27/03/2026
Hôm nay, trong niềm lặng thinh và xúc động,tiễn đưa vị mục tử Đức Hồng Y Gioan Baotixita Pham Minh Mẫn Vi mục tử khiêm nhường và đầy lòng nhân hậu đã khép lại hành trình trần thế, để trở về trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa.
Giữa đoàn chiên như một người cha, luôn lắng nghe, cảm thông và dẫn dắt bằng tình yêu hơn là quyền bính. Nơi Ngài, người ta cảm nhận được sự bình an, sự điềm đạm và một niềm tin vững vàng vào Thiên Chúa.
-Ngài đã để lại cho Giáo Hội và mỗi người chúng ta một tấm gương sống đạo sâu sắc: sống âm thầm, phục vụ chân thành, và luôn đặt Chúa làm trung tâm. Những lời dạy của Ngài không chỉ là giáo huấn, mà còn là chính đời sống được sống trọn vẹn cho Tin Mừng.
-Giờ đây, khi Ngài đã hoàn tất hành trình dương thế, chúng con tin rằng Ngài đang được hưởng nhan thánh Chúa – Đấng mà Ngài đã suốt đời yêu mến và phục vụ.
-Sự ra đi của Ngài là một khoảng lặng lớn, nhưng cũng là lời nhắc nhở mạnh mẽ về thân phận lữ hành của con người. Đức Hồng Y đã hoàn tất cuộc đua đức tin, giữ vững niềm hy vọng và trao ban trọn vẹn cuộc đời cho Thiên Chúa và tha nhân. Chúng con tin rằng, Đấng mà Ngài đã trung thành phụng sự, giờ đây đang đón nhận Ngài vào vinh quang Nước Trời.
-Trong niềm hiệp thông sâu xa, chúng con dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân Ngài đã ban cho Giáo Hội qua cuộc đời Đức Hồng Y. Xin Chúa, là Cha giàu lòng xót thương, cho Ngài được an nghỉ muôn đời trong ánh sáng tôn nhan Ngài.
-Nguyện xin tấm gương đời sống khiêm nhường, yêu thương và phục vụ của Đức Hồng Y tiếp tục là nguồn cảm hứng, nâng đỡ và dẫn dắt chúng con trên hành trình đức tin.
Xin tiễn biệt Đức Hồng Y vị mục tử nhân lành và trung tín của Giáo Hội . Và xin cho chúng con biết tiếp bước con đường Ngài đã đi – con đường của yêu thương, khiêm nhường và tín thác, Amen!