19/05/2026
“VIẾT CHO EM”
Em thân mến,
Hôm nay – ngày em tốt nghiệp - là một ngày rực rỡ nhất giữa đại lộ thênh thang của cuộc đời. Trước mắt em là muôn vàn lối đi, bao nhiêu cơ hội, bao nhiêu lựa chọn đang mở ra: danh vọng, sự nghiệp, một tương lai sáng lạn mà biết bao người mơ ước.
Thế nhưng, giữa tất cả những con đường ấy, em đang đi tìm điều gì?
Và em đã chọn con đường nào?
Chiều nay, khi tôi mở trang Facebook “Ơn gọi Saint Paul”, tôi đọc được thông tin về khóa dự tu với chủ đề: “Các bạn tìm gì?”. Câu hỏi ấy, trong bầu khí của ngày tốt nghiệp hôm nay, bỗng vang vọng sâu xa hơn bao giờ hết. Như một lời gọi rất nhẹ… mà rất thật… như chính lời Đức Giêsu năm xưa:
“Con tìm gì?”
Và tôi tự hỏi:
Em tìm gì?
Với tấm bằng trên tay, với bao khung trời mộng ước đang mở ra trước mắt, em đã có thể chọn một con đường thật rộng, thật sáng. Nhưng em lại lặng lẽ gác lại tất cả, để bước vào một lối đi khác – một lối đi không ồn ào, không hào nhoáng – một lối đi dẫn về tu viện.
Em có đang lội ngược dòng không?
Hay đúng hơn… em đang đi theo một dòng chảy sâu hơn mà không phải ai cũng nhận ra?
Em đang tìm gì thế, em?
Có phải em đang tìm một hạnh phúc không đến từ danh vọng, nhưng từ sự bình an?
Một niềm vui không nằm ở thành công bên ngoài, nhưng ở sự thuộc trọn về Thiên Chúa?
Một ý nghĩa vượt lên trên những thành tựu cá nhân, để trở thành quà tặng cho tha nhân?
Có lẽ, trong sâu thẳm, em cũng đang nhập đoàn với các môn đệ năm xưa, để thưa lên một lời rất đơn sơ mà đầy xác tín:
“Thầy ở đâu?”
Và khi đã nghe được câu trả lời…
Em đã chọn ở lại.
Không phải vì con đường kia không đẹp,
Nhưng vì em đã gặp một vẻ đẹp khác – âm thầm hơn, nhưng sâu hơn.
Không phải vì em không thể thành công,
Nhưng vì em đã chọn một thành công khác – thành công của tình yêu và hiến dâng.
Không phải vì em từ bỏ ước mơ,
Nhưng vì em đã tìm thấy một ước mơ lớn hơn.
Ngày hôm nay, giữa tiếng vỗ tay và những lời chúc mừng, lựa chọn của em có thể khiến nhiều người ngỡ ngàng. Nhưng có lẽ, chỉ những ai đã từng được chạm vào lời gọi, mới hiểu rằng:
có những con đường không thể giải thích… chỉ có thể bước đi.
Và em, em đã bước.