Tôi Tớ Chúa

Tôi Tớ Chúa Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Tôi Tớ Chúa, Christian church, yersin, Ho Chi Minh City.

27/09/2024

Thất bại là sự thua cuộc trước khi đạt đến mục tiêu của đời sống, bất kể mục tiêu đó là gì.
Hãy nhớ điều quan trọng. Cái khác biệt duy nhất của người thất bại và kẻ thành công là sự khác biệt trong những thói quen của họ. Những thói quen tốt là chìa khóa của mọi thành công. Những thói quen xấu là cánh cửa đóng kín của thất bại. Do đó, điều luật đầu tiên tôi phải nghiêm trọng thi hành, trước mọi nguyên lý khác là: tôi sẽ tập những thói quen tốt và trở thành nô lệ của chúng. Và bạn biết một bí mật để làm chủ và chiến thắng được chính mình là gì không?
Đó là sự đầu phục Chúa!
Để có thể làm chủ được mình bạn phải có Đấng quyền năng bên trong bạn, vì sự thật bạn không thể chiến thắng những thói quen xấu và tội lỗi của mình, bạn cần phải hạ mình đến với Chúa và bắt đầu để cho Lời Ngài dẫn dắt chính bạn, bạn cần phải đào sâu Lời Ngài, bạn cần phải khát khao hơn những gì mà bạn đang cảm thấy về một tâm linh còn nhiều hạn chế , trống rỗng, vì sự đầu phục, khát khao Chúa, đời sống bạn mới được đổ đầy và mặc lấy Chúa là Đấng Chiến Thắng !

Bước Đi trong Sự SángBạn đã từng bước đi trong bóng tối chưa? Có lẽ khi đang ở giữa cơn bão nhà của bạn bị cúp điện, hay...
07/09/2023

Bước Đi trong Sự Sáng

Bạn đã từng bước đi trong bóng tối chưa? Có lẽ khi đang ở giữa cơn bão nhà của bạn bị cúp điện, hay bạn từng loay hoay trên đường với chiếc xe bị hỏng. Bước đi trong bóng tối thật đáng sợ, và cũng thật nguy hiểm.

Có một ánh đèn cũng tốt hơn nhỉ?

Cũng giống như hành trình thuộc linh của chúng ta.

Làm thế nào để chúng ta tìm thấy ánh sáng giữa bóng tối thực ra là điều khá đơn giản: Thi Thiên 119 dạy rằng Lời Đức Chúa Trời là ngọn đèn cho chân tôi và ánh sáng cho đường lối tôi—nói cách khác, chính Kinh Thánh là ánh sáng! Kinh Thánh là chỉ dẫn của chúng ta. Kinh Thánh giúp chúng ta đưa ra quyết định để bước đi theo Đấng Christ mà không bước đi trong bóng tối. Cũng giống như Ngài là sự sáng của thế gian, chúng ta được kêu gọi để trở thành những người phản chiếu về Ngài cho thế gian. Khi chúng ta quyết định chọn để bước đi trong sự sáng của Ngài,là chúng ta đang đón nhận lẽ thật, sự công chính, và tình yêu thương của Ngài

Bước đi trong ánh sáng có nghĩa là từ bỏ lối sống cũ của mình, tìm kiếm sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, và cho phép Thánh Linh uốn nắn suy nghĩ, hành động và thái độ của chúng ta.

Khi chúng ta bước đi trong ánh sáng, một sự biến đổi xảy ra: chúng ta tìm được mối thông công với nhau trong Chúa. Ánh sáng của Đấng Christ không chỉ soi rọi con đường của từng cá nhân mà còn tạo nên một cộng đồng gắn kết nhau giữa các tín hữu. Đó là cách mà chúng ta tìm được niềm vui của việc có cùng chung đức tin, sự khích lệ, và trách nhiệm. Đó là qua sự gắn kết chúng ta được nhắc nhớ rằng chúng ta không đơn độc trong hành trình của mình.

Hôm nay, hãy suy ngẫm về việc bạn bước đi với Đấng Christ. Bạn có thực sự đang chọn để bước đi trong ánh sáng của Ngài? Bạn có đang tăng trưởng trong một cộng đồng? Bạn có đang hoàn toàn đón nhận năng quyền của huyết Chúa Giê-Su, cho phép ân điển của Ngài thanh tẩy đời sống bạn?

Hãy nghĩ về những cách mà bạn có thể tăng trưởng và tiến gần hơn với Đức Chúa Trời, kinh nghiệm đời sống phong phú mà Ngài đã hứa, và trở thành một ngọn hải đăng cho ánh sáng của Ngài giữa thế giới đang đầy bóng tối này.

24/08/2023

Ngài Là Giê-Hô-Va

Những số điện thoại khẩn cấp để liên lạc với Chúa Trời khi ta đang gặp phải sự cố riêng
23/04/2020

Những số điện thoại khẩn cấp để liên lạc với Chúa Trời khi ta đang gặp phải sự cố riêng

Thế giới đang cần và hội thánh đang tìm câu trả lời cho những vấn đề rất lớn:+ Sự phấn hưng đã đi đâu rồi?+ Sự vui mừng ...
21/04/2020

Thế giới đang cần và hội thánh đang tìm câu trả lời cho những vấn đề rất lớn:

+ Sự phấn hưng đã đi đâu rồi?
+ Sự vui mừng của Hội thánh đang ở đâu?
+ Sự bình an của Hội thánh đang ở chỗ nào?
+ Hạnh phúc của Hội thánh giờ ở đâu?

Từ ban đầu, ngay trong vườn Ghết-sê-ma-nê Chúa đã bày tỏ cho những người đầu tiên Ngài chọn lựa rằng sự phấn hưng không thể có qua bức tường hệ phái, ý tưởng con người, ý kiến đám đông, các giáo lý hay truyền thống để lại, nhưng sự phấn hưng đến từ Thần của Đấng Toàn Năng.

Ngày nay, Chúa đang làm những điều mới mẽ để mang trở lại tất cả những gì thuộc về Hội thánh.

Thế giới bị đau bệnh và mõi mệt với lời thuyết giáo sáo rỗng, bài giảng "thuyết pháp" vô nghĩa, khiến tạo ra vô số "Cơ đốc nhân giáo điều".
Đã có hội thánh với hàng ngàn, hàng ngàn và hàng ngàn thành viên, nhưng thế giới không cần những người đi hội thánh, thế giới đang cần những hội thánh ra đi với quyền năng!

Đã từng có thời kỳ Chúa chữa lành cho người ta bằng cái bóng của Phi-e-rơ, bằng khăn tay, bằng áo choàng, bằng dầu xức, bằng đặt tay...v..v.
Thời kỳ này Chúa chữa lành theo cách mới. Đến buổi nhóm người ta chỉ cần ghi nhu cầu lên cái thẻ và rồi cầm lên công bố "Ta không cần chúng bay nữa! Chúa đã chữa lành. Ta đã được chữa lành"
(C.S. UPTHEGROVE Mục sư của thung lũng phép lạ do A.A Allen sáng lập)

Nguồn: HTNMD

Address

Yersin
Ho Chi Minh City
70000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Tôi Tớ Chúa posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share