổi. Những điều ấy có thể khiến chúng ta cảm thấy an toàn trong chốc lát, nhưng khi sóng gió ập đến, chúng không đủ sức giữ chúng ta đứng vững.

Đá chính là Chúa Giê-xu Christ và Lời của Ngài – nền tảng vững bền, không thay đổi qua mọi thời đại.

Điều Chúa mong muốn không chỉ là nghe Lời Ngài, mà còn làm theo Lời Ngài. Đức tin không chỉ được thể hiện qua việc đi nhóm đều đặn hay biết nhiều kiến thức Kinh Thánh, mà còn qua sự vâng phục, lựa chọn sống theo ý muốn Chúa và thực hành Lời Ngài mỗi ngày.

Bão tố trong cuộc đời là điều không ai tránh khỏi. Người tin Chúa cũng sẽ đối diện với những khó khăn, áp lực và thử thách. Nhưng khi đời sống được xây trên nền đá là Chúa Giê-xu Christ, chúng ta sẽ có sức để đứng vững giữa mọi hoàn cảnh.

Nguyện mỗi chúng ta không chỉ là người nghe Lời Chúa, mà còn là người thực hành Lời Ngài, để dù bão tố có đến, đời sống vẫn đứng vững trên Vầng Đá đời đời là Chúa Giê-xu Christ.

Address

114/12 Vườn Lài, P. An Phú Đông, Q. 12
Ho Chi Minh City

Telephone

+84983824174

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Hội Thánh Tin Lành An Phú Đông posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share